Bộ sách 'Những Cuộc Trò Chuyện với Chúa' có phù hợp với Kinh Thánh không?

03 December, 2025
14 phút đọc
2,764 từ
Chia sẻ:

Bộ Sách 'Những Cuộc Trò Chuyện với Chúa' và Sự Phù Hợp với Kinh Thánh

Trong thời đại bùng nổ thông tin và sự đa dạng của các tư tưởng tâm linh, bộ sách "Những Cuộc Trò Chuyện với Chúa" (Conversations with God) của tác giả Neale Donald Walsch đã thu hút sự chú ý của hàng triệu độc giả toàn cầu. Là một nhà nghiên cứu Kinh Thánh Tin Lành, chúng ta có trách nhiệm xem xét mọi giáo lý dưới ánh sáng của Lời Đức Chúa Trời, là tiêu chuẩn tuyệt đối và duy nhất cho đức tin cùng sự thực hành (2 Ti-mô-thê 3:16-17). Bài viết này sẽ phân tích chuyên sâu các giáo lý chính trong bộ sách này, đối chiếu với sự dạy dỗ rõ ràng của Kinh Thánh, sử dụng nguyên văn Hy Lạp và Hê-bơ-rơ để làm sáng tỏ chân lý.


I. Giới Thiệu Tổng Quan về Bộ Sách và Phương Pháp Đánh Giá Theo Kinh Thánh

Bộ sách "Những Cuộc Trò Chuyện với Chúa" được trình bày như một loạt đối thoại trực tiếp giữa tác giả và một thực thể tự xưng là "Chúa". Nó đưa ra những quan điểm về Thượng Đế, linh hồn, tội lỗi, cứu rỗi và thực tại khác biệt đáng kể so với Kinh Thánh Cơ Đốc truyền thống. Là Cơ Đốc nhân Tin Lành, chúng ta tin rằng Đức Chúa Trời đã phán dứt khoát và đầy đủ trong Chúa Giê-xu Christ và qua Kinh Thánh (Hê-bơ-rơ 1:1-2). Vì vậy, mọi "sự mặc khải" mới đều phải được thẩm định bởi Lời đã được mặc khải.

Kinh Thánh cảnh báo rõ ràng: "Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ tin cậy mọi thần, nhưng hãy thử cho biết các thần có phải đến bởi Đức Chúa Trời chăng; vì có nhiều tiên tri giả đã hiện ra trong thiên hạ" (1 Giăng 4:1). Động từ Hy Lạp cho "thử" ở đây là dokimazō (δοκιμάζω), có nghĩa là kiểm tra, thẩm định, xem xét kỹ lưỡng để phê chuẩn. Đây chính là thái độ chúng ta cần có.


II. Phân Tích Các Giáo Lý Trọng Tâm và Đối Chiếu Với Kinh Thánh

Chúng ta sẽ đi vào phân tích một số giáo lý nền tảng được đề cập trong bộ sách và so sánh với lẽ thật Kinh Thánh.


1. Bản Chất của Đức Chúa Trời

Quan điểm trong sách: "Chúa" được mô tả như một năng lượng vũ trụ, ý thức thuần túy, không phán xét và là một phần của mọi người. Thuyết phiếm thần (mọi thứ là Thượng Đế) và thuyết phi nhân cách hóa (Thượng Đế không có nhân cách) được thể hiện rõ.

Lẽ Thật Kinh Thánh: Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh là Đấng Tạo Hóa siêu việt, có nhân vị rõ ràng (Sáng Thế Ký 1:1; Giăng 4:24). Ngài thánh khiết, công bình và yêu thương. Danh xưng quan trọng của Ngài được mặc khải cho Môi-se là "YHWH" (GIA-VÊ), nghĩa là "Đấng Tự Hữu Hằng Hữu" (Xuất Ê-díp-tô Ký 3:14). Ngài phân biệt rõ ràng với tạo vật của Ngài. "Lúc ban đầu, Đức Chúa Trời dựng nên trời đất" (Sáng Thế Ký 1:1). Động từ Hê-bơ-rơ "bara" (בָּרָא) chỉ sự sáng tạo từ hư không, một hành động chỉ thuộc về Đức Chúa Trời, khẳng định sự tách biệt giữa Đấng Tạo Hóa và vật thọ tạo.


2. Nhân Tính và Thần Tính của Chúa Giê-xu Christ

Quan điểm trong sách: Chúa Giê-xu được xem như một "bậc thầy tâm linh" đã đạt đến trình độ ý thức cao, chứ không phải là Con Độc Sanh của Đức Chúa Trời, là Đấng Cứu Thế duy nhất. Sách phủ nhận sự chuộc tội thay thế của Ngài trên thập tự giá.

Lẽ Thật Kinh Thánh: Đây là điểm then chốt. Kinh Thánh tuyên bố Chúa Giê-xu Christ là Ngôi Lời (Logos) trở nên xác thịt, là Con Độc Sanh của Đức Chúa Trời (Giăng 1:1, 14). Từ Hy Lạp "monogenēs" (μονογενής) nhấn mạnh đến sự độc nhất, một-of-a-kind trong mối quan hệ với Cha. Sự chết của Ngài không phải chỉ là một tấm gương hy sinh, mà là sự chuộc tội (hilasmos - ἱλασμός) thay thế cho tội nhân (1 Giăng 2:2). "Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình" (Ê-phê-sô 2:8-9). Phủ nhận thần tính và công việc cứu chuộc của Đấng Christ là phủ nhận cốt lõi của Phúc Âm (1 Cô-rinh-tô 15:3-4).


3. Bản Chất của Tội Lỗi và Sự Phán Xét

Quan điểm trong sách: Khái niệm "tội lỗi" bị bác bỏ. Hành vi "xấu" chỉ là sự thiếu hiểu biết hoặc lựa chọn kém cỏi. Không có sự phán xét hay hình phạt đời đời. Ý tưởng về địa ngục bị bác bỏ.

Lẽ Thật Kinh Thánh: Kinh Thánh định nghĩa tội lỗi một cách nghiêm túc: "Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời" (Rô-ma 3:23). Tội lỗi là sự phản nghịch chống lại Đức Chúa Trời thánh khiết (Ê-sai 59:2). Hậu quả của tội lỗi là sự chết và sự phán xét đời đời (Rô-ma 6:23; Khải Huyền 20:11-15). Chúa Giê-xu đã dạy rõ về thực tại của địa ngục (Gehenna - γέεννα) như một nơi hình phạt đời đời (Mác 9:43-48). Sự thánh khiết (hagiosynē - ἁγιωσύνη) của Đức Chúa Trời đòi hỏi tội lỗi phải được xét đoán.


4. Con Đường Cứu Rỗi

Quan điểm trong sách: Cứu rỗi là sự thức tỉnh về bản chất thần thánh của chính mình. Không cần đến một Đấng Trung Bảo. Mỗi người tự cứu lấy mình bằng nhận thức và trải nghiệm.

Lẽ Thật Kinh Thánh: Kinh Thánh dạy cách dứt khoát rằng cứu rỗi là một ân điển được nhận lãnh bởi đức tin nơi Chúa Giê-xu Christ, là Đấng Trung Bảo duy nhất giữa Đức Chúa Trời và loài người. "Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu" (Công vụ 4:12). Chúa Giê-xu phán: "Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha" (Giăng 14:6). Động từ Hy Lạp "erchomai" (ἔρχομαi - được đến) ở thì hiện tại, nhấn mạnh rằng đây là chân lý hiện tại và tuyệt đối.


5. Thẩm Quyền của Kinh Thánh

Quan điểm trong sách: Xem Kinh Thánh là một trong nhiều cuốn sách linh thiêng, không có thẩm quyền tối thượng. Khuyến khích người đọc viết nên "Kinh Thánh của riêng mình".

Lẽ Thật Kinh Thánh: Kinh Thánh tự làm chứng về mình là Lời được Đức Chúa Trời hà hơi, có đủ thẩm quyền để dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị và dạy người trong sự công bình (2 Ti-mô-thê 3:16). "Lời Chúa là lời chân thật" (Giăng 17:17). Kinh Thánh là tiêu chuẩn cuối cùng để thử nghiệm mọi lời dạy (Ê-sai 8:20). Việc khuyến khích tạo ra "kinh thánh cá nhân" trực tiếp mâu thuẫn với mệnh lệnh không được thêm bớt vào Lời Đức Chúa Trời (Khải Huyền 22:18-19).


III. Nhận Diện và Ứng Phó Theo Kinh Thánh

Sứ đồ Phao-lô cảnh báo về những giáo lý "lạ" (Hê-bơ-rơ 13:9) và những "sự giảng dạy khác" (2 Giăng 1:9-10). Bộ sách này phù hợp với mô tả về sự dạy dỗ không công nhận Chúa Giê-xu Christ đến trong xác thịt, một dấu hiệu của thần lừa dối (2 Giăng 1:7).

Thực hành cho Đời Sống Cơ Đốc:

  • Gốc Rễ trong Lời Chúa: Hãy siêng năng nghiên cứu Kinh Thánh mỗi ngày (Giô-suê 1:8; Thi Thiên 119:105). Sự quen thuộc với chân lý là vũ khí tốt nhất để nhận ra sự giả mạo.
  • Cầu Nguyện Với Sự Khôn Ngoan: Cầu xin Chúa ban sự khôn ngoan để phân biệt (Gia-cơ 1:5). Thần của Đức Chúa Trời luôn tôn cao Chúa Giê-xu Christ (Giăng 16:14), còn thần của thế gian thì hạ thấp Ngài.
  • Gắn Bó Với Hội Thánh Lành Mạnh: Hãy ở trong mối thông công với một Hội Thánh trung thành giảng dạy Lời Chúa. Các mục sư và trưởng lão có chức vụ bảo vệ bầy chiên khỏi muôn sói (Công vụ 20:28-31).
  • Áp Dụng "Phép Thử Cơ Bản": Với bất kỳ giáo lý nào, hãy hỏi: "Giáo lý này có tôn cao Chúa Giê-xu Christ là Con Đức Chúa Trời và là Đấng Cứu Chuộc duy nhất không? Nó có phù hợp với toàn bộ sứ điệp của Kinh Thánh không?" (1 Giăng 4:2-3).
  • Rèn Luyện Tâm Trí: Đừng để bị cuốn theo bởi những lời ngon ngọt và triết lý phàm trần (Cô-lô-se 2:8). Hãy để Đấng Christ và Lời Ngài làm nền tảng cho mọi suy nghĩ.

IV. Kết Luận

Sau khi phân tích chuyên sâu dựa trên nền tảng Kinh Thánh, có thể kết luận rằng bộ sách "Những Cuộc Trò Chuyện với Chúa" không phù hợp với giáo lý của Kinh Thánh Tin Lành. Nó trình bày một "thượng đế" và một "phúc âm" khác (Ga-la-ti 1:6-9), đi ngược lại các giáo lý nền tảng về tội lỗi, thập tự giá, và sự cứu rỗi duy chỉ trong Danh Chúa Giê-xu Christ.

Lời kêu gọi dành cho chúng ta là hãy "bền đỗ... trong sự dạy dỗ của các sứ đồ" (Công vụ 2:42). Trong một thế giới đầy dẫy tiếng nói, chúng ta được ban cho Lời chắc chắn và các lời tiên tri chắc chắn hơn (2 Phi-e-rơ 1:19). Hãy gắn chặt đức tin mình vào Đấng Christ và Lời bất biến của Ngài. Ân điển, sự tha tội và sự sống đời đời là quà tặng quý báu được ban cho trong Phúc Âm thật của Chúa Giê-xu, đừng để mình bị lừa dối bởi bất kỳ sự thay thế nào khác.



Quay Lại Bài Viết