Hội Thánh là Thân Thể của Đấng Christ
Trong kho tàng hình ảnh Kinh Thánh dùng để mô tả về Hội Thánh—như nhà của Đức Chúa Trời, cánh đồng, cô dâu—thì hình ảnh “Thân Thể của Đấng Christ” có lẽ là hình ảnh sống động, mật thiết và thần học nhất. Nó không chỉ nói lên mối liên hệ giữa Chúa và dân sự Ngài, mà còn vạch ra cấu trúc, chức năng và định mệnh chung của mọi tín hữu. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khai triển sự dạy dỗ trọng yếu này, dựa trên nền tảng Kinh Thánh, đặc biệt từ các thư tín của Sứ đồ Phao-lô, để rút ra những nguyên tắc sống động cho đời sống Cơ Đốc nhân ngày nay.
Khái niệm Hội Thánh là Thân Thể của Đấng Christ được trình bày rõ ràng nhất trong các thư tín gửi cho Hội Thánh tại Cô-rinh-tô và Ê-phê-sô. Trong 1 Cô-rinh-tô 12:12-27, Phao-lô viết: “Vả, như thân là một, mà có nhiều chi thể, và như các chi thể của thân dầu có nhiều, cũng chỉ là một thân mà thôi, Đấng Christ cũng vậy... Vả, anh em là thân của Đấng Christ, và là chi thể của thân, ai riêng phần nấy.”
(câu 12,27).
Trong tiếng Hy Lạp, từ “thân thể” là σῶμα (sōma), mang ý nghĩa một tổ chức sống động, có tổ chức, không phải là một đám đông hỗn tạp. Còn từ “chi thể” là μέλος (melos), chỉ những phần tử riêng lẻ nhưng không tách rời khỏi tổng thể. Tại Ê-phê-sô 1:22-23, khải tượng càng lớn hơn: “Ngài [Đức Chúa Trời] đã bắt muôn vật phục dưới chân Đấng Christ, và ban cho Đấng Christ làm đầu Hội Thánh, Hội Thánh là thân thể của Đấng Christ, tức là sự đầy đủ của Đấng Christ, Đấng gồm tóm mọi sự trong mọi loài.”
Ở đây, Chúa Giê-xu được xác định là κεφαλή (kephalē) – nghĩa đen là “đầu”, biểu thị quyền cai trị, nguồn sự sống, và sự chỉ huy tối cao.
Mối quan hệ “Đầu – Thân Thể” là then chốt. Đầu không tồn tại độc lập với thân, và thân không thể hoạt động nếu tách khỏi đầu. Cô-lô-se 1:18 khẳng định: “Ấy chính Ngài là đầu của thân thể, tức là Hội Thánh.”
Điều này hàm ý:
1. Nguồn Sự Sống: Mọi sự sống thuộc linh, mọi sự nuôi dưỡng và tăng trưởng của Hội Thánh đều đến từ Đấng Christ (Giăng 15:4-5). Không có Ngài, Hội Thánh chỉ là một tổ chức tôn giáo chết.
2. Quyền Cai Trị Tối Cao: Đầu ra mệnh lệnh, thân thể thi hành. Ý muốn, mục đích và phương hướng của Hội Thánh phải hoàn toàn thuận phục và xuất phát từ Đấng Christ, không phải từ ý riêng hay sự khôn ngoan thế gian.
3. Sự Chỉ Dẫn và Phối Hợp: Thông qua Đức Thánh Linh và Lời Ngài, Đấng Christ điều khiển, phối hợp các hoạt động của các chi thể cách hài hòa (Ê-phê-sô 4:15-16).
Hình ảnh thân thể phá vỡ mọi quan niệm cá nhân chủ nghĩa trong đức tin. Rô-ma 12:4-5 dạy: “Vả, như trong một thân chúng ta có nhiều chi thể, mà các chi thể không làm một việc giống nhau, thì cũng vậy, chúng ta là nhiều người mà hiệp nên một thân trong Đấng Christ, và hết thảy chúng ta đều là các phần chi thể của nhau.”
Điều này cho thấy:
Sự Đa Dạng (Diversity): Đức Chúa Trời ban cho mỗi tín hữu những ân tứ (χαρίσματα - charismata) khác nhau để phục vụ (1 Cô-rinh-tô 12:4-11). Có người là “mắt”, người là “tay”, người là “chân”. Sự khác biệt không phải để so sánh hay phân biệt, mà là để bổ sung.
Sự Hiệp Một (Unity): Dù đa dạng, tất cả đều được báp-têm bằng một Thánh Linh để trở nên một thân (1 Cô-rinh-tô 12:13). Sự hiệp một này không dựa trên sắc tộc, địa vị xã hội hay trình độ, mà dựa trên mối liên hệ chung với Đấng Christ (Ga-la-ti 3:28).
Sự Phụ Thuộc Lẫn Nhau (Interdependence): Phao-lô nhấn mạnh tính cách nguy hiểm của thái độ “ta chẳng cần ngươi” (1 Cô-rinh-tô 12:21). Một chi thể yếu đau ảnh hưởng đến toàn thân; một chi thể được tôn trọng thì cả thân cùng vui mừng (câu 26). Đây là nền tảng cho sự cảm thông của thánh đồ trong Bài Tín Điều.
Thân thể không tồn tại vì chính nó. Ê-phê-sô 4:12-16 tiết lộ mục đích:
1. Để Gây Dựng Chính Mình Trong Tình Yêu Thương: Các chức sự (sứ đồ, tiên tri, nhà truyền giáo, mục sư, giáo sư) được ban cho để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Đấng Christ (câu 12). Mỗi chi thể hoạt động nhằm mục tiêu chung là giúp cả thân thể lớn lên (αὔξησις - auxēsis) về phương diện thuộc linh, đức tin và tri thức về Con Đức Chúa Trời.
2. Để Bày Tỏ Sự Đầy Đủ Của Đấng Christ Cho Thế Gian: Khi Hội Thánh hiệp một và yêu thương, thế gian sẽ nhìn thấy và tin nhận Chúa Giê-xu (Giăng 13:35, 17:21). Thân thể ấy trở thành công cụ để Đấng Christ tiếp tục công việc cứu chuộc và phục hồi của Ngài trên đất.
3. Để Chiến Đấu Thuộc Linh: Một thân thể khỏe mạnh, được trang bị bởi cả Áo giáp của Đức Chúa Trời (Ê-phê-sô 6:10-18) có thể đứng vững trước các mưu kế của ma quỷ.
Lẽ thật vĩ đại này phải biến thành hành động cụ thể trong Hội Thánh địa phương và đời sống cá nhân:
1. Từ Bỏ Chủ Nghĩa Cá Nhân Tâm Linh: Chúng ta cần ý thức mình là “phần chi thể của nhau”. Điều này đòi hỏi ta ra khỏi vỏ ốc cá nhân, tích cực tìm kiếm và tham gia vào sự hiệp một của Hội Thánh. Việc nhóm lại không còn là tùy chọn, mà là nhu cầu sống còn của chi thể (Hê-bơ-rơ 10:24-25).
2. Khám Phá và Sử Dụng Ân Tứ Để Phục Vụ: Mỗi tín hữu phải tìm hiểu Đức Thánh Linh đã ban cho mình ân tứ gì để gây dựng Hội Thánh. Dù là phục vụ âm thầm hay công khai, đều có giá trị như nhau trước mặt Chúa. Hãy lấy ân điển đã được ban cho mỗi người trong anh em mà giúp lẫn nhau (1 Phi-e-rơ 4:10).
3. Sống Trong Tình Yêu Thương và Cảm Thông: Khi một anh chị em đau yếu, sa ngã, hay vui mừng, ta phải học đồng cảm và chia sẻ như chính thân thể mình (1 Cô-rinh-tô 12:26). Điều này thể hiện qua lời cầu nguyện, sự nâng đỡ thực tế và sự tha thứ.
4. Tuyệt Đối Trung Thành Với Đầu Là Đấng Christ: Trong mọi hoạt động, chương trình hay quyết định, Hội Thánh phải luôn tìm kiếm và vâng theo ý muốn của Đầu. Sự trung thành này được nuôi dưỡng qua sự cầu nguyện, suy gẫm Lời Chúa và vâng phục Đức Thánh Linh.
5. Bảo Vệ Sự Hiệp Một: Chống lại mọi tinh thần bè đảng, chia rẽ, ngồi lê đôi mách (Ê-phê-sô 4:3, 1 Cô-rinh-tô 1:10). Hiệp một không có nghĩa là đồng nhất, nhưng là hiệp một trong sự đa dạng dưới sự lãnh đạo của Đấng Christ.
Hình ảnh Hội Thánh là Thân Thể của Đấng Christ là một mặc khải đầy vinh hiển và trách nhiệm. Nó nâng cao phẩm giá của mỗi tín hữu—bạn không phải là một con số, mà là một chi thể không thể thiếu trong kế hoạch vĩ đại của Đức Chúa Trời. Đồng thời, nó đặt chúng ta vào mạng lưới liên đới thiêng liêng, nơi tình yêu thương và sự phục vụ lẫn nhau trở thành huyết mạch của sự sống.
Hội Thánh không phải là một câu lạc bộ hay một tổ chức từ thiện; đó là một thân thể sống động (σῶμα ζῶν), được cứu chuộc bằng huyết báu Chúa Giê-xu, được Đức Thánh Linh ban sức sống, và đang trên hành trình hướng về sự trọn vẹn sau cùng. Ước mong mỗi chúng ta, với tư cách là những chi thể, luôn gắn chặt với Đầu là Đấng Christ, hết lòng yêu thương và gây dựng các chi thể khác, để qua chúng ta, thế gian có thể nhìn thấy và tôn vinh Đấng Christ, là Chúa của Hội Thánh. A-men.