Có thật là Cơ Đốc nhân có thể làm những việc lớn hơn cả Chúa Giê-xu không?

03 December, 2025
16 phút đọc
3,019 từ
Chia sẻ:

Cơ Đốc Nhân Và Những Việc Lớn Hơn

Trong hành trình đức tin, có những câu Kinh Thánh khi đọc lên có thể khiến chúng ta giật mình, thậm chí nghi ngờ về sự chính xác. Một trong những câu đó chắc chắn là lời tuyên bố của Chính Chúa Giê-xu trong Giăng 14:12: “Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, kẻ nào tin ta, cũng sẽ làm việc ta làm; lại cũng làm việc lớn hơn nữa, vì ta đi về cùng Cha.” Làm sao điều này có thể xảy ra? Làm thế nào những môn đồ yếu đuối, hay chính chúng ta ngày nay, lại có thể làm được những việc lớn hơn cả Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời? Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khảo sát câu Kinh Thánh then chốt này trong nguyên bản, bối cảnh, và ý nghĩa thần học để tìm ra câu trả lời chính xác, tránh những ngộ nhận thường gặp, và rút ra sự khích lệ lớn lao cho công việc Chúa ngày nay.

I. Giải Kinh Giăng 14:12 Trong Nguyên Bản

Để hiểu rõ bất kỳ câu Kinh Thánh nào, bước đầu tiên là xem xét ngôn ngữ gốc. Câu Giăng 14:12 trong tiếng Hy Lạp (Textus Receptus) viết: “ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ τὰ ἔργα ἃ ἐγὼ ποιῶ κἀκεῖνος ποιήσει, καὶ μείζονα τούτων ποιήσει, ὅτι ἐγὼ πρὸς τὸν πατέρα πορεύομαι.”

Chúng ta cần chú ý đến hai từ then chốt:

1. “Τὰ ἔργα” (Ta Erga) – “Những việc”: Từ “erga” này trong sách Giăng thường chỉ những công việc, hành động minh chứng cho thân vị và sứ mệnh thiên thượng của Chúa Giê-xu (xem Giăng 5:36, 10:25, 10:37-38). Đó không chỉ là phép lạ (như chữa lành, hóa bánh) mà còn là toàn bộ công cuộc cứu chuộc, sự vâng phục trọn vẹn ý muốn Cha, và sự bày tỏ tình yêu thương của Đức Chúa Trời.

2. “Μείζονα” (Meizona) – “Lớn hơn”: Từ so sánh này không nhất thiết hàm ý “vĩ đại hơn về phẩm chất” hay “quan trọng hơn về giá trị thần học”. Trong ngữ cảnh Hy Lạp, nó thường được hiểu là “lớn hơn về quy mô, phạm vi, hoặc mức độ ảnh hưởng”. Nó so sánh phạm vi của công tác.

Vậy, câu này có thể hiểu là: “Người tin Ta cũng sẽ làm những công việc minh chứng như Ta đã làm, và sẽ làm những công việc có phạm vi rộng lớn hơn (những việc này), bởi vì Ta đi về cùng Cha.” Chìa khóa nằm ở mệnh đề cuối: “vì ta đi về cùng Cha.” Sự ra đi của Ngài mở ra một kỷ nguyên mới.

II. Bối Cảnh và Ý Nghĩa Của Lời Hứa

Chúa Giê-xu phán lời này trong bối cảnh Phòng Cao (Giăng 13-17), khi Ngài chuẩn bị bước vào sự thương khó. Các môn đồ đang hoang mang, lo sợ. Lời hứa này là một sự an ủi và chỉ dẫn về tương lai. Nó gắn liền với những lời hứa tiếp theo:

- Lời cầu thay của Chúa Giê-xu (Giăng 14:13-14): “Các ngươi nhân danh ta mà cầu xin điều gì, ta sẽ làm cho” – Đây là quyền năng cho công việc.

- Đức Thánh Linh sẽ đến (Giăng 14:16-17, 26; 16:7-14): Ngài là Đấng Yên Ủi khác, sẽ ở cùng và ở trong các môn đồ, dạy dỗ và nhắc nhở mọi sự.

Như vậy, khả năng làm những việc “lớn hơn” hoàn toàn không dựa trên năng lực bản thân của các môn đồ, mà dựa trên: (1) Sự vinh hiển và địa vị của Chúa Giê-xu bên hữu Đức Chúa Cha, (2) Quyền năng của Danh Ngài, và (3) Sự hiện diện cùng hành động của Đức Thánh Linh. Chính Chúa Giê-xu sẽ làm những việc đó thông qua những người tin Ngài.

III. “Những Việc Lớn Hơn” Thực Chất Là Gì?

Dựa trên phân tích trên, chúng ta có thể xác định “những việc lớn hơn” theo Kinh Thánh là gì. Nó không có nghĩa là các môn đồ sẽ làm phép lạ “kinh động” hơn (như đi trên nước hay khiến người chết sống lại Lazarus), mà là sự mở rộng vĩ đại về mặt địa lý và thuộc linh của công tác Chúa Cứu Thế. Chúng ta hãy so sánh:

Công Việc Của Chúa Giê-xu Trong Thân Vị Hữu Hạn (Khi Ngài ở thế gian):
Giới hạn trong một thân thể tại một thời điểm, một địa điểm.
Chủ yếu tập trung vào dân Do Thái (Ma-thi-ơ 15:24 – “Ta chỉ được sai đến cùng chiên lạc mất của nhà Y-sơ-ra-ên”).
Sự chết và sống lại của Ngài là sự kiện duy nhất, đủhoàn thành cho sự cứu rỗi (Giăng 19:30 – “Mọi sự đã được trọn”).

Công Việc “Lớn Hơn” Của Hội Thánh Qua Đức Thánh Linh:
Phạm vi Toàn Cầu: Sau khi Chúa thăng thiên và Đức Thánh Linh giáng lâm, Phierơ giảng một bài và 3000 người tin (Công vụ 2:41). Công việc rao giảng Tin Lành lan rộng từ Giê-ru-sa-lem, Giu-đê, Sa-ma-ri cho đến cùng trái đất (Công vụ 1:8). Đây là sự “lớn hơn” về quy mô. Một Chúa Giê-xu trong xác thịt giảng ở Palestine; nhưng hàng triệu tín hữu được Đức Thánh Linh ngự trị có thể rao giảng Ngài cùng lúc trên khắp địa cầu.

Chiến Thắng Tội Lỗi và Sa-tan Trên Mặt Trận Rộng Lớn: Chúa Giê-xu trên thập tự giá đã đánh bại quyền lực tội lỗi và Sa-tan một lần đủ cả (Cô-lô-se 2:15). Công việc “lớn hơn” là áp dụng chiến thắng đó vào từng mảnh đất, từng cuộc đời, từng quốc gia. Mỗi lần một linh hồn được cứu, vương quốc tối tăm bị đẩy lùi – đó là sự mở rộng chiến thắng của Đấng Christ.

Sự Hiện Diện Của Đấng Christ Trong Vô Số Tín Hữu: Chúa Giê-xu hứa: “Ta sẽ không để các ngươi mồ côi; ta sẽ đến cùng các ngươi” (Giăng 14:18). Đức Thánh Linh ngự trong mỗi tín hữu khiến họ trở nên đền thờ của Đức Chúa Trời (1 Cô-rinh-tô 6:19). Vậy, trong khi xưa kia sự hiện diện của Đức Chúa Trời tập trung nơi đền thờ hay nơi Chúa Giê-xu, thì nay Ngài hiện diện cùng lúc trong hàng triệu tín hữu khắp thế giới – một sự hiện diện “lớn hơn” về mặt địa lý.

Sự Sống Lại Thuộc Linh Hàng Loạt: Chúa Giê-xu đã khiến người chết sống lại (La-xa-rơ, con gái Giai-ru). Công việc “lớn hơn” là Đức Thánh Linh qua lời rao giảng khiến những người “chết vì lầm lỗi và tội ác mình” (Ê-phê-sô 2:1) được sống lại thuộc linh, trở nên tạo vật mới trong Đấng Christ. Đây là phép lạ lớn lao và có ý nghĩa đời đời.

IV. Vai Trò Tuyệt Đối Của Đức Thánh Linh

Tất cả những điều trên chỉ có thể xảy ra nhờ Đức Thánh Linh. Công vụ các Sứ đồ là minh chứng rõ ràng. Trước Lễ Ngũ Tuần, các sứ đồ nhút nhát, đóng cửa vì sợ. Sau khi Đức Thánh Linh giáng lâm (Công vụ 2), họ được đầy dẫy quyền năng, can đảm rao giảng, làm dấu kỳ phép lạ (Công vụ 3, 5, 9…). Phierơ nhấn mạnh: “Ấy là nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ… và nhân quyền phép Ngài, mà người này được lành mạnh” (Công vụ 4:10). Họ chỉ là kênh dẫn. Quyền năng thuộc về Chúa Giê-xu đã được tôn cao.

Phao-lô cũng xác nhận điều này: “Về phần tôi, tôi đã trồng, A-bô-lô đã tưới, nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho lớn lên” (1 Cô-rinh-tô 3:6). Và chính ông làm “cực nhọc hơn tất cả”, nhưng không phải ông, mà là “ân điển của Đức Chúa Trời với tôi” (1 Cô-rinh-tô 15:10).

V. Ứng Dụng Thực Tế Cho Cơ Đốc Nhân Ngày Nay

Hiểu được lẽ thật này phải thay đổi cách chúng ta sống và hầu việc Chúa:

1. Sống Trong Sự Hiệp Một Với Nguồn Quyền Năng: Chúng ta không cần cố gắng bằng sức riêng để làm việc “lớn”. Thay vào đó, hãy luôn kết nối với Cây Nho thật là Chúa Giê-xu (Giăng 15:5). Qua sự cầu nguyện, học Lời Chúa, và vâng theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, chúng ta trở nên những ống dẫn thông suốt cho quyền năng Ngài.

2. Mạnh Dạn Rao Giảng Danh Chúa Giê-xu: “Những việc lớn hơn” gắn liền với việc rao truyền Danh cao cả hơn hết mọi danh – Danh Giê-xu (Phi-líp 2:9-11). Mỗi lời chứng, mỗi bài giảng rao về sự cứu rỗi trong Danh Ngài đều là một phần của công việc “lớn hơn”.

3. Trông Đợi Chúa Hành Động Trong Những Lãnh Vực “Bình Thường”: Việc “lớn hơn” không chỉ là phép lạ thể chất, mà còn là phép lạ thuộc linh: một đứa trẻ được dạy dỗ nên người yêu Chúa, một cuộc hôn nhân tan vỡ được hàn gắn, một người có lòng đầy thù hận được biến đổi để tha thứ. Đó là quyền năng Phục Sinh đang hành động.

4. Phá Bỏ Tư Tưởng Giới Hạn: Đừng nghĩ rằng công việc Chúa chỉ dành cho mục sư, truyền đạo. Mỗi tín hữu, trong gia đình, trường học, công sở, xưởng máy, đều có thể là nơi Chúa thực hiện những việc “lớn hơn” qua đời sống yêu thương, chính trực, và lời nói đúng thời của mình.

5. Lấy Sự Vinh Hiển Của Chúa Làm Trung Tâm: Mục đích của mọi việc “lớn hơn” là để Cha được vinh hiển nơi Con (Giăng 14:13). Khi chúng ta thấy Chúa làm việc, hãy hướng mọi sự ca ngợi về Ngài, chứ không về bản thân.

VI. Kết Luận: Địa Vị Độc Tôn Của Đấng Christ Và Sự Tham Gia Của Chúng Ta

Kết luận lại, lời Chúa Giê-xu trong Giăng 14:12 không hề hạ thấp địa vị độc tôn và công trình hoàn thành của Ngài. Trái lại, nó tôn cao Ngài hơn nữa. Chính vì Ngài đã hoàn tất công cuộc cứu chuộc, đắc thắng sự chết, và trở về với Cha để nhận lấy mọi quyền phép trên trời dưới đất (Ma-thi-ơ 28:18), nên Ngài mới có thể ban Đức Thánh Linh và ủy thác cho Hội Thánh tiếp tục mở rộng vương quốc của Ngài.

“Những việc lớn hơn” là sự mở rộng, phổ quát hóa, và áp dụng chiến thắng vĩ đại của Chúa Giê-xu Christ vào mọi dân tộc, mọi thế hệ, cho đến ngày Ngài trở lại.

Là Cơ Đốc nhân, chúng ta được mời gọi tham gia vào công việc vĩ đại này không với tư cách chủ nhân, mà với tư cách đầy tớ, là chi thể trong thân thể Ngài. Hãy bước đi bằng đức tin, đầy dẫy Đức Thánh Linh, và nhận lấy lời hứa này như một sự khích lệ lớn lao: Chúa chúng ta đang hành động, và Ngài muốn dùng chúng ta để chạm đến thế giới này bằng tình yêu và quyền năng Phục Sinh của Ngài.

Quay Lại Bài Viết