Khi Nào Và Làm Thế Nào Chúng Ta Nhận Lãnh Đức Thánh Linh?
Trong hành trình đức tin Cơ Đốc, việc nhận lãnh và sống trong quyền năng của Đức Thánh Linh là một chủ đề căn bản nhưng vô cùng phong phú và thiết yếu. Đức Thánh Linh không phải là một thế lực mơ hồ, mà là Ngôi Vị thứ ba trong Ba Ngôi Đức Chúa Trời, Đấng đồng công với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con trong công cuộc cứu chuộc và thánh hóa Hội Thánh. Bài nghiên cứu này sẽ khảo sát Kinh Thánh một cách chuyên sâu để trả lời hai câu hỏi trọng tâm: Khi nào một người nhận lãnh Đức Thánh Linh, và Làm thế nào để kinh nghiệm đầy trọn sự hiện diện cùng quyền năng của Ngài trong đời sống mình.
Trước khi tìm hiểu về thời điểm và phương cách, chúng ta phải hiểu bản chất của Đức Thánh Linh. Trong tiếng Hê-bơ-rơ, từ "Thần" (רוּחַ, ruach) mang nghĩa là "hơi thở", "gió", hay "thần linh". Trong tiếng Hy Lạp, từ "Thánh Linh" (Πνεῦμα Ἅγιον, Pneuma Hagion) cũng mang ý tưởng tương tự về "hơi thở thánh". Điều này cho thấy Ngài là sự sống và năng lực từ chính Đức Chúa Trời (Sáng thế ký 2:7). Đức Thánh Linh không chỉ là một ảnh hưởng, mà là một Ngôi Vị có trí tuệ, tình cảm và ý chí. Ngài dạy dỗ (Giăng 14:26), làm chứng (Giăng 15:26), thương xót (Rô-ma 15:30), phán xét (Giăng 16:8), và có thể bị làm buồn (Ê-phê-sô 4:30). Công việc chính của Ngài là tôn vinh Đức Chúa Giê-xu Christ (Giăng 16:14), cáo trách thế gian về tội lỗi, sự công bình và sự phán xét (Giăng 16:8), tái sinh người tin (Tít 3:5), ngự vào lòng tín đồ như ấn chứng cho sự cứu rỗi (Ê-phê-sô 1:13-14), và ban năng lực cho Hội Thánh để làm chứng (Công vụ 1:8).
Kinh Thánh trình bày một sự thật nền tảng: mọi tín đồ thật đều đã nhận lãnh Đức Thánh Linh vào lúc họ tin nhận Chúa Giê-xu Christ. Đây không phải là một kinh nghiệm thứ hai tách biệt khỏi sự cứu rỗi, mà là phần thiết yếu của chính sự cứu rỗi đó.
1. Thánh Linh Được Ban Cho Khi Tin Nhận Chúa Giê-xu: Sứ đồ Phao-lô xác định rõ: "Vả, anh em không hề chịu lấy thần của tôi mọi và cũng chẳng phải bởi tay người ta mà được thánh hóa, bèn là bởi Đức Thánh Linh" (II Cô-rinh-tô 1:21-22). Ông cũng viết cho Hội Thánh Rô-ma: "Vả, nếu ai không có Thánh Linh của Đấng Christ, thì người ấy chẳng thuộc về Ngài" (Rô-ma 8:9b). Điều này cho thấy sự hiện diện của Đức Thánh Linh là dấu ấn xác thực của đời sống mới trong Christ.
2. Lời Hứa Cho Mọi Người Tin: Trong bài giảng vào ngày Lễ Ngũ Tuần, Phi-e-rơ tuyên bố: "Hãy hối cải, ai nấy phải nhân danh Đức Chúa Giê-xu chịu phép báp-têm, để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh. Vì lời hứa thuộc về các ngươi, con cái các ngươi, và thuộc về hết thảy mọi người ở xa, tức là bao nhiêu người mà Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta sẽ gọi" (Công vụ 2:38-39). Lời hứa về Đức Thánh Linh không chỉ dành cho các sứ đồ hay thế hệ đầu tiên, mà cho "hết thảy mọi người ở xa" – tức là mọi tín đồ thuộc mọi thời đại.
3. Sự Báp-têm Bằng Đức Thánh Linh: Chúa Giê-xu phán: "Giăng đã làm phép báp-têm bằng nước, nhưng trong ít ngày, các ngươi sẽ chịu phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh" (Công vụ 1:5). Sứ đồ Phao-lô giải thích thêm: "Vì chưng chúng ta hoặc người Giu-đa, hoặc người Gờ-réc, hoặc tôi mọi, hoặc tự chủ, đều đã chịu phép báp-têm chung một Thánh Linh để hiệp làm một thân; và chúng ta đều đã chịu uống chung một Thánh Linh nữa" (I Cô-rinh-tô 12:13). Từ "báp-têm" (βαπτίζω, baptizō) có nghĩa là "dìm chìm", "nhận chìm". Khi một người tin Chúa, họ được "dìm chìm" vào trong Thánh Linh, được đặt vào trong Thân Thể của Đấng Christ, và trở nên một phần không thể tách rời của Hội Thánh phổ thông. Đây là một công tác một lần đủ cả và phổ quát cho mọi Cơ Đốc nhân.
Nếu mọi tín đồ đều đã nhận lãnh Thánh Linh, thì tại sao Kinh Thánh lại kêu gọi chúng ta "hãy được đầy dẫy Đức Thánh Linh" (Ê-phê-sô 5:18)? Điều này dẫn chúng ta đến sự phân biệt quan trọng giữa việc nhận lãnh Thánh Linh như ấn chứng cứu rỗi và việc liên tục được đầy dẫy (hay được kiểm soát) bởi Thánh Linh để có một đời sống đắc thắng, năng quyền và kết quả.
1. Điều Kiện Cho Sự Đầy Dẫy: Sự Vâng Phục Và Khao Khát Thuộc Linh
Sự đầy dẫy Thánh Linh không phải là một cảm xúc huyền bí, mà là một mạng lệnh phải vâng theo. Trong Công vụ 5:32, Phi-e-rơ nói: "Đức Chúa Trời đã ban Đức Thánh Linh cho kẻ vâng lời Ngài." Sự vâng lời bắt nguồn từ đức tin, và đức tin đến bởi sự nghe Lời Chúa (Rô-ma 10:17). Vì vậy, mối tương giao mật thiết với Lời Chúa là điều kiện tiên quyết. Ngoài ra, Chúa Giê-xu dạy: "Nếu ai khát, hãy đến cùng ta mà uống! Kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy" (Giăng 7:37-38). Sự khao khát thuộc linh chân thật là động lực mạnh mẽ để tìm kiếm sự đầy trọn của Ngài.
2. Phương Thức Tiếp Nhận: Bởi Đức Tin
Cũng như sự cứu rỗi, chúng ta nhận lãnh ân điển của Đức Chúa Trời bởi đức tin. Phao-lô hỏi các môn đồ tại Ê-phê-sô: "Khi anh em đã tin, anh em có nhận lãnh Đức Thánh Linh chăng?" (Công vụ 19:2). Câu hỏi này cho thấy mối liên hệ trực tiếp giữa đức tin và việc nhận lãnh Thánh Linh. Galati 3:14 khẳng định: "hầu cho phước lành ban cho Áp-ra-ham được nhờ Đức Chúa Giê-xu Christ mà rải khắp trên dân ngoại, lại hầu cho chúng ta cậy đức tin mà nhận lãnh Đức Thánh Linh đã hứa cho." Chúng ta cầu xin trong đức tin, và Chúa sẽ ban cho. Chúa Giê-xu đảm bảo: "Vì nếu các ngươi vốn là xấu, còn biết cho con cái mình vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban Đức Thánh Linh cho người xin Ngài!" (Lu-ca 11:13).
3. Biểu Hiện Của Một Đời Sống Đầy Dẫy Thánh Linh
Kinh Thánh không đưa ra một dấu hiệu duy nhất (như nói tiếng lạ) làm bằng chứng bắt buộc cho mọi người, nhưng mô tả một đời sống được biến đổi:
- Bông Trái Thánh Linh: "Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ" (Ga-la-ti 5:22-23). Đây là bản tính của Christ được hình thành trong chúng ta.
- Năng Quyền Làm Chứng: "Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta..." (Công vụ 1:8). Một đời sống đầy dẫy luôn hướng về việc rao truyền Phúc Âm.
- Sự Thờ Phượng Và Cảm Tạ: Ê-phê-sô 5:18-20 liên kết việc được đầy dẫy Thánh Linh với việc "nói chuyện với nhau bởi thi thiên, thơ thánh, bài hát thiêng liêng,... hãy nhơn danh Đức Chúa Giê-xu Christ, vì mọi sự tạ ơn Đức Chúa Trời, là Cha."
- Các Ân Tứ (Quà Tặng) Thuộc Linh: Đức Thánh Linh ban cho mỗi tín đồ ít nhất một ân tứ để gây dựng Hội Thánh (I Cô-rinh-tô 12:7, 11). Các ân tứ này đa dạng (như giảng dạy, phục vụ, khích lệ, ban cho, v.v.) và được sử dụng trong tình yêu thương (I Cô-rinh-tô 13).
1. Khởi Đầu Bằng Sự Xưng Nhận Và Ăn Năn: Nếu có tội lỗi nào còn cản trở mối tương giao với Chúa, hãy thành thật xưng nhận với Ngài. "Nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác" (I Giăng 1:9). Sự tha thứ mở đường cho Thánh Linh tự do hành động trong chúng ta.
2. Dành Thì Giờ Tĩnh Nguyện Và Suy Gẫm Lời Chúa Mỗi Ngày: Hãy nuôi dưỡng tâm linh bằng Lời của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta đọc, suy gẫm và vâng giữ Lời Chúa, Thánh Linh dùng chính Lời đó để dạy dỗ, cáo trách và dẫn dắt chúng ta (Thi thiên 119:105; Giăng 16:13).
3. Sống Trong Sự Vâng Phục Từng Bước: Hãy nhạy bén với sự dẫn dắt nhỏ nhiệm của Thánh Linh trong những quyết định hằng ngày—từ lời nói, cách cư xử đến những lựa chọn lớn. Sự vâng phục trong điều nhỏ mở ra cánh cửa cho phước hạnh lớn hơn.
4. Cầu Nguyện Liên Tục Và Hết Lòng: Trò chuyện với Chúa như với một người Cha thân thiết. Hãy cầu xin cách đặc biệt để được đầy dẫy Thánh Linh mỗi ngày, mỗi khi đối diện với thử thách hay có cơ hội phục vụ.
5. Gắn Kết Trong Sự Thông Công Với Hội Thánh Địa Phương: Đức Thánh Linh ngự trong cá nhân, nhưng Ngài cũng ngự trong Hội Thánh tập thể. Việc cùng nhau thờ phượng, học Lời, và khích lệ nhau giúp chúng ta nhận biết và sử dụng các ân tứ Thánh Linh cách hiệu quả (Hê-bơ-rơ 10:24-25).
Tóm lại, theo sự dạy dỗ rõ ràng của Kinh Thánh, mọi người thật lòng tin nhận Chúa Giê-xu Christ đều đã nhận lãnh Đức Thánh Linh như ấn chứng và của cầm cho cơ nghiệp đời đời của mình. Đây là ân điển nhưng không của sự cứu rỗi. Tuy nhiên, đời sống Cơ Đốc không dừng lại ở đó. Chúng ta được kêu gọi liên tục được đầy dẫy và đầu phục dưới sự kiểm soát của Ngài qua đức tin, sự vâng lời, đời sống cầu nguyện và Lời Chúa. Đức Thánh Linh không phải là một "vật" để sở hữu, mà là một Ngôi Vị Thần Linh để chúng ta biết, yêu mến, vâng theo và hợp tác. Ước mong mỗi chúng ta không ngừng khao khát và bước đi trong Thánh Linh, để bông trái của Ngài ngày càng trọn vẹn trong đời sống chúng ta, và quyền năng của Ngài tuôn tràn qua chúng ta để gây dựng Hội Thánh và làm sáng danh Chúa Giê-xu Christ.
"Nguyền xin ân điển của Đức Chúa Giê-xu Christ, tình yêu thương của Đức Chúa Trời, và sự giao thông của Đức Thánh Linh ở với anh em hết thảy!" (II Cô-rinh-tô 13:13).