Chúa Giê-xu dạy gì về cộng đồng tín hữu (Ma-thi-ơ 18:20)?
Giới thiệu
Trong hành trình đức tin, mối liên hệ giữa các tín hữu đóng vai trò vô cùng quan trọng. Chúa Giê-xu không chỉ kêu gọi các cá nhân tin nhận Ngài, nhưng Ngài cũng thiết lập một cộng đồng – Hội Thánh – nơi những người theo Chúa được kết nối với nhau. Một trong những lời hứa quý báu nhất của Ngài về cộng đồng tín hữu được tìm thấy trong Ma-thi-ơ 18:20:
"Vì nơi nào có hai ba người nhân danh Ta nhóm nhau lại, thì Ta ở giữa họ."Câu Kinh Thánh này thường được trích dẫn để khích lệ việc nhóm họp cầu nguyện và thờ phượng. Tuy nhiên, để hiểu trọn vẹn ý nghĩa, chúng ta cần đặt nó trong bối cảnh rộng hơn của phân đoạn và toàn bộ lời dạy của Chúa Giê-xu. Bài viết này sẽ khám phá sâu sắc bối cảnh, ý nghĩa và áp dụng thực tiễn của lời dạy này cho cộng đồng tín hữu ngày nay.
Bối cảnh của Ma-thi-ơ 18:20
Ma-thi-ơ chương 18 thường được gọi là "bài giảng về đời sống Hội Thánh". Chương này bắt đầu với câu hỏi của các môn đồ: "Ai là lớn hơn hết trong nước thiên đàng?" (c.1). Chúa Giê-xu dùng một đứa trẻ để dạy về sự khiêm nhường (c.2-5). Sau đó Ngài cảnh báo về việc gây vấp phạm (c.6-9), kể dụ ngôn về con chiên lạc (c.10-14), và đưa ra chỉ dẫn về cách giải quyết tội lỗi trong Hội Thánh (c.15-20). Câu 20 nằm trong phần cuối của chỉ dẫn này.
Cụ thể, Ma-thi-ơ 18:15-17 mô tả quy trình khi một tín hữu phạm tội: trước hết hãy đi gặp riêng người đó; nếu không nghe, hãy đem theo một hoặc hai người nữa; nếu vẫn không nghe, hãy trình với Hội Thánh. Tiếp theo, câu 18 Chúa phán: "Quả thật, Ta nói cùng các ngươi, hễ điều gì mà các ngươi buộc dưới đất thì cũng sẽ buộc ở trên trời, và điều gì mà các ngươi mở dưới đất thì cũng sẽ mở ở trên trời." Đây là lời trao thẩm quyền cho Hội Thánh trong việc xử lý các vấn đề kỷ luật và giáo lý.
Ngay sau đó, câu 19-20:
"Lại, nếu hai người trong các ngươi thuận nhau ở dưới đất mà cầu xin không cứ việc chi, thì Cha ta ở trên trời sẽ cho họ. Vì nơi nào có hai ba người nhân danh Ta nhóm nhau lại, thì Ta ở giữa họ."Như vậy, lời hứa về sự hiện diện của Chúa Giê-xu gắn liền với bối cảnh Hội Thánh thi hành kỷ luật và cầu nguyện chung. Con số "hai ba người" nhắc đến những nhân chứng được nhắc đến trong câu 16 (dựa trên Phục truyền 19:15). Do đó, sự hiện diện của Chúa bảo đảm rằng quyết định của cộng đồng (dù chỉ là một nhóm nhỏ) có thẩm quyền thiêng liêng.
Trong truyền thống Do Thái, để tiến hành một số nghi lễ tôn giáo, cần có một minyan – tức là nhóm ít nhất mười người nam. Lời tuyên bố của Chúa Giê-xu rằng chỉ cần "hai ba người" là đủ để Ngài hiện diện đã mang tính cách mạng, nhấn mạnh rằng chính sự hiện diện của Ngài, chứ không phải số lượng người, làm cho buổi nhóm có giá trị.
Ý nghĩa của "nhóm nhau lại nhân danh Ta"
Cụm từ "nhân danh Ta" (tiếng Hy Lạp: eis to emon onoma) không đơn thuần là một công thức đọc thêm vào cuối lời cầu nguyện. Nó bao hàm một ý nghĩa sâu xa hơn nhiều.
Trong văn hóa Kinh Thánh, "nhân danh" ai đó có nghĩa là đại diện cho người đó, với thẩm quyền của người đó, và vì mục đích của người đó. Khi chúng ta nhóm lại "nhân danh Chúa Giê-xu", chúng ta tụ họp với tư cách là những người thuộc về Ngài, dưới sự lãnh đạo của Ngài, và để thực hiện ý muốn của Ngài. Buổi nhóm đó phải lấy Chúa Giê-xu làm trung tâm, công nhận Ngài là Chúa, và tìm kiếm sự vinh hiển của Ngài.
Động từ "nhóm nhau lại" (Hy Lạp: sunagō) có nghĩa là tập hợp, quy tụ lại một cách có chủ ý. Điều này gợi nhớ đến thói quen của Hội Thánh đầu tiên: "Vả, những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh, và sự cầu nguyện." (Công vụ 2:42). Sự nhóm lại không phải là tình cờ; đó là một hành động có chủ đích của cộng đồng đức tin.
Như vậy, "nhóm nhau lại nhân danh Ta" mô tả một cộng đồng tín hữu được quy tụ bởi đức tin nơi Chúa Giê-xu Christ, cùng nhau thờ phượng, học Lời Chúa, cầu nguyện, và khích lệ nhau sống theo ý Chúa. Đó chính là bản chất của Hội Thánh.
Lời hứa về sự hiện diện của Chúa
Chúa Giê-xu hứa: "thì Ta ở giữa họ." Cụm từ "ở giữa" (Hy Lạp: en mesō) diễn tả vị trí trung tâm. Ngài không chỉ hiện diện một cách mơ hồ, nhưng Ngài đứng ở chính giữa cộng đồng, là trung tâm của mọi hoạt động. Lời hứa này vang vọng những lời hứa trong Cựu Ước về sự hiện diện của Đức Chúa Trời giữa dân Ngài, chẳng hạn như trong Xa-cha-ri 2:10: "Hỡi con gái Si-ôn, hãy hát mừng và vui vẻ! Vì nầy, Ta đến, và sẽ ở giữa ngươi, Đức Giê-hô-va phán vậy."
Trong Tân Ước, Chúa Giê-xu là Em-ma-nu-ên, "Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta" (Ma-thi-ơ 1:23). Sau khi phục sinh, Ngài hứa: "Và nầy, Ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế." (Ma-thi-ơ 28:20). Sự hiện diện đặc biệt trong buổi nhóm của các tín hữu là một biểu hiện của lời hứa đó.
Cần phân biệt giữa sự hiện diện phổ quát (omnipresence) của Đức Chúa Trời và sự hiện diện giao ước đặc biệt của Chúa Giê-xu giữa vòng dân Ngài. Đức Chúa Trời có mặt khắp nơi, nhưng Ngài hứa hiện diện một cách đặc biệt, ban phước và hành động khi các tín hữu tụ họp nhân danh Ngài. Điều này mang lại quyền năng cho sự cầu nguyện chung (câu 19), sự khôn ngoan cho việc quyết định, và sự an ủi cho những ai đang gánh nặng.
Hơn nữa, sự hiện diện này mang tính Ba Ngôi: Cha đáp lời cầu nguyện (c.19), Con hiện diện giữa họ (c.20), và Thánh Linh cũng ngự trị trong mỗi tín hữu và trong Hội Thánh (1 Cô-rinh-tô 3:16; 6:19). Như vậy, cả Ba Ngôi Đức Chúa Trời đều hiện diện và hành động trong cộng đồng tín hữu.
Ứng dụng cho cộng đồng tín hữu
Từ lời dạy của Chúa Giê-xu trong Ma-thi-ơ 18:20, chúng ta rút ra nhiều bài học quan trọng cho cộng đồng tín hữu:
1. Quyền năng của sự hiệp một trong cầu nguyện
Câu 19 nhấn mạnh: "nếu hai người trong các ngươi thuận nhau ở dưới đất mà cầu xin không cứ việc chi, thì Cha ta ở trên trời sẽ cho họ." Sự đồng lòng (thuận nhau) không phải là sự đồng ý về mọi chi tiết, nhưng là sự hợp nhất trong ý muốn của Chúa. Khi các tín hữu cùng nhau tìm kiếm ý Chúa và cầu nguyện theo ý Ngài, họ có thể tin cậy rằng Đức Chúa Trời sẽ đáp lời. Điều này khích lệ chúng ta thường xuyên cầu nguyện chung với nhau.
2. Thẩm quyền của Hội Thánh
Chúa Giê-xu ban thẩm quyền "buộc và mở" cho Hội Thánh (c.18). Điều này liên quan đến việc xác định giáo lý, kỷ luật, và quyết định trong cộng đồng. Lời hứa về sự hiện diện của Ngài (c.20) bảo đảm rằng những quyết định được đưa ra bởi một nhóm nhỏ các tín hữu (thậm chí chỉ hai ba người) nhân danh Ngài sẽ được Cha trên trời xác nhận. Điều này nhấn mạnh trách nhiệm của Hội Thánh trong việc duy trì sự thánh khiết và sự dạy dỗ chân lý.
3. Sự hiện diện của Chúa trong sự thờ phượng
Mỗi buổi nhóm thờ phượng của Hội Thánh đều là cơ hội để kinh nghiệm sự hiện diện đặc biệt của Chúa Giê-xu. Khi chúng ta hát, cầu nguyện, nghe giảng Lời Chúa, và bẻ bánh, chúng ta không chỉ làm những nghi thức tôn giáo, mà Chúa thật sự ở giữa chúng ta. Điều này nâng cao giá trị của sự thờ phượng và thúc giục chúng ta đến nhóm với lòng khao khát gặp gỡ Chúa.
4. Tính chất của cộng đồng Cơ Đốc
Cộng đồng tín hữu không được định nghĩa bởi số lượng, cơ sở vật chất, hay chương trình, mà bởi sự hiện diện của Chúa Giê-xu. Dù chỉ có hai ba người, nếu họ nhóm lại nhân danh Ngài, thì đó đã là Hội Thánh thật. Điều này an ủi những nhóm nhỏ, những Hội Thánh tại gia, hay những tín hữu trong hoàn cảnh bị bách hại, rằng họ vẫn có đầy đủ sự hiện diện và quyền năng của Chúa.
5. Trách nhiệm đối với nhau
Vì Chúa ở giữa chúng ta, chúng ta phải đối xử với nhau bằng tình yêu thương, sự khiêm nhường và lòng tha thứ. Ngay trước đoạn này, Chúa Giê-xu dạy về việc phải trở nên như trẻ nhỏ (c.3-5), đừng làm cho người khác vấp phạm (c.6-9), và phải tha thứ không giới hạn (c.21-35). Sự hiện diện của Chúa thúc giục chúng ta sống hòa thuận và gìn giữ sự hiệp một.
Áp dụng thực tiễn trong đời sống Cơ Đốc
Làm thế nào để chúng ta sống ra lẽ thật này trong đời sống hằng ngày? Dưới đây là một số gợi ý thiết thực:
- Duy trì sự nhóm lại thường xuyên: Hãy trung tâm tham dự các buổi nhóm của Hội Thánh, không chỉ ngày Chúa Nhật mà cả các buổi cầu nguyện giữa tuần, nhóm nhỏ, hay các buổi học Kinh Thánh. Hê-bơ-rơ 10:25 khuyên: "chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy."
- Cầu nguyện chung với sự đồng lòng: Tìm kiếm cơ hội cầu nguyện cùng với các tín hữu khác. Có thể là cầu nguyện với gia đình, với bạn bè, hoặc trong nhóm nhỏ. Khi cầu nguyện, hãy tìm kiếm ý Chúa và đồng ý với nhau trong đức tin, tin rằng Cha trên trời sẽ đáp lời.
- Giải quyết mâu thuẫn theo Kinh Thánh: Nếu có xung đột hay tội lỗi giữa anh em, hãy áp dụng các bước trong Ma-thi-ơ 18:15-17. Hãy nhớ rằng trong quá trình đó, Chúa hứa hiện diện đặc biệt khi có hai ba người nhóm lại nhân danh Ngài. Điều này mang lại sự khôn ngoan và sự bình an.
- Xây dựng cộng đồng yêu thương: Hãy chủ động quan tâm, khích lệ, giúp đỡ, và sửa dạy nhau trong tình yêu thương. Hãy tạo môi trường mà Chúa Giê-xu là trung tâm, nơi mọi người cảm nhận được sự hiện diện của Ngài qua tình yêu thương của các thành viên.
- Nhận biết sự hiện diện của Chúa: Mỗi khi nhóm lại với các tín hữu, hãy ý thức rằng Chúa Giê-xu đang ở giữa chúng ta. Điều này sẽ thay đổi thái độ của chúng ta: chúng ta sẽ đến với lòng tôn kính, sự vui mừng, và sự mong đợi được gặp Chúa. Hãy dành thời gian thinh lặng để cảm nhận sự hiện diện Ngài.
Kết luận
Lời hứa của Chúa Giê-xu trong Ma-thi-ơ 18:20 là một kho báu cho mọi tín hữu. Nó nhắc nhở chúng ta rằng khi chúng ta nhóm lại nhân danh Ngài, dù chỉ hai ba người, Ngài luôn ở giữa chúng ta. Sự hiện diện này không chỉ là một lời an ủi, mà còn là nguồn quyền năng, thẩm quyền, và sự hướng dẫn cho cộng đồng đức tin. Ước mong mỗi chúng ta biết trân quý sự nhóm lại của Hội Thánh, tích cực tham gia, và kinh nghiệm sự hiện diện sống động của Chúa trong đời sống mình. Hãy để cộng đồng tín hữu chúng ta trở thành nơi Chúa Giê-xu được tôn cao và mọi người nhận biết Ngài đang ở giữa chúng ta.