Sự Hiện Diện Của Thiên Sứ Với Con Người Trong Thời Hiện Đại
Trong thế giới ngày nay, với vô vàn câu chuyện về những trải nghiệm siêu nhiên, một câu hỏi thần học quan trọng được đặt ra: **Thiên sứ có còn hiện ra với con người trong thời đại chúng ta không?** Câu hỏi này chạm đến cốt lõi của sự hiểu biết về công việc của Đức Chúa Trời, thẩm quyền của Kinh Thánh, và sự dẫn dắt của Ngài trong đời sống tín hữu. Bài nghiên cứu này sẽ khảo sát Kinh Thánh cách cẩn thận để tìm ra nguyên tắc và câu trả lời cho vấn đề phức tạp này.
Trước khi trả lời câu hỏi hiện tại, chúng ta phải hiểu rõ thiên sứ (*malak* trong tiếng Hê-bơ-rơ, *angelos* trong tiếng Hy Lạp, nghĩa là "sứ giả") là ai. Họ là những thọ tạo thuộc linh, được Đức Chúa Trời dựng nên (Cô-lô-se 1:16), có trí tuệ, tình cảm và ý chí. Họ là "các thần hầu việc" (Hê-bơ-rơ 1:14) và tồn tại để thờ phượng Đức Chúa Trời và thực thi ý muốn Ngài.
**Các Cuộc Hiện Ra Chính Trong Kinh Thánh:**
- Thời Cựu Ước: Thiên sứ hiện ra với Áp-ra-ham (Sáng Thế Ký 18), Lót (Sáng Thế Ký 19), Gia-cốp (Sáng Thế Ký 32), Môi-se (Xuất Ê-díp-tô Ký 3), các tiên tri như Đa-ni-ên (Đa-ni-ên 9-10) và Ê-xê-chi-ên. Mục đích thường là để truyền đạt một sứ điệp quan trọng, mặc khải ý chỉ Đức Chúa Trời, hoặc can thiệp trực tiếp vào lịch sử cứu chuộc.
- Thời Tân Ước: Đỉnh cao của các lần hiện ra là xoay quanh sự giáng sinh và phục sinh của Chúa Giê-xu Christ (Ma-thi-ơ 1-2, Lu-ca 1-2). Thiên sứ cũng hiện ra với Phi-e-rơ (Công vụ 12:7), Cọt-nây (Công vụ 10:3), và Phao-lô (Công vụ 27:23-24). Một đặc điểm nổi bật là những lần hiện ra này thường gây **kinh hãi** cho người tiếp nhận, và lời đầu tiên của thiên sứ thường là "Đừng sợ!" (Lu-ca 1:13, 30; 2:10).
Mục đích của họ luôn rõ ràng và phục vụ cho kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Họ không tìm vinh quang cho mình, mà luôn hướng về Chúa và Lời Ngài (Khải Huyền 19:10, 22:9).
Đây là vấn đề gây tranh luận. Chúng ta cần xem xét hai quan điểm chính dưới ánh sáng Kinh Thánh.
1. Quan Điểm Chấm Dứt: Nhiều nhà thần học cho rằng các cuộc hiện ra của thiên sứ với mục đích **mặc khải sứ điệp mới** đã chấm dứt. Lý do chính là vì Kinh Thánh, Lời mặc khải trọn vẹn của Đức Chúa Trời, đã hoàn tất. Hê-bơ-rơ 1:1-2 chép: "Đức Chúa Trời... thuở xưa đã dùng các đấng tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần nhiều cách, rồi đến những ngày sau rốt nầy, Ngài phán dạy chúng ta bởi Con Ngài." Chúa Giê-xu Christ là sự mặc khải tối cao và đầy đủ. Kinh Thánh Tân Ước cũng cảnh báo chống lại bất kỳ "tin lành khác" nào (Ga-la-ti 1:8). Vì vậy, vai trò chính của thiên sứ là truyền đạt sứ điệp mặc khải trực tiếp đã nhường chỗ cho thẩm quyền tối cao của Kinh Thánh.
2. Quan Điểm Tiếp Tục: Mặt khác, Kinh Thánh không tuyên bố rõ ràng rằng thiên sứ sẽ ngừng hiện ra. Hê-bơ-rơ 13:2 dạy: "Hãy nhớ đến kẻ bị tù đày như mình cùng bị tù đày với họ, lại nhớ đến kẻ bị ngược đãi, như chính mình cùng ở trong thân thể với họ vậy." Câu này ngụ ý rằng sự tiếp đón khách lạ có thể là tiếp đón thiên sứ mà không biết. Điều này cho thấy khả năng họ vẫn hoạt động âm thầm. Hơn nữa, Hê-bơ-rơ 1:14 khẳng định họ là "các thần hầu việc, được sai xuống để phục vụ những người sẽ nhận lấy sự cứu rỗi chăng?" Công việc "phục vụ" (*diakonian* - chức vụ phục vụ) này có thể mang nhiều hình thức, có thể bao gồm cả sự can thiệp hữu hình, dù không nhất thiết phải là mặc khải mới.
Cân Bằng Thần Học: Có lẽ câu trả lời nằm ở sự phân biệt giữa mặc khải công khai, có thẩm quyền và sự dẫn dắt, an ủi, can thiệp cá nhân.. Thiên sứ không còn mang đến những sứ điệp mặc khải có thẩm quyền bổ sung cho Kinh Thánh (vì điều đó đã hoàn tất nơi Đấng Christ). Tuy nhiên, Kinh Thánh vẫn để ngỏ việc Đức Chúa Trời có thể sai thiên sứ của Ngài để thực hiện công việc phục vụ, bảo vệ, và khích lệ trong khuôn khổ Lời Ngài đã được mặc khải. Mọi kinh nghiệm phải được “nếm thử” (dokimazō) dưới ánh sáng của Kinh Thánh (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:21).
Thay vì tò mò tìm kiếm những trải nghiệm ngoạn mục, Lời Chúa dạy chúng ta có thái độ và hành động thực tế sau:
1. Tập Trung Vào Chúa Giê-xu, Không Phải Thiên Sứ: Trung tâm của đức tin chúng ta là Đấng Christ, Đấng Trung Bảo duy nhất (1 Ti-mô-thê 2:5). Sự tò mò quá mức về thiên sứ có thể dẫn đến sự sùng bái sai lầm (Cô-lô-se 2:18). Sự hiện ra của thiên sứ trong Kinh Thánh luôn hướng con người về với Chúa và vâng lời Ngài.
2. Duy Trì Thái Biết Kính Sợ Và Tỉnh Thức Thuộc Linh: Ma quỷ (Sa-tan và các quỷ sứ) là những thiên sứ sa ngã. Chúng có thể "mạo làm thiên sứ sáng láng" (2 Cô-rinh-tô 11:14). Vì vậy, chúng ta cần sự khôn ngoan và phân biệt thuộc linh. Mọi “thiên sứ” hay “khải tượng” nào dạy điều nghịch lại với giáo lý rõ ràng của Kinh Thánh (như phủ nhận thần tánh của Chúa Giê-xu, phủ nhận sự cứu rỗi bởi ân điển qua đức tin) đều không đến từ Đức Chúa Trời (1 Giăng 4:1-3; Ga-la-ti 1:8).
3. Sống Với Lòng Biết Ơn Về Sự Quan Phòng Của Đức Chúa Trời: Dù có nhìn thấy hay không, chúng ta có thể tin cậy lời hứa rằng thiên sứ của Ngài đang hoạt động trong thế giới thuộc linh (2 Các Vua 6:17 - "Mắt Đức Giê-hô-va đoái xem khắp thế gian"). Thay vì đòi hỏi bằng chứng, hãy sống với lòng biết ơn rằng Cha Thiên Thượng luôn chăm sóc con cái Ngài.
4. Thực Hành Sự Hiếu Khách Và Quan Tâm: Hê-bơ-rơ 13:2 khích lệ chúng ta tiếp đãi khách lạ. Động cơ không phải để “bắt” được một thiên sứ, mà là vâng lời Chúa và bày tỏ tình yêu thương. Khi chúng ta phục vụ người khác, chúng ta có thể đang phục vụ chính Chúa (Ma-thi-ơ 25:40).
5. Nương Dựa Vào Lời Hứa Về Sự Hiện Diện Của Chúa Thánh Linh: Đấng An Ủi (*Paraklētos* - Đấng được gọi đến bên cạnh để giúp đỡ) hiện đang ngự trong mỗi tín hữu (Giăng 14:16-17). Sự dẫn dắt, an ủi, và dạy dỗ trực tiếp của Ngài qua Lời Chúa là sự hiện diện vĩ đại và thường xuyên nhất trong đời sống chúng ta, hơn bất kỳ sự hiện ra hiếm hoi nào.
Liệu thiên sứ có hiện ra với con người ngày nay không? Kinh Thánh không đóng cánh cửa này lại, nhưng đặt nó trong một khuôn khổ thần học quan trọng: **Sự mặc khải công khai và có thẩm quyền đã hoàn tất nơi Chúa Giê-xu Christ và Lời thành văn của Ngài.** Đức Chúa Trời vẫn có chủ quyền để sử dụng các thần hầu việc Ngài theo cách Ngài muốn, nhưng trọng tâm của đời sống đức tin chúng ta phải luôn là Chúa Giê-xu và Lời Ngài.
Thay vì tìm kiếm những dấu kỳ lạ, hãy là người tin kính, say mê nghiên cứu Kinh Thánh, sống vâng phục và sẵn sàng phục vụ. Hãy an tâm rằng dù có nhìn thấy thiên sứ hay không, Cha Thiên Thượng đang cầm quyền, các thiên sứ Ngài đang vâng lệnh hành động, và quan trọng nhất, Chúa Thánh Linh đang ngự trong lòng bạn. "Phước cho những kẻ chẳng từng thấy mà đã tin vậy!" (Giăng 20:29). Sự tin cậy của chúng ta đặt nơi Lời hằng sống của Đức Chúa Trời, là nền tảng vững chắc hơn mọi trải nghiệm.