Làm Sao Sống Thánh Khiết Theo Thánh Linh?
Thánh khiết là một mệnh lệnh của Đức Chúa Trời: “Hãy nên thánh, vì ta là thánh” (1 Phi-e-rơ 1:16). Tuy nhiên, sự thánh khiết không phải là điều chúng ta có thể tự đạt được bằng nỗ lực cá nhân; đó là công việc của Đức Thánh Linh trong đời sống người tin Chúa. Bài viết này sẽ khảo sát Kinh Thánh để hiểu rõ ý nghĩa của sự thánh khiết và cách chúng ta có thể sống thánh khiết mỗi ngày bởi quyền năng của Đức Thánh Linh.
Trong tiếng Hê-bơ-rơ, từ “thánh” là qadosh (קָדוֹשׁ), có nghĩa là “được biệt riêng, được tách ra cho Đức Chúa Trời”. Tiếng Hy Lạp dùng từ hagios (ἅγιος) cũng mang ý tương tự. Sự thánh khiết không chỉ là sự tách biệt khỏi tội lỗi, mà còn là sự gắn bó với Đức Chúa Trời. Khi tin Chúa Giê-xu, chúng ta được “thánh hóa” (hagiazo) bởi huyết Ngài (Hê-bơ-rơ 13:12) – đây là địa vị thánh khiết. Nhưng Kinh Thánh cũng kêu gọi chúng ta phải sống xứng đáng với địa vị ấy (Ê-phê-sô 4:1). Đó là quá trình “nên thánh” tiến triển mà Đức Thánh Linh thực hiện trong chúng ta, còn được gọi là sự thánh hóa.
Đức Thánh Linh là Đấng ban sự sống (Rô-ma 8:2) và là Đấng làm cho chúng ta có thể sống đẹp lòng Đức Chúa Trời. Sự thánh hóa là công tác của Ba Ngôi: Đức Chúa Cha chọn lựa (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), Đức Chúa Con chuộc tội (1 Cô-rinh-tô 1:30), và Đức Thánh Linh áp dụng (2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:13). Trong đời sống Cơ Đốc nhân, Đức Thánh Linh hành động để biến đổi chúng ta ngày càng giống hình ảnh Chúa Giê-xu (2 Cô-rinh-tô 3:18).
Một số phân đoạn then chốt:
- Rô-ma 8:13: “Vì nếu anh em sống theo xác thịt thì phải chết; nhưng nếu nhờ Thánh Linh mà làm cho chết các việc của thân thể thì anh em sẽ sống.”
- Ga-la-ti 5:16: “Hãy bước đi theo Thánh Linh, thì anh em chẳng hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt.”
- Ga-la-ti 5:22-23 liệt kê chín bông trái của Thánh Linh, phản ánh bản tính thánh khiết của Đức Chúa Trời.
- Ê-phê-sô 5:18: “Đừng say rượu, vì rượu xui cho luông tuồng; nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh.”
Những câu Kinh Thánh này cho thấy rõ rằng sự thánh khiết là kết quả của việc chúng ta đầu phục và bước đi cùng với Đức Thánh Linh.
Để sống thánh khiết, chúng ta cần hiểu và thực hành những mệnh lệnh Kinh Thánh liên quan đến Đức Thánh Linh.
1. Được đầy dẫy Đức Thánh Linh (Ê-phê-sô 5:18)
Trong nguyên văn Hy Lạp, động từ “đầy dẫy” (plērousthe) ở thể thụ động mệnh lệnh và thì hiện tại, nghĩa là “hãy tiếp tục được làm cho đầy”. Điều này không chỉ là một trải nghiệm một lần mà là một tình trạng liên tục. Chúng ta cần đầu phục để Đức Thánh Linh chiếm hữu và kiểm soát mọi lãnh vực đời sống.
2. Bước đi theo Thánh Linh (Ga-la-ti 5:16, 25)
“Bước đi” (peripateō) nói về lối sống hằng ngày. Bước đi theo Thánh Linh là sự lựa chọn từng bước để vâng theo sự dẫn dắt của Ngài, thay vì theo xác thịt. Điều này đòi hỏi sự nhạy bén thuộc linh và sự vâng phục liên tục.
3. Được Thánh Linh dẫn dắt (Rô-ma 8:14)
“Vì hết thảy những kẻ được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dắt dẫn, đều là con của Đức Chúa Trời.” Sự dẫn dắt của Thánh Linh không chỉ là cảm xúc bất chợt, nhưng phù hợp với Lời Chúa. Ngài dẫn chúng ta qua lương tâm được tái sinh, qua Lời Chúa, và qua những hoàn cảnh được Ngài sắp đặt.
4. Cầu nguyện trong Thánh Linh (Giu-đe 20)
Cầu nguyện là hơi thở của đời sống thuộc linh. Cầu nguyện trong Thánh Linh có nghĩa là để Ngài hướng dẫn lời cầu nguyện của chúng ta, giúp chúng ta cầu nguyện phù hợp với ý muốn Đức Chúa Trời (Rô-ma 8:26-27).
5. Nhờ Thánh Linh làm cho chết các việc của thân thể (Rô-ma 8:13)
Tội lỗi vẫn còn tồn tại trong đời sống chúng ta, nhưng chúng ta không còn làm nô lệ cho nó. Thánh Linh ban cho chúng ta quyền năng để nói “không” với tội lỗi và “có” với sự công bình.
6. Sanh bông trái của Thánh Linh (Ga-la-ti 5:22-23)
Bông trái này là bằng chứng của sự hiện diện và công việc của Thánh Linh trong chúng ta. Nó không phải là nỗ lực tự nhiên mà là kết quả của việc chúng ta ở trong Chúa Giê-xu (Giăng 15:5).
7. Đổi mới tâm trí bởi Lời Chúa (Rô-ma 12:2)
Thánh Linh dùng Lời Chúa để thay đổi tư tưởng và thái độ của chúng ta. Sự biến đổi bắt đầu từ tâm trí; khi tâm trí được đổi mới, hành vi cũng thay đổi.
Làm thế nào để áp dụng những lẽ thật trên vào đời sống hằng ngày? Dưới đây là một số gợi ý thực tiễn:
- Dành thời gian tĩnh nguyện mỗi ngày: Hãy đọc Kinh Thánh và cầu nguyện. Đức Thánh Linh thường dùng Lời Chúa để phán với chúng ta, vạch trần tội lỗi và dạy dỗ chúng ta (Hê-bơ-rơ 4:12).
- Tập lắng nghe tiếng Chúa: Sau khi đọc Lời Chúa, hãy yên lặng để suy ngẫm và để Thánh Linh áp dụng Lời ấy vào tình huống cụ thể của bạn.
- Vâng theo sự cảm động của Thánh Linh ngay lập tức: Khi bạn cảm nhận Thánh Linh thúc giục bạn làm điều lành (như giúp đỡ ai, xin lỗi, chia sẻ Tin Lành) hoặc cảnh báo bạn về tội lỗi, hãy vâng lời ngay.
- Xưng tội kịp thời: Nếu bạn phạm tội, đừng trì hoãn sự ăn năn. Hãy xưng tội với Chúa (1 Giăng 1:9) và nếu cần, xin lỗi người bạn đã xúc phạm. Thánh Linh sẽ tha thứ và phục hồi.
- Tránh dập tắt Thánh Linh (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:19): Đừng cố tình chống lại sự dẫn dắt của Ngài hoặc sống trong tội lỗi không ăn năn. Hãy giữ lòng mềm mại và sẵn sàng thay đổi.
- Tham gia vào mối thông công với Hội Thánh: Gặp gỡ anh em tin Chúa để khích lệ, nhắc nhở và cùng nhau tăng trưởng (Hê-bơ-rơ 10:24-25).
- Thực hành các kỷ luật thuộc linh: Như kiêng ăn, suy gẫm Lời Chúa, thờ phượng, phục vụ. Những điều này giúp chúng ta tập trung vào Chúa và nhạy bén với Thánh Linh.
Chúa Giê-xu là tấm gương hoàn hảo của đời sống thánh khiết theo Thánh Linh. Ngài đầy dẫy Đức Thánh Linh (Lu-ca 4:1), được Thánh Linh dẫn vào đồng vắng, và trong quyền năng Thánh Linh Ngài phục vụ (Lu-ca 4:14). Sứ đồ Phao-lô cũng sống bởi Thánh Linh, ông viết: “Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi” (Ga-la-ti 2:20). Đời sống của ông là minh chứng rằng ân điển và Thánh Linh có thể biến đổi một người bắt bớ Hội Thánh thành một sứ đồ nhiệt thành.
Sống thánh khiết theo Thánh Linh là một hành trình suốt đời, không phải là đích đến tức thì. Đức Chúa Trời đã ban Thánh Linh để giúp chúng ta. Chúng ta có trách nhiệm vâng theo Ngài, nhưng chính Ngài ban sức để chúng ta làm được (Phi-líp 2:12-13). Hãy nhớ lời hứa: “Đấng đã gọi anh em là thành tín, chính Ngài sẽ làm việc đó” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:24). Vậy, hãy bước đi trong Thánh Linh mỗi ngày, kinh nghiệm sự biến đổi kỳ diệu và sống đẹp lòng Đức Chúa Trời.