Kinh Thánh nói gì về trách nhiệm của một Cơ đốc nhân?

02 December, 2025
15 phút đọc
2,930 từ
Chia sẻ:

Trách Nhiệm Của Một Cơ Đốc Nhân

Trong thế giới ngày nay, khái niệm về “trách nhiệm” thường bị giới hạn trong phạm vi công việc, gia đình hay xã hội. Tuy nhiên, đối với một Cơ đốc nhân, trách nhiệm mang một chiều sâu và phạm vi rộng lớn hơn nhiều, bắt nguồn từ mối quan hệ giao ước với Đức Chúa Trời qua sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu Christ. Kinh Thánh không trình bày đức tin như một trạng thái thụ động, mà là một đời sống tích cực, được biến đổi và mang trách nhiệm. Bài nghiên cứu này sẽ khảo sát một cách có hệ thống những trách nhiệm nền tảng mà Kinh Thánh đặt để trên mỗi tín hữu, dựa trên Lời Đức Chúa Trời và hình mẫu của Chúa Giê-xu.

I. Nền Tảng: Trách Nhiệm Bắt Nguồn Từ Ân Điển

Trước khi đi vào các phạm trù trách nhiệm cụ thể, chúng ta phải hiểu rõ nền tảng thần học: trách nhiệm của Cơ đốc nhân là đáp ứng lại ân điển, chứ không phải điều kiện để được cứu. Sự cứu rỗi hoàn toàn là ân điển bởi đức tin (Ê-phê-sô 2:8-9). Tuy nhiên, ân điển đó tạo nên một đời sống mới với những bổn phận mới. Sứ đồ Phao-lô viết: “Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Jêsus Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo.” (Ê-phê-sô 2:10). Từ ngữ Hy Lạp được dùng cho “việc lành” (ergois agathois) chỉ về những hành động tốt, có ích, phù hợp với ý muốn Đức Chúa Trời. Như vậy, trách nhiệm đầu tiên và lớn nhất là bước đi trong những việc lành mà chính Đức Chúa Trời đã định sẵn và chuẩn bị cho chúng ta.

II. Trách Nhiệm Đối Với Đức Chúa Trời: Mối Quan Hệ Giao Ước

Đây là trách nhiệm nền tảng chi phối mọi trách nhiệm khác. Nó được thể hiện qua:

1. Yêu Mến Chúa Trọn Vẹn: Chúa Giê-xu gọi đây là điều răn lớn nhất và thứ nhất (Ma-thi-ơ 22:37-38). Động từ “yêu” trong tiếng Hy Lạp ở đây là agapaō, chỉ tình yêu mang tính lựa chọn, cam kết và hy sinh. Trách nhiệm yêu Chúa bao hàm cả tấm lòng, linh hồn, trí óc và sức lực.

2. Thờ Phượng trong Thần và Lẽ Thật: Chúa Giê-xu phán: “Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lạy Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy.” (Giăng 4:24). Thờ phượng không chỉ giới hạn trong buổi nhóm lại, mà là toàn bộ đời sống dâng lên cho Đức Chúa Trời như của lễ sống và thánh (Rô-ma 12:1).

3. Vâng Phục và Tôn Kính: “Hãy kính sợ Đức Chúa Trời” (1 Phi-e-rơ 2:17). “Kính sợ” (phobeomai) không phải là sự sợ hãi kinh hoàng, mà là lòng tôn kính sâu xa, ý thức về sự thánh khiết và uy quyền của Ngài, dẫn đến sự vâng phục. “Vả, ấy chính vì điều nầy mà chúng ta nhọc nhằn khó nhọc, vì đã để sự trông cậy chúng ta trong Đức Chúa Trời hằng sống, là Cứu Chúa của mọi người, nhứt là của những kẻ có lòng tin.” (1 Ti-mô-thê 4:10).

III. Trách Nhiệm Đối Với Lời Đức Chúa Trời: Học, Giữ và Thực Hành

Kinh Thánh là Lời phán của Đức Chúa Trời, là kim chỉ nam cho đời sống và đức tin. Trách nhiệm của Cơ đốc nhân đối với Kinh Thánh được tóm tắt trong câu: “Hãy siêng năng cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời như người làm công không hổ thẹn, lấy lòng ngay thẳng giảng dạy lời của lẽ thật.” (2 Ti-mô-thê 2:15).

  • Học Lời Chúa: Từ “siêng năng” (spoudazō) có nghĩa là nỗ lực, vội vàng, hết sức làm. Chúng ta được kêu gọi nghiên cứu, đào sâu Lời Chúa một cách chủ động.
  • Giữ Lời Chúa: Nghĩa là ghi nhớ, trân quý và tuân giữ. Chúa Giê-xu phán: “Ai yêu mến ta thì vâng giữ lời ta” (Giăng 14:23).
  • Thực Hành Lời Chúa: Đây là điểm then chốt. Gia-cơ cảnh cáo: “Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình… Nhưng kẻ nào xét kĩ luật pháp trọn vẹn, là luật pháp về sự tự do, lại bền lòng suy xét lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc nó, thì kẻ đó sẽ được phước trong sự mình vâng lời.” (Gia-cơ 1:22, 25).
IV. Trách Nhiệm Đối Với Hội Thánh: Thân Thể Của Đấng Christ

Cơ đốc nhân không sống đức tin đơn độc. Chúng ta được cứu để thuộc về gia đình Đức Chúa Trời. Trách nhiệm trong Hội Thánh bao gồm:

1. Thông Công và Gắn Bó: “Chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau” (Hê-bơ-rơ 10:25). “Thông công” (koinōnia) mang ý nghĩa sự hiệp một, chia sẻ chung, cùng tham dự vào sự sống trong Đấng Christ.

2. Sử Dụng Ân Tứ Để Gây Dựng: Mỗi tín hữu đều nhận ít nhất một ân tứ từ Đức Thánh Linh để phục vụ thân thể. “Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời.” (1 Phi-e-rơ 4:10). Mục đích là để “gây dựng thân thể Đấng Christ” (Ê-phê-sô 4:12).

3. Khuyên Bảo và Nâng Đỡ Thuộc Linh: “Hỡi anh em, nếu có người nào bị tội lỗi bắt phục, thì anh em là kẻ có Đức Thánh Linh, hãy lấy lòng mềm mại mà sửa họ lại.” (Ga-la-ti 6:1). Trách nhiệm này đòi hỏi sự khôn ngoan, khiêm nhường và yêu thương.

V. Trách Nhiệm Đối Với Thế Gian: Muối Và Sáng

Chúa Giê-xu tuyên bố: “Các ngươi là muối của đất… Các ngươi là sự sáng của thế gian.” (Ma-thi-ơ 5:13-14). Điều này hàm chứa hai trách nhiệm:

1. Làm Chứng Về Tin Lành: Mệnh lệnh cuối cùng của Chúa Giê-xu là: “Hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-têm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi.” (Ma-thi-ơ 28:19-20). Đây là trách nhiệm truyền giáo, rao báo tin mừng cứu rỗi.

2. Sống Công Chính Và Yêu Thương: Làm muối nghĩa là ngăn chặn sự hư hoại, mang lại hương vị tốt lành. Làm sáng nghĩa là sống một đời sống đạo đức, công chính và nhân từ để “họ thấy việc lành của các ngươi, mà ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời.” (Ma-thi-ơ 5:16). Điều này bao gồm trách nhiệm xã hội, giúp đỡ người nghèo khó, cô thế (Gia-cơ 1:27), và sống ngay thẳng trong mọi giao dịch.

VI. Trách Nhiệm Đối Với Gia Đình Và Cá Nhân

1. Trong Gia Đình: Kinh Thánh đưa ra những chỉ dẫn rõ ràng: vợ chồng phải yêu thương, tôn trọng nhau (Ê-phê-sô 5:22-33); cha mẹ phải dạy dỗ con cái trong đường lối Chúa (Phục-truyền 6:7; Ê-phê-sô 6:4); con cái phải vâng lời, hiếu kính cha mẹ (Ê-phê-sô 6:1-3).

2. Đối Với Bản Thân:

  • Giữ Gìn Thân Thể và Tâm Trí: Thân thể là đền thờ của Đức Thánh Linh (1 Cô-rinh-tô 6:19-20). Chúng ta có trách nhiệm giữ gìn nó trong sự thánh khiết và khỏe mạnh.
  • Làm Việc Cách Trung Tín: “Hễ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chớ không phải làm cho người ta” (Cô-lô-se 3:23). Đây là nguyên lý Cơ đốc về lao động.
  • Quản Lý Tài Chính Khôn Ngoan: Chúng ta là quản gia của những gì Chúa giao. Trách nhiệm bao gồm làm việc chăm chỉ, dâng hiến, tiết kiệm và tránh nợ nần (Châm-ngôn 3:9-10; Ma-thi-ơ 25:14-30).

VII. Ứng Dụng Thực Tế Trong Đời Sống Hằng Ngày

Làm thế nào để sống những trách nhiệm này một cách thiết thực?

1. Bắt Đầu Bằng Sự Kết Hiệp: Mỗi ngày dành thì giờ riêng tư (quiet time) với Chúa qua sự cầu nguyện và đọc Kinh Thánh. Đây là nguồn sức mạnh và sự định hướng.

2. Sống Có Chủ Đích Trong Cộng Đồng: Chủ động tham gia vào một Hội Thánh địa phương. Không chỉ đi nhóm, mà tìm cách phục vụ dựa trên ân tứ và sự thúc giục của Chúa, dù là chào đón, cầu nguyện, dạy trẻ hay dọn dẹp.

3. Biến Công Việc Thành Sự Thờ Phượng: Dù làm bất cứ nghề gì, hãy làm với tấm lòng như làm cho Chúa. Sự trung tín, chính trực và yêu thương nơi công sở là một chứng đạo mạnh mẽ.

4. Thực Hành Đại Mệnh Lệnh Trong Phạm Vi Ảnh Hưởng: Cầu nguyện cho hàng xóm, đồng nghiệp. Sẵn sàng chia sẻ lý do của niềm hy vọng trong mình với sự nhu mì, kính sợ (1 Phi-e-rơ 3:15). Tham gia hoặc hỗ trợ các hoạt động truyền giáo.

5. Thiết Lập Trật Tự Ưu Tiên Thuộc Linh Trong Gia Đình: Cầu nguyện chung, đọc Kinh Thánh chung với gia đình. Tạo một môi trường gia đình đề cao các giá trị của Nước Đức Chúa Trời.

Kết Luận

Trách nhiệm của một Cơ đốc nhân, như Kinh Thánh trình bày, là một hành trình đáp lại tình yêu và ân điển vô điều kiện của Đức Chúa Trời. Nó không phải là gánh nặng luật pháp, mà là đặc ân được cộng tác với Đức Chúa Trời trong chương trình cứu chuộc của Ngài cho chính chúng ta, cho Hội Thánh và cho thế giới. Mọi trách nhiệm đều quy về mối tương giao với Chúa Giê-xu Christ – Ngài vừa là Đấng Cứu Chuộc, vừa là Chúa, vừa là hình mẫu trọn vẹn của một đời sống có trách nhiệm trước mặt Đức Chúa Trời. Khi chúng ta ý thức và trung tín sống những trách nhiệm này trong sự nương cậy Thánh Linh, chúng ta không chỉ kinh nghiệm sự tăng trưởng thuộc linh, mà còn trở nên ống dẫn của phước hạnh và ánh sáng của Đấng Christ cho mọi người xung quanh.

“Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm.” (1 Cô-rinh-tô 10:31).

Quay Lại Bài Viết