Tình Dục Theo Quan Điểm Của Kinh Thánh
Trong một thế giới đầy những thông điệp lệch lạc và hỗn độn về tình dục, Lời Đức Chúa Trời đứng vững như tảng đá, đưa ra một quan điểm rõ ràng, thánh khiết và đầy vinh hiển. Kinh Thánh không né tránh chủ đề này, cũng không xem nó là điều ô uế trong chính bản chất. Thay vào đó, Kinh Thánh trình bày tình dục như một món quà quý giá và thiêng liêng từ Đấng Tạo Hóa, được đặt trong một khuôn khổ đặc biệt để mang lại sự an toàn, vui hưởng trọn vẹn và phản chiếu hình ảnh của chính Ngài. Bài nghiên cứu này sẽ khảo sát quan điểm toàn diện của Kinh Thánh về tình dục, từ sự sáng tạo nguyên thủy đến những chỉ dẫn đạo đức trong Tân Ước, cùng những ứng dụng thực tiễn cho đời sống Cơ Đốc nhân ngày nay.
Mọi sự hiểu biết lành mạnh về tình dục phải bắt đầu từ Sáng-thế-ký. Tại đây, chúng ta thấy ý định nguyên thủy và hoàn hảo của Đức Chúa Trời. Sau khi dựng nên A-đam, Đức Chúa Trời phán: "Loài người ở một mình thì không tốt" (Sáng-thế-ký 2:18). Sự sáng tạo Ê-va từ chính A-đam đã thiết lập một mối liên hệ độc nhất vô nhị. Kinh Thánh chép: "Bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình, và cả hai sẽ trở nên một thịt" (Sáng-thế-ký 2:24). Cụm từ "một thịt" (tiếng Hê-bơ-rơ: basar echad) mô tả một sự hiệp nhất toàn diện trên mọi phương diện: thể xác, tình cảm, tâm linh và xã hội. Sự hiệp nhất thể xác (tình dục) là biểu hiện cao trọng và cụ thể của giao ước hôn nhân này.
Đức Chúa Trời không chỉ thiết lập mà còn ban phước cho mối quan hệ này. Ngài phán với họ: "Hãy sanh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dẫy đất" (Sáng-thế-ký 1:28). Tình dục được gắn liền với hai mục đích thánh: sự hiệp nhất (làm nên một thịt) và sự sinh sản (sanh sản thêm nhiều). Quan trọng hơn, trong khung cảnh hoàn toàn không có tội lỗi, sự trần truồng không hề đem lại hổ thẹn: "Vả, cả hai đều trần truồng, người nam cùng vợ mình, mà chẳng hổ thẹn" (Sáng-thế-ký 2:25). Đây là hình ảnh của sự tin cậy, trong sạch và cởi mở trọn vẹn.
Toàn bộ Kinh Thánh nhất quán đặt việc quan hệ tình dục vào trong khuôn khổ của giao ước hôn nhân giữa một người nam và một người nữ. Sách Châm-ngôn khuyên nhủ: "Khá hưởng sự vui vẻ với vợ ngươi, là người mà ngươi đã cưới trong buổi thanh xuân" (Châm-ngôn 5:18). Trong Tân Ước, Sứ đồ Phao-lô xác nhận lại nguyên tắc "một thịt" và mở rộng ý nghĩa của nó: "Vì vậy, kẻ nào phối hiệp với đĩ điếc thì làm một thịt với nó. Vì có chép rằng: Hai người sẽ hiệp nên một thịt" (1 Cô-rinh-tô 6:16). Câu này cho thấy hành vi tình dục tự nó tạo nên một sự kết hợp mang tính giao ước sâu sắc, dù nó diễn ra trong hay ngoài hôn nhân.
Sứ đồ Phao-lô cũng dạy: "Vì nhu cầu tình dục, mỗi người đàn ông nên có vợ của riêng mình và mỗi người đàn bà nên có chồng của riêng mình... Đừng từ chối nhau, trừ khi hai người đồng ý tạm thời để chuyên tâm cầu nguyện, rồi trở lại với nhau để Sa-tan không lợi dụng sự thiếu tự chủ của anh chị em mà cám dỗ" (1 Cô-rinh-tô 7:2,5 - lược dịch ý). Đoạn này công nhận tình dục là nhu cầu tự nhiên và là phần thưởng trong hôn nhân, đồng thời nhấn mạnh đến bổn phận và sự cho đi lẫn nhau, không phải chỉ để thỏa mãn ích kỷ.
Hê-bơ-rơ 13:4 tóm tắt quan điểm này cách mạnh mẽ: "Mọi người phải kính trọng sự hôn nhân, chốn quê phòng chớ có ô uế; vì Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt kẻ dâm dục cùng kẻ phạm tội ngoại tình". Hôn nhân được "kính trọng" và "chốn quê phòng" (mối quan hệ vợ chồng) phải được giữ cho "không ô uế".
Vì tình dục là món quà thánh, việc sử dụng nó ngoài ý muốn của Đấng ban cho chính là sự xúc phạm và phá vỡ kế hoạch tốt lành của Ngài. Kinh Thánh dùng từ Hy Lạp porneia (πορνεία) để chỉ mọi hình thức tình dục trái phép. Từ này bao hàm rất rộng: tà dâm, ngoại tình, đồng tính luyến ái, loạn luân, v.v.
1. Tà dâm (Fornication): Chỉ quan hệ tình dục trước hôn nhân. 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:3-5 dạy rõ: "Vả, ý muốn của Đức Chúa Trời, ấy là khiến anh em nên thánh: tức là phải lánh sự ô uế, mỗi người phải biết giữ thân mình cho thánh sạch và tôn trọng, chớ không phải theo tình dục tham lam như người ngoại đạo không biết Đức Chúa Trời". "Giữ thân mình cho thánh sạch" ám chỉ đến sự tiết độ và trong sạch về mặt tình dục.
2. Ngoại tình (Adultery): Vi phạm giao ước hôn nhân. Điều răn thứ bảy nghiêm khắc: "Ngươi chớ phạm tội tà dâm" (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:14). Chúa Giê-xu còn làm sâu sắc thêm, Ngài phán: "Nhưng ta nói cùng các ngươi: Hễ ai ngó đàn bà mà động tình tham muốn, thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi" (Ma-thi-ơ 5:28). Điều này đánh vào gốc rễ của tội lỗi – tấm lòng và ý tưởng.
3. Các Tội Khác: Kinh Thánh liệt kê rõ ràng những hành vi trái tự nhiên và tội lỗi. 1 Cô-rinh-tô 6:9-10 cảnh báo: "Chớ tự dối mình: phàm những kẻ tà dâm, kẻ thờ hình tượng, kẻ ngoại tình, kẻ làm giáng yểu điệu, kẻ đắm nam sắc, kẻ trộm cướp, kẻ hà tiện, kẻ say sưa, kẻ chưởi rủa, kẻ chắt bóp, đều chẳng hưởng được nước Đức Chúa Trời đâu". "Kẻ làm giáng yểu điệu" và "kẻ đắm nam sắc" (tiếng Hy Lạp: malakoi và arsenokoitai) thường được hiểu là chỉ những hành vi đồng tính luyến ái. Lê-vi Ký 18 và Rô-ma 1:26-27 cũng mô tả rõ sự trái tự nhiên này.
Lý do căn cốt cho lối sống thánh khiết về tình dục nằm ở thân phận mới của Cơ Đốc nhân. Phao-lô viết: "Anh em há chẳng biết rằng thân thể của anh em là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là Đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy, hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời" (1 Cô-rinh-tô 6:19-20). Thân thể chúng ta không còn là công cụ cho tội lỗi, mà là nơi ngự của Chúa và thuộc về Ngài.
Điều này đòi hỏi sự tự chủ (tiếng Hy Lạp: enkrateia), một bông trái của Đức Thánh Linh (Ga-la-ti 5:23). Nó không phải là sự đè nén, mà là sức mạnh được Thánh Linh ban cho để kiểm soát những dục vọng và sống đẹp ý Chúa. Phao-lô kêu gọi: "Vậy, hãy giết chết các chi thể của anh em ở nơi hạ giới, ấy là sự dâm dục, ô uế, tình dục xấu xa, lòng tham lam" (Cô-lô-se 3:5).
1. Đối Với Người Độc Thân: Sống khiết tịnh là bổn phận và là điều có thể nhờ quyền năng Đức Thánh Linh. Điều này bao gồm việc bảo vệ tâm trí (Phi-líp 4:8), tránh những tình huống cám dỗ, và đầu tư năng lượng cho vương quốc Đức Chúa Trời (1 Cô-rinh-tô 7:32-35). Hãy xem sự độc thân như một "ơn ban" đặc biệt (Ma-thi-ơ 19:11-12) và thời gian để phát triển mối tương giao sâu sắc với Chúa.
2. Đối Với Người Đã Kết Hôn: Hãy nuôi dưỡng và bảo vệ đời sống tình dục trong hôn nhân. Điều này đòi hỏi sự giao tiếp cởi mở, lòng trung thành tuyệt đối, và sự sáng tạo trong tình yêu (Châm-ngôn 5:18-19; Nhã-ca). Hãy coi nhau như "món quà" tốt nhất từ Chúa. Đồng thời, phải cảnh giác với mọi hình thức cám dỗ từ bên ngoài (phim ảnh, văn hóa phẩm khiêu dâm, những mối quan hệ không lành mạnh) có thể xâm phạm "chốn quê phòng".
3. Đối Với Người Đã Phạm Lỗi: Ân điển và sự tha thứ của Đức Chúa Trời là vô hạn. Lời Chúa hứa: "Nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác" (1 Giăng 1:9). Sự tha thứ dành cho tội tà dâm, ngoại tình, hay bất cứ tội tình dục nào. Tuy nhiên, sự tha thứ không xóa bỏ mọi hậu quả tự nhiên, và nó kêu gọi chúng ta "đi và đừng phạm tội nữa" (Giăng 8:11). Cần có sự ăn năn thật, từ bỏ và tìm kiếm sự giúp đỡ từ Hội Thánh.
4. Bảo Vệ Tâm Trí: Trong thời đại kỹ thuật số, tội "nhìn mà động tình" trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Cơ Đốc nhân cần chủ động "bắt hết các ý tưởng làm tôi vâng phục Đấng Christ" (2 Cô-rinh-tô 10:5). Việc sử dụng internet, mạng xã hội, và giải trí cần có sự kiểm soát và sàng lọc cẩn thận.
Quan điểm của Kinh Thánh về tình dục đưa chúng ta trở lại với thập tự giá. Chính tại đó, Chúa Giê-xu Christ đã chịu chết để chuộc tội cho mọi sự bất khiết của chúng ta, kể cả tội tình dục. Ngài ban cho chúng ta một danh phận mới và quyền năng để sống mới. Tình dục không phải là thần tượng để tôn thờ, cũng không phải là điều ô uế để sợ hãi. Nó là món quà thánh khiết của Đức Chúa Trời, được ban cho để con người vui hưởng trong khuôn khổ hôn nhân một vợ một chồng suốt đời, nhằm phản chiếu mối tương giao giữa Đấng Christ và Hội Thánh (Ê-phê-sô 5:31-32).
Dù bạn đang ở trong hoàn cảnh nào – độc thân, đã kết hôn, hay đang vật lộn với tội lỗi quá khứ – hãy nhớ rằng: ân điển đủ cho bạn, và Thánh Linh ban quyền năng để bạn sống một đời sống đẹp lòng Chúa. Hãy chạy đến với thập tự giá, tìm kiếm sự đầy dẫy trong Ngài, và bước đi trong sự tự do thánh khiết mà Chúa đã định sẵn cho con cái Ngài.