Nhạc Hillsong có an toàn cho đức tin?
Trong những thập niên gần đây, âm nhạc thờ phượng đương đại của Hillsong đã lan rộng khắp thế giới, trở thành một phần quen thuộc trong nhiều Hội Thánh và đời sống cá nhân của Cơ Đốc nhân. Những giai điệu mạnh mẽ, ca từ đầy cảm xúc và sự chuyên nghiệp trong sản xuất đã thu hút hàng triệu người. Tuy nhiên, cùng với sự nổi tiếng, không ít thắc mắc và lo ngại được đặt ra: Nhạc Hillsong có an toàn cho đức tin của chúng ta không? Là những người tin Chúa, chúng ta cần xem xét vấn đề này dưới ánh sáng của Lời Đức Chúa Trời, với sự khôn ngoan và phân biệt.
1. Âm nhạc thờ phượng trong Kinh Thánh
Trước khi đánh giá cụ thể về Hillsong, chúng ta cần hiểu vai trò của âm nhạc trong sự thờ phượng Chúa theo Kinh Thánh. Cựu Ước ghi lại nhiều lời kêu gọi ca ngợi Chúa bằng nhạc cụ và tiếng hát (Thi thiên 150:3-6). Vua Đa-vít đã lập ra các đội ca nhạc để thờ phượng Đức Giê-hô-va (1 Sử ký 15:16). Tân Ước cũng dạy: “Hãy lấy ca vịnh, thơ thánh, và bài hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau, và hết lòng hát mừng ngợi khen Chúa” (Ê-phê-sô 5:19). Trong nguyên văn Hy Lạp, ba từ được dùng: ψαλμός (psalmos – thánh ca/Thi thiên), ὕμνος (hymnos – thánh ca), ᾠδαῖς πνευματικαῖς (ōdais pneumatikais – bài hát thiêng liêng). Như vậy, âm nhạc là phương tiện quan trọng để bày tỏ lòng tôn kính, yêu mến và biết ơn đối với Đức Chúa Trời.
Nhưng Kinh Thánh cũng cảnh báo về nội dung của những lời hát. Chúa Giê-xu phán: “Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ phượng Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng” (Giăng 4:24). Thờ phượng “trong lẽ thật” đòi hỏi sự chính xác về chân lý mà chúng ta tuyên xưng qua lời hát. Mọi lời ca phải phù hợp với lẽ thật của Đức Chúa Trời đã được mặc khải trong Kinh Thánh.
2. Tiêu chuẩn Kinh Thánh để đánh giá bài hát thờ phượng
Dựa trên nguyên tắc thờ phượng trong lẽ thật, chúng ta có thể đặt ra những tiêu chí cụ thể khi lựa chọn bài hát, bao gồm:
- Nội dung phù hợp với Kinh Thánh: Lời bài hát phải diễn đạt đúng các giáo lý căn bản về Đức Chúa Trời Ba Ngôi, sự cứu rỗi bởi ân điển qua đức tin nơi Chúa Giê-xu Christ, sự chết và sống lại của Ngài, v.v. (2 Ti-mô-thê 3:16).
- Tập trung vào Chúa, không vào con người: Mục đích của thờ phượng là tôn cao Chúa, không phải tôn cao cảm xúc hay kinh nghiệm cá nhân. (Thi thiên 115:1).
- Gây dựng Hội Thánh: Bài hát phải góp phần xây dựng đức tin, khích lệ, an ủi và dạy dỗ anh em (Cô-lô-se 3:16).
- Phẩm chất nghệ thuật xứng hợp: Âm nhạc cần được trình bày một cách xuất sắc vì Chúa xứng đáng nhận điều tốt nhất (Thi thiên 33:3). Tuy nhiên, phải cẩn thận để không để âm nhạc lấn át lời ca hoặc gây xao lãng khỏi mục đích thờ phượng.
3. Hillsong: Nguồn gốc và ảnh hưởng
Hillsong bắt đầu từ Hội Thánh Hillsong ở Sydney, Úc, vào những năm 1980, dưới sự lãnh đạo của mục sư Brian Houston và vợ là Bobbie Houston. Hội Thánh này thuộc hệ phái Ngũ Tuần (Pentecostal) và là một phần của mạng lưới Australian Christian Churches. Với sự ra đời của ban nhạc Hillsong Worship (trước đây là Hillsong Live) và sau này là Hillsong UNITED, Hillsong Young & Free, v.v., âm nhạc của họ nhanh chóng được phổ biến toàn cầu. Nhiều bài hát như “Shout to the Lord”, “Mighty to Save”, “What a Beautiful Name”, “Oceans (Where Feet May Fail)” đã trở thành “thánh ca” trong nhiều Hội Thánh đương đại.
Sức ảnh hưởng của Hillsong không chỉ dừng ở âm nhạc; họ còn tổ chức các hội nghị, mở trường đào tạo, và xây dựng một “thương hiệu” mạnh mẽ trong cộng đồng Cơ Đốc toàn cầu. Điều này khiến nhiều người tin Chúa quan tâm đến nền tảng thần học và sự vững vàng về đạo đức của tổ chức này.
4. Điểm mạnh của âm nhạc Hillsong
Không thể phủ nhận rằng nhiều bài hát của Hillsong đã đem lại phước hạnh lớn cho vô số Cơ Đốc nhân. Một số ưu điểm có thể kể đến:
- Ca từ đơn giản, dễ hát, dễ nhớ: Điều này giúp nhiều người dễ dàng tham gia vào sự thờ phượng tập thể.
- Truyền cảm hứng về sự thánh khiết, quyền năng và tình yêu của Chúa: Nhiều bài hướng lòng người hát đến sự cao cả của Đấng Christ và lời hứa của Ngài.
- Phù hợp với văn hóa đương đại: Âm nhạc của Hillsong sử dụng giai điệu hiện đại, thu hút thế hệ trẻ, giúp họ kết nối với Chúa qua ngôn ngữ âm nhạc quen thuộc.
- Nhấn mạnh kinh nghiệm cá nhân với Chúa: Điều này khích lệ người nghe sống đức tin một cách thiết thực.
Hơn nữa, nhiều bài hát của Hillsong có nền tảng Kinh Thánh rõ ràng. Ví dụ: “Mighty to Save” dựa trên Xa-cha-ri 9:16 và Ê-sai 1:18; “What a Beautiful Name” dựa trên Hê-bơ-rơ 1:1-4 và Phi-líp 2:9-11; “Oceans” lấy cảm hứng từ Ma-thi-ơ 14:22-33. Những ca từ này, nếu được hiểu đúng, có thể giúp chúng ta suy ngẫm Lời Chúa và thờ phượng Ngài.
5. Những lo ngại về thần học và lãnh đạo
Tuy nhiên, bên cạnh những điểm tích cực, Hillsong cũng đối mặt với không ít chỉ trích và nghi ngờ về phương diện thần học cũng như đạo đức lãnh đạo. Dưới đây là một số vấn đề đáng lưu tâm:
5.1. Vấn đề thần học của Hội Thánh Hillsong
Hillsong thuộc truyền thống Ngũ Tuần, nhưng nhiều người cho rằng họ có khuynh hướng “thần học thịnh vượng” (prosperity gospel) và “đức tin – lời nói” (word of faith). Những giáo lý này nhấn mạnh rằng đức tin và việc tuyên bố lời sẽ mang lại sức khỏe, giàu có, và thành công vật chất, đồng thời xem sự đau khổ là kết quả của thiếu đức tin hoặc tội lỗi. Điều này trái ngược với sự dạy dỗ của Kinh Thánh về sự chịu khổ (Rô-ma 5:3-5; Gia-cơ 1:2-4), về việc tìm kiếm Nước Đức Chúa Trời trước (Ma-thi-ơ 6:33), và về ân điển nhưng không của sự cứu rỗi (Ê-phê-sô 2:8-9). Mặc dù không phải mọi bài hát của Hillsong đều phản ánh rõ ràng thần học thịnh vượng, nhưng nguồn gốc của chúng từ một tổ chức chấp nhận những giáo lý này cần được xem xét.
5.2. Các vụ bê bối lãnh đạo
Trong những năm gần đây, Hillsong đã bị rung chuyển bởi nhiều scandal liên quan đến các lãnh đạo. Người sáng lập Brian Houston từng đối mặt với cáo buộc che giấu tội lạm dụng tình dục của cha mình (Frank Houston) và sau đó bị buộc từ chức vì những vi phạm đạo đức khác. Năm 2022, ông bị tòa án Úc xét xử về tội che giấu tội phạm (sau đó được tuyên trắng án). Ngoài ra, một số mục sư khác của Hillsong cũng bị tố có lối sống xa hoa, lạm dụng quyền lực, hoặc có hành vi không đứng đắn. Kinh Thánh dạy rằng lãnh đạo Hội Thánh phải “không chỗ trách được” (1 Ti-mô-thê 3:2). Mặc dù tội lỗi cá nhân không tự động làm cho âm nhạc của họ trở nên ô uế, nhưng nó khiến chúng ta cần thận trọng về sự đồng tình và hỗ trợ gián tiếp cho một tổ chức có lãnh đạo không đáng tin cậy.
5.3. Một số ca từ đáng ngờ
Một số bài hát của Hillsong đã gây tranh cãi về mặt thần học. Ví dụ, trong bài “So Will I (100 Billion X)”, có câu: “If the stars were made to worship, so will I” (Nếu các vì sao được dựng nên để thờ phượng, tôi cũng vậy). Một số nhà phê bình cho rằng điều này mâu thuẫn với Kinh Thánh vì chỉ con người mới có khả năng thờ phượng Chúa, còn các ngôi sao không có ý chí để thờ phượng; chúng chỉ bày tỏ sự vinh hiển của Chúa (Thi thiên 19:1). Tuy nhiên, đây có thể chỉ là cách diễn đạt thi ca chứ không nhất thiết là giáo lý sai lầm. Tương tự, bài “What a Beautiful Name” có câu: “You didn’t want Heaven without us, so Jesus, You brought Heaven down” (Chúa không muốn Thiên đàng thiếu chúng con, nên Giê-xu, Ngài đã đem Thiên đàng xuống). Một số người cho rằng câu này làm giảm giá trị của sự cứu chuộc, nhưng cũng có thể hiểu là diễn tả tình yêu của Chúa muốn cứu chúng ta. Như vậy, cần phân tích từng bài cụ thể và đối chiếu với Kinh Thánh.
6. Nguyên tắc phân biệt của Cơ Đốc nhân
Là con cái Chúa, chúng ta được kêu gọi phải “thử cho biết các thần có phải đến bởi Đức Chúa Trời chăng” (1 Giăng 4:1). Sứ đồ Phao-lô viết: “Hãy thử xem mọi việc, điều chi lành thì giữ lấy” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:21). Vì vậy, chúng ta không nên vội vàng loại bỏ hoặc chấp nhận hoàn toàn âm nhạc Hillsong, mà cần xem xét từng bài với sự khôn ngoan.
Một số nguyên tắc Kinh Thánh hướng dẫn chúng ta:
- Ưu tiên chân lý: Nếu một bài hát chứa đựng sự dạy dỗ sai lầm rõ ràng, chúng ta nên tránh (Rô-ma 16:17; 2 Giăng 10-11).
- Tách biệt nghệ thuật và người sáng tạo: Có thể một bài hát tốt được viết bởi một người có vấn đề về thần học, nhưng nếu bài hát đó hoàn toàn phù hợp với Kinh Thánh, chúng ta vẫn có thể sử dụng. Tuy nhiên, cần cẩn trọng về việc hỗ trợ tài chính (nếu mua nhạc) có thể gián tiếp ủng hộ một tổ chức không lành mạnh.
- Xem xét động cơ và mục đích: Hãy tự hỏi: Bài hát này có đưa tôi đến gần Chúa hơn không? Có giúp tôi suy gẫm Lời Chúa không? Có gây chia rẽ trong Hội Thánh không? (1 Cô-rinh-tô 10:31; Rô-ma 14:19).
- Tìm kiếm sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh: Sự phân biệt thuộc linh đến từ mối tương giao với Chúa và Lời Ngài (Hê-bơ-rơ 5:14).
7. Ứng dụng thực tiễn
Làm thế nào để áp dụng những điều trên vào đời sống hằng ngày của chúng ta? Dưới đây là một số gợi ý:
7.1. Kiểm tra lời bài hát bằng Kinh Thánh
Mỗi khi nghe một bài hát mới, hãy dành thời gian đọc lời và so sánh với Kinh Thánh. Nếu có câu nào mơ hồ, hãy tra cứu và cầu nguyện xin Chúa cho sự sáng. Bạn cũng có thể thảo luận với các tín hữu trưởng thành hoặc mục sư để hiểu rõ hơn.
7.2. Cân nhắc nguồn gốc, nhưng đừng kết tội tất cả
Nhận thức rằng Hillsong có những vấn đề, nhưng không phải mọi bài hát của họ đều xấu. Có thể chọn những bài rõ ràng về giáo lý và tránh những bài gây nghi ngờ. Ngoài ra, có nhiều ban nhạc và nhà thờ khác cũng sản xuất âm nhạc thờ phượng đáng tin cậy (ví dụ: Sovereign Grace Music, Keith & Kristyn Getty, Bethel Music cũng có vấn đề tương tự? Cần cân nhắc).
7.3. Quan tâm đến ảnh hưởng của âm nhạc đối với tâm linh
Âm nhạc có sức mạnh tác động đến tâm trí và tâm linh. Nếu bạn cảm thấy một bài hát khiến bạn tập trung vào cảm xúc hơn là lẽ thật, hoặc nếu nó đem lại sự bối rối, hãy tạm dừng. Thay vào đó, hãy nghe những bài hát với lời Kinh Thánh thuần túy (ví dụ: Thánh ca truyền thống hoặc các bài hát Kinh Thánh).
7.4. Cầu nguyện cho Hillsong và các Hội Thánh khác
Chúng ta được lệnh cầu nguyện cho tất cả các thánh đồ (Ê-phê-sô 6:18). Dù có những lo ngại, chúng ta vẫn nên cầu nguyện để Chúa dẫn dắt Hillsong trở lại với lẽ thật và thanh tẩy khỏi những sai lầm. Đồng thời, cầu nguyện cho chính mình có sự khôn ngoan và phân biệt.
8. Kết luận
Câu hỏi “Nhạc Hillsong có an toàn cho đức tin?” không có câu trả lời đơn giản “có” hoặc “không”. Mỗi tín hữu cần tự mình xem xét dưới sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh và Lời Chúa. Một số bài hát của Hillsong thực sự chứa đựng lẽ thật Kinh Thánh và đã chạm đến nhiều trái tim. Một số khác có thể gây hiểu lầm hoặc liên kết với những giáo lý không lành mạnh. Quan trọng hơn, chúng ta phải luôn đặt Chúa Giê-xu Christ làm trung tâm của sự thờ phượng, hát với tâm thần và lẽ thật.
Cuối cùng, hãy nhớ lời khuyên của sứ đồ Phao-lô: “Hễ làm việc gì cũng phải tận tâm như làm cho Chúa, chớ không phải làm cho người ta” (Cô-lô-se 3:23). Dù chúng ta chọn nghe hay hát bài gì, hãy làm vì lòng yêu mến Chúa và ước ao tôn vinh Ngài. Đức Chúa Trời sẽ dẫn dắt những ai thành tâm tìm kiếm ý muốn Ngài.
Ước mong qua bài viết này, bạn đọc sẽ được trang bị để đưa ra quyết định sáng suốt và tiếp tục bước đi trong đức tin vững vàng.