Hội Thánh Đức Chúa Trời Jesus Thật Là Gì Và Họ Tin Điều Gì?
Trong bối cảnh đa dạng các tổ chức và danh xưng tôn giáo ngày nay, cụm từ “Hội Thánh Đức Chúa Trời Jesus” có thể gây ra không ít thắc mắc và thậm chí là nhầm lẫn. Là một nhà nghiên cứu Kinh Thánh, chúng ta cần quay về với Lời Hằng Sống của Đức Chúa Trời để định nghĩa, nhận diện và hiểu rõ về Hội Thánh chân thật mà Chúa Jesus Christ đã lập nên, cùng những niềm tin căn bản làm nền tảng cho Hội Thánh ấy. Bài viết này không nhằm nói về bất kỳ tổ chức cụ thể nào mang tên gọi tương tự, nhưng muốn khảo sát theo Kinh Thánh về thực thể thuộc linh mà Kinh Thánh gọi là “Thân Thể của Đấng Christ”.
Trong nguyên ngữ Hy Lạp (Greek), từ được dịch là “Hội Thánh” là “ἐκκλησία” (ekklēsia). Từ này bắt nguồn từ “ek” (ra khỏi) và “kalēō” (kêu gọi). Vậy, “ekklēsia” mang nghĩa nguyên thủy là “những người được kêu gọi ra khỏi” để nhóm họp lại. Trong bối cảnh Tân Ước, đây là cộng đồng những người được Đức Chúa Trời kêu gọi ra khỏi thế gian tối tăm, để bước vào nước sáng láng của Con Ngài (1 Phi-e-rơ 2:9).
Chính Chúa Jesus là Đấng đầu tiên đề cập đến khái niệm này: “Ta sẽ xây Hội thánh Ta trên đá nầy, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó.” (Ma-thi-ơ 16:18). “Đá” ở đây, theo ngữ cảnh, không phải là Phi-e-rơ (Petros – hòn đá nhỏ) mà là lời tuyên xưng của ông: “Chúa là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời hằng sống” (câu 16). Đó chính là nền tảng (Petra – tảng đá lớn) của Hội Thánh. Vậy, Hội Thánh chân thật được xây dựng bởi chính Chúa Jesus Christ, trên nền tảng là chân lý về thân vị và chức vụ của Ngài là Đấng Christ (Đấng Chịu Xức Dầu) và Con Đức Chúa Trời.
Kinh Thánh mô tả Hội Thánh bằng nhiều ẩn dụ sâu sắc, giúp chúng ta hiểu rõ bản chất thuộc linh của mình.
1. Hội Thánh Là Thân Thể Của Đấng Christ: Đây là hình ảnh xuyên suốt và quan trọng nhất. “Vả, như thân là một, mà có nhiều chi thể, và như các chi thể của thân dầu có nhiều, cũng chỉ hiệp thành một thân mà thôi, Đấng Christ cũng vậy.” (1 Cô-rinh-tô 12:12). Chúa Jesus là đầu (Cô-lô-se 1:18), và mọi tín hữu chân thật là các chi thể được liên kết sống động với Đầu và với nhau bởi Đức Thánh Linh (1 Cô-rinh-tô 12:13). Sự sống, sự chỉ đạo và thẩm quyền đều đến từ Đầu là Christ.
2. Hội Thánh Là Nhà Của Đức Chúa Trời: “Anh em đã được dựng lên trên nền của các sứ đồ cùng các đấng tiên tri, chính Đức Chúa Jêsus Christ là đá góc nhà, cả cả cái nhà đã dựng lên trên đá đó, sắp đặt cách hẳn hoi, để làm nên một đền thờ thánh trong Chúa.” (Ê-phê-sô 2:20-21). Hội Thánh là một kiến trúc thuộc linh, nơi Đức Chúa Trời ngự trị bởi Thánh Linh Ngài.
3. Hội Thánh Là Tập Thể Những Người Được Cứu Chuộc: Sách Công Vụ ghi lại những người đầu tiên của Hội Thánh: “Ấy vậy, những kẻ nhận lời đó đều chịu phép báp-têm; và trong ngày ấy, có độ ba ngàn người thêm vào Hội thánh.” (Công vụ 2:41). Họ là những người đã nghe Phúc Âm, ăn năn, tin nhận Chúa Jesus và chịu báp-têm. Hội Thánh không phải là tòa nhà, mà là tập thể những con người đã được tái sinh bởi Đức Thánh Linh (Giăng 3:5-8).
Dựa trên nền tảng là Chúa Jesus Christ và Kinh Thánh, Hội Thánh chân thật giữ vững những giáo lý then chốt sau:
1. Tin Vào Một Đức Chúa Trời Duy Nhất Trong Ba Ngôi (Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, Đức Thánh Linh): Đây là mầu nhiệm căn bản. Họ tin Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa (Sáng thế ký 1:1). Họ tin Chúa Jesus Christ là Con Một của Đức Chúa Trời, hoàn toàn là Đức Chúa Trời và hoàn toàn là người (Giăng 1:1, 14; Cô-lô-se 2:9). Họ tin Đức Thánh Linh là Ngôi Ba đồng bản thể với Cha và Con, đang hành động trong thế gian và trong lòng tín hữu (Giăng 14:16-17; 16:7-8).
2. Tin Vào Thẩm Quyền Tối Thượng Của Kinh Thánh: Hội Thánh chân thật xem Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước là “Lời Đức Chúa Trời” (2 Ti-mô-thê 3:16-17), được soi dẫn (theopneustos – được Đức Chúa Trời hà hơi), là tiêu chuẩn tối cao cho đức tin và hành động. Mọi giáo lý, lễ nghi và nếp sống phải được kiểm chứng và qui phục Kinh Thánh.
3. Tin Vào Phúc Âm Cứu Rỗi Duy Nhất Bởi Ân Điển Qua Đức Tin Nơi Chúa Jesus Christ: Đây là trọng tâm của đức Tin Lành (sola gratia, sola fide). Họ tin rằng mọi người đều phạm tội (Rô-ma 3:23), và hậu quả là sự chết (Rô-ma 6:23). Sự cứu rỗi không do công đức hay việc lành của con người (Ê-phê-sô 2:8-9), mà hoàn toàn dựa trên “ân điển” (charis) của Đức Chúa Trời, được nhận lãnh bởi “đức tin” (pistis) nơi sự chết chuộc tội và sự sống lại của Chúa Jesus Christ. “Vì chưng có một Đức Chúa Trời và một Đấng Trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Jêsus Christ, là người.” (1 Ti-mô-thê 2:5).
4. Tin Vào Sự Sống Lại Và Sự Tái Lâm Của Chúa Jesus Christ: Hội Thánh tin vào sự sống lại thể xác của Chúa Jesus (1 Cô-rinh-tô 15:3-4), là cốt lõi của đức tin (Rô-ma 10:9). Và họ trông đợi Ngài sẽ trở lại cách hữu hình, cá nhân và vinh quang để đón Hội Thánh của Ngài (còn gọi là Sự Tái Lâm, Sự Cất Lên – 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:16-17) và để phán xét thế gian.
Sách Công vụ ghi lại mẫu mực đầu tiên: “Vả, những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh, và sự cầu nguyện... Mỗi ngày Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào Hội thánh.” (Công vụ 2:42, 47b). Từ đó, chúng ta thấy bốn trụ cột:
- Giảng Và Dạy Lời Chúa: Sứ điệp trung tâm là Phúc Âm về Christ (1 Cô-rinh-tô 2:2).
- Sự Thông Công (Koinōnia): Sự hiệp một, chia sẻ thuộc linh và vật chất trong tình yêu thương (Công vụ 2:44-45; Ga-la-ti 6:2).
- Lễ Bẻ Bánh (Tiệc Thánh): Làm để nhớ đến sự chết của Chúa cho đến lúc Ngài đến (1 Cô-rinh-tô 11:23-26).
- Sự Cầu Nguyện: Là hơi thở của Hội Thánh, giao tiếp với Đức Chúa Trời.
Ngoài ra, Hội Thánh thật cũng tuân hành hai lễ nghi (ordinances) Chúa truyền: Báp-têm bằng nước (bằng cách dìm mình, Ma-thi-ơ 28:19) cho tín hữu mới, và Tiệc Thánh.
1. Cá Nhân Mỗi Tín Hữu:
- Xét lại nền tảng đức tin của mình: Tôi có thật sự tin cậy duy nhất vào sự chết đền tội và sự sống lại của Chúa Jesus cho sự cứu rỗi của mình không? (Rô-ma 10:9-10).
- Tìm kiếm và gắn bó với một Hội Thánh địa phương: Nơi đó có trung thành rao giảng Kinh Thánh, tôn cao Chúa Jesus, sống trong tình yêu thương và thánh khiết không? (Hê-bơ-rơ 10:25).
- Tích cực tham gia vào “chức vụ thánh” của mọi tín đồ: Mỗi chi thể đều có ân tứ để gây dựng Thân Thể (Ê-phê-sô 4:11-12). Hãy phục vụ bằng ân tứ mình có.
2. Để Nhận Diện Một Hội Thánh Chân Chính:
- Kiểm tra sự trung tín với Kinh Thánh: Giáo lý có phù hợp với toàn bộ Kinh Thánh, đặc biệt là Phúc Âm cứu rỗi bởi ân điển qua đức tin không?
- Xem xét vị trí của Chúa Jesus: Ngài có được rao giảng là Con Đức Chúa Trời, là Đấng Cứu Rỗi duy nhất, là Chúa không? Hay bị hạ thấp, hoặc bị lu mờ bởi một lãnh tụ, một tổ chức nào khác?
- Quan sát đời sống và tình yêu thương: Các thành viên có yêu thương nhau như Chúa dạy không (Giăng 13:35)? Có sự thánh khiết và tách biệt khỏi tội lỗi thế gian không?
Cảnh Báo: Hãy thận trọng với bất kỳ nhóm nào:
- Thêm các sách vở, giáo lý khác có thẩm quyền ngang hàng hoặc cao hơn Kinh Thánh.
- Phủ nhận thần tính đầy đủ của Chúa Jesus Christ hoặc sự cứu rỗi chỉ bởi ân điển qua đức tin.
- Tập trung quyền lực và sự tôn sùng vào một cá nhân lãnh đạo duy nhất thay vì vào chính Chúa Jesus.
- Cô lập thành viên, cắt đứt mối liên hệ với gia đình hay các Cơ Đốc nhân khác mà không có lý do chính đáng thuộc linh.
Hội Thánh Đức Chúa Trời Jesus chân thật không phải là một tổ chức nhân tạo với danh xưng hoa mỹ, nhưng là một thực thể thuộc linh sống động, được Chúa Jesus thiết lập bằng chính huyết Ngài (Công vụ 20:28). Đó là Thân Thể của Ngài, bao gồm tất cả những ai, bất kể chủng tộc, địa vị, thời đại, đã thật lòng ăn năn tội và đặt đức tin nơi Ngài để được cứu. Hội Thánh ấy tin vào Đức Chúa Trời Ba Ngôi, vào Kinh Thánh là Lời Ngài, vào Phúc Âm cứu rỗi duy nhất bởi ân điển qua đức tin nơi Christ, và sống đời sống thờ phượng, thông công, phục vụ trong sự chờ đợi Ngài tái lâm.
Lời mời gọi cuối cùng dành cho mỗi chúng ta: Trước hết, hãy đảm bảo bạn đã thuộc về Hội Thánh phổ thông vô hình này qua mối liên hệ cá nhân với Chúa Cứu Thế Jesus. Sau đó, hãy tìm kiếm và trung tín gắn bó với một Hội Thánh địa phương hữu hình, nơi bạn có thể được nuôi dưỡng bằng Lời Chúa, thông công với anh em, và cùng nhau gây dựng Thân Thể của Đấng Christ cho đến ngày Ngài trở lại. “Vì ta thuộc về người yêu dấu ta, người yêu dấu ta thuộc về ta.” (Nhã-ca 6:3).