Độ Tuổi Kết Hôn Thích Hợp Theo Kinh Thánh
Trong một thế giới với những quan điểm biến đổi về hôn nhân và gia đình, nhiều tín hữu Cơ Đốc, đặc biệt là các bạn trẻ và các bậc phụ huynh, thường băn khoăn với câu hỏi: “Kinh Thánh có nói về độ tuổi kết hôn thích hợp không?” Câu hỏi này không chỉ mang tính thực tế mà còn phản ánh ước muốn tìm kiếm và vâng theo ý muốn của Đức Chúa Trời trong một quyết định hệ trọng của đời sống. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào Kinh Thánh để khám phá những nguyên tắc nền tảng thay vì một mệnh lệnh cụ thể về con số tuổi tác, qua đó cung cấp một khung cảnh thuộc linh vững chắc cho việc suy xét về thời điểm kết hôn.
I. Khảo Sát Kinh Thánh: Những Gương Mẫu và Ngữ Cảnh Văn Hóa
Khi đọc Kinh Thánh, chúng ta nhận thấy rõ ràng rằng không có một câu Kinh Thánh nào trực tiếp tuyên bố: “Hãy kết hôn ở tuổi X.” Điều này cho thấy sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, Đấng biết rõ mỗi cá nhân, hoàn cảnh và văn hóa đều khác biệt. Thay vào đó, Kinh Thánh đưa ra các gương mẫu, nguyên tắc và tiêu chuẩn về sự trưởng thành, trách nhiệm và mục đích của hôn nhân.
Trong Cựu Ước, chúng ta thấy nhiều nhân vật kết hôn khi còn trẻ, đây là chuẩn mực phổ biến trong các xã hội nông nghiệp cổ đại. Ví dụ, trong Sáng Thế Ký 24, chúng ta thấy Y-sác lấy Rê-be-ca. Mặc dù Kinh Thánh không ghi rõ tuổi của Rê-be-ca vào thời điểm đó, nhưng cô được mô tả là một “trinh nữ” (câu 16), từ Hê-bơ-rơ “bethulah” (בְּתוּלָה), thường chỉ một người nữ trẻ trong độ tuổi có thể kết hôn. Tuy nhiên, trọng tâm của câu chuyện không phải là tuổi tác, mà là sự cầu nguyện, tìm kiếm ý muốn Chúa, và đức tin vâng lời (câu 12-14, 58).
Một ví dụ khác là Ma-ri, mẹ của Chúa Giê-xu. Khi thiên sứ Gáp-ri-ên truyền tin, Ma-ri là một “người nữ đồng trinh” (Lu-ca 1:27). Trong văn hóa Do Thái thế kỷ thứ nhất, các thiếu nữ thường được hứa hôn và kết hôn ở tuổi thiếu niên. Nhưng điểm nổi bật trong phân đoạn này là thái độ thuận phục của Ma-ri: “Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời thiên sứ nói” (Lu-ca 1:38). Điều này nhấn mạnh sự sẵn sàng và trưởng thành thuộc linh hơn là tuổi đời.
Một nguyên tắc quan trọng được tìm thấy trong sách Châm Ngôn 24:27: “Hãy sửa sang công việc ngoài đồng ruộng mình, và khá lo cày cấy đất đai; đoạn hãy cất nhà cửa mình.” Mặc dù ngữ cảnh trực tiếp là về việc xây nhà, nhiều nhà giải kinh xem đây là một nguyên tắc khôn ngoan về thứ tự ưu tiên: sự ổn định, chuẩn bị và trách nhiệm nên có trước khi lập gia đình. Điều này hàm ý về một mức độ trưởng thành và khả năng đáp ứng các trách nhiệm căn bản.
II. Các Nguyên Tắc Kinh Thánh Vượt Trên Độ Tuổi
Thay vì một độ tuổi cụ thể, Kinh Thánh tập trung vào phẩm chất, sự trưởng thành và mục đích của cá nhân. Dưới đây là những nguyên tắc then chốt:
1. Sự Trưởng Thành và Rời Khỏi (Sáng Thế Ký 2:24): Nguyên tắc nền tảng cho mọi hôn nhân được Chúa thiết lập: “Bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình, và cả hai sẽ trở nên một thịt.” Từ “lìa” (Hê-bơ-rơ: “azab” - עָזַב) không chỉ mang nghĩa thể lý, mà còn là sự trưởng thành về cảm xúc, tài chính và tâm linh để thiết lập một gia đình mới độc lập. Một người chưa sẵn sàng để “lìa” theo nghĩa đầy đủ này thì có thể chưa sẵn sàng cho hôn nhân, bất kể tuổi nào.
2. Sự Trưởng Thành Thuộc Linh và Nhân Cách: Sứ đồ Phao-lô, khi viết cho Hội thánh non trẻ, khuyên rằng các chấp sự và trưởng lão phải là “người chỉ có một vợ” và “cai trị tốt con cái mình cùng nhà riêng mình” (I Ti-mô-thê 3:2, 4, 12; Tít 1:6). Điều này đặt ra tiêu chuẩn về tính cách ổn định, trung tín và khả năng lãnh đạo gia đình. Một thanh niên hay thiếu nữ cần được phát triển nhân cách Cơ Đốc (như được mô tả trong Ga-la-ti 5:22-23 về trái của Thánh Linh) trước khi đảm nhận trách nhiệm hôn nhân.
3. Sự Tương Xứng và Đồng Công (A-mốt 3:3; II Cô-rinh-tô 6:14): Kinh Thánh nhấn mạnh đến sự hiệp một trong Chúa. “Hai người có thể bước đi chung với nhau, nếu hai người chẳng hòa hiệp nhau?” (A-mốt 3:3). Sự “hòa hiệp” này bao hàm cùng đức tin, mục tiêu, giá trị và sự kính sợ Chúa. Sự trưởng thành để nhận biết và cam kết với một người bạn đời “cùng một ách” là yếu tố quan trọng hơn tuổi tác.
4. Mục Đích và Sự Kêu Gọi: Kinh Thánh cũng công nhận ơn độc thân như một ơn ban để phục vụ Chúa cách trọn vẹn (I Cô-rinh-tô 7:7, 32-35). Điều này cho thấy thời điểm kết hôn cũng cần được xem xét dưới ánh sáng của sự kêu gọi và mục đích Chúa dành riêng cho mỗi người. Một số người được kêu gọi hôn nhân sớm, số khác có thể được kêu gọi tập trung phục vụ Chúa trong thời gian độc thân.
III. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc
Từ những nguyên tắc Kinh Thánh trên, chúng ta có thể rút ra những hướng dẫn thực tiễn để áp dụng vào bối cảnh ngày nay:
1. Đánh Giá Sự Trưởng Thành Toàn Diện, Không Chỉ Là Tuổi Đời:
Thay vì hỏi “Tôi đã đủ tuổi chưa?”, các bạn trẻ Cơ Đốc và phụ huynh nên đặt những câu hỏi sâu sắc hơn:
- Tôi/Con tôi có đủ trưởng thành về thuộc linh để lãnh đạo hoặc hỗ trợ một gia đình trong đường lối Chúa không?
- Có sự ổn định về cảm xúc và khả năng yêu thương, hy sinh như Đấng Christ yêu Hội thánh không? (Ê-phê-sô 5:25)
- Đã có sự chuẩn bị và trách nhiệm về tài chính, nghề nghiệp để “cất nhà cửa mình” theo nguyên tắc Châm Ngôn chưa?
- Có khả năng và sự sẵn sàng để “lìa” cha mẹ và lập một gia đình mới độc lập không?
2. Tìm Kiếm Sự Hướng Dẫn và Khôn Ngoan Tập Thể: Không nên đưa ra quyết định hôn nhân trong sự cô lập. Hãy tìm kiếm lời khuyên khôn ngoan từ các bậc tín đồ trưởng thành, mục sư và cha mẹ (Châm Ngôn 11:14; 15:22). Hội thánh nên đóng vai trò đồng hành, cung cấp sự dạy dỗ về hôn nhân Cơ Đốc và tạo môi trường lành mạnh để các bạn trẻ phát triển.
3. Ưu Tiên Sự Phát Triển Nhân Cách Cơ Đốc: Thời gian độc thân là cơ hội quý báu để “làm cho mình nên thánh” (II Cô-rinh-tô 7:1), phát triển mối tương giao với Chúa, và trau dồi những phẩm tính như tự chủ, yêu thương, kiên nhẫn. Việc vội vàng kết hôn chỉ vì áp lực xã hội hay tình cảm nhất thời mà bỏ qua sự trưởng thành nhân cách thường dẫn đến những khó khăn sau này.
4. Cầu Nguyện và Phó Thác Thời Điểm Cho Chúa: Cuối cùng, thời điểm kết hôn là một phần của sự quan phòng và thời điểm hoàn hảo của Đức Chúa Trời. Hãy sống trọn vẹn trong hiện tại, phục vụ Chúa hết lòng, và tin cậy rằng Ngài sẽ dẫn dắt bước đi và sắm sẵn mọi sự theo ý tốt lành của Ngài (Rô-ma 8:28; Châm Ngôn 3:5-6). “Phần anh em, hãy cầu thay cho chúng tôi, hầu cho lời Đức Chúa Trời được tự do chạy tràn và được vinh hiển” (II Tê-sa-lô-ni-ca 3:1). Sự bình an của Chúa sẽ cai trị trong lòng khi chúng ta bước đi trong sự vâng phục Ngài.
IV. Kết Luận: Sự Khôn Ngoan Từ Trên Cao
Kinh Thánh không đưa ra một độ tuổi kết hôn cố định cho mọi người, bởi vì Đức Chúa Trời nhìn thấy tấm lòng và sự trưởng thành (I Sa-mu-ên 16:7). Thay vào đó, Lời Ngài ban cho chúng ta một bức tranh phong phú về những phẩm chất và nguyên tắc cần có cho một hôn nhân vững chắc: sự trưởng thành để “lìa” và “hiệp một”, nhân cách giống Chúa, sự hòa hiệp trong Chúa, tinh thần trách nhiệm và trên hết là sự tìm kiếm ý muốn Ngài.
Đối với các bạn trẻ, hãy xem thời gian hiện tại là ân điển để lớn lên trong Chúa. Đối với các bậc phụ huynh, hãy hướng dẫn con cái phát triển sự khôn ngoan và tính cách Cơ Đốc hơn là thúc ép vào một độ tuổi kết hôn theo truyền thống. Và đối với Hội thánh, hãy là một cộng đồng nâng đỡ, cầu thay và khích lệ sự phát triển lành mạnh của các mối quan hệ và gia đình.
Hãy nhớ lời của Sứ đồ Phao-lô: “Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm.” (I Cô-rinh-tô 10:31). Dù độc thân hay kết hôn, ở tuổi nào, mục đích tối cao của chúng ta là làm vinh hiển Danh Chúa. Hãy tin cậy nơi sự dẫn dắt của Ngài, vì “Đường của người công bình giống như sự sáng chiếu rạng rỡ, càng sáng thêm lên cho đến giữa trưa.” (Châm Ngôn 4:18).