Trở Thành Một Học Sinh Tốt: Quan Điểm Từ Kinh Thánh
Trong thế giới ngày nay, danh hiệu “học sinh tốt” thường gắn liền với điểm số cao, thành tích học tập xuất sắc và sự vâng lời thầy cô. Tuy nhiên, Kinh Thánh – Lời Đức Chúa Trời – đưa ra một định nghĩa sâu sắc và toàn diện hơn về phẩm chất của một người học trò chân chính. Từ góc nhìn thuộc linh, mỗi Cơ Đốc nhân, bất kể tuổi tác, đều là một “học sinh” (môn đồ) trong trường học của Đấng Christ, với mục tiêu tối thượng là học biết Chúa, vâng theo ý Ngài và trưởng thành trong đức tin. Bài nghiên cứu này sẽ khám phá những nguyên tắc nền tảng Kinh Thánh dạy về việc trở thành một học sinh tốt, không chỉ trong phạm vi học đường mà còn trong hành trình theo Chúa suốt đời.
I. Nền Tảng: Tâm Thế Của Một Người Học Trò Khôn Ngoan
Sách Châm Ngôn, cuốn sách chứa đựng sự khôn ngoan thực tiễn từ Đức Chúa Trời, mở đầu bằng lời kêu gọi rõ ràng về tâm thế học tập:
“Con ơi, nếu con tiếp nhận lời ta, và giữ gìn mạng lịnh ta trong lòng con, để tai con nghe sự khôn ngoan, và lòng con chuyên về sự thông sáng; phải, nếu con kêu cầu sự phân biện, và cất tiếng lên cầu xin sự thông sáng, nếu con tìm nó như tiền bạc, và kiếm nó như bửu vật ẩn bí, bấy giờ con sẽ hiểu biết sự kính sợ Đức Giê-hô-va, và tìm được điều tri thức của Đức Chúa Trời.” (Châm Ngôn 2:1-5)
Đoạn Kinh Thánh này vạch ra bốn phẩm chất cốt lõi của một học sinh khôn ngoan theo Chúa:
- Sự tiếp nhận và giữ gìn (câu 1): Học sinh tốt không chỉ nghe qua loa mà chủ động “tiếp nhận” (laqach - לָקַח trong tiếng Hê-bơ-rơ, có nghĩa là lấy, đón nhận, nắm lấy) và “giữ gìn” (tsaphan - צָפַן, có nghĩa là cất giấu, trân trọng, tích trữ) Lời Chúa. Điều này đòi hỏi sự chủ động và quý trọng.
- Sự chuyên tâm (câu 2): Học sinh dâng “tai” và “lòng” mình cho việc học. Đây là sự tập trung toàn bộ tâm trí và tấm lòng.
- Sự khao khát (câu 3-4): Việc học được so sánh với việc “tìm kiếm như bửu vật ẩn bí”. Một học sinh tốt phải có lòng khao khát, ham mê học hỏi, xem tri thức khôn ngoan từ Chúa là kho báu vô giá.
- Mục đích tối hậu (câu 5): Mục tiêu của mọi sự học không phải là để hơn người, mà là để “hiểu biết sự kính sợ Đức Giê-hô-va”. Kiến thức đích thực bắt nguồn từ mối quan hệ đúng đắn với Đấng Tạo Hóa.
II. Đức Tính Căn Bản: Sự Khiêm Nhường và Lòng Vâng Phục
Nền tảng đầu tiên và quan trọng nhất cho việc học là sự khiêm nhường. Kinh Thánh cảnh báo:
“Sự kiêu ngạo chỉ sanh ra điều cãi lộn; còn sự khôn ngoan ở với những người chịu lời khuyên dạy.” (Châm Ngôn 13:10)
Một tấm lòng kiêu ngạo, tự cho mình đã biết đủ, sẽ đóng lại cánh cửa học hỏi. Ngược lại, sự khiêm nhường mở ra cơ hội để được sửa dạy và lớn lên. Chúa Giê-xu chính là tấm gương tuyệt vời về sự khiêm nhường trong học tập khi còn trẻ: “Đức Chúa Jêsus khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn, càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta.” (Lu-ca 2:52). Sự “khôn ngoan càng thêm” chỉ đến với một tâm lý khiêm tốn, sẵn sàng học hỏi.
Đức tính thứ hai là lòng vâng phục và tôn trọng bề trên.
“Hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm. Hãy tôn kính cha mẹ ngươi (ấy là điều răn thứ nhất, có một lời hứa nối theo), hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất.” (Ê-phê-sô 6:1-3)Mặc dù trực tiếp nói về gia đình, nguyên tắc này áp dụng cho mối quan hệ học đường: học sinh tốt vâng phục và tôn trọng cha mẹ, thầy cô – những người Đức Chúa Trời đặt để để dẫn dắt, dạy dỗ và bảo vệ mình. Sự vâng phục này không phải là mù quáng, mà “trong Chúa”, tức là phù hợp với Lời Chúa và vì lợi ích tối cao của người học.
III. Phương Pháp Học Tập Khôn Ngoan
Kinh Thánh không chỉ dạy về thái độ mà còn chỉ dẫn phương pháp học tập hiệu quả:
1. Học Cách Lắng Nghe và Suy Ngẫm:
“Hãy chăm chỉ về sự khuyên dạy, và lắng tai nghe các lời tri thức.” (Châm Ngôn 23:12) “Phước cho người nào… lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va, và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm.” (Thi Thiên 1:1-2)Từ “suy gẫm” (hagah - הָגָה) trong tiếng Hê-bơ-rơ mang ý nghĩa lẩm bẩm, nghiền ngẫm, đọc đi đọc lại. Học sinh tốt không vội vàng, nhưng dành thời gian để lắng nghe kỹ, sau đó suy ngẫm sâu sắc về điều đã học, để thấm nhuần và áp dụng.
2. Học Tập Có Kỷ Luật và Siêng Năng:
“Tay người siêng năng sẽ cai trị; nhưng tay người biếng nhác phải phục sự.” (Châm Ngôn 12:24) “Hãy tỉnh thức, vững vàng trong đức tin, hãy cư xử cách đàn ông, và mạnh mẽ.” (I Cô-rinh-tô 16:13)Sự siêng năng (charuts - חָרוּς, nghĩa là chăm chỉ, nhanh nhẹn) và kỷ luật là yếu tố không thể thiếu. Học tập là một cuộc chạy đua đường dài đòi hỏi sự bền bỉ, “tỉnh thức” và “vững vàng”.
3. Học Trong Sự Cầu Nguyện và Nương Dựa Chúa: Kiến thức thật sự đến từ Đức Chúa Trời. Sứ đồ Gia-cơ khuyên: “Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời, là Đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho.” (Gia-cơ 1:5). Một học sinh Cơ Đốc biết rằng mình cần sự khôn ngoan từ trên cao để hiểu và áp dụng mọi điều mình học, dù là môn học tự nhiên hay thuộc linh.
IV. Mục Đích Của Việc Học: Ứng Dụng và Làm Sáng Danh Chúa
Theo Kinh Thánh, kiến thức không phải để tích trữ hay khoe khoang, mà để ứng dụng vào đời sống và phục vụ người khác. Sứ đồ Phao-lô cầu nguyện cho các tín hữu Phi-líp: “Tôi cầu xin cho lòng yêu thương của anh em càng ngày càng chan chứa hơn, trong sự thông biết và sự suy hiểu, để nghiệm thấy những sự tốt lành hơn.” (Phi-líp 1:9-10). Sự “thông biết” phải dẫn đến “lòng yêu thương” và “những sự tốt lành”.
Hơn nữa, mọi sự học tập cuối cùng phải nhằm mục đích làm sáng danh Đức Chúa Trời.
“Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm.” (I Cô-rinh-tô 10:31)Điều này bao gồm cả việc học. Một học sinh tốt học với thái độ biết ơn Chúa về cơ hội được học, sử dụng khả năng Chúa ban để học cách tốt nhất, và sống ngay thẳng trong học đường để qua đời sống mình, người khác thấy được phẩm chất của Đấng Christ.
V. Thực Hành Trong Đời Sống Hằng Ngày
Làm thế nào để áp dụng những nguyên tắc Kinh Thánh này vào đời sống một học sinh?
- Trong học đường: Đến lớp đúng giờ, chuẩn bị bài đầy đủ, chăm chú nghe giảng, hoàn thành bài tập với tinh thần trách nhiệm cao nhất như “làm việc cho Chúa” (Cô-lô-se 3:23). Tôn trọng bạn bè, không gian lận, sống chân thật.
- Trong gia đình: Vâng lời và giúp đỡ cha mẹ. Quản lý thời gian học tập và nghỉ ngơi cân bằng. Sử dụng công nghệ (điện thoại, internet) cách khôn ngoan và có kỷ luật.
- Trong Hội Thánh: Là một “học sinh” nghiêm túc trong trường học thuộc linh: siêng năng học Lời Chúa, tham dự các lớp giáo lý, học cách phục vụ và yêu thương anh chị em trong Chúa.
- Trong xã hội: Sống như muối và ánh sáng (Ma-thi-ơ 5:13-16). Thể hiện tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái và sự chính trực trong mọi mối quan hệ.
Kết Luận
Trở thành một học sinh tốt theo tiêu chuẩn Kinh Thánh vượt xa khỏi bảng điểm; đó là một hành trình của cả đời sống, nơi chúng ta học tập với tấm lòng khiêm nhường, khao khát, siêng năng và vâng phục, với mục đích tối thượng là học biết Chúa và làm sáng danh Ngài qua mọi điều mình làm. Dù bạn đang ngồi trên ghế nhà trường hay đang học trong “trường đời”, hãy nhớ lời Chúa Giê-xu phán: “Hãy mang lấy ách của ta, và học theo ta; vì ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ.” (Ma-thi-ơ 11:29). Khi chúng ta trở thành những học trò ngoan của Chúa Giê-xu, chúng ta cũng sẽ trở thành những học sinh, những công dân, những con cái tốt trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Hãy để sự khôn ngoan từ trên cao dẫn dắt mỗi bước đi trong hành trình học tập của bạn.