Làm Sao Để Theo Cơ Đốc Giáo?
Trong một thế giới đầy biến động và tìm kiếm ý nghĩa, nhiều người hướng lòng về niềm tin tâm linh. “Theo Cơ Đốc giáo” không đơn thuần là gia nhập một tổ chức tôn giáo, chấp nhận một hệ thống nghi lễ, hay cố gắng sống theo một bộ quy tắc đạo đức. Theo cốt lõi của Kinh Thánh, đặc biệt dưới ánh sáng của Tin Lành (Phúc Âm), đó là bước vào một mối quan hệ cá nhân và sống động với Đức Chúa Trời qua Đấng Cứu Rỗi duy nhất của nhân loại, Chúa Giê-xu Christ. Bài nghiên cứu chuyên sâu này sẽ dẫn giải từng bước căn bản và thiết yếu dựa trên Lời Đức Chúa Trời.
Trước khi tìm hiểu “làm sao”, chúng ta cần hiểu “theo Cơ Đốc giáo” nghĩa là gì. Trong tiếng Hy Lạp, từ “Cơ Đốc nhân” (Χριστιανός - *Christianós*) lần đầu tiên xuất hiện tại thành An-ti-ốt (Công vụ 11:26), có nghĩa đen là “người thuộc về Đấng Christ”. Như vậy, bản chất là thuộc về Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúa Giê-xu phán: “Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha” (Giăng 14:6). Con đường này bắt đầu từ sự nhận biết thực trạng của chính mình trước mặt Đức Chúa Trời Thánh Khiết.
Kinh Thánh tuyên bố rõ ràng: “Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời” (Rô-ma 3:23). Tội lỗi (trong tiếng Hy Lạp: ἁμαρτία - *hamartia*) nguyên nghĩa là “trật mục tiêu”, tức là không đạt được tiêu chuẩn trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Tội lỗi không chỉ là những hành vi xấu, mà là tình trạng bản chất hư hoại khiến con người sống tách biệt khỏi Đấng Tạo Hóa. Hậu quả của tội lỗi là sự chết: “Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta” (Rô-ma 6:23). Bước đầu tiên và quan trọng là thành thật nhìn nhận mình là tội nhân cần được giải cứu, từ bỏ suy nghĩ tự cứu mình bằng việc lành hay công đức cá nhân.
Đây là trọng tâm của Phúc Âm. Đức Chúa Trời, vì yêu thương thế gian, đã sai Con Một của Ngài là Chúa Giê-xu Christ xuống thế gian. Ngài đã sống một đời sống trọn vẹn, vô tội, chịu chết trên thập tự giá để gánh thay hình phạt tội lỗi cho nhân loại, và sống lại từ cõi chết vào ngày thứ ba để chiến thắng sự chết. Sứ đồ Phao-lô tóm tắt: “Vả, Đấng Christ đã vì tội lỗi chịu chết một lần, là Đấng công bình thay cho kẻ không công bình, để dẫn chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời” (I Phi-e-rơ 3:18).
“Tin” (trong tiếng Hy Lạp: πιστεύω - *pisteúō*) không chỉ là sự thừa nhận trí óc, mà là sự tín thác, nương cậy và phó thác trọn vẹn vào Chúa Giê-xu và công việc Ngài đã hoàn tất. Kinh Thánh hứa: “Hễ ai tin Con Đức Chúa Trời, thì được sự sống đời đời” (I Giăng 5:13). Lời hứa này được minh chứng qua lời của chính Chúa Giê-xu: “Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16).
Đức tin đích thực luôn đi đôi với sự ăn năn. “Ăn năn” (trong tiếng Hy Lạp: μετάνοια - *metánoia*) có nghĩa là “thay đổi tâm trí”, dẫn đến sự thay đổi hướng đi của đời sống: từ bỏ con đường tội lỗi, quay lại với Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu rao giảng: “Hãy ăn năn, vì nước thiên đàng đã đến gần” (Ma-thi-ơ 4:17). Việc tiếp nhận Chúa Giê-xu là một hành động có ý thức của ý chí, được bày tỏ qua lời cầu nguyện. Lời cầu nguyện tiếp nhận không phải là công thức ma thuật, nhưng là sự bày tỏ lòng tin và sự phó thác từ đáy lòng. Bạn có thể thưa với Chúa bằng chính lời của mình, chân thành thừa nhận tội lỗi, tin nhận sự chết và sống lại của Chúa Giê-xu, và mời Ngài làm Chúa và Cứu Chúa của đời mình.
Theo Chúa không phải là điểm kết thúc, mà là khởi đầu của một hành trình đức tin. Khi một người thật lòng tin nhận Chúa, họ được tái sinh (Giăng 3:3), trở nên tạo vật mới (II Cô-rinh-tô 5:17), và được nhận lấy Đức Thánh Linh làm ấn chứng (Ê-phê-sô 1:13-14). Đời sống mới này cần được nuôi dưỡng và lớn lên qua:
1. Lời Chúa (Kinh Thánh): Lời Đức Chúa Trời là lương thực và ánh sáng cho đời sống tâm linh. “Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, Ánh sáng cho đường lối tôi” (Thi thiên 119:105). Hãy đọc, suy ngẫm và học Kinh Thánh mỗi ngày.
2. Sự Cầu Nguyện: Đây là hơi thở của linh hồn, là sự trò chuyện thân mật với Cha Thiên Thượng. Hãy cầu nguyện không ngừng (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:17).
3. Sự Thông Công: Không một Cơ Đốc nhân nào nên sống đơn độc. Hãy gia nhập một Hội Thánh Tin Lành trung tín giảng dạy Lời Chúa, để được nuôi dưỡng, khích lệ và phục vụ cùng các anh chị em trong đức tin (Hê-bơ-rơ 10:24-25).
4. Làm Chứng và Vâng Giữ Lễ Báp-têm: Bày tỏ đức tin của mình qua đời sống, lời nói và công khai tuyên xưng Chúa Giê-xu. Lễ Báp-têm (bằng nước) là bước vâng lời đầu tiên, biểu tượng cho việc được chôn với Christ và sống lại trong sự sống mới (Rô-ma 6:3-4).
5. Sống Đời Sống Vâng Phục Và Yêu Thương: Đức tin sống động thể hiện qua việc vâng giữ các điều răn của Chúa, không phải để được cứu, mà vì lòng yêu mến và biết ơn. “Ví bằng anh em yêu mến ta, thì giữ gìn các điều răn ta” (Giăng 14:15). Điều răn lớn nhất là yêu Chúa và yêu người lân cận như chính mình (Ma-thi-ơ 22:37-40).
1. Bắt Đầu Mỗi Ngày Với Chúa: Dành thì giờ tĩnh nguyện buổi sáng để đọc một đoạn Kinh Thánh ngắn và cầu nguyện, dâng ngày mới cho Chúa.
2. Sống Biết Ơn: Trong mọi hoàn cảnh, tập tạ ơn Chúa (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:18). Nhận biết mọi điều tốt lành đều đến từ Ngài.
3. Tìm Kiếm Ý Muốn Chúa Trong Mọi Quyết Định: Từ chuyện nhỏ đến lớn, học cầu hỏi Chúa và tìm kiếm sự dẫn dắt từ Lời Ngài và sự cáo trách của Đức Thánh Linh trong lòng.
4. Tha Thứ Và Hòa Giải: Như Chúa đã tha thứ cho mình, hãy tập tha thứ cho người khác (Cô-lô-se 3:13).
5. Phục Vụ Trong Tình Yêu Thương: Tìm cách phục vụ người trong gia đình, Hội Thánh và xã hội bằng các ân tứ và khả năng Chúa ban, như sự hầu việc Chúa.
Theo Cơ Đốc giáo, theo đúng nghĩa Kinh Thánh, là đáp lại tiếng gọi của tình yêu thương từ Đức Chúa Trời. Đó là hành trình của ân điển (Đức Chúa Trời ban cho điều chúng ta không đáng được) và đức tin (chúng ta tiếp nhận bằng lòng tin cậy). Bạn không cần phải trở nên “đủ tốt” mới đến với Chúa. Hãy đến trong sự yếu đuối và chân thành của mình. Chúa Giê-xu hứa: “Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ” (Ma-thi-ơ 11:28).
Hãy bắt đầu hành trình này ngay hôm nay, bằng một lời cầu nguyện chân thật từ tấm lòng. Hãy tìm một Hội Thánh Tin Lành để được hướng dẫn và cùng đồng hành. Hành trình theo Chúa là hành trình của sự biến đổi kỳ diệu, bình an sâu thẳm và hy vọng vững chắc vào sự sống đời đời. “Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới” (II Cô-rinh-tô 5:17).