Làm sao chúng ta có thể luôn “dư dật trong công việc Chúa” (1 Cô-rinh-tô 15:58)?

02 December, 2025
16 phút đọc
3,007 từ
Chia sẻ:

Làm Sao Để Luôn Dư Dật Trong Công Việc Chúa? (1 Cô-rinh-tô 15:58)

Trong hành trình đức tin, một trong những khao khát sâu xa của mỗi Cơ Đốc nhân là được sống một đời sống có năng lực, kết quả và trung tín trong công việc của Vương Quốc Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, sự mệt mỏi, nản lòng và cảm giác cô độc đôi khi khiến chúng ta như muốn buông xuôi. Chính trong bối cảnh đó, lời khích lệ của sứ đồ Phao-lô trong 1 Cô-rinh-tô 15:58 vang lên như một hồi chuông mạnh mẽ và đầy hy vọng: “Hỡi anh em yêu dấu của tôi, anh em hãy vững vàng, chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu.” Nhưng làm thế nào để chúng ta có thể thực sự “làm công việc Chúa cách dư dật luôn”? Bài nghiên cứu này sẽ đào sâu vào bối cảnh, ý nghĩa thần học và các nguyên tắc thực tiễn để sống một đời sống dư dật trong sự phục vụ Chúa.

I. Bối Cảnh và Ý Nghĩa Của “Dư Dật” Trong 1 Cô-rinh-tô 15:58

Để hiểu trọn vẹn câu 58, chúng ta phải đặt nó trong toàn bộ bối cảnh của chương 15 – chương nói về sự sống lại. Hội Thánh Cô-rinh-tô đang gặp phải những giáo lý sai lạc phủ nhận sự sống lại của thân thể (c.12). Phao-lô đã dùng cả chương để khẳng định chân lý cốt lõi: “Đấng Christ đã sống lại từ kẻ chết” (c.20). Sự sống lại của Đấng Christ là bảo đảm và trái đầu mùa cho sự sống lại của chúng ta. Chương này kết thúc bằng lời chiến thắng: “Sự chết đã bị nuốt mất trong sự thắng… Cảm tạ Đức Chúa Trời đã cho chúng ta sự thắng nhờ Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta!” (c.54-57).

Chính trên nền tảng của sự sống lại và sự chiến thắng vĩ đại này mà Phao-lô đưa ra mệnh lệnh ở câu 58. Cụm từ “dư dật” trong nguyên văn Hy Lạp là περισσεύω (perisseuō), mang nghĩa dư thừa, tràn đầy, phong phú, vượt quá mức cần thiết. Nó không chỉ nói đến số lượng hay tần suất, mà còn nói đến chất lượng và tinh thần của công việc. “Làm công việc Chúa cách dư dật” là phục vụ với một tấm lòng rộng rãi, tràn đầy nhiệt huyết, kiên trì không mệt mỏi, và vượt lên trên những gì là tối thiểu hay bổn phận. Động từ này ở thể “chủ động, hiện tại” – nhấn mạnh đến một hành động liên tục, một lối sống bền bỉ.

Động lực cho sự dư dật này nằm ở cụm từ “vì biết rằng…”. Sự hiểu biết thuộc linh (εἰδῶτες - eidotes) về lẽ thật sau đây trở thành nguồn sức mạnh:

  1. Công việc chúng ta là “trong Chúa”: Nó thuộc về Ngài, được kết nối với Ngài, và được Ngài ban năng lực.
  2. Công khó của chúng ta “chẳng phải là vô ích”: Từ “vô ích” (κενός - kenos) có nghĩa là trống rỗng, vô giá trị. Trái với những triết lý hư không đương thời, công lao của Cơ Đốc nhân trong Chúa có ý nghĩa đời đời. Nó có kết quả và phần thưởng trong ánh sáng của sự sống lại.

II. Các Trụ Cột Của Một Đời Sống Dư Dật Trong Công Việc Chúa

Dựa trên nền tảng của 1 Cô-rinh-tô 15:58 và toàn bộ Kinh Thánh, chúng ta có thể xác định những trụ cột thiết yếu để xây dựng một đời sống phục vụ dư dật.

1. Nền Tảng Vững Chắc Trên Lẽ Thật Sự Sống Lại

Sự dư dật không bắt đầu từ nỗ lực của con người, mà từ sự xác tín vào thực tại của sự sống lại. Nếu Đấng Christ không sống lại, đức tin chúng ta là vô ích và chúng ta vẫn ở trong tội lỗi (c.17). Nhưng Ngài đã sống lại! Niềm tin này biến đổi toàn bộ viễn cảnh. Chúng ta làm việc không phải cho một sự nghiệp tạm bợ sẽ kết thúc trong mồ mả, mà cho một Vương Quốc vĩnh cửu nơi sự chết đã bị đánh bại. Sự xác tín này giúp chúng ta “vững vàng, chớ rúng động” trước mọi thử thách.

2. Sự Kết Nối Sống Động Với Nguồn Sức Mạnh – Chúa Giê-xu Christ

Chúa Giê-xu dạy: “Ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được” (Giăng 15:5). Đời sống dư dật là kết quả của việc “ở trong Ngài”. Từ Hy Lạp μένω (menō) trong Giăng 15 có nghĩa là lưu lại, cư ngụ, kết hiệp mật thiết. Sự dư dật thuộc linh (“kết quả nhiều” – c.5) đến từ mối liên hệ sống còn như nhánh nho với gốc nho. Công việc Chúa thực chất là Chúa làm việc qua chúng ta bởi Thánh Linh Ngài. Sứ đồ Phao-lô kinh nghiệm điều này: “Tôi đã trồng, A-bô-lô đã tưới, nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho lớn lên… Vì chúng tôi là bạn cùng làm việc với Đức Chúa Trời” (1 Cô-rinh-tô 3:6, 9).

3. Được Nuôi Dưỡng Bởi Lời Chúa và Sự Cầu Nguyện

Để phục vụ cách dư dật, chúng ta cần được tiếp tế liên tục. Lời Chúa là lương thực (Ma-thi-ơ 4:4) và khí giới (Ê-phê-sô 6:17). Sự cầu nguyện là mạch dẫn nhận lấy năng quyền từ ngôi Ngài. Chúa Giê-xu, dù rất bận rộn, thường lui vào nơi vắng vẻ để cầu nguyện (Lu-ca 5:16). Sách Công Vụ ghi nhận các sứ đồ ưu tiên “chuyên lo về sự cầu nguyện và chức vụ giảng đạo” (Công vụ 6:4). Một đời sống thiếu kỷ luật trong Lời Chúa và cầu nguyện sẽ nhanh chóng cạn kiệt, chỉ còn là sự phục vụ bằng xác thịt.

4. Sống Trong Ân Điển Dư Dật Của Đức Chúa Trời

Khái niệm “dư dật” được nhắc đến nhiều lần trong Tân Ước liên quan đến ân điển: “Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời” (Ê-phê-sô 2:8). Phao-lô cũng nói về “sự dư dật của ân điển Ngài” (2 Cô-rinh-tô 9:8, Rô-ma 5:17). Khi chúng ta ý thức mình luôn sống trong dòng chảy ân điển dư dật của Chúa – sự tha thứ, sức mạnh, và sự chu cấp không ngừng – chúng ta sẽ trở nên những kênh dẫn đầy ắp để ân điển đó tuôn chảy đến người khác. Sự dư dật trong phục vụ bắt nguồn từ việc tiếp nhận sự dư dật của ân điển.

5. Có Tầm Nhìn Đời Đời và Sự Khích Lệ Của Cộng Đồng

Lời hứa “công khó… chẳng phải là vô ích” hướng chúng ta đến phần thưởng đời đời. Chúa Giê-xu khuyên tích trữ của cải trên trời (Ma-thi-ơ 6:20). Phao-lô nói: “Vậy, anh em chớ mỏi mệt mà làm điều lành, vì nếu chúng ta không trễ nải, thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt” (Ga-la-ti 6:9). Đồng thời, chúng ta không được “bỏ sự nhóm lại” (Hê-bơ-rơ 10:25). Sự khích lệ, sửa dạy và cùng gánh vác trong Hội Thánh là phương thuốc chống lại sự kiệt sức. “Hai người hơn một… vì nếu người này sa ngã, người kia sẽ đỡ bạn mình lên” (Truyền đạo 4:9-10).

III. Ứng Dụng Thực Tế: Sống Dư Dật Trong Công Việc Chúa Mỗi Ngày

Làm thế nào để những nguyên tắc này trở nên sống động trong đời sống thường nhật của một tín hữu?

1. Xác Định “Công Việc Chúa” Của Bạn: Công việc Chúa không chỉ là chức vụ trong nhà thờ. Đó là mọi việc làm vì danh Chúa và để phục vụ người khác, từ lao động chân tay (Cô-lô-se 3:23), chăm sóc gia đình, cho đến làm chứng và giúp đỡ người lân cận. Hãy dâng mọi công việc lên Chúa.

2. Bắt Đầu Mỗi Ngày Với Sự Kết Nối: Dành thì giờ tĩnh nguyện để “ở trong Ngài”. Đừng vội vã bước vào sự phục vụ mà trước hết hãy nhận lãnh sự hiện diện và sự chỉ dẫn của Ngài.

3. Phục Vụ Với Tinh Thần Của Người Quản Gia: Thay vì tìm kiếm sự công nhận, hãy phục vụ như người quản lý trung tín các ân tứ, thời gian và năng lực Chúa ban (1 Phi-e-rơ 4:10). Tinh thần quản gia giúp chúng ta tránh kiêu ngạo khi thành công và tránh chán nản khi thấy kết quả chưa đến.

4. Tìm Kiếm và Vâng Theo Sự Dẫn Dắt Của Thánh Linh: Thánh Linh Đức Chúa Trời biết rõ nhu cầu của Hội Thánh và thế giới. Hãy nhạy bén với sự thúc giục yên tĩnh của Ngài để giúp đỡ ai đó, chia sẻ lời khích lệ, hay dấn thân vào một chức vụ mới. Sự phục vụ theo ý Thánh Linh sẽ đầy năng quyền và đúng thời điểm.

5. Học Cách Nghỉ Ngơi Thuộc Linh: Ngay cả Chúa Giê-xu cũng kêu gọi các môn đồ: “Hãy đến tẻ ra trong nơi vắng vẻ, nghỉ ngơi một chút” (Mác 6:31). Sự dư dật không có nghĩa là hoạt động không ngừng đến kiệt sức. Đó là một nhịp điệu lành mạnh giữa làm việc và nghỉ ngơi trong Chúa, tin cậy rằng Ngài vẫn đang làm việc khi chúng ta ngơi nghỉ.

6. Ghi Nhớ và Ăn Mừng Những Kết Quả Nhỏ: Đừng đợi đến thành tựu lớn mới vui mừng. Hãy nhìn thấy và cảm tạ Chúa về một lời chứng được chia sẻ, một người được khích lệ, một sự cầu nguyện được nhậm. Những “kết quả nhỏ” này là bằng chứng rằng công khó của chúng ta không vô ích.

Kết Luận

Lời kêu gọi “hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn” không phải là gánh nặng Chúa chất lên những đôi vai yếu đuối của chúng ta. Trái lại, đó là lời mời gọi đầy vinh dự bước vào dòng chảy công việc vĩ đại của Đức Chúa Trời – Đấng đã chiến thắng sự chết và đang xây dựng Vương Quốc vĩnh cửu của Ngài. Sức mạnh để sống dư dật đến từ sự xác tín vào sự sống lại, từ mối liên hệ mật thiết với Đấng Christ, và từ lời hứa chắc chắn rằng mọi công khó trong Ngài đều có giá trị đời đời.

Ước mong mỗi chúng ta, dù trong chức vụ nào, ở đâu, đều có thể sống như sứ đồ Phao-lô: “Nhưng tôi cứ làm mọi cách, hoặc bằng sự sống, hoặc bằng sự chết, để cho Đấng Christ được cả sáng trong thân thể tôi” (Phi-líp 1:20). Hãy vững vàng, đừng rúng động, vì biết rằng Chúa chúng ta đã sống lại và sự phục vụ của chúng ta trong Ngài chẳng hề vô ích. Hãy cứ bền lòng mà làm công việc Chúa cách dư dật!

Quay Lại Bài Viết