Sa-tan Giáo: Bản Chất, Nguy Hiểm và Sự Chiến Thắng Trong Đấng Christ
Trong một thế giới ngày càng phức tạp, nhiều hệ tư tưởng và tôn giáo nổi lên, đôi khi công khai chống lại các chân lý của Đức Chúa Trời. Một trong những hiện tượng gây tò mò và cũng đầy nguy hiểm thuộc linh chính là Sa-tan giáo. Là Cơ Đốc nhân, chúng ta không được phép ngây thơ hoặc sợ hãi, nhưng cần “...hãy tỉnh thức và chắc chắn” (1 Phi-e-rơ 5:8) dựa trên nền tảng Lời Chúa vững chắc. Bài nghiên cứu này sẽ khảo sát hiện tượng Sa-tan giáo dưới ánh sáng của Kinh Thánh, vạch trần bản chất thực sự của nó, và quan trọng hơn hết, khẳng định chiến thắng tuyệt đối của Chúa Giê-xu Christ và sự bảo vệ vững chắc cho con cái Ngài.
Thuật ngữ "Sa-tan giáo" (Satanism) thường được dùng để chỉ những nhóm hoặc hệ tư tưởng tôn thờ, tôn kính, hoặc lấy Sa-tan (kẻ thù nghịch của Đức Chúa Trời) làm biểu tượng trung tâm. Tuy nhiên, không phải tất cả đều giống nhau. Có thể phân biệt hai dạng chính:
- Sa-tan Giáo Thuyết Vô Thần (Atheistic Satanism): Tiêu biểu là Giáo hội Sa-tan (Church of Satan) do Anton LaVey thành lập năm 1966. Dạng này không thực sự tin vào Sa-tan như một thực thể siêu nhiên, mà xem Sa-tan như một biểu tượng cho sự nổi loạn, chủ nghĩa cá nhân cực đoan, sự thỏa mãn nhục dục, và sự phản kháng lại các quy tắc đạo đức truyền thống, đặc biệt là Cơ Đốc giáo. Họ tôn thờ chính bản thân mình như một vị thần.
- Sa-tan Giáo Thuyết Hữu Thần (Theistic Satanism): Dạng này tin rằng Sa-tan là một thực thể siêu nhiên có thật, một vị thần hoặc quyền lực đáng được thờ phượng. Họ thực hành các nghi lễ, cầu khẩn, và tìm kiếm quyền năng từ Sa-tan và các ác linh. Đây chính là sự thờ phượng ma quỷ trực tiếp và rõ ràng nhất.
Dù dưới hình thức nào, Kinh Thánh gọi chung bản chất của nó là sự thờ lạy ma quỷ. Trong Cựu Ước, Đức Chúa Trời nghiêm cấm tuyệt đối điều này: “Trong các ngươi chớ nên có ai... hỏi đồng cốt, thuật sĩ, hay là kẻ tìm sự thông công với kẻ chết. Vì Đức Giê-hô-va lấy làm gớm ghiếc kẻ làm các việc ấy” (Phục-truyền Luật-lệ Ký 18:10-12). Hành động cố ý thờ phượng bất cứ điều gì không phải là Đức Chúa Trời chân thần đều rơi vào tội thờ hình tượng và thông công với các tà linh.
Để hiểu Sa-tan giáo, ta phải quay về nguồn gốc của chính Sa-tan. Kinh Thánh tiết lộ đây không phải là một thần linh đối lập ngang hàng với Đức Chúa Trời, mà là một thiên sứ sa ngã.
- Nguồn Gốc: Ê-xê-chi-ên 28:12-17 mô tả sự sa ngã của vua thành Ty-rơ, nhưng nhiều nhà giải kinh xem đây cũng là hình bóng về sự sa ngã của Sa-tan. Ông được tạo dựng “đầy dẫy sự khôn ngoan, tốt đẹp trọn vẹn”, “là chê-ru-bin được xức dầu” nhưng vì “sự kiêu ngạo của ngươi” và “sự vinh hiển của ngươi làm cho lòng ngươi kiêu ngạo” mà người đã phạm tội và bị đuổi xuống.
- Bản Chất: Sa-tan (tiếng Hê-bơ-rơ: śāṭān - שָׂטָן) nghĩa là “kẻ thù nghịch” hoặc “kẻ cáo buộc”. Trong Khải Huyền 12:10, người được gọi là “kẻ kiện cáo anh em”. Tên khác của hắn là Ma Quỷ (Devil, tiếng Hy Lạp: diabolos - διάβολος), nghĩa là “kẻ vu khống, kẻ ném đá qua lại để chia rẽ”. Bản chất của hắn là kẻ nói dối và là cha của sự nói dối (Giăng 8:44), kẻ cám dỗ (Ma-thi-ơ 4:1), và kẻ giết chóc.
Hắn không sáng tạo ra bất cứ điều gì, mà chỉ bóp méo, làm hỏng, và giả mạo những gì Đức Chúa Trời đã tạo dựng tốt lành. Sa-tan giáo, do đó, là sự bắt chước và bóp méo tối thượng đối với sự thờ phượng thật. Nếu Đức Chúa Trời là Tình Yêu (1 Giăng 4:8), Sa-tan là sự ích kỷ. Nếu Đấng Christ hy sinh, Sa-tan đòi hỏi sự hi sinh. Nếu Đức Thánh Linh ban sự sống, tà linh mang đến sự hủy diệt.
Sa-tan giáo công khai chỉ là đỉnh của tảng băng chìm. Kinh Thánh cảnh báo về những chiến lược tinh vi hơn mà ma quỷ dùng để mê hoặc cả thế gian (Khải Huyền 12:9).
- Sự Dối Trả về Quyền Lực và Tri Thức: Ngay từ Vườn Ê-đen, chiến thuật của hắn là đặt nghi ngờ vào Lời Chúa (“có phải Đức Chúa Trời đã phán...”) và hứa hẹn sự giống như Đức Chúa Trời (Sáng-thế Ký 3:1-5). Sa-tan giáo thường ve vãn với lời hứa về quyền năng bí mật, tri thức bị che giấu, và sự thăng tiến bản ngã – tất cả đều lặp lại lời hứa dối trá ban đầu.
- Sự Bóp Méo Sự Thật: Hắn có thể “masquerade as an angel of light” – “mạo làm thiên sứ của sự sáng” (2 Cô-rinh-tô 11:14). Một số hình thức của chủ nghĩa huyền bí, thuyết tân thời (New Age) hay thậm chí những giáo lý sai lạc trong các tổ chức mang danh Cơ Đốc đều có thể là công cụ của hắn, đánh tráo khải thị của Đức Chúa Trời bằng sự mặc khải giả mạo.
- Sự Cám Dỗ về Sự Thờ Phượng: Trong sự cám dỗ Chúa Giê-xu, hắn đưa ra lời đề nghị trắng trợn: “Nếu ngươi sấp mình xuống trước mặt ta, thì ta sẽ cho ngươi hết thảy mọi sự nầy” (Ma-thi-ơ 4:9). Sa-tan giáo chính là sự chấp nhận lời đề nghị đó: đánh đổi sự thờ phượng Đức Chúa Trời để lấy quyền lực, của cải, và khoái lạc thế gian.
Là Cơ Đốc nhân, chúng ta không tập trung vào ma quỷ, nhưng vào Đấng Christ – Đấng đã chiến thắng chúng. Dưới đây là những ứng dụng thực tế cho đời sống hằng ngày:
1. Nhận Biết và Tránh Xa Mọi Hình Thức Thờ Cúng Tà Linh: Phải cực kỳ tỉnh thức với bất kỳ hình thức nào liên quan đến bùa chú, bói toán, cầu cơ, tarot, thờ cúng tổ tiên theo kiểu mê tín, hoặc các vật phẩm, biểu tượng mang dấu hiệu của sự tối tăm (như pentagram ngược, hình ảnh quỷ dữ...). “Hãy có sự cảm biết về điều làm đẹp lòng Chúa. Chớ dự vào công việc vô ích của sự tối tăm” (Ê-phê-sô 5:10-11).
2. Mặc Lấy Toàn Giáp Đức Chúa Trời Mỗi Ngày: Đây là chiến thuật phòng thủ và tấn công chủ động (Ê-phê-sô 6:10-18). Chúng ta không chiến đấu với thế giới vật chất, mà “cùng với các quyền, cùng với các thế lực, cùng với các vua chúa của thế gian mờ tối nầy, cùng với các thần dữ ở các miền trên trời” (câu 12). Hãy kiểm tra từng món khí giới:
- Thắt lưng bằng lẽ thật: Hiểu biết và sống với Lẽ Thật là Chúa Giê-xu và Lời Ngài.
- Áo giáp bằng sự công bình: Sống ngay thẳng, có lương tâm tốt với Chúa và người.
- Giày của sự sẵn sàng về Tin Lành của sự bình an: Luôn sẵn sàng chia sẻ sự bình an trong Đấng Christ.
- Thuẫn của đức tin: Tin cậy tuyệt đối vào sự thành tín của Chúa, dập tắt mọi tên lửa (nghi ngờ, sợ hãi, cám dỗ) của kẻ thù.
- Mão trụ cứu rỗi: Giữ vững niềm tin chắc nơi sự cứu rỗi đã hoàn tất của Christ, không cho phép sự kết tội nào xâm phạm.
- Gươm của Đức Thánh Linh, là Lời Đức Chúa Trời: Học, suy ngẫm, thuộc lòng và ứng dụng Kinh Thánh cách chính xác. Đây là vũ khí tấn công duy nhất.
3. Sống Trong Sự Thờ Phượng và Vâng Phục: Gia-cơ 4:7 chép: “Hãy phục Đức Chúa Trời; hãy chống trả ma quỷ, thì nó sẽ lánh xa anh em”. Thứ tự rất quan trọng: Sự vâng phục và thờ phượng Chúa đặt lên hàng đầu, tạo nên thế đứng vững chắc để chúng ta có quyền chống trả (tiếng Hy Lạp: anthistēmi - ἀνθίστημι, nghĩa là đối đầu, chống cự lại) ma quỷ. Một đời sống cầu nguyện, tương giao với Chúa và Hội Thánh là pháo đài an toàn nhất.
4. Nhận Biết Quyền Phép Trong Danh Chúa Giê-xu: Chúa Giê-xu đã tước đoạt quyền lực của kẻ cầm quyền chốn không trung và “truyền sự ấy cho chúng ta như một của cướp” (Cô-lô-se 2:15). Danh Ngài là quyền năng cao nhất. Khi đối diện với sự áp bức thuộc linh, chúng ta có thể cầu nguyện nhân danh Chúa Giê-xu để tìm kiếm sự giải cứu và bảo vệ (Công vụ 16:18). Tuy nhiên, điều này phải đi kèm với đời sống đạo đức và đức tin chân thật, không phải như một câu thần chú.
Sa-tan giáo, dù dưới hình thức triết lý vô thần hay sự thờ cúng hữu thần, đều là biểu hiện cuối cùng của sự nổi loạn chống lại Đức Chúa Trời. Nó không đại diện cho sự tự do, mà là sự nô lệ tột cùng; không phải quyền năng thật, mà là sự giả mạo dẫn đến diệt vong. Lời cảnh báo trong Kinh Thánh thật rõ ràng: “Kẻ nào phạm tội tức là thuộc về ma quỷ” (1 Giăng 3:8a).
Tuy nhiên, câu Kinh Thánh không dừng ở đó. Phần tiếp theo loan báo tin mừng hùng hồn: “Vì ma quỷ đã phạm tội từ lúc ban đầu. Vả, Con Đức Chúa Trời đã hiện ra để hủy phá công việc của ma quỷ” (1 Giăng 3:8b). Sự chết và sống lại của Chúa Giê-xu Christ đã đạp nát đầu con rắn xưa (Sáng-thế Ký 3:15). Ngài “đã hiện ra đặng phá diệt công việc của ma quỷ” (1 Giăng 3:8). Chiến thắng then chốt đã thuộc về Ngài. Vì vậy, chúng ta không sống trong sợ hãi, nhưng trong sự tự do và thẩm quyền của con cái Đức Chúa Trời.
Hãy sống một đời sống đầy dẫy Đức Thánh Linh, bám chặt lấy Lời Chúa, và gắn bó với Hội Thánh. Hãy tỉnh thức, nhưng đừng ám ảnh về sự hiện diện của ma quỷ. Thay vào đó, hãy để tâm trí chúng ta “...chăm về những sự trên trời” (Cô-lô-se 3:2), nơi Đấng Christ đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Trong Ngài, chúng ta hoàn toàn an toàn và chiến thắng.
“Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ kíp giày đạp ma quỷ dưới chơn anh em. Nguyền xin ân điển của Đức Chúa Jêsus chúng ta ở với anh em!” (Rô-ma 16:20)