Sách Nhã Ca có liên quan gì đến Chúa Giê-su và Hội Thánh không?

04 December, 2025
17 phút đọc
3,352 từ
Chia sẻ:

Sách Nhã Ca có liên quan gì đến Chúa Giê-su và Hội Thánh không?

Sách Nhã Ca, hay còn gọi là Diễm Ca (Song of Songs), là một trong những sách độc đáo nhất trong Kinh Thánh. Với ngôn ngữ đầy thi vị và hình ảnh nồng nàn, sách này ca ngợi tình yêu lứa đôi giữa một chàng trai và một cô gái. Tuy nhiên, qua nhiều thế kỷ, cả Do Thái giáo lẫn Cơ đốc giáo đều nhìn thấy trong đó một chiều sâu thuộc linh: tình yêu giữa Đức Chúa Trời và dân Ngài, giữa Đấng Christ và Hội Thánh. Bài viết này sẽ khảo sát mối liên hệ phong phú giữa Sách Nhã Ca với Chúa Giê-su và Hội Thánh, đồng thời đưa ra những ứng dụng thực tiễn cho đời sống Cơ đốc nhân.

I. Giới Thiệu Tổng Quan Về Sách Nhã Ca

Sách Nhã Ca, theo tiếng Hê-bơ-rơ là Shir HaShirim (שִׁיר הַשִּׁירִים), nghĩa là "Bài ca của các bài ca", tức là bài ca tuyệt vời nhất. Sách được cho là do vua Sa-lô-môn viết (1:1) và thuộc thể loại thơ tình. Nội dung chính là những lời đối đáp giữa một cô gái (thường được gọi là "người nữ"), chàng trai (người yêu) và đôi khi là đoàn bạn bè. Các chủ đề xoay quanh sự thu hút, khao khát, tìm kiếm, và hạnh phúc trong tình yêu.

Ngay từ đầu, người đọc có thể thắc mắc: tại sao một sách tình yêu lãng mạn lại nằm trong Kinh Thánh? Điều này dẫn đến hai cách tiếp cận chính:

  • Nghĩa đen (literal): Sách mô tả tình yêu hôn nhân do Đức Chúa Trời thiết lập, ca ngợi sự thuần khiết và nồng nhiệt của tình cảm vợ chồng.
  • Nghĩa bóng (allegorical/typological): Sách là một ẩn dụ về mối quan hệ giữa Đức Chúa Trời (Chúa Giê-su) và dân Ngài (Hội Thánh).

Cả hai cách hiểu đều có giá trị và bổ sung cho nhau. Tuy nhiên, bài viết này sẽ tập trung vào mối liên hệ giữa Nhã Ca với Chúa Giê-su và Hội Thánh – một chủ đề được nhiều nhà giải kinh cổ điển và hiện đại khẳng định.

II. Nhã Ca Trong Truyền Thống Do Thái Và Cơ Đốc

1. Truyền thống Do Thái: Tình yêu giữa Đức Giê-hô-va và dân Y-sơ-ra-ên

Người Do Thái từ lâu đã xem Nhã Ca như một bài ca thiêng liêng. Trong các nghi lễ, họ đọc sách này vào lễ Vượt Qua, kỷ niệm cuộc hôn ước giữa Đức Chúa Trời và Y-sơ-ra-ên tại núi Si-na-i. Các rabbi giải thích rằng người yêu (chàng trai) tượng trưng cho Đức Giê-hô-va, còn cô gái là dân Y-sơ-ra-ên. Sự khao khát, đôi khi xa cách và tìm lại nhau phản ánh mối tương giao giữa Chúa và dân Ngài qua lịch sử.

2. Truyền thống Cơ đốc: Chúa Giê-su là Chàng Rể, Hội Thánh là Cô Dâu

Tân Ước nhiều lần dùng hình ảnh hôn nhân để diễn tả mối quan hệ giữa Đấng Christ và Hội Thánh:

  • Ê-phê-sô 5:25-27 – "Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình, như Đấng Christ đã yêu Hội thánh, phó chính mình Ngài vì Hội thánh... để Ngài tự hiến Hội thánh cho mình, một Hội thánh vinh hiển, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch không chỗ trách được."
  • Khải huyền 19:7-9 – "Hãy hớn hở vui mừng và tôn vinh Ngài, vì lễ cưới Chiên Con đã đến, và vợ Ngài đã sửa soạn..."
  • Khải huyền 21:2,9 – "Tôi thấy thành thánh, là Giê-ru-sa-lem mới, từ trên trời, ở nơi Đức Chúa Trời xuống, sửa soạn như một người vợ mới cưới trang sức cho chồng mình... Ta sẽ chỉ cho ngươi thấy người vợ mới cưới, là vợ Chiên Con."

Chúa Giê-su cũng tự xưng là "chàng rể" trong các ẩn dụ (Ma-thi-ơ 9:15, Mác 2:19-20, Lu-ca 5:34-35). Vì vậy, các nhà thần học từ thời Hội thánh đầu (như Origen, Augustine, Bernard of Clairvaux) đã nhìn Nhã Ca qua lăng kính của Đấng Christ và Hội Thánh. Họ xem những lời trữ tình trong Nhã Ca như những lời đối thoại giữa Chúa và linh hồn tín đồ, hoặc giữa Ngài và toàn thể Hội Thánh.

III. Các Hình Ảnh Trong Nhã Ca Liên Hệ Đến Chúa Giê-su Và Hội Thánh

Chúng ta có thể tìm thấy nhiều điểm tương đồng giữa mô tả về người yêu trong Nhã Ca và những đặc điểm của Chúa Giê-su trong Tân Ước. Dưới đây là một số ví dụ tiêu biểu:

1. Sự Xuất Hiện Của Người Yêu (Nhã Ca 5:10-16)

Trong đoạn này, cô gái miêu tả chàng trai của mình: "Người yêu tôi trắng và đỏ... Đầu người như vàng ròng... Tóc người quăn, đen như quạ... Mắt người như bồ câu bên dòng nước... Má người như vuông hương... Tay người như ống vàng... Chân người như cây cột bằng cẩm thạch..." Mặc dù đây là những hình ảnh văn chương phương Đông, nhiều nhà giải kinh thấy ở đó những nét tương ứng với Chúa Giê-su: sự quý báu (vàng ròng), sự tinh sạch (cẩm thạch), sức mạnh (cây cột), sự dịu dàng (bồ câu). Đầu vàng có thể ám chỉ vương quyền, tay vàng gợi sự ban phước, chân vững vàng như đá cẩm thạch nói lên sự kiên định. Tất cả đều phù hợp với Đấng Christ – Vua của các vua, Đấng ban sự sống, và là nền tảng vững chắc.

2. Sự Khao Khát Và Tìm Kiếm (Nhã Ca 3:1-4; 5:6-8)

Nhiều lần trong sách, cô gái đi tìm người yêu trong đêm, và khi tìm được thì nắm giữ không buông. Điều này gợi nhớ đến sự khao khát của linh hồn tín đồ đối với Chúa, và sự tìm kiếm Ngài không mệt mỏi. Chúa Giê-su phán: "Hãy tìm, sẽ gặp" (Ma-thi-ơ 7:7). Sứ đồ Phao-lô cũng bày tỏ lòng khao khát "được biết Ngài" (Phi-líp 3:10). Hơn nữa, cô gái không ngại gian khổ để tìm chàng trai; tương tự, người tin Chúa được kêu gọi "hãy hết lòng tìm kiếm Đức Giê-hô-va" (I Sử ký 28:9).

3. Lời Tuyên Xưng Thuộc Về Nhau (Nhã Ca 2:16; 6:3; 7:10)

"Người yêu tôi thuộc về tôi, và tôi thuộc về người" (2:16). Đây là lời khẳng định tuyệt đối về sự sở hữu lẫn nhau trong tình yêu. Trong mối quan hệ với Chúa, tín đồ cũng có thể nói: "Tôi thuộc về Đấng Christ, và Đấng Christ thuộc về tôi". Điều này vang vọng lời của Phao-lô: "Tôi đã bị đóng đinh với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi" (Ga-la-ti 2:20). Sự hiệp nhất mật thiết giữa Chúa và Hội Thánh cũng được mô tả như cây nho và nhánh (Giăng 15:5).

4. Tình Yêu Mạnh Hơn Sự Chết (Nhã Ca 8:6-7)

"Hãy để tôi như ấn trên lòng anh, như ấn trên cánh tay anh; vì tình yêu mạnh như sự chết... Nước nhiều không tắt được tình yêu, sông lớn không cuốn trôi nó đi." Đoạn Kinh Thánh này thường được trích dẫn trong đám cưới, nhưng nó cũng mang ý nghĩa thuộc linh sâu sắc. Tình yêu của Đấng Christ dành cho Hội Thánh mạnh hơn sự chết – Ngài đã chiến thắng sự chết vì tình yêu đó. Sự sống lại của Ngài là bằng chứng. Không gì có thể chia cách chúng ta khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ (Rô-ma 8:38-39).

5. Vườn Khép Kín Và Suối Nước (Nhã Ca 4:12-15)

Chàng trai gọi cô gái là "vườn khép kín, suối kín, nguồn niêm phong". Đây là hình ảnh của sự trong sạch và độc quyền thuộc về người yêu. Đối với Hội Thánh, Chúa Giê-su muốn chúng ta là một vườn riêng biệt, dành riêng cho Ngài, không bị ô uế bởi thế gian. Hội Thánh là nơi Ngài tìm được sự nghỉ ngơi và thỏa lòng. Cô gái được so sánh với nhiều loại hương liệu quý (mộc dược, nghệ tây, nhục quế, trầm hương) – nhắc đến sự thơm tho của đời sống thánh khiết dâng lên Chúa.

IV. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc

Việc hiểu Nhã Ca như một bức tranh về tình yêu giữa Chúa Giê-su và Hội Thánh không chỉ mang lại sự phong phú trong nhận thức thần học, mà còn có thể biến đổi đời sống hằng ngày của chúng ta. Dưới đây là một số ứng dụng:

1. Khơi Dậy Lòng Khao Khát Thuộc Linh

Nhã Ca cho thấy tình yêu lứa đôi không phải là điều xấu hổ, nhưng là món quà quý giá từ Chúa. Qua đó, chúng ta được nhắc nhở rằng Chúa Giê-su khao khát một mối quan hệ thân mật với chúng ta. Ngài không chỉ là Đấng Cứu Chuộc xa cách, mà là người yêu của linh hồn chúng ta. Hãy nuôi dưỡng tình yêu đó qua sự cầu nguyện, suy gẫm Lời Chúa, và thờ phượng. Lời mở đầu: "Nguyện người ấy hôn ta bằng những cái hôn của miệng người" (1:2) có thể được hiểu như lời cầu nguyện: "Lạy Chúa, con mong được Ngài ôm ấp và gần gũi với Ngài."

2. Nhận Biết Giá Trị Của Mình Trong Mắt Chúa

Trong Nhã Ca, chàng trai liên tục khen ngợi vẻ đẹp của cô gái (4:1-7; 7:1-9). Điều này nhắc nhở chúng ta rằng Chúa Giê-su yêu chúng ta một cách trọn vẹn, Ngài thấy vẻ đẹp trong chúng ta dù chúng ta có khiếm khuyết. Chúa đã chết để thanh tẩy Hội Thánh, khiến cô dâu trở nên "không vết, không nhăn" (Ê-phê-sô 5:27). Do đó, chúng ta có thể sống với sự tự tin thuộc linh, biết mình được yêu và có giá trị.

3. Trung Thành Và Thánh Khiết

Nhã Ca nhấn mạnh sự độc quyền và chung thủy trong tình yêu. Cô gái nói: "Tôi thuộc về người yêu tôi, và người ấy khao khát tôi" (7:10). Tương tự, Hội Thánh phải giữ mình thánh sạch, không theo các thần khác. Sự thờ hình tượng hay tội lỗi là sự ngoại tình thuộc linh. Chúng ta được kêu gọi "làm một trinh nữ tinh sạch dâng cho Đấng Christ" (2 Cô-rinh-tô 11:2). Sống thánh khiết là cách đáp lại tình yêu Chúa.

4. Áp Dụng Vào Hôn Nhân

Dù bài viết tập trung vào ý nghĩa thuộc linh, không thể phủ nhận Nhã Ca cũng là kim chỉ nam cho hôn nhân Cơ đốc. Khi vợ chồng yêu nhau nồng nàn, chung thủy, họ phản chiếu tình yêu của Chúa đối với Hội Thánh. Hôn nhân trở thành một minh họa sống động về mối quan hệ giữa Đấng Christ và Hội Thánh. Do đó, mỗi Cơ đốc nhân nên học từ Nhã Ca để làm mới tình yêu trong gia đình.

5. Niềm Hy Vọng Về Hôn Lễ Chiên Con

Nhã Ca kết thúc với hình ảnh của sự mong đợi: "Hỡi người yêu, hãy mau đến như con hoàng dương hay như con nai con trên các núi thuốc thơm" (8:14). Lời này có thể được coi như lời cầu nguyện của Hội Thánh: "Lạy Chúa Giê-su, xin hãy đến!" (Khải huyền 22:20). Chúng ta trông đợi ngày hôn lễ Chiên Con, khi mối quan hệ viên mãn giữa Chúa và dân Ngài sẽ được hoàn tất.

V. Kết Luận

Sách Nhã Ca không chỉ là một tập thơ tình lãng mạn; qua sự soi dẫn của Thánh Linh, nó còn mặc khải chiều sâu của tình yêu giữa Đấng Christ và Hội Thánh. Những lời ca ngợi, sự tìm kiếm, và lời thề nguyền trong sách đều phản ánh mối liên hệ thiêng liêng ấy. Khi đọc Nhã Ca, chúng ta có cơ hội thấy Chúa Giê-su là Người Yêu tuyệt vời, Đấng đã yêu chúng ta đến nỗi hi sinh mạng sống mình, và Hội Thánh là cô dâu được Ngài chuộc về. Sự hiểu biết này thúc đẩy chúng ta sống thánh khiết, khao khát Chúa, và trung tín cho đến ngày Ngài trở lại. Hãy để Nhã Ca trở thành bài ca tình yêu của chính bạn dành cho Chúa Giê-su, và từ đó lan tỏa tình yêu ấy đến thế gian.

Quay Lại Bài Viết