Công trình sáng tạo của Chúa dạy chúng ta điều gì về bản tính của Ngài?
Từ ngàn xưa, công trình sáng tạo của Đức Chúa Trời đã là đề tài chiêm ngưỡng và suy gẫm cho các tín hữu. Qua những gì được dựng nên, chúng ta có thể nhận biết nhiều điều về bản tính của Đấng Tạo Hóa. Kinh Thánh dạy rằng: “Vì từ buổi sáng thế, những vật Ngài đã dựng nên đều tỏ ra quyền năng đời đời và bổn tánh Ngài cho loài người thấy, đến nỗi họ không thể chữa mình được” (Rô-ma 1:20). Bài viết này sẽ khám phá những khía cạnh về bản tính của Chúa được bày tỏ qua công trình sáng tạo, đồng thời đưa ra những áp dụng thực tiễn cho đời sống Cơ Đốc nhân.
1. Quyền năng vô hạn (Omnipotence)
Kinh Thánh mở đầu với câu: “Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất” (Sáng-thế Ký 1:1). Động từ “dựng nên” trong tiếng Hê-bơ-rơ là “bara” (בָּרָא), chỉ về hành động sáng tạo từ hư không, không dùng đến nguyên liệu có sẵn. Điều này cho thấy quyền năng tuyệt đối của Đức Chúa Trời. Ngài phán một lời thì vạn vật được hình thành: “Các từng trời được làm nên bởi lời Đức Giê-hô-va, cả cơ binh trời bởi hơi thở của miệng Ngài mà có” (Thi Thiên 33:6). Sự mênh mông của vũ trụ với hàng tỉ thiên hà, mỗi thiên hà chứa hàng tỉ ngôi sao, tất cả đều phản ánh sức mạnh vô biên của Đấng Tạo Hóa. Sứ đồ Phao-lô khẳng định: “Vì những sự trọn lành của Ngài mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và bổn tánh Ngài, thì từ buổi sáng thế người ta xem xét công việc Ngài mà nhận biết” (Rô-ma 1:20). Qua công trình sáng tạo, chúng ta học biết Chúa là Đấng Toàn Năng, không có gì là quá khó đối với Ngài (Sáng-thế Ký 18:14).
2. Sự khôn ngoan tuyệt đối (Wisdom)
Sự phức tạp và tinh vi của vũ trụ và sự sống biểu lộ trí tuệ siêu việt của Đức Chúa Trời. Vua Đa-vít thốt lên: “Lạy Đức Giê-hô-va, công việc Ngài nhiều biết bao! Ngài đã làm hết thảy cách khôn ngoan; Trái đất đầy dẫy tài sản Ngài” (Thi Thiên 104:24). Mỗi sinh vật được thiết kế với những chức năng kỳ diệu, từ cấu trúc tế bào phức tạp đến hệ sinh thái cân bằng. Châm Ngôn 3:19 dạy: “Đức Giê-hô-va dùng sự khôn ngoan lập nên trái đất; dùng sự thông sáng sắp đặt các từng trời”. Sự khôn ngoan của Chúa thể hiện qua việc Ngài thiết lập các định luật tự nhiên để vũ trụ vận hành cách trật tự. Qua đó, chúng ta nhận biết Ngài là Đấng Khôn Ngoan vô cùng, và sự khôn ngoan của con người chỉ là hạn hẹp so với Ngài (Ê-sai 55:8-9).
3. Sự sáng tạo và đa dạng (Creativity and Diversity)
Đức Chúa Trời là nghệ nhân tối cao. Ngài tạo dựng muôn loài với vẻ đẹp và sự đa dạng phi thường. Sáng-thế Ký 1:21 chép: “Đức Chúa Trời dựng nên các loài cá lớn, các vật sống hay động nhờ nước mà sanh nhiều ra, tùy theo loại, và các loài chim hay bay, tùy theo loại. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành”. Từ các loài hoa muôn màu sắc, đến các loài động vật với hình dáng khác biệt, tất cả đều nói lên sự phong phú trong tính sáng tạo của Chúa. Thi Thiên 19:1 tuyên bố: “Các từng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời; Bầu trời giãi tỏ công việc tay Ngài”. Vẻ đẹp của thiên nhiên không chỉ đem lại thích thú cho con người mà còn phản chiếu vẻ đẹp của chính Đức Chúa Trời, Đấng đầy sự sáng tạo và yêu cái đẹp. Điều này cũng thôi thúc chúng ta phát huy óc sáng tạo như một phần của việc mang ảnh tượng Ngài.
4. Sự tốt lành và yêu thương (Goodness and Love)
Khi nhìn xem công trình sáng tạo, chúng ta thấy dấu ấn của sự tốt lành và tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Sau mỗi ngày sáng tạo, Kinh Thánh ghi lại: “Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành” (Sáng-thế Ký 1:10,12,18,21,25). Cuối cùng, “Đức Chúa Trời thấy mọi việc Ngài đã làm thật rất tốt lành” (câu 31). Sự tốt lành này thể hiện qua việc Ngài chu cấp mọi nhu cầu cho muôn loài. Chúa Giê-xu dạy: “Hãy xem loài chim trời: chẳng có gieo, gặt, cũng chẳng có thâu trữ vào kho; Cha các ngươi trên trời nuôi nấng chúng. Các ngươi há chẳng quý trọng hơn loài chim sao?” (Ma-thi-ơ 6:26). Thi Thiên 145:9 viết: “Đức Giê-hô-va làm lành cho muôn loài; Sự từ bi Ngài phủ trên các vật Ngài đã dựng nên”. Như vậy, thiên nhiên cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời là Đấng nhân từ, yêu thương và chu cấp dư dật cho những gì Ngài đã dựng nên.
5. Sự vĩ đại và thánh khiết (Majesty and Holiness)
Thiên nhiên hùng vĩ như núi non hùng vĩ, biển cả mênh mông, bầu trời đầy sao… khiến con người cảm nhận sự vĩ đại của Đức Chúa Trời và ý thức về thánh khiết của Ngài. Tiên tri Ha-ba-cúc miêu tả: “Đức Chúa Trời từ Thê-man ngự đến; Đấng Thánh từ núi Pha-ran đến. Vinh hiển Ngài bao phủ các từng trời, Đất đầy sự ngợi khen Ngài” (Ha-ba-cúc 3:3). Khi chiêm ngưỡng công trình sáng tạo, chúng ta thấy sự thánh khiết của Chúa được phản ánh qua sự hoàn hảo và tinh tuyền của thiên nhiên trước khi tội lỗi làm hỏng hoại (Rô-ma 8:20-22). Các thiên sứ trong sách Ê-sai kêu lên: “Thánh thay, Thánh thay, Thánh thay là Đức Giê-hô-va vạn quân; Khắp đất đầy dẫy sự vinh hiển Ngài!” (Ê-sai 6:3). Thánh khiết của Chúa là tuyệt đối, và công trình sáng tạo giúp chúng ta cảm nhận phần nào sự cao cả ấy.
6. Sự trật tự và tin cậy (Order and Trustworthiness)
Vũ trụ vận hành theo những quy luật nhất quán, nhịp nhàng: mặt trời mọc lặn đúng giờ, các mùa thay đổi theo chu kỳ, thủy triều lên xuống… Sự ổn định đó nói lên tính cách đáng tin cậy của Đức Chúa Trời. Giê-rê-mi 33:25 chép: “Đức Giê-hô-va phán như vầy: Nếu ta không lập giao ước ngày và đêm, và không định các luật lệ của trời đất, thì…” Các định luật tự nhiên phản ánh sự trung tín của Chúa. Sau trận lụt, Đức Chúa Trời hứa: “Mùa gieo giống cùng mùa gặt hái, lạnh và nóng, mùa hạ và mùa đông, ngày và đêm, chẳng bao giờ tuyệt được” (Sáng-thế Ký 8:22). Sự trật tự này dạy chúng ta rằng Đức Chúa Trời là Đấng không hề thay đổi (Gia-cơ 1:17), và Ngài luôn đáng để chúng ta tin cậy.
7. Sự hiện diện và vinh quang (Presence and Glory)
Công trình sáng tạo không chỉ phô bày quyền năng và khôn ngoan, mà còn cho thấy vinh quang của Đức Chúa Trời. Thi Thiên 19:1 nói rõ: “Các từng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời; Bầu trời giãi tỏ công việc tay Ngài”. Vinh quang (kavod trong tiếng Hê-bơ-rơ) nghĩa là sự nặng ký, tôn trọng, vĩ đại. Toàn bộ vũ trụ tuyên xưng sự vinh hiển của Chúa mỗi ngày. Rô-ma 1:20 nhấn mạnh rằng qua những gì Ngài đã làm nên, con người có thể nhìn thấy rõ ràng những đặc tính vô hình của Ngài, thậm chí đến mức không thể bào chữa được nếu không nhận biết Ngài. Do đó, thiên nhiên là một chứng nhân mạnh mẽ về sự hiện diện của Đức Chúa Trời; Ngài không xa cách nhưng bày tỏ chính mình qua mọi tạo vật.
Áp dụng thực tiễn trong đời sống Cơ Đốc nhân
Sau khi tìm hiểu những gì công trình sáng tạo dạy chúng ta về bản tính của Chúa, chúng ta cần đáp ứng thích hợp trong đời sống hàng ngày:
- Thờ phượng và cảm tạ: Công trình sáng tạo thúc giục chúng ta tôn vinh Chúa. Hãy dành thời gian chiêm ngưỡng thiên nhiên và thờ phượng Ngài vì quyền năng, sự khôn ngoan, sáng tạo, tốt lành, thánh khiết, trung tín và vinh hiển của Ngài. “Hỡi Đức Giê-hô-va, Chúa là Đức Chúa Trời tôi, tôi sẽ tôn cao Chúa, tôi sẽ cảm tạ danh Ngài; vì Ngài đã làm những sự lạ lùng” (Ê-sai 25:1).
- Quản trị môi trường: Được giao trách nhiệm “cai quản” công trình sáng tạo (Sáng-thế Ký 1:28), chúng ta phải chăm sóc môi trường một cách khôn ngoan, thể hiện lòng biết ơn đối với Chúa và tình yêu đối với người lân cận. Bảo vệ thiên nhiên, tiết kiệm tài nguyên, sống giản dị là những cách thực tế để tôn vinh Đấng Tạo Hóa.
- Tin cậy Chúa: Nếu Chúa có đủ quyền năng và khôn ngoan để dựng nên vũ trụ kỳ diệu, và Ngài là Đấng tốt lành yêu thương, thì chúng ta hoàn toàn có thể phó thác mọi lo lắng, nhu cầu của mình cho Ngài. Hãy nhớ lời Chúa Giê-xu: “Nếu loài hoa ngoài đồng, là loài nay còn sống mai bị bỏ vào lò, Đức Chúa Trời còn cho chúng mặc đẹp thể ấy, huống chi là các ngươi, hỡi những kẻ ít đức tin?” (Ma-thi-ơ 6:30).
- Truyền giảng: Công trình sáng tạo là điểm khởi đầu tuyệt vời để chia sẻ về Chúa cho người chưa tin. Như Phao-lô đã dùng tại A-thên (Công vụ 17:24-28), chúng ta có thể chỉ cho họ thấy rằng vũ trụ này có một Đấng Tạo Hóa, và Ngài muốn con người tìm kiếm Ngài. Hãy dùng những điều kỳ diệu trong thiên nhiên để dẫn dắt người khác đến với Chúa.
- Suy gẫm cá nhân: Dành thì giờ tĩnh lặng giữa thiên nhiên để suy ngẫm về Chúa và Lời Ngài. Qua đó, mối quan hệ của chúng ta với Chúa sẽ được nuôi dưỡng sâu sắc hơn. “Tôi ngước mắt lên nhìn các núi; sự tiếp trợ tôi đến từ đâu? Sự tiếp trợ tôi đến từ Đức Giê-hô-va, là Đấng đã dựng nên trời và đất” (Thi Thiên 121:1-2).
Kết luận
Công trình sáng tạo của Chúa là một cuốn sách mở, không ngừng giảng dạy về bản tính của Ngài. Mỗi tạo vật, từ nhỏ bé nhất đến vĩ đại nhất, đều mang dấu ấn của Đấng Tạo Hóa. Khi chúng ta chăm chú quan sát, lòng chúng ta được kéo gần Chúa hơn, được khích lệ để sống một đời sống thờ phượng, tin cậy và phục vụ. Nguyện xin Chúa mở mắt chúng ta để nhìn thấy sự vinh hiển của Ngài trong mọi công việc tay Ngài làm, và đáp ứng bằng lòng kính sợ, yêu mến và vâng phục Ngài suốt đời.