Chúa Giê-su Là Ai? Tìm Hiểu Về Cuộc Đời và Di Sản của Ngài

02 December, 2025
16 phút đọc
3,018 từ
Chia sẻ:

Chúa Giê-su Là Ai? Tìm Hiểu Về Cuộc Đời và Di Sản của Ngài

Trong dòng chảy của lịch sử nhân loại, không có nhân vật nào vừa gần gũi lại vừa bí ẩn, vừa khiêm nhường lại vừa vĩ đại như Chúa Giê-su Christ. Câu hỏi “Chúa Giê-su là ai?” không chỉ là vấn đề của lịch sử hay thần học, mà là câu hỏi định mệnh cho mỗi linh hồn. Là Cơ Đốc nhân Tin Lành, chúng ta tìm câu trả lời không phải từ triết lý hay truyền thống của loài người, mà từ Lời được mặc khải của Đức Chúa Trời – Kinh Thánh. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào thân vị, cuộc đời và di sản đời đời của Ngài, dựa trên nền tảng Kinh Thánh và các ngôn ngữ gốc.

I. THÂN VỊ ĐỘC NHẤT: ĐẤNG CHRIST - Ngôi Lời Nhập Thể

Kinh Thánh mặc khải Chúa Giê-su không phải là một tiên tri, một bậc thầy đạo đức xuất chúng, hay một nhà cách mạng xã hội. Ngài là Đức Chúa Trời trong xác thịt. Sách Giăng mở đầu bằng một tuyên bố chấn động: “Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời... Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta” (Giăng 1:1, 14). Từ “Ngôi Lời” trong tiếng Hy Lạp là “Logos”, không chỉ đơn thuần là “lời nói” mà là lý trí, nguyên lý sáng tạo và biểu hiệu trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-su chính là sự biểu hiện hữu hình, trọn vẹn của Đức Chúa Trời vô hình.

Sứ đồ Phao-lô xác nhận điều này: “Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được... vì chưng mọi vật đã được dựng nên trong Ngài... và muôn vật đều nhờ Ngài mà được dựng nên” (Cô-lô-se 1:15-16). Danh xưng “Giê-su” (Greek: Iēsous; Hebrew: Yeshua - יֵשׁוּעַ) có nghĩa là “Giê-hô-va cứu rỗi” (Mathiơ 1:21). Danh xưng “Christ” (Greek: Christos; Hebrew: Mashiach - מָשִׁיחַ) có nghĩa là “Đấng được xức dầu”, chỉ về Đấng Mết-si-a được hứa trong Cựu Ước. Như vậy, Chúa Giê-su Christ chính là Đấng Mết-si-a, Đấng Cứu Thế bằng xương bằng thịt mà dân Y-sơ-ra-ên trông đợi.

Thân vị của Ngài là một mầu nhiệm: trọn vẹn thần tánhtrọn vẹn nhân tánh trong một ngôi vị. Ngài hoàn toàn là Đức Chúa Trời (Phi-líp 2:6), đồng đẳng với Đức Chúa Cha (Giăng 10:30). Đồng thời, Ngài hoàn toàn là người, đã cảm biết đói khát, mệt mỏi, đau đớn và cám dỗ, nhưng không hề phạm tội (Hê-bơ-rơ 4:15). Sự nhập thể này không phải là Đức Chúa Trời “mượn” thân xác con người, mà là Ngài thực sự trở nên người, để có thể chết thay cho con người.

II. CUỘC ĐỜI LỊCH SỬ: TỪ BÉT-LÊ-HEM ĐẾN GÔ-GÔ-THA

Cuộc đời Chúa Giê-su được ghi chép trong bốn sách Phúc Âm (Ma-thi-ơ, Mác, Lu-ca, Giăng), mỗi sách nhấn mạnh một khía cạnh về Ngài: Vua (Ma-thi-ơ), Đầy Tớ (Mác), Con Người (Lu-ca), và Con Đức Chúa Trời (Giăng).

1. Sự Giáng Sinh và Thời Kỳ Ẩn Dật: Lời tiên tri trong Cựu Ước đã báo trước Ngài sinh bởi nữ đồng trinh (Ê-sai 7:14), tại Bết-lê-hem (Mi-chê 5:2). Sự giáng sinh khiêm nhường trong chuồng chiên (Lu-ca 2:7) thể hiện ngay từ đầu sự hạ mình của Vua Cả vũ trụ. Thời kỳ 30 năm ẩn dật tại Na-xa-rét dạy chúng ta về sự vâng phục và trưởng thành trong những điều bình thường (Lu-ca 2:51-52).

2. Chức Vụ Công Khai: Rao Giảng, Dạy Dỗ và Làm Phép Lạ: Sau khi chịu Giăng Báp-tít làm báp-têm (Ma-thi-ơ 3:13-17) và chịu ma quỷ cám dỗ (Ma-thi-ơ 4:1-11), Chúa Giê-su bắt đầu chức vụ. Bài giảng đầu tiên của Ngài tóm tắt sứ điệp: “Kỳ đã trọn, nước Đức Chúa Trời đã gần rồi; hãy ăn năn và tin đạo Tin Lành” (Mác 1:15). Ngài công bố “Tám Mối Phước” (Ma-thi-ơ 5:3-12), dạy về Nước Đức Chúa Trời qua các ẩn dụ, và xác nhận thẩm quyền của mình bằng những phép lạ: chữa bệnh, đuổi quỷ, dẹp yên sóng gió, và khiến kẻ chết sống lại. Các phép lạ này không chỉ là hành động nhân từ, mà là những “dấu chỉ” (Greek: sēmeia) để chứng minh Ngài là Đấng Mết-si-a và Con Đức Chúa Trời (Giăng 20:30-31).

3. Sự Chết Chuộc Tội: Đỉnh Cao của Sứ Mạng: Mục đích tối thượng của sự nhập thể là sự chết chuộc tội. Chúa Giê-su nhiều lần báo trước về sự chết và sự sống lại của Ngài (Mác 8:31). Trong bữa Tiệc Ly, Ngài lập nên giao ước mới bằng huyết Ngài (Lu-ca 22:20). Sự chết của Ngài trên thập tự giá không phải là một tai nạn lịch sử, mà là sự hy sinh tự nguyện, chuộc tội cho nhân loại. Ngài là “Chiên Con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất tội đi của thế gian” (Giăng 1:29). Tiếng kêu thắng lợi “Mọi sự đã được trọn” (Giăng 19:30) trong tiếng Hy Lạp là “Tetelestai”, một thuật ngữ thương mại có nghĩa “đã thanh toán trọn vẹn”. Công tác cứu chuộc đã hoàn tất.

4. Sự Sống Lại Vinh Hiển và Thăng Thiên: Ngôi mộ trống là bằng chứng hùng hồn cho thần tánh của Chúa Giê-su. Sự sống lại của Ngài không phải là sự “hồi sinh” như La-xa-rơ, mà là sự phục sinh vào một thân thể vinh hiển, bất tử, là trái đầu mùa của sự sống lại cho mọi người tin (1 Cô-rinh-tô 15:20). Sau 40 ngày hiện ra với các môn đồ, Ngài thăng thiên về trời, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời (Công vụ 1:9-11), với tư cách là Đấng Trung Bảo và Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm cho chúng ta (Hê-bơ-rơ 4:14-16).

III. DI SẢN ĐỜI ĐỜI: NHỮNG GÌ NGÀI ĐỂ LẠI

Cuộc đời 33 năm trên đất của Chúa Giê-su đã để lại một di sản vĩnh cửu thay đổi thế giới và từng cá nhân.

1. Ơn Cứu Rỗi Trọn Vẹn và Sự Xưng Công Bình: Di sản vĩ đại nhất là sự cứu rỗi. “Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời” (Ê-phê-sô 2:8). Vì sự chết đền tội của Ngài, ai tin nhận Chúa Giê-su thì được xưng công bình, được làm con cái Đức Chúa Trời (Giăng 1:12), và có sự sống đời đời (Giăng 3:16). Đây là cốt lõi của Tin Lành.

2. Lời Hứa Về Đức Thánh Linh và Sự Hiện Diện của Ngài: Trước khi về trời, Chúa Giê-su hứa ban Đức Thánh Linh (Giăng 14:16-17) để làm Đấng Yên ủi, Dẫn dắt và Quyền năng cho Hội Thánh (Công vụ 1:8). Đức Thánh Linh làm sống động sự hiện diện của Christ trong lòng tín đồ.

3. Sự Lập Nên Hội Thánh: Chúa Giê-su tuyên bố: “Ta sẽ lập Hội thánh ta trên đá nầy, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó” (Ma-thi-ơ 16:18). Hội Thánh là thân thể của Ngài (Cô-lô-se 1:18), một cộng đồng của những người được cứu chuộc, có sứ mạng rao truyền Tin Lành.

4. Gương Mẫu Về Đời Sống và Sự Vâng Phục: Chúa Giê-su để lại một gương mẫu trọn vẹn: “Vì Ta đã làm gương cho các ngươi, để các ngươi cũng làm như Ta đã làm cho các ngươi” (Giăng 13:15). Đời sống Ngài là hiện thân của tình yêu thương, sự khiêm nhường, công bình và vâng phục trọn vẹn ý muốn Cha.

5. Lời Hứa Trở Lại Vinh Quang: Di sản của Chúa Giê-su chưa kết thúc. Thiên sứ tại thăng thiên tuyên bố: “Cũng một Đức Chúa Jêsus nầy... sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Ngài lên trời vậy” (Công vụ 1:11). Ngài sẽ trở lại để phán xét, tái lập trời mới đất mới, và đưa con cái Ngài vào sự vinh hiển đời đời (Khải huyền 21:1-4).

IV. ỨNG DỤNG THỰC TẾ CHO ĐỜI SỐNG CƠ ĐỐC NHÂN

Việc hiểu biết về Chúa Giê-su không dừng lại ở tri thức, mà phải biến đổi đời sống chúng ta.

1. Tin Cậy và Bước Đi Bởi Đức Tin: Trước hết, chúng ta phải đặt đức tin cá nhân nơi Ngài. Điều này không chỉ là tin rằng Ngài có thật, mà là tin cậy (Greek: pistis) vào Ngài để được cứu và đầu phục Ngài làm Chúa. Đời sống Cơ Đốc là một cuộc đời bước đi bởi đức tin, không còn bởi mắt thấy (2 Cô-rinh-tô 5:7).

2. Phát Triển Mối Quan Hệ Cá Nhân: Qua sự cầu nguyện, suy gẫm Lời Chúa và vâng lời, chúng ta nuôi dưỡng mối tương giao sống động với Đấng Christ. Hãy học như Ma-ri, ngồi dưới chân Chúa để nghe lời Ngài (Lu-ca 10:39).

3. Sống Theo Gương Mẫu của Ngài: Chúng ta được kêu gọi để bước theo dấu chân Ngài (1 Phi-e-rơ 2:21). Điều này thể hiện trong việc yêu thương anh em (Giăng 13:34), phục vụ khiêm nhường (Phi-líp 2:5-7), tha thứ (Cô-lô-se 3:13) và tìm kiếm ý muốn Cha trên hết.

4. Rao Truyền Tin Lành về Ngài: Hiểu biết về Chúa Giê-su đem đến cho chúng ta một trách nhiệm và đặc ân: làm chứng nhân về Ngài (Công vụ 1:8). Di sản của Ngài phải được tiếp tục kể lại cho mọi người.

5. Sống Với Niềm Hy Vọng Về Sự Trở Lại: Sự hiểu biết về Chúa Giê-su là Đấng sẽ trở lại giúp chúng ta sống tỉnh thức, thánh khiết và trung tín, không mê đắm thế gian, nhưng hướng lòng về sự vinh hiển tương lai (Tít 2:12-13).

Kết Luận

Vậy, Chúa Giê-su là ai? Ngài là Đức Chúa Trời vinh hiển, là Đấng Tạo Hóa, đã tự hạ mình trở nên người, sống một đời sống vô tội, chịu chết thay cho tội lỗi của chúng ta trên thập tự giá, và sống lại vinh hiển để ban sự sống và hy vọng đời đời cho mọi kẻ tin. Ngài là Con Đường duy nhất dẫn đến Đức Chúa Trời (Giăng 14:6). Di sản của Ngài là Hội Thánh, là Lời Hằng Sống, là Đức Thánh Linh và là lời hứa trở lại đầy vinh quang.

Câu hỏi “Chúa Giê-su là ai?” giờ đây trở thành câu hỏi cá nhân dành cho bạn: “Ngài là ai đối với bạn?”. Lời tuyên xưng của Phi-e-rơ vẫn còn vang vọng: “Chúa là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời hằng sống” (Ma-thi-ơ 16:16). Ước mong mỗi chúng ta không chỉ biết về Ngài, mà còn biết Ngài cách cá nhân, yêu mến Ngài, và trung tín theo Ngài cho đến cuối cùng.


“Nguyền xin ân điển của Đức Chúa Jêsus Christ ở trong lòng anh em!” (Khải huyền 22:21).

Quay Lại Bài Viết