Chúa Giê-su có cầu nguyện cho chúng ta không?

03 December, 2025
15 phút đọc
2,867 từ
Chia sẻ:

Chúa Giê-su có cầu nguyện cho chúng ta không?

Trong hành trình đức tin, nhiều Cơ đốc nhân tự hỏi: “Chúa Giê-su có cầu nguyện cho tôi không?” Đây không chỉ là một câu hỏi tò mò, mà chạm đến trái tim của mối liên hệ giữa chúng ta với Đấng Cứu Thế. Kinh Thánh cho thấy rõ rằng Chúa Giê-su không những đã cầu nguyện cho các môn đồ khi Ngài còn tại thế, mà Ngài vẫn đang tiếp tục cầu thay cho mọi tín hữu ở thiên đàng ngay lúc này. Sự cầu thay của Ngài là bảo đảm vững chắc cho sự cứu rỗi, sự bền lòng và sự chiến thắng của đức tin chúng ta.

I. Chúa Giê-su đã cầu nguyện cho các môn đồ khi còn tại thế

Trước khi bước vào cuộc thương khó, Chúa Giê-su đã dành thì giờ quý báu để cầu nguyện. Trong phân đoạn nổi tiếng Giăng chương 17, chúng ta thấy Ngài cầu nguyện cho chính mình (câu 1-5), cho các môn đồ (câu 6-19), và cho tất cả những ai sẽ tin nhận Ngài qua lời chứng của họ (câu 20-26). Điều này khẳng định rằng Ngài đã cầu nguyện cách đặc biệt cho chúng ta – những Cơ đốc nhân của thế kỷ 21.

“Chẳng những vì họ mà Con cầu xin, nhưng cũng vì những kẻ nghe lời họ mà tin đến Con nữa” (Giăng 17:20).

Trong lời cầu nguyện đó, Chúa Giê-su đã cầu xin Đức Chúa Trời bảo vệ các môn đồ khỏi kẻ ác (câu 15), thánh hóa họ trong lẽ thật (câu 17), và cho họ được hiệp một với nhau như Cha và Con (câu 21). Ngài cũng mong muốn họ được ở cùng Ngài để chiêm ngưỡng vinh quang của Ngài (câu 24). Qua đó, chúng ta thấy sự quan tâm sâu sắc của Chúa đối với những người thuộc về Ngài.

Ngoài Giăng 17, còn có những lần khác Chúa Giê-su cầu thay cho cá nhân. Trong Lu-ca 22:31-32, Ngài nói với Si-môn Phi-e-rơ: “Si-môn, Si-môn, kìa quỷ Sa-tan đã đòi sàng sảy các ngươi như lúa mì; nhưng Ta đã cầu nguyện cho ngươi, hầu cho đức tin ngươi không mất”. Lời cầu nguyện này đã giữ vững Phi-e-rơ qua cơn khủng hoảng chối Chúa và sau đó phục hồi ông. Điều này cho thấy Chúa Giê-su biết trước những cám dỗ và yếu đuối của chúng ta, và Ngài cầu thay để đức tin chúng ta không bị tiêu tan.

Chúa cũng hứa sẽ xin Đức Chúa Trời ban Đức Thánh Linh cho các môn đồ: “Ta sẽ xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Đấng Yên Ủi khác, ở cùng các ngươi đời đời” (Giăng 14:16). Từ “Yên Ủi” trong tiếng Hy Lạp là παρακλητος (Paraklētos), có nghĩa là Đấng Biện Hộ, Người giúp đỡ, Đấng Cầu Thay. Lời hứa này không chỉ dành cho các môn đồ đầu tiên mà còn cho mọi tín hữu, vì Thánh Linh ngự trong chúng ta và cùng cầu thay với chúng ta.

II. Chúa Giê-su hiện đang cầu thay cho chúng ta ở thiên đàng

Sau khi phục sinh và thăng thiên, Chúa Giê-su không ngừng hoạt động vì chúng ta. Kinh Thánh nhiều lần khẳng định Ngài đang ở bên hữu Đức Chúa Trời và cầu thay cho các tín hữu.

“Đấng Christ đã chết, và cũng đã sống lại nữa, Ngài đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời, cũng cầu thay cho chúng ta” (Rô-ma 8:34).

Trong thư Hê-bơ-rơ, tác giả nói về chức tế lễ thượng phẩm của Chúa Giê-su, so sánh với chức tế lễ của A-rôn thời Cựu Ước. Trong Hê-bơ-rơ 7:25, chúng ta đọc: “Vì thế, Ngài có thể cứu toàn vẹn những ai nhờ Ngài mà đến cùng Đức Chúa Trời, vì Ngài hằng sống để cầu thay cho họ”. Động từ “cầu thay” ở đây trong tiếng Hy Lạp là ἐντυγχάνω (entynchanō), nghĩa là can thiệp, nài xin. Chúa Giê-su, với tư cách là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm vĩnh viễn, không ngừng can thiệp cho chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời.

Hê-bơ-rơ 9:24 giải thích: “Vì Đấng Christ không vào nơi thánh bởi tay người ta dựng nên, chỉ là hình bóng của nơi thánh thật, bèn là vào chính thiên đàng, để bây giờ vì chúng ta hiện ra trước mặt Đức Chúa Trời”. Ngài không vào một đền tạm bằng tay người làm, nhưng vào chính thiên đàng, trình diện trước Đức Chúa Cha vì chúng ta.

Giăng cũng viết: “Nếu có ai phạm tội, thì chúng ta có Đấng Biện Hộ ở với Cha, là Chúa Giê-su Christ, Đấng công bình” (1 Giăng 2:1). Từ “Đấng Biện Hộ” (Paraklētos) một lần nữa nhấn mạnh vai trò cầu thay, biện hộ của Chúa Giê-su. Khi chúng ta phạm tội, Chúa Giê-su không lên án mà đứng ra làm Đấng Biện Hộ, dựa trên sự hy sinh chuộc tội của Ngài.

III. Bản chất và hiệu quả của sự cầu thay của Chúa Giê-su

Sự cầu thay của Chúa Giê-su không phải là một nghi lễ mang tính hình thức, mà xuất phát từ sự đồng cảm sâu sắc của Ngài với loài người. Hê-bơ-rơ 4:15-16 viết: “Vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm không có thể cảm thương sự yếu đuối chúng ta, bèn là một thầy tế lễ thượng phẩm từng bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song không phạm tội. Vậy chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng”.

Chúa Giê-su hiểu rõ những yếu đuối, cám dỗ, đau khổ mà chúng ta trải qua vì Ngài đã sống một đời người trọn vẹn trên đất. Ngài cảm thông và luôn sẵn sàng trình bày nhu cầu của chúng ta trước Cha. Hơn nữa, sự cầu thay của Ngài dựa trên giá trị vĩnh cửu của huyết Ngài đã đổ ra trên thập tự giá (Hê-bơ-rơ 9:12).

Hiệu quả của sự cầu thay này là sự cứu rỗi toàn vẹn. Hê-bơ-rơ 7:25 nhấn mạnh: “Ngài có thể cứu toàn vẹn những ai nhờ Ngài mà đến cùng Đức Chúa Trời”. “Toàn vẹn” (tiếng Hy Lạp: παντελής) có nghĩa là hoàn toàn, trọn vẹn, bao trùm mọi khía cạnh của sự cứu rỗi – từ lúc được tái sinh cho đến khi được vinh hiển. Sự cầu thay của Chúa Giê-su đảm bảo rằng không ai có thể cướp chúng ta khỏi tay Ngài (Giăng 10:28-29).

IV. Sự cầu thay của Chúa Giê-su và Đức Thánh Linh

Đức Chúa Trời Ba Ngôi cùng hợp tác trong công việc cầu thay cho các thánh đồ. Trong khi Chúa Giê-su cầu thay tại thiên đàng, Đức Thánh Linh cầu thay trong lòng chúng ta.

“Cũng một lẽ ấy, Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta. Vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng; nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta. Đấng dò xét lòng người hiểu biết ý tưởng của Thánh Linh là thể nào, vì ấy là theo ý Đức Chúa Trời mà Ngài cầu thay cho các thánh đồ vậy” (Rô-ma 8:26-27).

Thánh Linh biết rõ ý muốn của Đức Chúa Trời và cầu thay phù hợp với ý muốn ấy. Điều này bổ sung cho sự cầu thay của Chúa Giê-su, tạo nên một sự bảo đảm kép: Con cầu thay trên trời, Thánh Linh cầu thay trong lòng chúng ta, hướng dẫn chúng ta đến với Cha. Cả hai đều làm trọn ý muốn của Đức Chúa Cha.

V. Ứng dụng thực tiễn trong đời sống Cơ đốc nhân

Sự thật Chúa Giê-su đang cầu nguyện cho chúng ta mang lại nhiều ứng dụng quý báu cho đời sống hằng ngày:

  1. An ủi trong lúc yếu đuối và thử thách: Khi bạn cảm thấy mình thất bại, bị cám dỗ, hoặc đức tin nao núng, hãy nhớ rằng Chúa Giê-su đang cầu nguyện cho bạn. Ngài đã cầu nguyện cho Phi-e-rơ để đức tin ông không mất, và Ngài cũng làm điều đó cho bạn. Bạn không cô đơn trong cuộc chiến.
  2. Mạnh dạn đến gần ngôi ân điển: Hê-bơ-rơ 4:16 khuyên chúng ta “hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước”. Vì chúng ta có Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm cảm thông, chúng ta có thể đến với Đức Chúa Trời một cách tự tin, không sợ hãi, biết rằng Chúa Giê-su đại diện cho chúng ta.
  3. Sống đức tin vững vàng: Sự cầu thay của Chúa Giê-su đảm bảo cho sự bền đỗ của chúng ta. Chúng ta có thể vững tâm rằng Ngài đang giữ gìn chúng ta trong tay Ngài. Điều này thúc đẩy chúng ta sống thánh khiết, không dựa vào sức riêng nhưng dựa vào ân điển.
  4. Cầu nguyện trong danh Chúa Giê-su: Chúa Giê-su dạy: “Các ngươi nhân danh Ta mà cầu xin điều chi, Ta sẽ làm cho” (Giăng 14:14). Danh Ngài là quyền năng vì Ngài là Đấng Trung Gian duy nhất giữa Đức Chúa Trời và loài người (1 Ti-mô-thê 2:5). Khi chúng ta cầu nguyện nhân danh Chúa Giê-su, chúng ta dựa trên sự cầu thay của Ngài.
  5. Hiệp một trong Hội Thánh: Trong Giăng 17, Chúa Giê-su cầu xin cho các môn đồ được hiệp một như Cha và Con là một. Lời cầu nguyện đó vẫn đang được Ngài dâng lên cho Hội Thánh ngày nay. Vì vậy, chúng ta phải nỗ lực duy trì sự hiệp nhất, yêu thương, và phục vụ lẫn nhau, đáp lại lời cầu thay của Chúa.

VI. Kết luận

Chúa Giê-su không chỉ cầu nguyện cho các môn đồ hai ngàn năm trước; Ngài vẫn đang cầu thay cho mỗi tín hữu hôm nay. Qua Kinh Thánh, chúng ta thấy rõ sự cầu thay liên tục của Ngài – từ thập tự giá cho đến ngôi thiên đàng. Đây là nguồn an ủi lớn lao, bảo đảm rằng chúng ta luôn ở trong tình yêu và sự chăm sóc của Ngài. Hãy sống mỗi ngày với lòng biết ơn và tin cậy, vì biết rằng Đấng Cứu Thế của chúng ta đang hằng sống để cầu thay cho chúng ta.

Quay Lại Bài Viết