Các lãnh đạo khác trong Ban Trị Sự Tổng Liên Hội HTTLVN?

12 December, 2025
22 phút đọc
4,364 từ
Chia sẻ:

Các lãnh đạo khác trong Ban Trị Sự Tổng Liên Hội HTTLVN?

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (HTTLVN) là một trong những giáo phái Tin Lành lớn tại Việt Nam, được thành lập từ đầu thế kỷ 20 và đã phát triển mạnh mẽ qua nhiều thập kỷ. Để điều hành công việc chung của Hội Thánh, HTTLVN có cơ cấu tổ chức từ địa phương đến trung ương, với đỉnh cao là Tổng Liên Hội và Ban Trị Sự Tổng Liên Hội. Ban Trị Sự là cơ quan điều hành cao nhất giữa hai kỳ Đại Hội Đồng, bao gồm nhiều thành viên với các chức vụ khác nhau. Bên cạnh Chủ tịch và Phó Chủ tịch, còn có các lãnh đạo khác như Tổng Thư ký, Thủ quỹ, và các Trưởng ban chuyên môn. Những vị lãnh đạo này đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý, phát triển và phục vụ Hội Thánh. Bài viết này sẽ khám phá nền tảng Kinh Thánh cho các chức vụ lãnh đạo trong Hội Thánh, mô tả cơ cấu của Ban Trị Sự Tổng Liên Hội HTTLVN, và đặc biệt nhấn mạnh vai trò của "các lãnh đạo khác" cùng những ứng dụng thực tiễn cho đời sống Cơ Đốc nhân.

1. Nền Tảng Kinh Thánh về Chức Vụ Lãnh Đạo Trong Hội Thánh

Kinh Thánh dạy rằng Đức Chúa Giê-xu Christ là Đầu của Hội Thánh (Ê-phê-sô 1:22-23; Cô-lô-se 1:18). Ngài ban cho Hội Thánh các chức vụ khác nhau để gây dựng thân thể Ngài. Ê-phê-sô 4:11-12 chép: "Ấy chính Ngài đã cho người nầy làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng Tin Lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư, để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Đấng Christ." Trong Hội Thánh địa phương, hai chức vụ chính được nhấn mạnh là trưởng lão (presbuteros) và chấp sự (diakonos). Phi-líp 1:1 đề cập đến "các giám mục (episkopos) và các chấp sự". Từ "giám mục" (hoặc "giám thị") đồng nghĩa với "trưởng lão" như được thấy trong Tít 1:5-7.

Tiêu chuẩn cho những người lãnh đạo được nêu rõ trong 1 Ti-mô-thê 3:1-7 (cho giám mục) và 1 Ti-mô-thê 3:8-13 (cho chấp sự), cùng Tít 1:5-9. Những phẩm chất này tập trung vào đạo đức, gia đình và đời sống thuộc linh hơn là kỹ năng chuyên môn. Họ phải là người không chỗ trách được, chồng của một vợ, tiết độ, khôn ngoan, hiếu khách, không tham lam, không hách dịch, và có danh tiếng tốt với người ngoài.

Ngoài ra, Rô-ma 12:6-8 và 1 Cô-rinh-tô 12:28 liệt kê các ân tứ khác nhau như nói tiên tri, phục vụ, dạy dỗ, khuyên bảo, ban cho, cai quản, thương xót... Những ân tứ này được ban cho các tín hữu để phục vụ Hội Thánh. Đức Chúa Giê-xu cũng làm gương về lãnh đạo phục vụ: "Con người đến không phải để được hầu hạ, nhưng để hầu hạ và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người" (Mác 10:45).

Hội Thánh đầu tiên trong sách Công vụ cho thấy mô hình cụ thể: các sứ đồ là những người lãnh đạo tối cao, nhưng khi nhu cầu phát sinh, họ đã chọn bảy người đầy dẫy Đức Thánh Linh và khôn ngoan để phục vụ bàn tiệc (Công vụ 6:1-6). Đây thường được xem như nguồn gốc của chức vụ chấp sự. Sau đó, Phao-lô và Ba-na-ba bổ nhiệm các trưởng lão trong mỗi Hội Thánh (Công vụ 14:23). Như vậy, Kinh Thánh thiết lập một cơ cấu lãnh đạo đa dạng, mỗi người phục vụ theo ân tứ và sự kêu gọi của Chúa, tất cả đều dưới quyền tối cao của Đấng Christ.

2. Cơ Cấu Tổ Chức Của HTTLVN Và Ban Trị Sự Tổng Liên Hội

HTTLVN được tổ chức theo mô hình liên hiệp, bao gồm các Hội Thánh địa phương, các quận/huyện, các khu vực (miền), và cấp toàn quốc là Tổng Liên Hội. Đại Hội Đồng (Đại hội toàn quốc) họp định kỳ (thường mỗi 3 năm) để thảo luận phương hướng, thông qua các quyết sách và bầu ra Ban Trị Sự Tổng Liên Hội – cơ quan điều hành cao nhất giữa hai kỳ Đại Hội. Ban Trị Sự bao gồm các thành viên sau:

  • Chủ tịch (thường là một Mục sư có kinh nghiệm)
  • Một hoặc nhiều Phó Chủ tịch
  • Tổng Thư ký
  • Thủ quỹ
  • Các Ủy viên, thường đảm nhiệm vai trò Trưởng các ban chuyên môn như Truyền giáo, Giáo dục, Xã hội, Thanh Niên, Thiếu Nhi, Phụ Nữ, Thánh Nhạc, Truyền thông, v.v.

Số lượng và tên gọi các ban có thể thay đổi theo từng nhiệm kỳ, nhưng chức năng cơ bản vẫn giữ nguyên. Ban Trị Sự họp thường kỳ để điều hành các hoạt động của Tổng Liên Hội, thực hiện nghị quyết của Đại Hội Đồng và chịu trách nhiệm trước Đại Hội Đồng cũng như trước Chúa.

3. Vai Trò Và Trách Nhiệm Của Các Lãnh Đạo Khác Trong Ban Trị Sự

Mỗi vị trí lãnh đạo trong Ban Trị Sự đều có chức năng riêng biệt, phản ánh các nguyên tắc Kinh Thánh về phục vụ. Dưới đây là mô tả chi tiết:

Tổng Thư ký

Là người quản lý hành chính, chịu trách nhiệm về hồ sơ, biên bản, thư tín, lịch trình và việc triển khai các quyết định. Trong Kinh Thánh, chúng ta thấy ân tứ "cai quản" (1 Cô-rinh-tô 12:28) và nguyên tắc "mọi sự đều nên làm cho phải phép và theo thứ tự" (1 Cô-rinh-tô 14:40). Gương của Ê-rát-tu (Rô-ma 16:23) – người quản lý thành phố và cũng phục vụ Hội Thánh – cho thấy tầm quan trọng của việc quản trị tốt. Tổng Thư ký cần có tinh thần trách nhiệm, tỉ mỉ và đáng tin cậy.

Thủ quỹ

Quản lý tài chính của Tổng Liên Hội: thu chi, kế toán, báo cáo, đảm bảo tính minh bạch. Kinh Thánh nhấn mạnh sự trung tín trong việc quản lý của cải (Ma-thi-ơ 25:14-30; Lu-ca 16:10-12) và tiêu chuẩn "không tham lợi phi nghĩa" đối với chấp sự (1 Ti-mô-thê 3:8). Sứ đồ Phao-lô cũng đề cao sự liêm chính khi xử lý tiền dâng (2 Cô-rinh-tô 8:20-21). Thủ quỹ phải là người có năng lực tài chính và đạo đức vững vàng.

Trưởng ban Truyền giáo

Điều phối các hoạt động truyền giảng, trồng Hội Thánh mới, hỗ trợ giáo sĩ trong và ngoài nước. Đây là thực thi Đại Mạng Lệnh của Chúa Giê-xu: "Hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhơn danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-têm cho họ" (Ma-thi-ơ 28:19). Sách Công vụ ghi lại công tác của Phi-líp, Phao-lô và nhiều nhà truyền giáo khác. Vị lãnh đạo này cần có lòng nhiệt thành cho linh hồn và khả năng tổ chức.

Trưởng ban Giáo dục

Chịu trách nhiệm về việc đào tạo môn đồ, tổ chức các lớp Kinh Thánh, trường Chúa Nhật, hội thảo, và có thể liên hệ với các cơ sở thần học. Kinh Thánh dạy: "Những điều con đã nghe nơi ta... hãy giao phó cho mấy người trung thành, cũng có tài dạy dỗ kẻ khác" (2 Ti-mô-thê 2:2). Mục tiêu là trang bị cho các thánh đồ để họ có thể phục vụ (Ê-phê-sô 4:12). Vị này cần am hiểu Lời Chúa và kỹ năng sư phạm.

Trưởng ban Xã hội

Dẫn dắt các chương trình từ thiện, cứu trợ, chăm sóc người nghèo, trẻ mồ côi, người già, nạn nhân thiên tai. Đây là thể hiện tình yêu thương thực tế theo Gia-cơ 1:27: "Sự tin đạo thanh sạch không vết, trước mặt Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, là thăm viếng kẻ mồ côi, người góa bụa trong cơn khốn khó của họ." Chúa Giê-xu cũng đồng hóa mình với những người cần giúp đỡ (Ma-thi-ơ 25:40). Vị lãnh đạo này cần có lòng nhân ái và khả năng điều phối các nguồn lực.

Trưởng ban Thanh Niên

Phụ trách mục vụ thanh niên, giúp các bạn trẻ sống đạo giữa đời, vượt qua thử thách và phát triển tài năng cho Chúa. 1 Ti-mô-thê 4:12 khích lệ: "Chớ để người ta khinh con vì trẻ tuổi; nhưng phải lấy lời nói, nết làm, sự yêu thương, đức tin và sự tinh sạch mà làm gương cho các tín đồ." Vị này cần gần gũi, năng động và làm gương sáng.

Trưởng ban Thiếu Nhi

Quản lý các hoạt động dành cho trẻ em, đào tạo giáo viên, soạn tài liệu giảng dạy. Chúa Giê-xu phán: "Hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng ngăn trở" (Ma-thi-ơ 19:14). Phục vụ thiếu nhi đòi hỏi sự kiên nhẫn, sáng tạo và yêu thương.

Trưởng ban Phụ Nữ

Chăm lo đời sống thuộc linh và nhu cầu của chị em, tổ chức các nhóm cầu nguyện, hội thảo, hoạt động từ thiện. Kinh Thánh dặn dò: "Các bà già cũng vậy... phải dạy dỗ điều lành, để nói cho các người đàn bà trẻ tuổi biết yêu chồng con, đứng đắn, trinh tiết, trọn nhà, hiền lành, vâng phục chồng mình" (Tít 2:3-5). Lãnh đạo nữ cần khôn ngoan, nhạy cảm và có ân tứ khích lệ.

Trưởng ban Thánh Nhạc

Điều hành ban hát, đội ngũ nhạc công, lựa chọn thánh ca và dẫn dắt sự thờ phượng. Cô-lô-se 3:16 dạy: "Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau." Âm nhạc là phương tiện quan trọng để tôn vinh Chúa và dạy dỗ lẽ thật. Người lãnh đạo cần có năng khiếu âm nhạc và tấm lòng khiêm nhường.

Trưởng ban Truyền Thông

Quản lý các phương tiện truyền thông như website, mạng xã hội, ấn phẩm, truyền thanh/truyền hình để truyền bá Phúc Âm và kết nối Hội Thánh. Rô-ma 10:17 nhắc nhở: "Nhơn đó đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe là khi lời của Đấng Christ được rao giảng." Vị này cần am hiểu công nghệ và có tầm nhìn truyền thông hiệu quả.

Tất cả các vị lãnh đạo này, dù không phải đều mang chức danh mục sư hay trưởng lão, đều cần đáp ứng các tiêu chuẩn Kinh Thánh về đời sống đạo đức và tâm linh, đặc biệt là những phẩm chất dành cho chấp sự (1 Ti-mô-thê 3:8-13). Họ là những đầy tớ trung tín, dùng ân tứ Chúa ban để phục vụ Hội Thánh.

4. Sự Hợp Nhất Và Cộng Tác Giữa Các Lãnh Đạo

Ban Trị Sự chỉ có thể hoạt động hiệu quả khi các thành viên hiệp một với nhau. 1 Cô-rinh-tô 12:12-27 dùng hình ảnh thân thể để mô tả Hội Thánh: mỗi bộ phận đều quan trọng và cần đến nhau. Tương tự, mỗi lãnh đạo với vai trò riêng đều góp phần xây dựng Hội Thánh. Sự hợp tác đòi hỏi lòng khiêm nhường, tôn trọng lẫn nhau, và đặt lợi ích chung lên trên (Phi-líp 2:3-4). Ê-phê-sô 4:3 nhắc nhở: "dùng dây hòa bình mà giữ gìn sự hiệp một của Thánh Linh." Gương mẫu trong Công vụ 15 cho thấy các sứ đồ và trưởng lão đã cùng nhau thảo luận, cầu nguyện và đi đến quyết định về vấn đề cắt bì. Khi có sự hiệp nhất, Chúa ban phước và công việc Chúa tiến triển.

5. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Tín Hữu

Là thành viên của HTTLVN, mỗi Cơ Đốc nhân cần có thái độ đúng đắn đối với các lãnh đạo trong Ban Trị Sự:

  • Cầu nguyện: "Vậy, trước hết mỗi lần, ta khuyên... phải cầu nguyện, khẩn nguyện, kêu xin, tạ ơn cho hết thảy mọi người, cho các vua, cho hết thảy các bậc cầm quyền" (1 Ti-mô-thê 2:1-2). Hãy cầu nguyện cho các lãnh đạo được sự khôn ngoan, sức khỏe, bảo vệ và sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh.
  • Hỗ trợ và vâng phục: Hê-bơ-rơ 13:17 dạy: "Hãy vâng lời kẻ dắt dẫn anh em và chịu phục các người ấy... Hãy để cho họ được vui lòng mà làm chức vụ mình, chớ chẳng nên phiền lòng, vì ấy chẳng ích lợi gì cho anh em." Tích cực tham gia các chương trình do Hội Thánh đề ra, đóng góp ý kiến xây dựng và tôn trọng quyết định của lãnh đạo.
  • Đánh giá cao công lao: "Hãy kính trọng kẻ có công khó trong anh em... Hãy lấy lòng rất yêu thương mà kính trọng người đó vì cớ công việc họ" (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:12-13). Một lời cảm ơn, một món quà nhỏ hay sự khích lệ đều có giá trị.
  • Không phê phán vô căn cứ: 1 Ti-mô-thê 5:19 quy định: "Đừng nhận lời cáo gian cho một trưởng lão, mà phải có hai hoặc ba người làm chứng." Nếu có điều gì bất ổn, hãy theo đúng quy trình Kinh Thánh để trình bày.
  • Dùng ân tứ để phục vụ: 1 Phi-e-rơ 4:10: "Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà hầu việc kẻ khác, như người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời." Mỗi tín hữu đều có thể góp phần vào công việc chung, không chỉ trông chờ vào lãnh đạo.
  • Nêu gương đức tin: "Hãy nhớ những người dắt dẫn mình... Hãy xem xét cuối cuộc đời họ, và học đòi đức tin họ" (Hê-bơ-rơ 13:7). Quan sát đời sống của các lãnh đạo và học theo đức tin của họ.
6. Chuẩn Bị Cho Chức Vụ Lãnh Đạo Trong Hội Thánh

Nếu Chúa kêu gọi bạn vào chức vụ lãnh đạo, dù ở cấp địa phương hay trong Ban Trị Sự Tổng Liên Hội, hãy chuẩn bị theo Kinh Thánh:

  • Trau dồi nhân cách đạo đức: Đáp ứng các tiêu chuẩn trong 1 Ti-mô-thê 3:1-13 và Tít 1:5-9. Điều này bao gồm sự trung tín trong hôn nhân, quản lý gia đình tốt, không tham lam, không kiêu ngạo, có lời nói đáng tin, v.v.
  • Phát triển ân tứ qua phục vụ: Bắt đầu từ những việc nhỏ trong Hội Thánh địa phương như dạy trẻ, chào đón, phát thanh, v.v. Chúa Giê-xu dạy: "Ai trung tín trong việc rất nhỏ, cũng trung tín trong việc lớn" (Lu-ca 16:10).
  • Học hỏi Lời Chúa: "Hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời như người làm công không chỗ trách được, lấy lòng ngay thẳng giảng dạy lời của lẽ thật" (2 Ti-mô-thê 2:15). Tham gia các lớp Kinh Thánh, đọc sách giải kinh, và suy ngẫm Lời Chúa mỗi ngày.
  • Tìm kiếm sự dìu dắt và đào tạo: Hãy học hỏi từ một mục sư hoặc lãnh đạo kinh nghiệm – như Phao-lô đã dạy dỗ Ti-mô-thê. Cân nhắc việc học thần học chính quy nếu Chúa mở đường.
  • Cầu nguyện và nhạy bén với Thánh Linh: Chức vụ lãnh đạo là sự kêu gọi từ Chúa, không phải địa vị con người. Hãy cầu xin Chúa hướng dẫn và sẵn sàng vâng theo tiếng Ngài.
Kết Luận

Ban Trị Sự Tổng Liên Hội HTTLVN bao gồm nhiều lãnh đạo với các vai trò đa dạng, từ Chủ tịch, Tổng Thư ký, Thủ quỹ đến các Trưởng ban chuyên môn. Mỗi vị trí đều có nền tảng vững chắc trong Kinh Thánh, phản ánh các nguyên tắc lãnh đạo và phục vụ mà Đức Chúa Trời đã thiết lập cho Hội Thánh. Là thành viên của Hội Thánh, chúng ta được kêu gọi cầu nguyện, hỗ trợ, vâng phục và học hỏi từ các lãnh đạo này, đồng thời sẵn sàng dấn thân phục vụ theo ân tứ Chúa ban. Dù ở cương vị nào, mục tiêu tối hậu vẫn là làm vinh hiển Đức Chúa Trời và gây dựng thân thể Đấng Christ. Hãy nhớ rằng Chúa Giê-xu là Đầu của Hội Thánh, mọi lãnh đạo đều là đầy tớ của Ngài. Khi chúng ta cùng nhau làm việc dưới sự hướng dẫn của Ngài, Hội Thánh sẽ phát triển mạnh mẽ và mang lại nhiều kết quả cho Vương Quốc Đức Chúa Trời.

Quay Lại Bài Viết