Giải Nghĩa Giấc Mộng của Cơ Đốc nhân
Trong hành trình thuộc linh, nhiều Cơ Đốc nhân trải qua những giấc mơ sống động, kỳ lạ, hoặc thậm chí đáng sợ, khiến họ tự hỏi: “Những giấc mơ này có ý nghĩa gì? Có phải Đức Chúa Trời đang phán với tôi qua chúng không?” Chủ đề về giấc mơ và sự mặc khải siêu nhiên luôn là một lĩnh vực vừa hấp dẫn vừa dễ gây nhầm lẫn. Bài nghiên cứu chuyên sâu này sẽ khảo sát Kinh Thánh một cách cẩn thận để tìm ra nguyên tắc nền tảng, giúp tín hữu hiểu biết cách chính đáng và vững vàng trong đức tin về vấn đề này.
Kinh Thánh ghi nhận rõ ràng rằng Đức Chúa Trời có thể và đã từng sử dụng giấc mơ như một phương tiện để phán dạy, cảnh báo, hoặc bày tỏ ý chỉ của Ngài. Điều này đặc biệt phổ biến trong Cựu Ước.
- Gia-cốp mơ thấy một cái thang bắc từ đất lên đến trời, và Đức Giê-hô-va đứng trên đầu thang, xác nhận lại giao ước (Sáng-thế Ký 28:10-17).
- Giô-sép không chỉ nhận những giấc mơ tiên tri về tương lai của mình (Sáng-thế Ký 37:5-11) mà còn được Đức Chúa Trời ban cho khả năng giải mộng cho người khác, như trong câu chuyện của quan tửu chánh, quan thượng thiện (Sáng-thế Ký 40) và Pha-ra-ôn (Sáng-thế Ký 41).
- Đa-ni-ên là một tiên tri được Đức Chúa Trời ban cho sự khôn ngoan để giải các điềm chiêm bao và sự huyền bí (Đa-ni-ên 1:17; 2:19-23, 28).
- Trong Tân Ước, Giô-sép (chồng của Ma-ri) được thiên sứ hiện đến trong giấc mơ để hướng dẫn ông (Ma-thi-ơ 1:20; 2:13, 19).
Tuy nhiên, Kinh Thánh cũng cảnh báo về những giấc mơ sai lầm. Tiên tri Giê-rê-mi đã nói: “Ta có nghe những kẻ tiên tri nói sự giả dối nhân danh ta rằng: Ta có chiêm bao, ta có chiêm bao! Những kẻ tiên tri ấy cho đến chừng nào mới thôi nói tiên tri giả dối, nói tiên tri bởi sự dối trá của lòng mình? Chúng nó mưu toan làm cho dân ta quên danh ta bởi những chiêm bao của chúng nó thuật cho nhau nghe...”
(Giê-rê-mi 23:25-27). Điều này cho thấy không phải mọi giấc mơ đều đến từ Đức Chúa Trời; chúng có thể xuất phát từ lòng người, từ sự dối trá, hoặc thậm chí từ các nguồn thuộc linh tối tăm.
Đây là nguyên tắc then chốt để phân biệt. Trong thời kỳ Tân Ước, sau khi Chúa Giê-xu Christ, Lời sống của Đức Chúa Trời, đã giáng thế, sự mặc khải trọn vẹn nhất và cuối cùng về ý chỉ Đức Chúa Trời đã được ban cho. Sứ đồ Phi-e-rơ khẳng định: “Vì chẳng hề có lời tiên tri nào là bởi ý một người nào mà ra, nhưng ấy là bởi Đức Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời.”
(II Phi-e-rơ 1:21). Tuy nhiên, chính Phi-e-rơ, khi chứng kiến sự hiển vinh của Chúa Giê-xu trên núi hóa hình, đã tuyên bố: “Ngài là Con yêu dấu của Cha, đẹp lòng Cha mọi đường, ta phải nghe Ngài.”
(II Phi-e-rơ 1:17-18, c.f. Ma-thi-ơ 17:5). “Ta phải nghe Ngài” – đó là mệnh lệnh.
Tác giả Hê-bơ-rơ viết: “Đức Chúa Trời... trong những ngày sau rốt này, Ngài phán dạy chúng ta bởi Con Ngài... Con là sự chói sáng của sự vinh hiển Đức Chúa Trời và hình bóng của bản thể Ngài.”
(Hê-bơ-rơ 1:1-3). Vì vậy, mọi sự mặc khải, mọi tiếng phán, mọi ấn tượng hay giấc mơ đều phải được kiểm chứng và quy phục dưới thẩm quyền của Lời Chúa đã được viết ra (Kinh Thánh) và nhân vật trung tâm của Lời ấy – Chúa Giê-xu Christ. Một giấc mơ dù có sống động đến đâu, nếu đi ngược lại lẽ thật được bày tỏ trong Kinh Thánh về đức tin, ân điển, sự cứu rỗi và nhân cách của Đức Chúa Trời, thì chắc chắn không đến từ Ngài.
Chúng ta cần sự khôn ngoan từ trên để phân biệt. Dưới đây là một số dấu hiệu gợi ý, nhưng phải luôn được đặt dưới sự kiểm chứng của Kinh Thánh:
1. Giấc Mơ Có Thể Đến Từ Đức Chúa Trời (Mặc Khải):
• Phù hợp với Kinh Thánh: Nội dung giấc mơ nhất quán, không mâu thuẫn với lẽ thật Kinh Thánh đã dạy. Nó có thể xác nhận, làm sáng tỏ, hoặc áp dụng Lời Chúa vào hoàn cảnh cá nhân một cách cụ thể.
• Mang Tính Xây Dựng, Cảnh Tỉnh, hay Hướng Dẫn Rõ Ràng: Như trong các câu chuyện Kinh Thánh, giấc mơ thường có mục đích rõ ràng: cảnh báo nguy hiểm (Ma-thi-ơ 2:13), hướng dẫn hành động, an ủi, hoặc xác nhận lời hứa.
• Đem Lại Bình An và Sự Xác Quyết Thuộc Linh: Dù đôi khi nội dung nghiêm trọng, nhưng kết quả sau cùng là đưa lòng người về với Chúa, gây dựng đức tin, và vâng phục ý muốn Ngài.
• Thường Được Xác Nhận Qua Các Phương Cách Khác: Chúa có thể dùng Lời Chúa trong lúc tĩnh nguyện, lời khuyên bảo khôn ngoan từ một môn đồ trưởng thành, hoặc hoàn cảnh được Chúa dẫn dắt để xác nhận lại thông điệp.
2. Giấc Mơ Có Thể Xuất Phát Từ Tâm Lý/Sinh Lý:
• Do hoạt động của não bộ: Khoa học cho thấy giấc mơ là quá trình xử lý thông tin, ký ức, cảm xúc trong ngày.
• Do lo lắng, sợ hãi: “Sự lo lắng trong lòng người làm cho nó sụn xuống” (Châm-ngôn 12:25). Những căng thẳng, sợ hãi thường biểu hiện qua ác mộng.
• Do thức ăn, thuốc men, hoặc trạng thái cơ thể: Những tác động vật lý có thể ảnh hưởng đến giấc mơ.
3. Giấc Mơ Có Thể Xuất Phát Từ Các Nguồn Thuộc Linh Khác:
• Kinh Thánh cảnh báo về “các thần lừa dối” và “giáo lý của quỷ dữ” (I Ti-mô-thê 4:1). Ma quỷ có thể mạo danh, xuyên tạc (II Cô-rinh-tô 11:14). Một giấc mơ gieo rắc sự sợ hãi triền miên, nghi ngờ về tình yêu và sự cứu chuộc của Chúa, hoặc dụ dỗ phạm tội, rất có thể không đến từ Đức Chúa Trời Thánh Khiết.
• Việc mê tín, tò mò quá đà về giải mộng (như các thuật bói toán) có thể mở cửa cho những ảnh hưởng tối tăm (Phục-truyền 18:10-14).
1. Đặt Nền Tảng Vững Chắc Trên Lời Chúa (Kinh Thánh):
Đây là bộ lọc quan trọng nhất. Hãy gia tăng sự hiểu biết Kinh Thánh mỗi ngày. Một tâm trí được đầy dẫy Lời Chúa (Cô-lô-se 3:16) sẽ có “tư tưởng của Đấng Christ” (I Cô-rinh-tô 2:16) để nhận biết điều gì là thật. “Lời Chúa là đèn cho chân tôi, Ánh sáng cho đường lối tôi.” (Thi-thiên 119:105).
2. Nuôi Dưỡng Mối Tương Giao Sống Động Với Chúa:
Nhận biết tiếng Chúa đến từ mối liên hệ thân mật. Chúa Giê-xu phán: “Chiên ta nghe tiếng ta, ta quen nó, và nó theo ta.”
(Giăng 10:27). Sự nhạy bén thuộc linh được phát triển qua sự cầu nguyện, tương giao, vâng lời và bước đi hằng ngày với Chúa.
3. Kiểm Tra Mọi Sự Với Tinh Thần Khiêm Nhường:
Khi có một giấc mơ gây ấn tượng mạnh:
• Cầu nguyện: Trình dâng lên Chúa, xin Ngài soi sáng và phân biệt. Cầu xin sự bình an của Ngài cai trị trong lòng (Cô-lô-se 3:15).
• Đối chiếu với Kinh Thánh: Hỏi: “Giấc mơ này có phù hợp với bản tính và lời dạy của Chúa Giê-xu không? Có tôn cao Ngài không? Có đưa tôi đến gần Ngài hơn không?”
• Tìm kiếm sự khuyên bảo khôn ngoan: Chia sẻ với những anh chị em trưởng thành trong đức tin, những người coi trọng Kinh Thánh, để nhận được góc nhìn khách quan (Châm-ngôn 11:14).
• Cảnh giác với sự tò mò, tự tôn: Đừng tìm kiếm những “giấc mơ đặc biệt” để chứng tỏ mình thuộc linh. Sự cứu rỗi, đức tin và nếp sống Cơ Đốc của chúng ta được xây dựng trên lẽ thật khách quan của Phúc Âm, chứ không dựa trên những trải nghiệm chủ quan.
4. Tập Trung Vào Điều Cốt Lõi:
Ân điển, sự chết và sự sống lại của Chúa Giê-xu Christ vì tội lỗi chúng ta là sự mặc khải vĩ đại nhất và đầy đủ nhất của Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phao-lô quyết tâm “chẳng biết sự gì khác ngoài Đức Chúa Jêsus Christ, và Đức Chúa Jêsus Christ bị đóng đinh trên cây thập tự.”
(I Cô-rinh-tô 2:2). Mọi sự mặc khại khác đều phải quy hướng về trung tâm này.
Đức Chúa Trời chắc chắn có quyền năng phán dạy qua giấc mơ ngày nay. Tuy nhiên, Kinh Thánh không khuyến khích chúng ta tập trung tìm kiếm hoặc đặt nặng kinh nghiệm này. Thay vào đó, chúng ta được kêu gọi sống bằng đức tin nơi Lời đã được chép lại (Rô-ma 10:17), và bước đi theo sự dẫn dắt của Thánh Linh qua Lời Chúa và sự nội tâm hóa Lời ấy trong tấm lòng được tái sinh.
Hãy giữ tấm lòng thanh sạch, tâm trí được đổi mới bởi Lời Chúa, và đôi tai thuộc linh lắng nghe tiếng Chúa qua những phương cách thông thường và chắc chắn nhất mà Ngài đã lập: Kinh Thánh, sự cầu nguyện, và Hội Thánh. Khi đó, dù có trải qua giấc mơ nào, chúng ta cũng đứng vững trong sự bình an, khôn ngoan và vâng phục Chúa, Đấng là ánh sáng và là sự cứu rỗi của chúng ta.
“Hỡi Đức Giê-hô-va, xin chỉ dạy tôi con đường của Ngài; Xin dẫn tôi trong lối bằng phẳng.” (Thi-thiên 27:11)