Tiên Tri Trong Kinh Thánh
Trong thế giới tôn giáo ngày nay, từ “tiên tri” thường bị hiểu lầm và đơn giản hóa thành người dự đoán tương lai. Tuy nhiên, khái niệm Kinh Thánh về tiên tri (*prophet*) vô cùng phong phú, sâu sắc và có vai trò nền tảng trong việc mặc khải ý chỉ của Đức Chúa Trời cho nhân loại. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khám phá bản chất, chức năng, mẫu mực và sự ứng nghiệm tối thượng của chức vụ tiên tri trong Kinh Thánh, đặc biệt nhấn mạnh đến Chúa Giê-xu Christ là Đấng Tiên Tri trọn vẹn nhất.
I. Định Nghĩa Từ Nguyên & Bản Chất Của Tiên Tri
Để hiểu đúng về tiên tri, chúng ta cần quay về với ngôn ngữ gốc của Kinh Thánh.
1. Trong tiếng Hê-bơ-rơ (Cựu Ước): Từ chính được dùng là "נָבִיא" (nāḇî'). Từ này không bắt nguồn từ ý niệm “nhìn thấy trước tương lai”, mà từ gốc có thể là "nāḇa'" có nghĩa là **“kêu lên”, “tuyên bố”, “công bố”**. Do đó, nāḇî' trước hết là **người phát ngôn**, người được kêu gọi để công bố lời của Đức Chúa Trời. Một từ quan trọng khác là "רֹאֶה" (rō'eh) nghĩa là “người thấy”, nhấn mạnh khía cạnh nhận lãnh khải tượng từ Đức Chúa Trời (1 Sa-mu-ên 9:9).
2. Trong tiếng Hy Lạp (Tân Ước): Từ được dùng là "προφήτης" (prophētēs), ghép bởi "pro" (thay cho, trước) và "phēmi" (nói). Vì vậy, prophētēs mang hai sắc thái: (1) Người nói thay cho Đức Chúa Trời; và (2) Người nói trước (về những sự sẽ đến).
Từ phân tích trên, chúng ta có định nghĩa Kinh Thánh về tiên tri: Tiên tri là một người được Đức Chúa Trời kêu gọi, ủy nhiệm và ban quyền năng để làm người phát ngôn của Ngài, công bố ý chỉ, lời cảnh cáo, sự phán xét và lời hứa của Ngài cho dân sự, đồng thời bày tỏ những sự mầu nhiệm về tương lai theo kế hoạch cứu rỗi của Ngài.
Kinh Thánh mô tả Môi-se là mẫu mực của một tiên tri: “Từ giữa anh em ngươi, tức từ trong vòng anh em ngươi, Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ lập lên một đấng tiên tri như ta; các ngươi khá nghe theo đấng ấy… Ta sẽ lấy những lời ta để trong miệng người, thì người sẽ nói cho chúng mọi điều ta phán dặn người” (Phục Truyền 18:15, 18).
II. Chức Năng & Nhiệm Vụ Của Tiên Tri
Chức vụ tiên tri không đơn thuần là báo trước tương lai, mà bao gồm một phạm vi rộng lớn:
1. Rao Truyền Lời Đức Chúa Trời (Công Bố): Đây là chức năng căn bản nhất. Tiên tri là “miệng” của Đức Chúa Trời (Xuất Ê-díp-tô 4:16). Họ nhận lãnh sứ điệp trực tiếp từ Đức Chúa Trời qua khải tượng, giấc mơ, tiếng phán và truyền đạt lại một cách trung thực, dù đó là lời hứa phước hạnh hay lời cảnh cáo về sự phán xét. Tiên tri Giê-rê-mi đã mô tả áp lực của sứ mạng này: “Lời Chúa trở nên như lửa cháy phừng trong xương tôi, bị dồn nén trong lòng; tôi mệt mỏi vì nín lặng, không thể cầm được nữa” (Giê-rê-mi 20:9).
2. Dạy Dỗ & Giải Nghĩa Luật Pháp: Các tiên tri nhắc nhở dân sự về giao ước, luật pháp của Đức Chúa Trời và giải thích ý nghĩa thực sự của sự vâng phục. Họ vạch trần sự giả hình trong việc giữ nghi lễ mà bỏ qua công lý và lòng thương xót (Ê-sai 1:10-17, Mi-chê 6:6-8).
3. Cảnh Tỉnh & Kêu Gọi Ăn Năn (Quở Trách): Khi dân Y-sơ-ra-ên và Giu-đa phạm tội thờ hình tượng, bất công và suy đồi đạo đức, các tiên tri như Ê-li, Ê-sai, Giê-rê-mi, Ê-xê-chi-ên đã đứng lên như “người canh gác” (Ê-xê-chi-ên 3:17), cảnh báo về hậu quả thảm khốc nếu không quay đầu. Lời của họ thường thẳng thắn, không khoan nhượng.
4. Tiên Báo Tương Lai (Báo Trước): Đây là khía cạnh thường được chú ý nhất. Các tiên tri bày tỏ ý chỉ tương lai của Đức Chúa Trời, bao gồm cả sự phán xét (như sự lưu đày) và sự phục hồi, hy vọng (như lời hứa về Đấng Mê-si và Vương Quốc đời đời). Các lời tiên tri này có giá trị xác nhận uy quyền của Đức Chúa Trời và dẫn dắt đức tin của dân sự. “Chúa Giê-hô-va chẳng làm một việc gì mà Ngài chưa tỏ sự kín nhiệm của mình ra trước cho tôi tớ Ngài, là các đấng tiên tri” (A-mốt 3:7).
5. Khích Lệ & An Ủi: Trong cảnh lưu đày bi thương, các tiên tri như Ê-sai (từ đoạn 40 trở đi) và Giê-rê-mi đã đưa ra những lời hứa về sự phục hưng, về một Giao Ước Mới, và về Đấng Mê-si sẽ giải cứu. Họ là ngọn đèn hy vọng giữa đêm đen tuyệt vọng.
III. Chúa Giê-xu Christ - Đấng Tiên Tri Tối Cao & Sự Ứng Nghiệm
Tân Ước tuyên bố cách rõ ràng rằng Chúa Giê-xu Christ chính là sự ứng nghiệm tối thượng của chức vụ tiên tri và là Đấng Tiên Tri vĩ đại nhất.
1. Như Môi-se Đã Nói Tiên Tri: Chính Chúa Giê-xu và các sứ đồ đã xác nhận Ngài là Đấng Tiên Tri mà Môi-se đã báo trước trong Phục Truyền 18:15, 18. Phi-e-rơ đã trích dẫn lời tiên tri này để giảng về Đấng Christ (Công Vụ 3:22-23).
2. Là Lời Đức Chúa Trời Nhập Thể: Nếu các tiên tri là “người nói Lời”, thì Chúa Giê-xu chính là **“Lời” (Logos)** trở nên xác thịt (Giăng 1:1, 14). Ngài không chỉ nói ra lời của Đức Chúa Trời; Ngài chính là hiện thân của thông điệp tối cao của Đức Chúa Trời. Lời giảng dạy của Ngài mang thẩm quyền trực tiếp từ trời, khác hẳn với các thầy thông giáo (Ma-thi-ơ 7:28-29).
3. Mặc Khải Trọn Vẹn Ý Chỉ Đức Chúa Trời: Chúa Giê-xu tuyên bố: “Ai thấy ta tức là đã thấy Cha” (Giăng 14:9). Ngài mặc khải đầy đủ nhất về bản tính, tình yêu, ân điển và ý định cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Sự chết và sống lại của Ngài là trung tâm của mọi lời tiên tri (Lu-ca 24:27).
4. Tiên Tri Về Tương Lai: Chúa Giê-xu đã đưa ra những lời tiên tri chi tiết và chính xác về sự phá hủy thành Giê-ru-sa-lem (đã ứng nghiệm năm 70 S.C.) và về những dấu hiệu của sự tái lâm của Ngài trong tương lai (Ma-thi-ơ 24, Mác 13, Lu-ca 21).
IV. Chức Năng Tiên Tri Trong Tân Ước & Hội Thánh Ngày Nay
Sau khi Chúa Giê-xu thăng thiên, Đức Thánh Linh được đổ xuống, và chức năng tiên tri tiếp tục trong Hội Thánh theo một hình thức mới.
1. Ân Tứ Tiên Tri (1 Cô-rinh-tô 12:10; 14:1-5): Đây là một trong những ân tứ của Đức Thánh Linh để gây dựng Hội Thánh. Nó không mang thẩm quyền mặc khải mới có giá trị ngang với Kinh Thánh, nhưng là lời nói được cảm thúc tức thời để “nói tiên tri cho người ta được khuyên bảo, được an ủi, được gây dựng” (1 Cô-rinh-tô 14:3). Phao-lô khuyên các tín đồ: “Hãy ước ao cho được ân tứ thiêng liêng, nhất là ước ao được nói tiên tri” (1 Cô-rinh-tô 14:1).
2. Tiêu Chuẩn Thử Nghiệm: Kinh Thánh cảnh báo về các tiên tri giả (Ma-thi-ơ 7:15). Vì vậy, mọi lời tiên tri hay khải tượng đều phải được “suy xét” (1 Cô-rinh-tô 14:29; 1 Giăng 4:1) dựa trên: (a) Sự phù hợp với Kinh Thánh đã được mặc khải trọn vẹn; (b) Tôn cao Chúa Giê-xu Christ (1 Cô-rinh-tô 12:3); (c) Đem lại kết quả gây dựng và an ủi; (d) Đời sống của người nói phải phù hợp với lời dạy của Chúa.
3. Chức Vụ Tiên Tri (Ê-phê-sô 4:11): Đây là một trong những chức vụ Chúa ban cho Hội Thánh. Họ không viết thêm Kinh Thánh, nhưng có khả năng đặc biệt để giảng dạy Lời Chúa với sự sắc sảo, thấu suốt, áp dụng Lời Chúa vào hiện tại, và đôi khi bày tỏ những điều kín giấu trong lòng (1 Cô-rinh-tô 14:24-25).
V. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân
Hiểu về chức vụ tiên tri giúp chúng ta sống đời sống tin kính và khôn ngoan hơn:
1. Trọng Tâm Vào Lời Đã Được Mặc Khải Trọn Vẹn: Chúa Giê-xu là Lời cuối cùng và đầy đủ nhất. Mọi sự dạy dỗ, khải tượng hay “lời tiên tri” ngày nay đều phải phục tùng và được kiểm chứng bởi Kinh Thánh. Hãy siêng năng học hỏi Lời Chúa để có nền tảng vững chắc (2 Ti-mô-thê 3:16-17).
2. Sống Với Tấm Lòng & Đôi Tai “Tiên Tri”: Mỗi chúng ta được kêu gọi để có tấm lòng nhạy bén với tiếng Chúa qua Lời Ngài và Đức Thánh Linh. Hãy học phân biệt tiếng Chúa giữa muôn vàn tiếng ồn của thế gian. Đồng thời, hãy dùng lời nói của mình để “nói tiên tri” theo nghĩa công bố lẽ thật, an ủi, khích lệ và gây dựng người khác trong Chúa.
3. Can Đảm Nói Lời Chúa Trong Mọi Hoàn Cảnh: Như các tiên tri xưa, chúng ta được kêu gọi làm chứng cho lẽ thật của Đấng Christ, dù gặp thuận cảnh hay nghịch cảnh. Điều này đòi hỏi sự can đảm, yêu thương và khôn ngoan.
4. Tỉnh Thức Trước Tiên Tri Giả: Chúa Giê-xu cảnh báo nhiều về tiên tri giả sẽ nổi lên trong thời kỳ cuối cùng (Ma-thi-ơ 24:11, 24). Chúng ta cần “thử các thần” (1 Giăng 4:1), không vội tin theo mọi lời lạ hay phép lạ, nhưng luôn đem ra so sánh với Kinh Thánh và xem xét bông trái đời sống.
5. Hướng Về Hy Vọng Cánh Chung: Các lời tiên tri trong Kinh Thánh, đặc biệt về sự tái lâm của Chúa Giê-xu, nhắc chúng ta sống với thế giới quan đời đời. Chúng ta là những khách lữ hành, sống tỉnh thức, thánh khiết và hết lòng rao truyền Tin Lành cho đến ngày Ngài trở lại.
Kết Luận
Tiên tri trong Kinh Thánh là một chức vụ thiêng liêng, đa diện và quyền năng, đặt nền tảng trên việc trung thành truyền đạt Lời của Đức Chúa Trời. Từ A-gháp đến Giăng Báp-tít, tất cả đều hướng về và làm chứng cho Đấng Tiên Tri trọn vẹn: Chúa Giê-xu Christ. Ngày nay, dù chúng ta không thêm điều gì vào Kinh Thánh đã được mặc khải trọn vẹn, nhưng mỗi Cơ Đốc nhân đều được kêu gọi sống với tinh thần tiên tri: yêu mến Lời Chúa, nhạy bén với Thánh Linh, dùng lời nói để gây dựng, và trung thành làm chứng về Đấng Christ cho thế hệ này. Hãy để đời sống chúng ta trở thành một bức thư sống động, công bố tình yêu và lẽ thật của Đức Chúa Trời cho thế gian đang thất lạc.