Một tín đồ có thẩm quyền trên Sa-tan hay không?

02 December, 2025
15 phút đọc
2,824 từ
Chia sẻ:

Một Tín Đồ Có Thẩm Quyền Trên Sa-tan Hay Không?

Trong hành trình đức tin, một trong những câu hỏi quan trọng và đôi khi gây tranh cãi là: “Với tư cách là một Cơ Đốc nhân, tôi có thẩm quyền thực sự trên Sa-tan và các thế lực tối tăm không?” Câu trả lời không đơn giản là “có” hay “không”, nhưng phải được đặt trên nền tảng vững chắc của Lời Đức Chúa Trời, hiểu rõ nguồn gốc, phạm vi và cách thức vận hành của thẩm quyền thuộc linh này. Bài nghiên cứu chuyên sâu này sẽ khảo sát Kinh Thánh để làm sáng tỏ vấn đề then chốt này, giúp chúng ta bước đi trong chiến thắng và sự khiêm nhường thuộc linh.

Nền Tảng Tối Thượng: Thẩm Quyền Của Đấng Christ

Trước khi bàn đến thẩm quyền của tín đồ, chúng ta phải bắt đầu từ Đấng Christ. Toàn bộ thẩm quyền trên trời dưới đất đã được Cha ban cho Ngài (Ma-thi-ơ 28:18). Sự chiến thắng của Chúa Giê-xu trên ma quỷ và tội lỗi là then chốt. Trong sự cám dỗ nơi đồng vắng, Chúa Giê-xu đã dùng Lời Đức Chúa Trời để đánh bại Sa-tan (Ma-thi-ơ 4:1-11). Sứ đồ Giăng tuyên bố: “Vả, Con Đức Chúa Trời đã hiện ra để hủy phá công việc của ma quỷ” (1 Giăng 3:8b).

Đỉnh cao của thẩm quyền này được bày tỏ qua sự chết và sống lại của Ngài. Cô-lô-se 2:15 (NIV) mô tả một cách sống động: “Và sau khi đã tước bỏ các quyền lực và các đấng cầm quyền, Ngài [Đấng Christ] đã phơi bày chúng ra giữa thiên hạ, bằng thập tự giá Ngài, Ngài đã chiến thắng chúng.” Từ ngữ Hy Lạp được dùng ở đây cho “tước bỏ” (apekdysamenos) và “phơi bày” (edeigmatisen) mang ý nghĩa một chiến thắng công khai, vẻ vang. Trên thập tự giá, Chúa Giê-xu đã giải quyết tận gốc vấn đề tội lỗi – vũ khí lớn nhất của Sa-tan để tố cáo và trói buộc con người.

Thẩm Quyền Được Ủy Thác Cho Tín Đồ

Chúa Giê-xu phục sinh đã ủy thác thẩm quyền của Ngài cho Hội Thánh. Đây là một chân lý quan trọng. Trong Lu-ca 10:17-20, bảy mươi môn đồ trở về với niềm vui và nói: “Lạy Chúa, vì danh Chúa, đến nỗi các quỉ cũng phục chúng tôi!” Chúa Giê-xu đáp: “Ta đã thấy quỉ Sa-tan từ trời sa xuống như chớp. Nầy, ta đã ban quyền cho các ngươi… đặng giày đạp rắn, bò cạp, và mọi thế lực của kẻ nghịch dưới chân; không gì làm hại các ngươi được.”

Đặc biệt, trong Mác 16:17, Chúa phán: “Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ nầy theo: lấy danh ta mà trừ quỉ…” Quan trọng hơn, Chúa Giê-xu hứa ban cho các sứ đồ và những người tin Ngài quyền năng từ trên cao: “Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép… làm chứng về ta” (Công vụ 1:8). Danh Chúa Giê-xu là trung tâm của mọi thẩm quyền này. Phi-líp 2:9-11 xác nhận Đức Chúa Trời đã ban cho Danh ấy “danh trên hết mọi danh” để mọi đầu gối phải quì xuống. Thẩm quyền của tín đồ không phải là quyền năng cá nhân, mà là quyền năng được ủy nhiệm (delegated authority) thông qua mối liên hệ với Đấng Christ và trong Danh Ngài.

Bản Chất và Giới Hạn Của Thẩm Quyền Này

Để hiểu đúng, chúng ta phải xem xét bản chất và giới hạn của thẩm quyền trên Sa-tan.

1. Thẩm Quyền Phòng Thủ và Tấn Công Thuộc Linh: Ê-phê-sô 6:10-18 mô tả bộ giáp thuộc linh, khẳng định cuộc chiến thuộc linh là thực tế. Câu 11 dạy: “Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ.” Thẩm quyền ở đây được thể hiện qua việc “đứng vững” (histēmi trong tiếng Hy Lạp, nghĩa là giữ vững vị trí). Chúng ta không chủ động tìm đến chiến trường của ma quỷ, nhưng khi bị tấn công, chúng ta có thẩm quyền và khí giới để đứng vững và chiến thắng. Gia-cơ 4:7 đưa ra nguyên tắc rõ ràng: “Hãy phục Đức Chúa Trời; hãy chống trả ma quỷ, thì nó sẽ lánh xa anh em.” Thứ tự rất quan trọng: phục Chúa trước, chống trả ma quỷ sau.

2. Thẩm Quyền Trong Sự Cầu Nguyện và Đuổi Quỷ: Kinh Thánh ghi lại các trường hợp các môn đồ đuổi quỷ (Công vụ 16:16-18). Tuy nhiên, cần lưu ý câu chuyện trong Mác 9:14-29. Các môn đồ không đuổi được quỷ câm điếc, và Chúa Giê-xu giải thích: “Thứ quỷ nầy nếu không cầu nguyện [và kiêng ăn] thì không đuổi ra được.” Điều này cho thấy thẩm quyền không phải là một công thức ma thuật, nhưng gắn liền với đời sống cầu nguyện, kiêng ăn, và đức tin thuần khiết nơi Chúa (câu 23).

3. Giới Hạn Quan Trọng: Không Phải Mọi Điều Xấu Đều Do Quỷ Trực Tiếp: Thẩm quyền trên Sa-tan không có nghĩa chúng ta có thể đổ lỗi mọi khó khăn, bệnh tật hay tội lỗi cho ma quỷ. Kinh Thánh dạy về tội lỗi của xác thịt (Ga-la-ti 5:19-21), những hậu quả tự nhiên của thế gian sa ngã, và sự sửa phạt yêu thương của Chúa (Hê-bơ-rơ 12:5-11). Chúng ta phải phân biệt rõ và xử lý từng nguyên nhân theo Lời Chúa.

Những Sai Lầm Nguy Hiểm Cần Tránh

Khi hiểu sai về thẩm quyền, tín đồ có thể rơi vào hai thái cực nguy hiểm:

  • Chủ Nghĩa Quỷ Học (Demonism): Quá đề cao ma quỷ, nhìn thấy quỷ sau mọi bụi cây, dẫn đến sự sợ hãi và ám ảnh. Điều này trái ngược với tinh thần “Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tâm thần nhút nhát, bèn là tâm thần mạnh mẽ, có tình yêu thương và có dè giữ” (2 Ti-mô-thê 1:7).
  • Tự Tôn Thuộc Linh (Spiritual Arrogance): Tưởng rằng mình có quyền năng tự thân, có thể ra lệnh cho ma quỷ theo ý mình, thậm chí tìm cách “khiêu chiến” với chúng. Đây là điều Sa-tan muốn, như câu chuyện về những người hành nghề trừ quỷ trong Công vụ 19:13-16 cảnh báo. Họ dùng danh Chúa Giê-xu như một câu thần chú và bị quỷ đánh bại thảm hại. Thẩm quyền thật luôn đi kèm với sự khiêm nhường và lệ thuộc.

Ứng Dụng Thực Tế Trong Đời Sống Cơ Đốc Nhân

Vậy, thẩm quyền trên Sa-tan được thể hiện thiết thực thế nào trong đời sống hằng ngày?

1. Sống Trong Sự Vâng Phục Và Thờ Phượng Chúa: Đây là nền tảng. Ma quỷ tấn công những người có “chỗ hở” thuộc linh—những tội lỗi chưa xưng nhận, sự phản loạn, hay sự kiêu ngạo. Hãy giữ mối tương giao mật thiết với Chúa. “Hãy phục Đức Chúa Trời” (Gia-cơ 4:7) là mệnh lệnh đầu tiên.

2. Sử Dụng Lời Đức Chúa Trời (Gươm Của Thánh Linh) Để Chống Trả: Hãy học tập Chúa Giê-xu: dùng Lời Chúa để đối đáp lại những lời nói dối, sự cám dỗ và tố cáo của kẻ thù. Khi bị tấn công bởi tư tưởng tuyệt vọng, hãy tuyên xưng Rô-ma 8:1: “Cho nên hiện nay chẳng còn có sự định tội cho những kẻ ở trong Đức Chúa Giê-xu Christ.”

3. Cầu Nguyện Trong Danh Chúa Giê-xu Với Đức Tin: Khi đối diện với sự áp bức thuộc linh rõ ràng, hãy cầu nguyện cách đơn sơn và trực tiếp, ra lệnh trong Danh Chúa Giê-xu để sự áp bức đó phải lìa xa. Lời cầu nguyện có thể đơn giản như: “Nhân Danh Chúa Giê-xu Christ, ta truyền lệnh cho mọi sự rối loạn, áp bức từ kẻ thù phải lìa xa đời sống/tâm trí/gia đình này. Ta đứng trên thẩm quyền của huyết Chúa Giê-xu và sự phục sinh của Ngài.”

4. Mặc Lấy Bộ Giáp Thuộc Linh Mỗi Ngày: Đừng coi thường việc “mang lấy mọi khí giới” (Ê-phê-sô 6:11). Sự thật (chân lý), sự công bình, sự sẵn sàng của Tin Lành, đức tin, sự cứu rỗi, và Lời Đức Chúa Trời là những vũ khí phòng thủ và tấn công hiệu quả.

5. Sống Trong Cộng Đồng Hội Thánh: Đừng chiến đấu một mình. Sự hiệp một và cầu thay của Hội Thánh mang lại sức mạnh lớn lao (Ma-thi-ơ 18:19-20). Hãy tìm kiếm sự hỗ trợ và cầu nguyện chung với những anh chị em trưởng thành trong đức tin khi đối diện với các trận chiến thuộc linh khó khăn.

Kết Luận: Thẩm Quyền Trong Sự Lệ Thuộc

Vậy, một tín đồ thẩm quyền trên Sa-tan không? Câu trả lời Kinh Thánh là , nhưng đó là một thẩm quyền được ủy nhiệm, có điều kiện và luôn phụ thuộc vào Đấng Christ. Chúng ta có thẩm quyền vì chúng ta “ở trong Ngài” (Giăng 15:5). Chúng ta có thẩm quyền vì chúng ta mang Danh Ngài. Chúng ta có thẩm quyền vì Thánh Linh của Ngài đang ngự trong chúng ta. Thẩm quyền này không phải để khoe khoang, nhưng để phục vụ, để bảo vệ chính mình và người khác, để mở đường cho Tin Lành, và trên hết, để làm vinh hiển Danh Chúa.

Hãy bước đi với sự tự tin thánh khiết biết rằng “Đấng ở trong các con là lớn hơn kẻ ở trong thế gian” (1 Giăng 4:4). Đồng thời, hãy sống trong sự khiêm nhường và cảnh giác thuộc linh, luôn ghi nhớ lời của sứ đồ Phi-e-rơ: “Hãy tiết độ và tỉnh thức: kẻ nghịch thù anh em là ma quỷ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự nó” (1 Phi-e-rơ 5:8-9a). Thẩm quyền của chúng ta không nằm ở tiếng hét lớn nhất, mà ở đức tin vững vàng nhất đặt nơi Đấng đã chiến thắng mọi kẻ thù.


“Nhưng, tạ ơn Đức Chúa Trời, là Đấng ban cho chúng ta sự thắng, bởi Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta.” (1 Cô-rinh-tô 15:57)
Quay Lại Bài Viết