Beulah Land là gì?

03 December, 2025
13 phút đọc
2,524 từ
Chia sẻ:

Beulah Land - Đất Kết Bạn

Trong hành trình thuộc linh của Cơ Đốc nhân, có những khái niệm, những hình ảnh Kinh Thánh trở nên vô cùng quý báu và an ủi. Một trong những hình ảnh đẹp đẽ và sâu sắc đó là “Beulah Land” – “Đất Kết Bạn”. Thuật ngữ này, mặc dù không phổ biến trong các bài giảng đương đại, lại chứa đựng một kho tàng thần học phong phú về mối quan hệ giao ước, sự thuộc về và niềm hy vọng cánh chung cho Hội Thánh. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khám phá nguồn gốc, ý nghĩa và ứng dụng thực tiễn của “Beulah Land” dựa trên nền tảng Kinh Thánh vững chắc.

I. Nguồn Gốc Kinh Thánh: Lời Hứa Trong Sách Ê-sai

Thuật ngữ “Beulah Land” xuất phát trực tiếp từ bản Kinh Thánh tiếng Anh King James Version (KJV), trong sách Ê-sai 62:4. Để hiểu trọn vẹn, chúng ta cần đối chiếu với bản Kinh Thánh Tiếng Việt 1925:

“Ngươi sẽ chẳng còn gọi là kẻ bị bỏ nữa; đất ngươi sẽ chẳng còn gọi là đất hoang vu nữa; nhưng ngươi sẽ được gọi là “Sự vui thích của ta,” và đất ngươi sẽ được gọi là “Đất kết bạn;” vì Đức Giê-hô-va sẽ vui thích ngươi, và đất ngươi sẽ được kết bạn.” (Ê-sai 62:4, KTHĐ 1925).

Trong nguyên bản tiếng Hê-bơ-rơ, từ được dịch là “kết bạn” là **בְּעוּלָה** (Be’ulah). Từ này xuất phát từ gốc động từ **בָּעַל** (ba’al), có nghĩa cơ bản là “làm chủ”, “cưới”, “kết hôn”. Do đó, **Be’ulah** mang ý nghĩa là “một người phụ nữ đã có chồng”, “đã được kết hôn”. Hình ảnh “đất kết bạn” (אֶרֶץ בְּעוּלָה – erets Be’ulah) là một phép ẩn dụ mạnh mẽ: vùng đất (dân Y-sơ-ra-ên) đã từng bị bỏ hoang, hoang vu (được gọi là “A-xi-bơ” – Ê-sai 62:4), giờ đây sẽ trở thành người vợ được Đức Giê-hô-va, chồng mình, đoái đến, yêu thương và kết ước lại.

II. Bối Cảnh Lịch Sử và Thần Học của Lời Tiên Tri

Để thấu hiểu lời hứa này, chúng ta phải đặt nó vào bối cảnh của sách Ê-sai. Các đoạn từ Ê-sai 40 đến 66 thường được gọi là “Sách Yên Ủi”, được viết cho những người lưu đày tại Ba-by-lôn. Họ đang sống trong cảnh nô lệ, xa cách quê hương, và quan trọng hơn, họ cảm thấy như Đức Chúa Trời đã lìa bỏ họ (“kẻ bị bỏ” – עֲזוּבָה Azubah). Đất đai của họ, Đất Hứa, đã trở nên hoang vu (“A-xi-bơ” – שְׁמָמָה Shemamah).

Trong bối cảnh đó, lời tiên tri Ê-sai 62:1-5 là một lời hứa phục hưng đầy vinh hiển:

- Từ Bị Bỏ đến Được Vui Thích: Danh hiệu thay đổi từ “A-xi-bơ” (Đất hoang vu) thành “Be’ulah” (Đất kết bạn), và từ “A-xu-ba” (Kẻ bị bỏ) thành “Hêp-xi-ba” (Sự vui thích của ta – חֲפְצִי־בָהּ).

- Hành Động của Chúa: Sự thay đổi này không đến từ công đức của dân sự, mà từ chính Đức Giê-hô-va: “vì Đức Giê-hô-va sẽ vui thích ngươi”. Động từ “vui thích” thể hiện sự ưu ái, lựa chọn và yêu mến có chủ ý của Đức Chúa Trời.

- Hình Ảnh Hôn Nhân: Đây là đỉnh cao của mối quan hệ giao ước. Trong suốt Cựu Ước, Đức Giê-hô-va thường được mô tả như người chồng của Y-sơ-ra-ên (Ê-sai 54:5; Ô-sê 2:19-20). Thời kỳ lưu đày giống như một cuộc ly thân. Lời hứa về “Đất Kết Bạn” báo trước một sự tái hôn, một giao ước mới đầy vui mừng và vĩnh viễn.

III. Ý Nghĩa Thiêng Liêng cho Hội Thánh Tân Ước

Sứ đồ Phao-lô đã áp dụng hình ảnh hôn nhân này trực tiếp cho Hội Thánh trong Tân Ước: “Vì tôi lấy sự sốt sắng của Đức Chúa Trời mà ghen tương cho anh em, bởi tôi đã gả anh em cho một chồng mà thôi, dâng anh em như một người trinh nữ tinh sạch cho Đấng Christ” (II Cô-rinh-tô 11:2). Vậy, “Beulah Land” không còn chỉ là vùng đất địa lý Ca-na-an, mà trở thành một hình ảnh về tình trạng thuộc linh của những người được cứu trong Đấng Christ.

1. Beulah Land là Sự An Nghỉ và Thuộc Về: Đối với người lưu đày, “Đất Kết Bạn” trước hết là nhà. Nó đại diện cho sự kết thúc của kiếp lưu lạc, khổ đau. Trong đời sống thuộc linh, Cơ Đốc nhân chúng ta từng là “kẻ lưu lạc phương xa” (Ê-phê-sô 2:19), nhưng trong Christ, chúng ta đã được đưa vào Vương Quốc của Con Ngài. “Beulah Land” nói lên sự an nghỉ, an toàn và chỗ đứng của chúng ta trong ân điển Chúa. Chúng ta không còn là “kẻ bị bỏ”, nhưng là con cái được nhận làm nghĩa tử (Ga-la-ti 4:5-7).

2. Beulah Land là Mối Quan Hệ Giao Ước Thân Mật: Trọng tâm của hình ảnh này là sự thân mật. Nó không phải là một vùng đất vô tri, mà là một mối quan hệ. Chúa Giê-xu Christ là Chàng Rể (Ma-thi-ơ 9:15), và Hội Thánh là cô dâu được chuẩn bị (Khải Huyền 19:7-8). “Đất Kết Bạn” mô tả tình trạng của một tâm hồn, một cộng đồng đang sống trong mối giao hảo yêu thương, trung tín và hằng ngày với Chúa.

3. Beulah Land là Lời Hứa về Sự Viên Mãn Cánh Chung: Sách Khải Huyền hoàn tất hình ảnh này: “Ta thấy thành thánh, là Giê-ru-sa-lem mới, từ trên trời, ở nơi Đức Chúa Trời xuống, sửa soạn sẵn như một người vợ mới cưới trang sức cho chồng mình” (Khải Huyền 21:2). “Beulah Land” cuối cùng sẽ được ứng nghiệm trọn vẹn trong Trời Mới Đất Mới, nơi sự hiện diện của Đức Chúa Trời ở cùng loài người cách trọn vẹn (Khải Huyền 21:3). Đây là niềm hy vọng vững chắc cho mỗi tín hữu.

IV. Ứng Dụng Thực Tiễn Trong Đời Sống Cơ Đốc Nhân

Lẽ thật về “Beulah Land” không chỉ là giáo lý xa vời, mà phải biến đổi cách chúng ta sống hằng ngày.

1. Sống Với Căn Tính Được Yêu Thương: Hãy từ bỏ danh hiệu “kẻ bị bỏ” mà thế gian hay chính chúng ta tự gán cho mình – những cảm giác vô giá trị, tội lỗi không thể tha thứ, hay sự cô đơn thuộc linh. Mỗi ngày, hãy nhắc mình rằng: Trong Đấng Christ, ta là “sự vui thích” của Chúa (Xa-cha-ri 3:17), ta thuộc về Ngài. Căn tính này phải định hình mọi suy nghĩ và hành động.

2. Nuôi Dưỡng Sự Thân Mật Với Chúa: Một cuộc hôn nhân đích thực cần sự giao tiếp, thời gian bên nhau và lòng trung tín. Chúng ta nuôi dưỡng “Đất Kết Bạn” trong tâm hồn mình qua sự cầu nguyện, suy ngẫm Lời Chúa và vâng lời. Đây không phải là nhiệm vụ nặng nề, mà là đặc ân của một mối quan hệ.

3. Mang Lấy Tấm Lòng Của Một “Cư Dân Beulah”: Nếu chúng ta thực sự tin mình đang sống trong ân điển của “Đất Kết Bạn”, thì đời sống chúng ta phải toát ra sự bình an, vui mừng và biết ơn, ngay cả giữa nghịch cảnh. Chúng ta không còn lang thang vô định, nhưng có một quê hương vĩnh cửu. Điều này giải phóng chúng ta khỏi sự tham lam, sợ hãi và tuyệt vọng của thế gian.

4. Mong Đợi Và Chuẩn Bị Cho Sự Hoàn Tất: Đời sống hiện tại là thời kỳ “đính hôn”. Chúng ta sống với sự trông cậy hướng về ngày đại tiệc cưới của Chiên Con. Sự mong đợi này thúc giục chúng ta sống thánh khiết, trung tín và nhiệt thành với công việc Chúa giao, như một cô dâu chuẩn bị trang phục lộng lẫy cho ngày trọng đại (Khải Huyền 19:8).

Kết Luận

“Beulah Land” – “Đất Kết Bạn” – là một trong những hình ảnh đẹp đẽ nhất Kinh Thánh nói về ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Trời. Nó bắt đầu từ lời hứa phục hưng cho dân Y-sơ-ra-ên lưu đày, được mặc khải trọn vẹn qua mối quan hệ giao ước mới trong huyết Chúa Giê-xu Christ, và sẽ đạt đến đỉnh điểm vinh hiển trong cõi đời đời. Hình ảnh này nhắc nhở chúng ta rằng, Cơ Đốc giáo không chỉ là một hệ thống tín điều, mà trên hết là một mối quan hệ yêu thương, thân mật với Đức Chúa Trời. Ngài đã không chỉ cứu chúng ta *khỏi* tội lỗi, mà còn cứu chúng ta *để* trở nên Cô Dâu của Con Ngài.

Ngày nay, dù vẫn còn sống trong thế giới đầy rẫy “sự hoang vu”, mỗi tín hữu có thể kinh nghiệm sự bình an và vui mừng của “Đất Kết Bạn” ngay trong tấm lòng mình, qua Đức Thánh Linh là ấn chứng cho cơ nghiệp chúng ta (Ê-phê-sô 1:13-14). Hãy bước đi mỗi ngày trong sự xác quyết rằng: bạn được yêu, bạn được kết ước, và bạn đang trên đường về nhà – nơi vinh hiển nhất, nơi “Đất Kết Bạn” đời đời.

Quay Lại Bài Viết