I Cô-rinh-tô 6:11 hứa thay đổi thế nào?

05 December, 2025
15 phút đọc
2,911 từ
Chia sẻ:

I Cô-rinh-tô 6:11 hứa thay đổi thế nào?

Trong thư thứ nhất gởi cho Hội thánh Cô-rinh-tô, sứ đồ Phao-lô đối diện với nhiều vấn đề đạo đức và thần học nghiêm trọng. Giữa bối cảnh đó, câu 11 của chương 6 nổi bật như một tuyên ngôn đầy quyền năng về sự biến đổi mà Đức Chúa Trời thực hiện trong đời sống những người tin Chúa Giê-xu Christ. Chúng ta hãy cùng nhau khám phá sâu sắc lời hứa thay đổi này.

Bối cảnh của I Cô-rinh-tô 6:11

Đoạn Kinh Thánh trước đó (I Cô-rinh-tô 6:9-10) liệt kê một loạt những tội lỗi nghiêm trọng: gian dâm, thờ hình tượng, ngoại tình, kẻ làm giáng yểu điệu, kẻ đắm nam sắc, trộm cướp, tham lam, say sưa, chửi bới, chước đoạt. Phao-lô khẳng định rằng những người sống trong những tội đó sẽ không được hưởng nước Đức Chúa Trời. Thế nhưng, câu 11 bắt đầu bằng một từ rất quan trọng: "Anh em trước kia cũng là như vậy". Điều này cho thấy nhiều tín hữu tại Cô-rinh-tô trước đây đã từng sống trong những tội lỗi ấy. Nhưng Phao-lô nói tiếp: "nhưng nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ, anh em đã được rửa sạch, được nên thánh, được xưng công bình rồi" (I Cô-rinh-tô 6:11, Bản Truyền Thống 1925).

Vậy sự thay đổi mà câu này hứa là gì? Nó bao hàm ba khía cạnh: được rửa sạch (washed), được nên thánh (sanctified), và được xưng công bình (justified). Mỗi khía cạnh đều diễn tả một phần của sự cứu chuộc trọn vẹn mà Chúa Giê-xu Christ đã hoàn thành cho chúng ta.

1. Được Rửa Sạch (ἀπελούσασθε)

Từ Hy Lạp được dùng ở đây là ἀπελούσασθε (apelousasthe), có nghĩa là "đã được rửa sạch". Hành động này diễn ra một lần và hoàn tất. Trong bối cảnh Tân Ước, hình ảnh rửa sạch thường liên hệ với báp-têm (như Công vụ 22:16) và với sự thanh tẩy tội lỗi bởi huyết của Chúa Giê-xu (Khải Huyền 1:5). Tiên tri Ê-xê-chi-ên đã nói về việc Đức Chúa Trời rảy nước sạch trên dân Ngài để họ được sạch (Ê-xê-chi-ên 36:25). Tuy nhiên, ở đây sự rửa sạch không chỉ là nghi thức bề ngoài mà là sự thanh tẩy thật bởi quyền năng của Thánh Linh và qua sự chết của Chúa Giê-xu trên thập tự giá. Trong Tít 3:5, Phao-lô viết: "Ngài cứu chúng ta... theo lòng thương xót Ngài, bởi sự rửa về sự lại sanh và sự đổi mới của Đức Thánh Linh". Như vậy, được rửa sạch là được giải thoát khỏi tội lỗi, được tẩy sạch mọi ô uế của con người cũ.

Lời hứa thay đổi: Chúa hứa rằng dù quá khứ của chúng ta đầy tội lỗi, chúng ta đã được tẩy sạch hoàn toàn. Tội lỗi không còn quyền cáo buộc chúng ta; chúng ta được bước vào một đời sống mới, sạch sẽ trước mặt Đức Chúa Trời. Sự rửa sạch này là nền tảng cho mọi sự biến đổi tiếp theo.

2. Được Nên Thánh (ἡγιάσθητε)

Từ Hy Lạp ἡγιάσθητε (hēgiasthēte) có nghĩa là "đã được nên thánh". Đây là thì aorist, bị động, cho thấy hành động do Chúa thực hiện. Thánh hóa (sanctification) trong Kinh Thánh có hai khía cạnh: vị trí (positional) và tiến trình (progressive). Ở đây, Phao-lô nói đến sự thánh hóa vị trí – tức là chúng ta đã được biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời, trở nên thuộc về Ngài. Hê-bơ-rơ 10:10 khẳng định: "Ấy là theo ý muốn đó mà chúng ta được nên thánh nhờ sự dâng thân thể của Đức Chúa Jêsus Christ một lần đủ cả". Đồng thời, sự thánh hóa cũng là một quá trình mà qua đó chúng ta ngày càng trở nên giống Chúa hơn (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23).

Trong I Cô-rinh-tô 6:11, Phao-lô nhấn mạnh rằng tín hữu đã được nên thánh – tức là họ không còn thuộc về thế gian nữa, mà thuộc về Chúa. Điều này hàm ý một sự thay đổi căn tính: từ tội nhân trở thành thánh đồ. Sự thánh hóa này diễn ra bởi Thánh Linh (câu 11 kết thúc: "nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ và bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời chúng ta").

Lời hứa thay đổi: Chúa hứa rằng chúng ta đã được biệt riêng cho Ngài. Dù trước kia chúng ta sống trong tội lỗi, giờ đây chúng ta thuộc về Đấng Thánh và được mời gọi sống một đời sống thánh khiết, phản chiếu bản tính của Ngài.

3. Được Xưng Công Bình (ἐδικαιώθητε)

Từ Hy Lạp ἐδικαιώθητε (edikaiōthēte) có nghĩa là "đã được xưng công bình" hay "được xưng là công chính". Đây là thuật ngữ thần học quan trọng: sự xưng công bình (justification). Nó mang ý nghĩa pháp lý: Đức Chúa Trời, với tư cách là Thẩm Phán, tuyên bố rằng tội nhân được kể là công bình nhờ đức tin nơi Chúa Giê-xu Christ. Sự công bình của Chúa Giê-xu được kể cho chúng ta (Rô-ma 4:5; II Cô-rinh-tô 5:21). Khi chúng ta tin nhận Chúa, tội lỗi của chúng ta được đổ lên Chúa Giê-xu, và sự công bình của Ngài được gán cho chúng ta. Như vậy, chúng ta được đứng vững trước Đức Chúa Trời như chưa từng phạm tội và đã hoàn toàn vâng phục.

Trong I Cô-rinh-tô 6:11, Phao-lô liên kết sự xưng công bình với danh Chúa Giê-xu và Thánh Linh. Điều này nhắc nhở rằng sự xưng công bình không phải do công đức của chúng ta, mà hoàn toàn bởi ân điển.

Lời hứa thay đổi: Chúa hứa rằng chúng ta được tuyên bố là công chính. Dù bản thân chúng ta bất toàn, nhưng qua Chúa Giê-xu, chúng ta có địa vị mới trước mặt Đức Chúa Trời. Sự lên án đã bị loại bỏ, thay vào đó là sự bình an và tự do.

Tầm quan trọng của "Trong Danh Chúa Giê-xu Christ và Bởi Thánh Linh"

Phao-lô không chỉ liệt kê ba hành động, mà còn nhấn mạnh rằng tất cả đều được thực hiện "nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ và bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời chúng ta". Điều này cho thấy công tác cứu rỗi là công việc của cả Ba Ngôi Đức Chúa Trời: Đức Chúa Cha đã định ý, Đức Chúa Con đã hoàn thành, và Đức Thánh Linh áp dụng vào đời sống tín hữu. Sự thay đổi không phải do nỗ lực cá nhân, mà do quyền năng siêu nhiên. Khi chúng ta đặt đức tin nơi Chúa Giê-xu, Thánh Linh bắt đầu tái tạo chúng ta, khiến chúng ta trở nên người mới.

Sự Thay Đổi Đã Hoàn Thành và Đang Tiếp Diễn

Một điểm then chốt trong I Cô-rinh-tô 6:11 là các động từ đều ở thì quá khứ (aorist), chỉ sự hoàn tất. Điều này cho thấy sự biến đổi căn bản đã xảy ra khi một người tin nhận Chúa. Tuy nhiên, trong các thư tín, Phao-lô cũng thúc giục các tín hữu sống phù hợp với địa vị mới (ví dụ, I Cô-rinh-tô 6:12-20). Điều này cho thấy mặc dù chúng ta đã được rửa sạch, nên thánh, và xưng công bình, nhưng chúng ta vẫn cần mỗi ngày kinh nghiệm sự biến đổi thực tế qua việc vâng lời và tương giao với Chúa. Nói cách khác, lời hứa thay đổi vừa là một thực tại đã hoàn thành, vừa là một tiến trình tiếp tục.

Ứng Dụng Thực Tiễn Trong Đời Sống Cơ Đốc

Lời hứa thay đổi trong I Cô-rinh-tô 6:11 có nhiều ứng dụng thiết thực cho đời sống Cơ Đốc nhân ngày nay:

  • Sống trong tự do khỏi tội lỗi: Vì chúng ta đã được rửa sạch, chúng ta không cần sống dưới ách nô lệ của tội lỗi nữa. Hãy nhớ rằng tội lỗi không còn quyền thống trị chúng ta (Rô-ma 6:14). Chúng ta có thể từ chối những cám dỗ và chọn đi theo Thánh Linh.
  • Nhận thức căn tính mới: Thay vì định nghĩa mình bằng quá khứ tội lỗi, chúng ta nên nhìn mình qua lăng kính của Chúa: đã được thánh hóa và công bình. Điều này tạo nên sự tự tin thuộc linh và khích lệ chúng ta sống xứng đáng với ơn gọi.
  • Giải quyết xung đột trong Hội thánh: Bối cảnh của đoạn này là Phao-lô khuyên các tín hữu không nên kiện cáo nhau trước tòa án ngoại đạo. Khi nhận biết mình đã được thánh hóa, chúng ta thuộc về một gia đình thiêng liêng và nên giải quyết mâu thuẫn bằng tình yêu thương và sự khôn ngoan từ trên.
  • Theo đuổi sự thánh khiết: Vì chúng ta đã được nên thánh, chúng ta phải sống thánh khiết. I Phi-e-rơ 1:15-16 nói: "Hãy nên thánh trong mọi sự ăn ở của anh em, vì có lời chép: Hãy nên thánh, vì ta là thánh". Sự thánh hóa vị trí thúc đẩy chúng ta thực hành sự thánh hóa thực tế.
  • Rời bỏ những thói quen cũ: Phao-lô liệt kê nhiều tội lỗi mà người Cô-rinh-tô từng phạm. Lời hứa thay đổi cho thấy chúng ta có thể từ bỏ lối sống cũ và mặc lấy con người mới (Ê-phê-sô 4:22-24). Điều này cần sự hợp tác với Thánh Linh mỗi ngày.

Lời Hứa Thay Đổi – Nền Tảng Cho Niềm Hy Vọng

I Cô-rinh-tô 6:11 là một lời hứa đầy quyền năng rằng Đức Chúa Trời có thể biến đổi bất kỳ ai. Dù quá khứ có tăm tối đến đâu, ân điển Chúa vẫn có sức mạnh tẩy sạch, thánh hóa và xưng công bình. Lời hứa này không chỉ dành cho tín hữu Cô-rinh-tô, mà cho mọi người tin Chúa Giê-xu qua mọi thời đại. Chúng ta có thể nắm giữ lời hứa đó như một sự bảo đảm rằng sự cứu rỗi của chúng ta là chắc chắn và đời sống chúng ta sẽ không còn như trước nữa.

Kết luận

I Cô-rinh-tô 6:11 tóm tắt sự cứu chuộc vĩ đại của Chúa Giê-xu Christ: chúng ta đã được rửa sạch (thanh tẩy khỏi tội lỗi), được nên thánh (biệt riêng cho Đức Chúa Trời), và được xưng công bình (tuyên bố là công chính). Lời hứa thay đổi này vừa là thực tại hiện tại, vừa là động lực cho sự tăng trưởng thuộc linh. Hãy sống mỗi ngày với nhận thức rằng bạn là con người mới trong Christ, và hãy để Thánh Linh tiếp tục hoàn thành công việc Ngài trong bạn cho đến ngày của Chúa Giê-xu.

Quay Lại Bài Viết