Làm Thế Nào Để Trở Thành Con Cái Đức Chúa Trời
Trong hành trình tâm linh của nhân loại, có lẽ câu hỏi sâu sắc và khẩn thiết nhất chính là: “Làm thế nào tôi có thể được phục hòa với Đấng Tạo Hóa và chính thức trở thành một phần của gia đình Ngài?” Đây không chỉ là vấn đề thuộc linh, mà là vấn đề hiện sinh, liên quan đến căn tính đời đời của mỗi linh hồn. Kinh Thánh, Lời Hằng Sống của Đức Chúa Trời, không để chúng ta trong sự mơ hồ về vấn đề trọng đại này. Bài viết nghiên cứu này sẽ đi sâu khảo sát Kinh Thánh để làm sáng tỏ con đường duy nhất, rõ ràng và đầy ân điển dẫn chúng ta vào địa vị làm con cái yêu dấu của Đức Chúa Trời.
I. Tình Trạng Căn Bản: Con Người Tội Lỗi và Sự Xa Cách
Để hiểu về con đường trở về, trước hết phải nhận diện đúng vị trí hiện tại. Kinh Thánh tuyên bố thẳng thắn về tình trạng của con người ngoài Đấng Christ: “Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời” (Rô-ma 3:23). Từ ngữ “phạm tội” trong tiếng Hy Lạp là hamartanō (ἁμαρτάνω), mang nghĩa “trật mục tiêu”, không đạt đến tiêu chuẩn hoàn hảo của Đức Chúa Trời. Mọi người, không trừ ai, đều ở trong tình trạng này.
Hệ quả của tội lỗi là sự xa cách, chết về phần thuộc linh: “Ấy vì anh em đã chết vì lỗi mình và tội mình” (Ê-phê-sô 2:1). Quan trọng hơn, tội lỗi khiến chúng ta trở nên “kẻ thù nghịch” với Đức Chúa Trời (Rô-ma 5:10) và “con của sự thạnh nộ” (Ê-phê-sô 2:3). Trong bản chất tự nhiên, chúng ta không phải là “con cái Đức Chúa Trời” một cách phổ quát, như một số triết lý nói. Trái lại, Chúa Giê-xu đã phán với những kẻ chống đối Ngài: “Các ngươi bởi cha mình là ma quỷ mà sanh ra... Nó là kẻ nói dối và là cha sự nói dối” (Giăng 8:44). Điều này cho thấy có một gia hệ thuộc linh: hoặc chúng ta thuộc về gia đình Đức Chúa Trời, hoặc thuộc về gia đình của kẻ phản nghịch. Vậy, làm sao để chuyển từ gia hệ của sự chết sang gia hệ của sự sống?
II. Giải Pháp Độc Nhất Của Đức Chúa Trời: Chúa Giê-xu Christ
Đức Chúa Trời, trong tình yêu vô lượng, đã không bỏ mặc nhân loại. Ngài đã thiết lập một con đường cứu rỗi, không dựa trên công đức hay nỗ lực của con người, mà hoàn toàn dựa trên ân điển và sự chuộc tội hoàn hảo. Phao-lô tóm tắt chân lý này: “Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta” (Rô-ma 6:23).
Chìa khóa nằm ở danh hiệu “Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta”. Giăng 1:12 tiết lộ mối liên hệ mật thiết giữa việc tiếp nhận Chúa Giê-xu và quyền trở nên con cái Đức Chúa Trời: “Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài”. Từ “quyền phép” trong tiếng Hy Lạp là exousia (ἐξουσία), có nghĩa là thẩm quyền, đặc quyền hợp pháp. Đây không phải là thứ chúng ta “kiếm được”, mà là một đặc quyền được “ban cho” (didōmi - δίδωμι) bởi chính Đức Chúa Trời, dựa trên hành động “tin” (pisteuō - πιστεύω) và “nhận” (lambanō - λαμβάνω) Chúa Giê-xu.
Sự chết thay của Chúa Giê-xu trên thập tự giá là nền tảng cho sự thay đổi gia hệ này. Ga-la-ti 4:4-5 giải thích: “Nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời bèn sai Con Ngài bởi đàn bà sanh ra, sanh ra dưới luật pháp, để chuộc những kẻ ở dưới luật pháp, và cho chúng ta được làm con nuôi Ngài”. Từ “chuộc” (exagorazō - ἐξαγοράζω) nghĩa là mua lại khỏi thị trường nô lệ. Chúa Giê-xu đã dùng giá máu Ngài để mua chúng ta khỏi ách nô lệ tội lỗi và sự chết, và đưa chúng ta vào địa vị “con nuôi” (huiothesia - υἱοθεσία). Từ này rất quan trọng, nó không chỉ là “con nuôi” theo nghĩa hiện đại, mà trong bối cảnh La Mã, nó chỉ đứa con được chọn và ban cho mọi quyền thừa kế đầy đủ như con đẻ. Đây là địa vị vinh dự và an toàn tuyệt đối.
III. Tiến Trình Biến Đổi: Tin, Nhận và Tái Sinh
Vậy, một cá nhân cụ thể phải làm gì để bước vào địa vị làm con này? Kinh Thánh trình bày một tiến trình rõ ràng:
1. Ăn năn và Tin Nhận Phúc Âm: Đây là bước đầu tiên. Chúa Giê-xu khởi đầu chức vụ bằng lời rao giảng: “Kỳ đã trọn, nước Đức Chúa Trời đã gần; các ngươi hãy ăn năn và tin đạo Tin Lành” (Mác 1:15). “Ăn năn” (metanoeō - μετανοέω) nghĩa là thay đổi tâm trí, quay lưng khỏi tội lỗi và hướng về Đức Chúa Trời. “Tin đạo Tin Lành” là đặt niềm tin trọn vẹn vào sự chết và sống lại của Chúa Giê-xu vì tội lỗi của mình (1 Cô-rinh-tô 15:3-4).
2. Tiếp Nhận Chúa Giê-xu Cách Cá Nhân: Đây không phải là tin vào một loạt giáo lý khô khan, mà là mối quan hệ cá nhân với Đấng Christ. Khải huyền 3:20 mô tả cách cảm động: “Nầy, Ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng Ta mà mở cửa cho, thì Ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với Ta”. “Mở cửa” là hành động của ý chí, mời Chúa Giê-xu làm Chủ và Cứu Chúa của đời sống mình.
3. Kinh Nghiệm Sự Tái Sinh: Khi một người thật lòng tin nhận Chúa Giê-xu, một biến cố siêu nhiên xảy ra: họ được “tái sinh” hay “sanh lại”. Chúa Giê-xu phán với Ni-cô-đem: “Nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời... Hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt; hễ chi sanh bởi Thánh Linh là thần” (Giăng 3:3,6). Tái sinh (gennaō anōthen - γεννάω ἄνωθεν) là sự sáng tạo mới của Thánh Linh Đức Chúa Trời trong linh hồn con người (2 Cô-rinh-tô 5:17). Đây chính là sự khai sinh thuộc linh, là khoảnh khắc một người thật sự bước vào gia đình của Đức Chúa Trời. Phao-lô khẳng định: “Vả, anh em thảy đều là con trai của Đức Chúa Trời bởi đức tin trong Đức Chúa Jêsus Christ” (Ga-la-ti 3:26).
IV. Bằng Chứng của Địa Vị Làm Con: Chứng Của Thánh Linh
Làm sao một tín hữu có thể biết chắc mình thật sự là con cái Đức Chúa Trời? Kinh Thánh cho chúng ta sự bảo đảm nội tại. Rô-ma 8:14-16 là phân đoạn then chốt:
“Vì hết thảy kẻ nào được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dắt dẫn, đều là con của Đức Chúa Trời... Vả, anh em đã chẳng nhận lấy tinh thần nô lệ đặng còn sợ hãi; nhưng đã nhận lấy tinh thần làm con nuôi, và nhờ đó chúng ta kêu rằng: A-ba! Cha! Chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời.”
Ở đây có ba bằng chứng rõ ràng:
- Sự dắt dẫn của Thánh Linh: Một đời sống ngày càng nhạy bén và vâng theo sự hướng dẫn của Thánh Linh.
- Tinh Thần của Con Nuôi: Thay vì tinh thần sợ hãi, nô lệ (sợ hình phạt), con cái Đức Chúa Trời có tinh thần tự do, thân mật, dạn dĩ để gọi Ngài là “Abba, Cha” – một từ thân mật trong tiếng A-ram, như “Ba ơi”.
- Sự làm chứng của Thánh Linh: Đây là sự xác chứng nội tâm, sự bình an và sự thuyết phục trong lòng (summartureō - συμμαρτυρέω) rằng chúng ta thuộc về Ngài.
V. Áp Dụng Thực Tế Trong Đời Sống Cơ Đốc Nhân
Địa vị làm con không chỉ là một nhãn hiệu, mà đòi hỏi một lối sống tương xứng. Sau đây là những áp dụng thiết thực:
1. Sống Trong Sự Thông Công và Vâng Phục: Một người con thật yêu mến Cha mình và muốn làm đẹp lòng Ngài. “Vì ai kính mến Cha, thì yêu kẻ bởi Cha mà sanh ra” (1 Giăng 5:1). Điều này thể hiện qua việv yêu mến anh em cùng đức tin (1 Giăng 3:14) và vâng giữ các điều răn của Ngài (1 Giăng 2:3). Sự vâng phục xuất phát từ tình yêu, không phải từ gánh nặng nô lệ.
2. Cầu Nguyện Trong Tinh Thần Con Thảo: Chúng ta được mời gọi đến gần Ngài cách dạn dĩ (Hê-bơ-rơ 4:16). Hãy dành thời gian hằng ngày để trò chuyện với Cha Thiên Thượng, trình dâng mọi nhu cầu, lo lắng với lòng biết ơn (Phi-líp 4:6).
3. Tin Cậy Trong Sự Quan Phòng và Sửa Phạt Của Cha: Đức Chúa Trời là Cha Toàn Thiện. Ngài hứa cung ứng mọi nhu cầu (Ma-thi-ơ 6:25-33) và sửa phạt những ai Ngài yêu thương để họ được nên thánh (Hê-bơ-rơ 12:5-11). Hãy học tập tin cậy Ngài ngay cả trong hoàn cảnh khó khăn.
4. Sống Với Hy Vọng Về Gia Tài Đời Đời: Con cái Đức Chúa Trời là người thừa kế. “Lại nếu chúng ta là con cái, thì cũng là kẻ kế tự: kẻ kế tự Đức Chúa Trời và là kẻ đồng kế tự với Đấng Christ” (Rô-ma 8:17). Chúng ta có một cơ nghiệp không hư mất trên trời (1 Phi-e-rơ 1:3-4). Điều này giải phóng chúng ta khỏi sự tham luyến vật chất và cho chúng ta can đảm sống vì những giá trị vĩnh cửu.
Kết Luận: Lời Mời Gọi và Lời Xác Quyết
Con đường trở thành con cái Đức Chúa Trời thật ra rất rõ ràng, nhưng cũng rất hẹp. Nó không phải qua nghi lễ, công đức, hay nỗ lực tự cải tạo. Nó chỉ duy nhất qua đức tin nơi công lao cứu chuộc hoàn tất của Con Độc Sanh của Đức Chúa Trời, là Chúa Giê-xu Christ. Ngài đã trả giá để cất đi tội lỗi ngăn cách và ban cho chúng ta quyền phép trở nên con cái Ngài.
Nếu bạn chưa bao giờ tin nhận Chúa Giê-xu, lời mời gọi dành cho bạn hôm nay. Hãy ăn năn tội lỗi, bằng lòng từ bỏ con đường cũ, và đặt trọn niềm tin nơi Chúa Giê-xu. Hãy mở cửa lòng mời Ngài vào. Lời hứa của Ngài là chắc chắn: “Ai tin Con, thì được sự sống đời đời; ai không chịu tin Con, thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó” (Giăng 3:36).
Còn nếu bạn đã tin nhận Chúa, hãy luôn sống trong sự xác quyết về địa vị làm con yêu dấu của mình. Bạn không còn là tôi mọi, nhưng là con. Bạn không còn bị kết tội, nhưng được xưng công bình. Hãy bước đi mỗi ngày trong đặc ân vô giá này, sống xứng đáng với Phúc Âm và làm sáng danh Cha Thiên Thượng trên đất.