Mục vụ giải cứu là gì, nó có phải là điều theo Thánh Kinh không?

02 December, 2025
15 phút đọc
2,919 từ
Chia sẻ:

Mục Vụ Giải Cứu: Một Nghiên Cứu Thần Học Và Thực Hành Theo Kinh Thánh

Trong bối cảnh đời sống Hội Thánh đương đại, cụm từ “mục vụ giải cứu” thường được nhắc đến với nhiều cách hiểu và thực hành khác nhau, từ những buổi nhóm cầu nguyện đuổi quỷ tập trung cho đến những lời cầu nguyện cho sự giải thoát khỏi những thói quen, lời nguyền rủa hay ảnh hưởng tà linh. Bài viết này sẽ đi vào nghiên cứu chuyên sâu nguồn gốc Kinh Thánh, phạm vi và cách thức thực hành của “mục vụ giải cứu” dưới ánh sáng của Lời Đức Chúa Trời, với mục đích phân định rõ ràng đâu là chân lý và đâu là những thực hành có thể đã đi chệch khỏi trọng tâm của Phúc Âm.

I. Định Nghĩa “Giải Cứu” Trong Ngữ Cảnh Kinh Thánh

Trước khi xem xét “mục vụ”, chúng ta phải hiểu ý nghĩa của “giải cứu” (deliverance). Trong tiếng Hy Lạp Tân Ước, từ chính được sử dụng là ἀπολύτρωσις (apolytrōsis), mang nghĩa “sự chuộc lại, sự giải phóng, sự cứu chuộc” (Rô-ma 3:24; Ê-phê-sô 1:7). Từ này nhấn mạnh đến hành động cứu chuộc bằng giá máu, mà trung tâm là sự chết của Chúa Giê-xu Christ. Một từ khác là ῥύομαι (rhyomai), có nghĩa “giải cứu, kéo ra khỏi” (Ma-thi-ơ 6:13; Rô-ma 15:31). Trong tiếng Hê-bơ-rơ, từ יָשַׁע (yasha) hàm chứa ý “cứu, giải thoát, đem đến sự giải cứu”.

Như vậy, xét theo ngữ nghĩa Kinh Thánh, “giải cứu” trước hết và quan trọng nhất là công việc của Đức Chúa Trời, Ngài là Đấng giải cứu chúng ta “khỏi quyền của sự tối tăm, mà dời vào nước của Con rất yêu dấu của Ngài” (Cô-lô-se 1:13). Sự giải cứu tối thượng và vĩnh cửu là sự cứu rỗi linh hồn khỏi tội lỗi và sự hình phạt đời đời, chỉ có thể nhận được bởi đức tin nơi Chúa Giê-xu Christ (Giăng 3:16; Công vụ 4:12).

II. Cơ Sở Kinh Thánh Cho Việc Giải Cứu Khỏi Quyền Lực Ma Quỷ

Kinh Thánh ghi nhận rõ ràng thực tại của thế giới thuộc linh, bao gồm các thiên sứ sa ngã (ma quỷ) dưới quyền lãnh đạo của Sa-tan (Ê-sai 14:12-15; Ê-xê-chi-ên 28:12-17). Chúa Giê-xu Christ, trong chức vụ trần thế của Ngài, đã thể hiện quyền năng tuyệt đối trên các thế lực này. Đây là nền tảng trực tiếp cho sự hiểu biết về việc giải cứu.

1. Chức Vụ Của Chúa Giê-xu – Khuôn Mẫu Tối Cao: Các sách Phúc Âm ghi lại nhiều lần Chúa Giê-xu đuổi quỷ (Ma-thi-ơ 8:28-34; Mác 1:23-27; Lu-ca 8:26-39). Mục đích của Ngài là “đặng hủy phá công việc của ma quỷ” (1 Giăng 3:8). Quyền năng này chứng minh Nước Đức Chúa Trời đã đến (Ma-thi-ơ 12:28). Quan trọng hơn, Ngài ban quyền năng này cho các môn đồ (Ma-thi-ơ 10:1, 8; Mác 16:17). Chúa Giê-xu không chỉ đuổi quỷ; Ngài còn chữa lành những kẻ bị ốm đau, thể hiện sự giải cứu toàn diện cho con người.

2. Giáo Huấn Của Các Sứ Đồ: Các sứ đồ tiếp tục chức vụ này. Phi-e-rơ, Giăng (Công vụ 5:16), Phi-líp (Công vụ 8:7) và đặc biệt là Phao-lô (Công vụ 16:16-18; 19:11-12) đều thực hành đuổi quỷ nhân danh Chúa Giê-xu. Phao-lô cũng dạy rằng chiến trận của Cơ Đốc nhân không phải với thịt và huyết, mà “với các chủ quyền, các thế lực, các vua chúa của thế gian mờ tối nầy, với các thần dữ ở các miền trên trời” (Ê-phê-sô 6:12). Ông khẳng định Chúa Giê-xu đã “giải thoát chúng ta khỏi thẩm quyền của sự tối tăm” (Cô-lô-se 1:13).

III. Phân Định: “Mục Vụ Giải Cứu” Theo Kinh Thánh Khác Gì Với Một Số Quan Niệm Hiện Đại?

Từ nền tảng trên, chúng ta có thể phân định một số đặc điểm của “mục vụ giải cứu” theo Kinh Thánh, đồng thời cảnh báo những lệch lạc tiềm ẩn.

A. Đặc Điểm Theo Kinh Thánh:

  • Trung Tâm Là Chúa Giê-xu Christ: Mọi sự giải cứu đều bởi thẩm quyền và nhân danh Chúa Giê-xu (Công vụ 4:12; Phi-líp 2:9-11). Không có quyền năng hay danh nào khác.
  • Gắn Liền Với Phúc Âm: Sự giải cứu khỏi ách ma quỷ không tách rời mà là một phần của sứ điệp cứu rỗi toàn diện. Chúa Giê-xu cứu chữa cả linh hồn lẫn thân thể. Mục đích sau cùng là đưa người được giải cứu vào mối tương giao với Đức Chúa Trời.
  • Nhấn Mạnh Đời Sống Đầy Dẫy Đức Thánh Linh: Sự giải cứu thật dẫn đến một đời sống được Đức Thánh Linh cai quản. Chúa Giê-xu dạy sau khi đuổi quỷ, cần phải “làm cho đầy-dẫy” bằng Đức Thánh Linh, nếu không tình trạng sau sẽ còn tệ hơn trước (Lu-ca 11:24-26).
  • Được Thực Hiện Bởi Tín Đồ Trong Sự Vâng Phục Chúa: Quyền năng giải cứu được ban cho Hội Thánh để thực thi, nhưng luôn trong sự vâng phục Chúa và sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh (Công vụ 16:6-10).

B. Những Lệch Lạc Cần Tránh:

  • Tạo Thành “Giáo Lý Hai Lớp”: Quan niệm rằng một số Cơ Đốc nhân “bình thường” và một số khác bị “quỷ ám” cần “giải cứu” có thể tạo ra sự phân biệt không đúng. Kinh Thánh dạy mọi tín đồ đều được giải cứu khỏi quyền lực tối tăm (Cô-lô-se 1:13) và có khả năng bị ma quỷ tấn công, cám dỗ, nhưng không phải là “sở hữu” của chúng nữa.
  • Quá Nhấn Mạnh Đến Ma Quỷ: Một số mục vụ tập trung quá nhiều vào ma quỷ, lời nguyền rủa tổ tiên, hay các vật thể bị “ám”, thay vì tập trung vào quyền năng, sự vinh hiển và sự đắc thắng của Chúa Giê-xu Christ. Chiến lược của Sa-tan là khiến chúng ta hoặc phủ nhận sự tồn tại của nó, hoặc quá sợ hãi và ám ảnh về nó.
  • Phương Pháp Cơ Giới Và Công Thức: Áp dụng các “công thức” đuổi quỷ (như la hét, hỏi tên, v.v.) một cách máy móc mà thiếu sự nhạy bén thuộc linh, sự cầu nguyện và sự lệ thuộc hoàn toàn vào Đức Thánh Linh.
  • Tách Rời Khỏi Sự Thánh Khiết Cá Nhân: Mục vụ giải cứu không thay thế cho sự ăn năn, sự thánh khiết cá nhân và việc mặc lấy khí giới của Đức Chúa Trời (Ê-phê-sô 6:10-18). Đôi khi tội lỗi cá nhân là “cánh cửa” mở ra cho sự tấn công của kẻ thù.
IV. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cá Nhân Và Hội Thánh

Vậy, một Cơ Đốc nhân và Hội Thánh nên áp dụng lẽ thật về sự giải cứu thế nào?

1. Đối Với Cá Nhân Tín Đồ:

  • Xác Quyết Sự Giải Cứu Căn Bản Trong Christ: Trước hết, sống trong sự xác quyết rằng bạn đã được giải cứu khỏi vương quốc của sự tối tăm và thuộc về vương quốc của Con yêu dấu Ngài. Đây là nền tảng cho mọi chiến thắng khác (Cô-lô-se 1:13).
  • Mặc Lấy Áo Giáp Của Đức Chúa Trời Mỗi Ngày: Đây là biện pháp phòng thủ và tấn công chủ động. Sự thật (lẽ thật), sự công bình, sự sẵn sàng của Phúc Âm bình an, đức tin, sự cứu rỗi, và Lời Đức Chúa Trời (Ê-phê-sô 6:14-17) là vũ khí mạnh mẽ.
  • Sống Đời Sống Đầy Dẫy Và Vâng Phục Đức Thánh Linh: Để không còn chỗ trống cho những ảnh hưởng tối tăm. Hãy để Đức Thánh Linh kiểm soát mọi lĩnh vực đời sống (Ê-phê-sô 5:18).
  • Cầu Nguyện Trong Mọi Hoàn Cảnh: Lời cầu nguyện của người công bình có rất nhiều năng lực (Gia-cơ 5:16). Hãy cầu nguyện chống lại những sự cám dỗ, tư tưởng và ảnh hưởng của ma quỷ, dựa trên thẩm quyền của Chúa Giê-xu.

2. Đối Với Hội Thánh Địa Phương:

  • Rao Giảng Phúc Âm Toàn Vẹn: Phúc Âm bao gồm quyền năng giải cứu khỏi tội lỗi, bệnh tật và ách của ma quỷ. Hãy rao giảng Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Thế và Chúa Tể.
  • Thiết Lập Một Nhóm Mục Vụ Cầu Nguyện Có Sự Phân Định: Nhóm này nên bao gồm những người trưởng thành thuộc linh, hiểu biết Lời Chúa, được đầy dẫy Đức Thánh Linh, có đời sống thánh khiết, và khiêm nhường. Họ sẵn sàng cầu nguyện cho những anh chị em đang bị trói buộc, đau khổ về mặt thuộc linh.
  • Ưu Tiên Môn Đồ Hóa: Thay vì chỉ tập trung vào các buổi “giải cứu” lớn, Hội Thánh cần môn đồ hóa các tín đồ, dạy họ biết Lời Chúa, cầu nguyện, sống thánh khiết và tự mình đứng vững trong Chúa.
  • Giữ Sự Cân Bằng: Công bố sự đắc thắng của Christ và dạy về thực tại của ma quỷ, nhưng không cho nó quá nhiều “giờ trình chiếu”. Trọng tâm buổi nhóm phải là thờ phượng, giảng dạy Lời Chúa và sự hiệp một.
V. Kết Luận

“Mục vụ giải cứu” theo Kinh Thánh không phải là một thực hành ly kỳ, cơ giới hay độc lập, mà là một phần không thể tách rời của chức vụ toàn diện mà Chúa Giê-xu đã giao phó cho Hội Thánh. Nó bắt nguồn từ và hướng về thẩm quyền tối cao của Đấng Christ trên mọi quyền lực. Sự giải cứu thật được thi hành trong sự vâng phục Chúa, dưới sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, với Lời Chúa làm nền tảng, và với mục đích tối hậu là đưa con người vào mối tương giao vững bền với Đức Chúa Trời, đầy dẫy sự thánh khiết và quyền năng.

Lời khuyên cuối cùng dành cho mỗi chúng ta được tìm thấy trong Gia-cơ 4:7: “Hãy phục Đức Chúa Trời; hãy chống trả ma quỷ, thì nó sẽ lánh xa anh em.” Thứ tự này rất quan trọng: sự vâng phục và thờ phượng Đức Chúa Trời đến trước, từ đó chúng ta mới có thể đứng vững để chống trả kẻ thù. Và chúng ta chiến đấu với sự xác tín rằng “Đấng ở trong các con là lớn hơn kẻ ở trong thế gian” (1 Giăng 4:4).

Quay Lại Bài Viết