Làm thế nào để thắng hơn tội lỗi trong đời sống?
Kinh Thánh tuyên bố rằng mọi người đều đã phạm tội và thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời (Rô-ma 3:23). Tội lỗi không chỉ là hành động sai trái mà là tình trạng nổi loạn chống lại Đấng Tạo Hóa. Nhưng Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con Một của Ngài để ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời (Giăng 3:16). Sự chết chuộc tội của Chúa Giê-xu đã mang đến cho chúng ta sự tha thứ và giải thoát khỏi quyền lực của tội lỗi. Tuy nhiên, mặc dù đã được cứu, Cơ Đốc nhân vẫn phải đối diện với sự cám dỗ và chiến đấu chống lại tội lỗi mỗi ngày. Làm thế nào để chúng ta có thể sống đắc thắng? Bài viết này sẽ đi sâu vào Lời Chúa để tìm ra câu trả lời.
Trong tiếng Hy Lạp, từ "tội lỗi" (hamartia, ἁμαρτία) có nghĩa đen là "trật mục tiêu". Điều này cho thấy tội lỗi không chỉ là phạm pháp mà còn là không đạt được tiêu chuẩn hoàn hảo của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh mô tả tội lỗi là sự vi phạm luật pháp (1 Giăng 3:4), là bất tuân (Rô-ma 5:19), và là sự hư hoại của bản chất con người (Rô-ma 7:18-20). Ngoài ra, Kinh Thánh còn dùng từ "xác thịt" (sarx, σάρξ) để chỉ khuynh hướng tội lỗi vốn có trong con người sau khi sa ngã. Sứ đồ Phao-lô viết:
"Vì tôi biết rằng trong tôi, tức là trong xác thịt tôi, chẳng có vật gì là tốt"(Rô-ma 7:18). Bản chất tội lỗi khiến chúng ta dễ sa vào cám dỗ và không thể tự mình chiến thắng.
Tin mừng là Chúa Giê-xu Christ đã đến để phá hủy công việc của ma quỷ (1 Giăng 3:8) và giải thoát chúng ta khỏi ách nô lệ của tội lỗi. Qua sự chết và sống lại của Ngài, Ngài đã đánh bại tội lỗi và sự chết. Rô-ma 6:6-7 dạy:
"Vì biết rõ rằng người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Ngài, hầu cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi, và chúng ta không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa. Vì ai đã chết thì được thoát khỏi quyền của tội lỗi."Khi chúng ta tin nhận Chúa, chúng ta được đồng chôn và đồng sống lại với Ngài, nhận lấy một đời sống mới (Rô-ma 6:4). Sự chiến thắng của Đấng Christ là nền tảng cho mọi chiến thắng của chúng ta.
Đức Thánh Linh là Đấng ban năng lực cho Cơ Đốc nhân. Chúa Giê-xu hứa:
"Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta"(Công vụ 1:8). Đức Thánh Linh giúp chúng ta sống đời sống thánh khiết. Ga-la-ti 5:16-17 viết:
"Hãy bước đi theo Thánh Linh, thì chẳng những không làm trọn những điều ham muốn của xác thịt. Vì xác thịt có những ham muốn trái với Thánh Linh, Thánh Linh trái với xác thịt; hai bên trái nhau dường ấy, nên anh em không làm được điều mình muốn."Đức Thánh Linh cũng cầu thay cho chúng ta bằng những tiếng than thở không thể nói ra (Rô-ma 8:26). Vì vậy, muốn thắng tội, chúng ta phải được đầy dẫy Thánh Linh (Ê-phê-sô 5:18) và bước đi theo Ngài.
Để sống đắc thắng, chúng ta cần áp dụng những nguyên tắc Kinh Thánh sau:
Lời Chúa là vũ khí mạnh mẽ để chống lại tội lỗi. Ê-phê-sô 6:17 gọi Lời Đức Chúa Trời là "gươm của Thánh Linh". Chúa Giê-xu đã dùng Lời Chúa để chống lại ma quỷ trong đồng vắng (Ma-thi-ơ 4:1-11). Chúng ta cần thường xuyên đọc, học, suy gẫm và vâng giữ Lời Chúa. Giô-suê 1:8 chép:
"Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước."Ghi nhớ Kinh Thánh sẽ giúp chúng ta nhận biết cám dỗ và có sức mạnh chống cự.
Cầu nguyện là mối liên hệ sống động với Chúa. Chúa dạy chúng ta cầu nguyện:
"Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu chúng con khỏi điều ác"(Ma-thi-ơ 6:13). Phao-lô khuyên:
"Hãy cầu nguyện không thôi"(1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:17). Qua cầu nguyện, chúng ta kêu xin sự giúp đỡ của Chúa trong giờ cám dỗ, đồng thời được thêm sức bởi Thánh Linh. Rô-ma 8:26 nhắc nhở:
"Thánh Linh giúp đỡ sự yếu đuối chúng ta... Ngài cầu thay cho các thánh đồ theo ý muốn của Đức Chúa Trời."
Khi chúng ta phạm tội, hãy nhanh chóng xưng tội với Chúa và ăn năn. 1 Giăng 1:9 hứa:
"Nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình, sẽ tha tội cho chúng ta, và làm sạch chúng ta khỏi mọi điều gian ác."Sự ăn năn chân thật bao gồm lòng thương xót về tội, quay lưng lại với tội và tìm kiếm sự giúp đỡ để không tái phạm. Hãy để Chúa phục hồi bạn.
Kinh Thánh dạy:
"Hãy trốn sự dâm dục"(1 Cô-rinh-tô 6:18) và
"Hãy tránh khỏi mọi hình thức của sự ác"(1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:22). Chúa Giê-xu dạy cách quyết liệt:
"Nếu con mắt bên hữu xui cho ngươi phạm tội, thì hãy móc nó mà liệng cho xa ngươi..."(Ma-thi-ơ 5:29). Điều này không có nghĩa tự hủy hoại thân thể mà là quyết tâm loại bỏ những gì dẫn mình vào tội, dù phải hy sinh. Chúng ta cũng được hứa rằng:
"Chúa là thành tín, Ngài chẳng để anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu; nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đường cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được"(1 Cô-rinh-tô 10:13). Hãy tận dụng đường thoát mà Chúa ban.
Đời sống Cơ Đốc không phải là cuộc chiến đơn độc. Hê-bơ-rơ 10:24-25 khuyên:
"Hãy khuyên bảo nhau để nhen nhóm lòng yêu thương và làm việc lành, chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và anh em thấy ngày đó càng gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy."Chúng ta cần sự hỗ trợ, khích lệ, và trách nhiệm từ các anh em trong Chúa. Ga-la-ti 6:1-2 dạy:
"Hỡi anh em, nếu có người nào tình cờ phạm lỗi gì, anh em là kẻ có Đức Thánh Linh, hãy lấy lòng mềm mại mà sửa họ lại; hãy coi chừng chính mình, kẻo cũng bị cám dỗ chăng. Hãy mang gánh nặng cho nhau, như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ."
Rô-ma 6:13 dạy:
"Cũng đừng dâng chi thể mình cho tội lỗi như là đồ dùng gian ác, nhưng hãy dâng chính mình cho Đức Chúa Trời, dường như đã chết mà nay trở nên sống, và dâng chi thể mình cho Đức Chúa Trời như là đồ dùng về sự công bình."Điều này có nghĩa là chúng ta quyết định sử dụng thân thể, tâm trí, lời nói, hành động để phục vụ Chúa, không cho tội lỗi có chỗ. Sống theo Thánh Linh dẫn đến sự sống và bình an (Rô-ma 8:6).
Những gì chúng ta tiếp nhận sẽ ảnh hưởng đến suy nghĩ và hành động. Phi-líp 4:8 khuyên:
"Rốt lại, hỡi anh em, phàm điều gì chân thật, điều gì đáng tôn, điều gì công bình, điều gì thánh sạch, điều gì đáng yêu chuộng, điều gì có tiếng tốt, nếu có đức hạnh gì đáng khen, thì anh em hãy suy nghĩ đến."Hãy hạn chế tiếp xúc với các phương tiện, sách báo, hình ảnh xấu, và thay vào đó hãy tập trung vào Lời Chúa và những điều lành.
Ê-phê-sô 6:10-18 mô tả bộ giáp thuộc linh mà chúng ta cần mặc hằng ngày: thắt lưng chân lý, áo giáp công bình, giày Tin Lành, thuẫn đức tin, mão sự cứu rỗi, gươm Thánh Linh là Lời Đức Chúa Trời, và sự cầu nguyện. Đây là sự chuẩn bị toàn diện để đứng vững trước các mưu kế của ma quỷ.
Cảm giác thất bại sau khi phạm tội: Đừng để sự thất bại khiến bạn chán nản. Hãy nhớ 1 Giăng 1:9, xưng tội và tiếp tục bước đi với Chúa.
"Người công bình dù vấp ngã bảy lần, vẫn đứng dậy"(Châm ngôn 24:16).
Tội lỗi lặp lại: Đây có thể là dấu hiệu của sự nô lệ sâu hơn. Hãy tìm sự giúp đỡ từ mục sư, người tư vấn hoặc nhóm trách nhiệm. Đức Thánh Linh có thể giải phóng bạn.
Sự chán nản: Nhớ lời hứa của Chúa:
"Ân điển Ta đủ cho ngươi, vì sức mạnh Ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối"(2 Cô-rinh-tô 12:9).
Cám dỗ quá mạnh: Hãy chạy trốn! Như Giô-sép chạy khỏi sự cám dỗ của vợ Phô-ti-pha (Sáng thế 39:12). Kêu cầu Chúa và tìm đường thoát mà Ngài đã chuẩn bị.
Để chiến thắng tội lỗi một cách bền vững, hãy xây dựng những thói quen thuộc linh:
- Bắt đầu ngày mới bằng cầu nguyện và Lời Chúa. Dành ít nhất 15-30 phút buổi sáng để đọc Kinh Thánh và cầu nguyện.
- Theo một kế hoạch đọc Kinh Thánh mỗi ngày để không bỏ sót.
- Tham dự các buổi nhóm của Hội Thánh và nhóm nhỏ để được khích lệ.
- Ghi nhớ một câu Kinh Thánh mỗi tuần liên quan đến chiến thắng tội lỗi.
- Có một người bạn đời sống thuộc linh (accountability partner) để chia sẻ, cầu thay và nhắc nhở.
- Đặt ra những ranh giới rõ ràng trong các lĩnh vực dễ sa ngã (internet, quan hệ, tài chính...).
- Phục vụ Chúa và người khác để tâm trí tập trung vào điều lành.
Thắng hơn tội lỗi không phải là điều bất khả thi đối với Cơ Đốc nhân. Chúa Giê-xu đã chiến thắng, và chúng ta được kết hiệp với Ngài. Bằng quyền năng của Đức Thánh Linh và sự hợp tác của chúng ta qua việc áp dụng Lời Chúa, cầu nguyện, tương giao và tránh xa cám dỗ, chúng ta có thể sống một đời sống ngày càng thánh khiết. Hãy nhớ lời của Phao-lô:
"Nhưng, tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài ban cho chúng ta sự thắng, nhờ Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta"(1 Cô-rinh-tô 15:57). Đừng nản lòng, hãy tiếp tục chạy cuộc đua với đôi mắt đặt vào Chúa, Đấng làm cho chúng ta chiến thắng.