Quỷ Sứ Học
Trong hành trình đức tin, Cơ Đốc nhân không chỉ hiểu biết về Đức Chúa Trời, sự cứu rỗi và sự thánh hóa, mà còn cần có sự hiểu biết căn bản và chính xác về kẻ thù thuộc linh. Quỷ sứ học (Demonology) là môn nghiên cứu có hệ thống về ma quỷ – bản chất, nguồn gốc, hoạt động, chiến thuật và sự đánh bại cuối cùng của chúng – dựa trên nền tảng Kinh Thánh. Kiến thức này không nhằm thỏa mãn sự tò mò hay gây sợ hãi, nhưng để trang bị cho tín hữu “hầu cho chúng ta khỏi bị Sa-tan lừa gạt, vì chúng ta chẳng không biết mưu chước của nó” (2 Cô-rinh-tô 2:11). Bài nghiên cứu này sẽ khám phá đề tài quan trọng này dưới ánh sáng Lời Chúa.
Kinh Thánh không dành riêng một sách nào để trình bày có hệ thống về ma quỷ, nhưng sự dạy dỗ về chúng được rải rác khắp Cựu Ước và Tân Ước, đặc biệt tập trung nơi chức vụ của Chúa Giê-xu và các sứ đồ. Quỷ sứ học Kinh Thánh khác biệt cơ bản với các quan niệm thần bí, tôn giáo dân gian hay văn hóa đại chúng. Nó xác nhận thực tại của một thế giới thuộc linh có thật, nơi tồn tại các thực thể phản nghịch chống lại Đức Chúa Trời và kế hoạch của Ngài.
Tầm quan trọng của việc nghiên cứu này nằm ở chỗ nó giúp chúng ta:
1. Hiểu rõ bản chất của tội lỗi và sự sa ngã.
2. Nhận diện được nguồn gốc thật sự của sự cám dỗ và đau khổ trong thế gian.
3. Trang bị để chiến đấu hiệu quả trong trận chiến thuộc linh (Ê-phê-sô 6:12).
4. Tôn cao quyền năng và chiến thắng tối thượng của Chúa Giê-xu Christ.
5. Tránh được hai thái cực: quá chú trọng đến ma quỷ (gây sợ hãi, mê tín) hoặc phớt lờ chúng (trở nên ngây ngô, dễ bị tấn công).
Kinh Thánh không mô tả trực tiếp sự sáng tạo của ma quỷ, nhưng qua một số phân đoạn then chốt, chúng ta có thể suy luận về nguồn gốc của chúng.
A. Sa-tan – Kẻ Cầm Đầu:
Danh xưng "Sa-tan" trong tiếng Hê-bơ-rơ (śāṭān) có nghĩa là "kẻ đối nghịch", "kẻ kiện cáo". Trong Cựu Ước, chúng ta thấy hình ảnh này trong sách Gióp (Gióp 1:6-12) và trong khải tượng của tiên tri Xa-cha-ri về thầy tế lễ Giô-suê (Xa-cha-ri 3:1-2). Nguồn gốc của Sa-tan thường được liên hệ với lời tiên tri trong Ê-sai 14:12-15 và Ê-xê-chi-ên 28:12-19. Mặc dù những lời này trực tiếp nói về vua Ba-by-lôn và vua Ty-rơ, nhiều nhà giải kinh xem chúng cũng ám chỉ đến thế lực thuộc linh đằng sau các vua ấy.
“Hỡi sao mai, con trai của sáng sớm! Sao ngươi từ trời sa xuống?... Ngươi đã bụng bảo dạ rằng: Ta sẽ lên trời, sẽ nhắc ngai ta lên trên các ngôi sao Đức Chúa Trời... ta sẽ làm ra bằng Đấng Rất Cao.” (Ê-sai 14:12-14).
Đây mô tả một thiên sứ được tạo dựng trọn vẹn, đẹp đẽ và quyền năng (Ê-xê-chi-ên 28:12-15), nhưng vì lòng kiêu ngạo và muốn chiếm lấy vị trí thờ phượng của Đức Chúa Trời, đã phản loạn và trở thành kẻ đối nghịch.
B. Các Quỷ Sứ – Đạo Quân Phản Nghịch:
Các quỷ sứ (demons) được hiểu là những thiên sứ đã theo Sa-tan trong cuộc phản loạn chống lại Đức Chúa Trời. Khải huyền 12:4 ám chỉ đến việc “đuôi kéo một phần ba các ngôi sao trên trời”, thường được giải thích là một phần ba các thiên sứ đã theo Sa-tan. Chúng không phải là linh hồn của người chết, mà là những thực thể thuộc linh sa ngã, có trí khôn, ý chí và cảm xúc, nhưng đã hoàn toàn bại hoại và chuyên làm điều ác. Danh xưng Hy Lạp cho quỷ là daimonion (δαιμόνιον), thường xuất hiện trong các sách Phúc Âm khi nói về việc Chúa Giê-xu đuổi quỷ.
A. Bản Chất:
- Là thọ tạo: Chúng không toàn năng, toàn tri hay toàn tại. Quyền năng của chúng có giới hạn và luôn luôn phục dưới quyền tối thượng của Đức Chúa Trời (Gióp 1:12; 2:6).
- Có trí khôn & ý chí: Chúng biết Chúa Giê-xu là ai (Mác 1:24), có đức tin nhưng run sợ (Gia-cơ 2:19), và có mưu kế (2 Cô-rinh-tô 2:11).
- Hoàn toàn gian ác: Bản chất của chúng là giết chóc, trộm cắp và hủy diệt (Giăng 10:10). Chúng là “kẻ cám dỗ” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 3:5), “kẻ thù nghịch” (1 Phi-e-rơ 5:8), và “kẻ kiện cáo” (Khải huyền 12:10).
- Đã bị phán xét: Số phận cuối cùng của chúng đã được định đoạt – là hồ lửa đời đời (Ma-thi-ơ 25:41). Chiến thắng của Chúa Giê-xu trên thập tự giá là quyết định (Cô-lô-se 2:15).
B. Tổ Chức:
Kinh Thánh cho thấy có một trật tự trong thế giới sa ngã:
“Vì chúng ta đánh trận... chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối nầy, cùng các thần dữ ở các miền trên trời.” (Ê-phê-sô 6:12).
Các từ Hy Lạp chỉ ra một hệ thống cấp bậc:
- Archas (chủ quyền): Các thế lực cai trị nguyên thủy.
- Exousias (thế lực): Các uy quyền được ủy quyền.
- Kosmokratoras (vua chúa của thế gian): Các kẻ cai trị trên các lĩnh vực trần gian.
- Pneumatika tēs ponērias (các thần dữ ở các miền trên trời): Các linh lực của sự gian ác chuyên biệt.
C. Chiến Thuật Chính (Mưu Chước Của Sa-tan):
1. Cám Dỗ: Gieo vào lòng người ta sự nghi ngờ Lời Chúa (“Há Đức Chúa Trời có phán dặn...” – Sáng Thế Ký 3:1), kích thích dục vọng xác thịt, mắt và sự kiêu ngạo đời (1 Giăng 2:16).
2. Kiện Cáo: Làm cho con cái Chúa cảm thấy tội lỗi, hổ thẹn và xa cách Chúa sau khi phạm tội (Khải huyền 12:10).
3. Lừa Dối: Tạo ra giáo lý sai lầm, sự mê tín, và các “lẽ thật nửa vời” để dẫn người ta lạc khỏi đức tin thuần khiết nơi Christ (2 Cô-rinh-tô 11:3, 14-15).
4. Hành Hạ & Áp Bức: Trong các sách Phúc Âm, chúng ta thấy quỷ gây ra bệnh tật thể xác (Ma-thi-ơ 9:32-33), tâm thần (Mác 5:1-5), và câm điếc (Mác 9:17-27).
5. Ngăn Trở: Cản trở công việc Chúa (1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:18).
Điểm trung tâm của Quỷ sứ học Tin Lành không phải là sức mạnh của ma quỷ, mà là CHIẾN THẮNG VÀ UY QUYỀN CỦA CHÚA GIÊ-XU CHRIST. Toàn bộ chiến lược đối phó của chúng ta đều dựa trên nền tảng này.
A. Nền Tảng: Công Tác Của Chúa Giê-xu
- Chức vụ trần thế: Ngài tuyên bố mục đích của Ngài là “phá hủy các việc của ma quỷ” (1 Giăng 3:8). Mỗi phép lạ đuổi quỷ là một sự bày tỏ vương quốc Đức Chúa Trời đang đến (Ma-thi-ơ 12:28).
- Sự chết và sống lại: Trên thập tự giá, Ngài “đã truất bỏ các quyền cai trị cùng các thế lực, dùng thập tự giá chiến thắng chúng nó, và nộp ra tỏ tường cho thiên hạ xem” (Cô-lô-se 2:15). Đây là đòn quyết định.
- Uy quyền được ban cho Hội Thánh: Chúa Giê-xu ban quyền cho các môn đồ và cho cả Hội Thánh: “Nầy, ta đã ban quyền cho các ngươi... trên cả quyền phép của kẻ nghịch” (Lu-ca 10:19). “Hãy nhơn danh ta mà đuổi quỷ” (Mác 16:17).
B. Khí Giới Thuộc Linh Cho Mọi Tín Đồ (Ê-phê-sô 6:13-18):
1. Thắt lưng bằng lẽ thật – Sống và hiểu biết Lời Chúa.
2. Mặc áo giáp bằng sự công bình – Được xưng công bình trong Christ và sống công chính.
3. Mang giày bằng sự sẵn sàng của Tin Lành bình an – Sự bình an với Chúa và đem sự bình an đến cho người khác.
4. Cầm thuẫn của đức tin – Tin cậy nơi Chúa để dập tắt mọi tên lửa (nghi ngờ, cám dỗ, sợ hãi) của kẻ thù.
5. Đội mão cứu chuộc – Ý thức và giữ vững địa vị đã được cứu chuộc trong Christ.
6. Cầm gươm của Đức Thánh Linh là Lời Đức Chúa Trời – Sử dụng Lời Chúa cách chính xác và đúng lúc, như chính Chúa Giê-xu đã làm khi bị cám dỗ (Ma-thi-ơ 4:1-11).
7. Mọi sự cầu nguyện – Duy trì mối tương giao sống động với Chúa.
C. Nguyên Tắc Ứng Dụng Trong Đời Sống Hằng Ngày:
1. Uy Quyền Thuộc Về Chúa Giê-xu, Không Phải Cá Nhân Ta: Chúng ta đuổi quỷ, cầu nguyện chống lại sự tấn công thuộc linh nhờ uy quyền trong danh Chúa Giê-xu (Công vụ 16:18), chứ không phải nhờ sức riêng hay công đức của mình.
2. Tập Trung Vào Christ, Không Tập Trung Vào Ma Quỷ: Sự tập trung của đời sống Cơ Đốc là Christ, sự thờ phượng, thánh hóa và làm chứng. Chúng ta không nên bị ám ảnh bởi việc tìm kiếm quỷ sau mỗi vấn đề.
3. Phân Biệt Giữa Tội Lỗi, Bệnh Tật Và Sự Áp Bức Của Ma Quỳ: Không phải mọi tội lỗi hay bệnh tật đều do quỷ trực tiếp gây ra. Chúng ta sống trong một thế giới sa ngã với hậu quả của tội lỗi, thể xác mỏng giòn và sự lựa chọn sai lầm. Cần sự khôn ngoan để phân biệt.
4. Sống Đời Sống Thánh Khiết Và Thuận Phục Đức Chúa Trời: “Hãy phục Đức Chúa Trời; hãy chống trả ma quỷ, thì nó sẽ lánh xa anh em” (Gia-cơ 4:7). Đời sống ăn năn, thánh khiết và vâng phục Chúa là môi trường thù địch với ma quỷ.
5. Sống Trong Cộng Đồng Hội Thánh: Ma quỷ thích cô lập con mồi. Sự hiệp một, khích lệ và cầu thay trong Hội Thánh là sự bảo vệ mạnh mẽ (Truyền đạo 4:12).
Quỷ sứ học Kinh Thánh cuối cùng dẫn chúng ta đến sự bình an và tin quyết. Chúng ta không phải là những nạn nhân bất lực trong một cuộc chiến vô vọng. Chúng ta là những chiến sĩ đã được trang bị đầy đủ, chiến đấu từ vị thế của người chiến thắng nhờ Đấng Christ. Sa-tan là kẻ thù đã bị đánh bại. Nó vẫn hoạt động cách tuyệt vọng như “một con sư tử gầm thét, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được” (1 Phi-e-rơ 5:8), nhưng phạm vi hoạt động và thời gian của nó đang bị giới hạn (Khải huyền 20:1-3, 10).
Lời kêu gọi cho mỗi chúng ta là “hãy tỉnh thức, hãy stand vững vàng trong đức tin” (1 Cô-rinh-tô 16:13). Hãy sống một đời sống đầy dẫy Đức Thánh Linh, am hiểu Lời Chúa, cầu nguyện không thôi, và gắn bó với Hội Thánh. Khi chúng ta nhìn lên Chúa Giê-xu, Đấng đã hoàn toàn chiến thắng, chúng ta có thể bước đi trong tự do, uy quyền và niềm vui của sự cứu rỗi, không còn sợ hãi trước kẻ thù. Hãy để tâm trí chúng ta được Lời Chúa định hình: “Đấng ở trong các con là lớn hơn kẻ ở trong thế gian” (1 Giăng 4:4).