Kinh Qur’an Có Thay Thế Kinh Thánh Không?
Trong một thế giới đa nguyên tôn giáo, các tín hữu Cơ Đốc thường đối diện với những câu hỏi về mối quan hệ giữa niềm tin của mình và các tôn giáo khác. Một trong những thắc mắc sâu sắc nhất xuất phát từ sự tương tác với Hồi giáo: Liệu Kinh Qur’an, văn bản thiêng liêng của Hồi giáo, có phải là sự mặc khải mới thay thế hoặc hiệu chỉnh Kinh Thánh Cơ Đốc giáo không? Để trả lời câu hỏi này một cách thấu đáo, chúng ta phải quay về nền tảng của đức tin Tin Lành: Lời Đức Chúa Trời được bày tỏ trong Kinh Thánh, và xem xét chứng cớ nội tại của chính Kinh Thánh về tính độc nhất, trọn vẹn và bất biến của sự mặc khải trong Chúa Cứu Thế Giê-xu.
Kinh Thánh tuyên bố một cách rõ ràng và dứt khoát về sự đầy đủ và thẩm quyền tối hậu của nó. Trọng tâm của mặc khải Cơ Đốc giáo không phải là một quyển sách đơn thuần, mà là một Con Ngôi: Chúa Giê-xu Christ. Sứ đồ Giăng mở đầu Phúc Âm của mình bằng cách giới thiệu Ngôi Lời (Λόγος - Logos) vốn hiện hữu từ ban đầu và là chính Đức Chúa Trời (Giăng 1:1). Sau đó ông tuyên bố: "Chẳng hề có ai thấy Đức Chúa Trời; chỉ Con một ở trong lòng Cha, là Đấng đã giãi bày Cha cho chúng ta biết"
(Giăng 1:18). Điều này thiết lập một nguyên tắc then chốt: Đức Chúa Trời được bày tỏ trọn vẹn và đầy đủ nhất trong Con Ngài, Chúa Giê-xu Christ.
Sự mặc khải này là dứt khoát. Trong thư Hê-bơ-rơ, tác giả viết: "Đức Chúa Trời, là Đấng ngày xưa đã dùng các đấng tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần nhiều cách, rốt lại, trong những ngày cuối cùng này, Ngài phán dạy chúng ta bởi Con Ngài"
(Hê-bơ-rơ 1:1-2). Từ Hy Lạp được dùng cho "rốt lại" là ἐπ’ ἐσχάτου (ep' eschatou), mang ý nghĩa "trong những ngày sau rốt" hoặc "sau cùng". Điều này chỉ ra rằng sự phán dạy qua Con Ngài là đỉnh điểm, là sự mặc khải cuối cùng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu chính là Lời sống động của Đức Chúa Trời.
Vậy, Kinh Thánh – bao gồm Cựu Ước và Tân Ước – đóng vai trò gì? Nó là lời chứng được Đức Thánh Linh cảm thúc về sự mặc khải đó. Khi Phao-lô viết cho Ti-mô-thê, ông khẳng định: "Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình"
(2 Ti-mô-thê 3:16). Từ "soi dẫn" trong tiếng Hy Lạp là θεόπνευστος (theopneustos), nghĩa đen là "Đức Chúa Trời thở ra". Kinh Thánh có nguồn gốc từ hơi thở của Đức Chúa Trời, vì vậy nó mang thẩm quyền tối cao và đầy đủ để dạy dỗ chúng ta mọi điều liên quan đến đức tin và sự sống đạo.
Kinh Thánh không chỉ tuyên bố về sự đầy đủ của nó, mà còn nghiêm khắc cảnh báo chống lại bất kỳ sự thêm thắt hoặc sự mặc khải nào khác được cho là đến từ Đức Chúa Trời nhưng thực chất đi ngược lại hoặc vượt quá sự mặc khải trong Đấng Christ.
Trong sách Khải Huyền, lời cảnh báo cuối cùng này được đưa ra một cách mạnh mẽ: "Tôi ngỏ cho kẻ nào nghe lời tiên tri trong sách nầy: Nếu ai thêm vào sách tiên tri nầy điều gì, thì Đức Chúa Trời sẽ thêm cho người ấy tai nạn đã ghi chép trong sách nầy. Và kẻ nào bớt điều gì trong những lời ở sách tiên tri nầy, thì Đức Chúa Trời sẽ cất lấy phần họ về cây sự sống và thành thánh, đã chép trong sách nầy"
(Khải Huyền 22:18-19). Mặc dù câu này trực tiếp nói đến sách Khải Huyền, nhưng nguyên tắc thần học được áp dụng là: Sự mặc khải của Đức Chúa Trời về chương trình cứu rỗi và lẽ thật của Ngài là trọn vẹn và đã được kết thúc trong Đấng Christ. Bất kỳ điều gì tuyên bố là "mặc khải mới" thay thế hoặc sửa đổi lẽ thật này đều đáng nghi ngờ.
Sứ đồ Phao-lô cũng cảnh báo các tín hữu ở Ga-la-ti về bất kỳ "phúc âm" nào khác, ngay cả khi nó được rao giảng bởi thiên sứ: "Nhưng nếu có ai, hoặc chính chúng tôi, hoặc thiên sứ trên trời, truyền cho anh em một tin lành nào khác với tin lành chúng tôi đã truyền cho anh em, thì người ấy đáng bị a-na-them!"
(Ga-la-ti 1:8). Từ "a-na-them" (ἀνάθεμα - anathema) mang nghĩa rủa sả, bị đoán phạt. Lý do là vì "phúc âm" duy nhất là ân điển cứu rỗi bởi đức tin nơi sự chết chuộc tội và sự sống lại của Chúa Giê-xu Christ (1 Cô-rinh-tô 15:1-4). Bất kỳ thông điệp nào phủ nhận sự chết chuộc tội của Chúa Giê-xu trên thập tự giá, phủ nhận thần tính của Ngài, hoặc phủ nhận sự cứu rỗi bởi ân điển qua đức tin đều là một "tin lành khác".
Để trả lời câu hỏi chính, chúng ta cần hiểu quan điểm của chính Kinh Qur'an về Kinh Thánh. Kinh Qur'an thừa nhận Torah (Luật pháp Môi-se), Zabur (Thi Thiên) và Injil (Phúc Âm) là những sách mặc khải từ Đức Chúa Trời (Allah) cho các tiên tri của Ngài. Tuy nhiên, nó tuyên bố rằng người Do Thái và Cơ Đốc nhân đã làm sai lạc hoặc giả mạo những bản văn này (một khái niệm gọi là tahrif). Vì vậy, Kinh Qur'an được cho là đến để sửa chữa những sai lạc đó và đem lại sự mặc khải cuối cùng, hoàn hảo.
Từ quan điểm Kinh Thánh Tin Lành, đây chính là điều mà Ga-la-ti 1:8 cảnh báo. Kinh Thánh tuyên bố về sự bảo tồn và thẩm quyền bất di bất dịch của chính nó. Chúa Giê-xu phán: "Trời đất sẽ qua, nhưng lời ta nói chẳng bao giờ qua đi"
(Ma-thi-ơ 24:35). Và trong Thi Thiên 119:89, chúng ta đọc: "Hỡi Đức Giê-hô-va, lời Ngài được vững lập đời đời trên trời." Đức Chúa Trời, Đấng soi dẫn Lời Ngài, cũng đủ quyền năng để bảo tồn Lời ấy qua các thời đại. Niềm tin vào sự giả mạo toàn diện của Kinh Thánh thực chất là nghi ngờ sự thành tín và quyền năng gìn giữ của Đức Chúa Trời.
Hơn nữa, Kinh Qur'an phủ nhận những giáo lý nền tảng của Cơ Đốc giáo được Kinh Thánh dạy rõ ràng:
- Thần Tính và Con Độc Sanh của Chúa Giê-xu: Kinh Thánh dạy Chúa Giê-xu là Con Đức Chúa Trời (Giăng 3:16), đồng bản thể với Đức Chúa Trời (Giăng 10:30). Kinh Qur'an phủ nhận điều này, xem Chúa Giê-xu chỉ là một tiên tri vĩ đại.
- Sự Chết Chuộc Tội Trên Thập Tự Giá: Nền tảng của Phúc Âm là sự chết thay của Chúa Giê-xu vì tội lỗi chúng ta (Rô-ma 5:8; 1 Phi-e-rơ 2:24). Kinh Qur'an phủ nhận sự kiện lịch sử này.
- Sự Cứu Rỗi Bởi Ân Điển Qua Đức Tin: Kinh Thánh dạy rằng chúng ta được xưng công bình bởi đức tin nơi Đấng Christ, không bởi việc làm (Ê-phê-sô 2:8-9). Hệ thống tôn giáo của Kinh Qur'an chủ yếu dựa trên sự cân bằng giữa việc làm và ân điển.
Do đó, về mặt thần học, Kinh Qur'an không phải là một sự xác nhận hay tiếp nối Kinh Thánh, mà là một sự phủ nhận các lẽ thật căn bản của Kinh Thánh về Đấng Christ và sự cứu rỗi. Theo định nghĩa của Kinh Thánh, đây là một "tin lành khác".
Là những tín hữu Tin Lành, chúng ta cần ứng phó với câu hỏi này và với những người bạn theo đạo Hồi một cách vừa chân thật vừa đầy tình yêu thương.
1. Gốc Rễ Vững Chắc Trong Lời Chúa: Trước hết, chúng ta phải tự mình am hiểu Kinh Thánh. Sự hiểu biết nông cạn khiến chúng ta dễ bị dao động. Hãy nghiên cứu sâu sắc các giáo lý về Đấng Christ, thập tự giá và ân điển. Như Phi-e-rơ khuyên: "Hãy sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em, với sự hiền hòa và kính sợ"
(1 Phi-e-rơ 3:15). Sự "sẵn sàng" đến từ việc học hỏi Lời Chúa.
2. Tập Trung Vào Chúa Giê-xu Christ: Trong mọi cuộc đối thoại, hãy đưa Chúa Giê-xu lên làm trung tâm. Ngài là điểm khác biệt không thể dung hòa. Thay vì tranh luận về các sách, hãy chia sẻ về Con Người Giê-xu trong Kinh Thánh: tình yêu, quyền năng, sự dạy dỗ, sự chết và sự sống lại của Ngài. Hãy mời họ đọc trực tiếp các sách Phúc Âm (Ma-thi-ơ, Mác, Lu-ca, Giăng) để gặp gỡ Chúa Giê-xu như Ngài được bày tỏ.
3. Sống Bày Tỏ Tình Yêu và Ân Điển: Thái độ của chúng ta phản chiếu Đấng Christ mà chúng ta tuyên xưng. Hãy đối xử với mọi người bằng sự tôn trọng và lòng nhân từ. Hãy nhớ rằng mục tiêu không phải là "thắng cuộc tranh luận" mà là thể hiện tình yêu của Đấng Christ và cơ hội được cứu rỗi. Hãy cầu nguyện cho họ, vì chỉ có Đức Thánh Linh mới mở được con mắt thuộc linh (2 Cô-rinh-tô 4:4-6).
4. Giữ Vững Lập Trường Cách Nhẹ Nhàng Nhưng Kiên Định: Chúng ta có thể nói rằng, với lòng tôn trọng, dựa trên niềm tin của chúng ta vào Kinh Thánh là Lời thành tín và đầy đủ của Đức Chúa Trời, chúng ta tin rằng sự mặc khải của Đức Chúa Trời đã được hoàn tất trong Chúa Giê-xu Christ. Chúng ta không thể chấp nhận những giáo lý phủ nhận thần tính và công tác cứu chuộc của Ngài, vì đó là cốt lõi của đức tin chúng ta.
Câu trả lời dứt khoát từ góc nhìn của nghiên cứu Kinh Thánh Tin Lành là: Không, Kinh Qur'an không thể và không thay thế Kinh Thánh. Kinh Thánh là sự mặc khải đầy đủ, trọn vẹn và dứt khoát của Đức Chúa Trời về chính Ngài và chương trình cứu rỗi của Ngài, được bày tỏ tối hậu trong Con Ngài là Chúa Giê-xu Christ. Bất kỳ điều gì tuyên bố sửa chữa, thay thế hoặc phủ nhận lẽ thật trung tâm này đều đi ngược lại với lời cảnh báo nghiêm túc trong chính Kinh Thánh.
Sứ mạng của chúng ta không phải là công kích, mà là trung thành rao giảng "Đấng Christ bị đóng đinh trên cây thập tự" (1 Cô-rinh-tô 1:23) – một sự điên rồ và vấp phạm đối với thế gian, nhưng là "quyền phép Đức Chúa Trời và sự khôn ngoan Đức Chúa Trời" cho những ai được kêu gọi. Hãy giữ vững niềm tin nơi Lời vững chắc của Đức Chúa Trời, sống trong ân điển của Phúc Âm, và luôn sẵn sàng làm chứng về hy vọng của chúng ta trong Đấng Christ với tấm lòng hiền hòa và kính sợ.
Lời Chúa là ngọn đèn cho chân chúng ta, Ánh sáng cho đường lối chúng ta (Thi Thiên 119:105). Ánh sáng ấy đã tỏ ra trọn vẹn trong Chúa Giê-xu, và chúng ta không cần tìm kiếm một ánh sáng nào khác.