Chúa Có Tha Thứ Cho Tôi Không?
Trong hành trình đức tin, có lẽ một trong những câu hỏi day dứt và phổ biến nhất mà mỗi Cơ Đốc nhân, thậm chí là người đang tìm kiếm, từng đối diện, đó là: “Chúa có tha thứ cho tôi không?”. Cảm giác tội lỗi, sự hối hận vì những lỗi lầm tái phạm, hay nỗi sợ rằng mình đã vượt quá giới hạn của ân điển, có thể trở thành gánh nặng đè nặng lên tâm hồn. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào Lời Chúa để khám phá bản chất của sự tha thứ thần thượng, nền tảng của nó, và lời đáp trực tiếp từ Kinh Thánh cho câu hỏi căn cốt này.
I. Bản Chất Của Tội Lỗi Và Nhu Cầu Tha Thứ
Để hiểu về sự tha thứ, trước hết phải hiểu về tội lỗi mà chúng ta cần được tha. Kinh Thánh định nghĩa tội không chỉ là những hành động sai trái cụ thể, mà trước hết là tình trạng “phạm luật pháp” (1 Giăng 3:4) và sự “lìa khỏi Đức Chúa Trời”. Tiếng Hê-bơ-rơ dùng từ “chata” (חָטָא) nghĩa là “trật mục tiêu”, tức là không đạt đến tiêu chuẩn vinh hiển của Đức Chúa Trời (Rô-ma 3:23). Tiếng Hy Lạp là “hamartia” (ἁμαρτία) cũng mang ý tương tự. Tội lỗi tạo ra một sự ngăn cách giữa con người thánh khiết và Đức Chúa Trời thánh khiết (Ê-sai 59:2). Hệ quả của tội là sự chết (Rô-ma 6:23). Do đó, nhu cầu tha thứ không phải là vấn đề cảm xúc hay đạo đức suông, mà là vấn đề sinh tử thuộc linh.
II. Nền Tảng Của Sự Tha Thứ: Công Giá Của Sự Chết Chuộc Tội Của Chúa Giê-xu Christ
Đức Chúa Trời thánh khiết và công bình không thể đơn giản “bỏ qua” tội lỗi như thể nó không tồn tại. Công lý của Ngài phải được thỏa mãn. Tin Lành – hay “Tin Mừng” – chính là lời đáp cho nan đề này. Sự tha thứ không dựa trên cảm xúc nhất thời của Đức Chúa Trời, mà dựa trên một sự kiện lịch sử khách quan: sự chết chuộc tội của Chúa Giê-xu Christ trên thập tự giá.
“Ấy chính Ngài đã vì tội lỗi chúng ta mà chịu vết, hầu cho chúng ta nhờ vết thương của Ngài được lành bịnh.” (Ê-sai 53:5, Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925)
Trong Tân Ước, sứ đồ Phao-lô giải thích rõ: “Vì Ngài đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Ngài được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời.” (2 Cô-rinh-tô 5:21). Chúa Giê-xu, Con Độc Sanh thánh khiết, đã gánh lấy trên thân thể Ngài hình phạt mà tội nhân đáng phải chịu. Từ ngữ Hy Lạp cho “sự tha thứ” trong Tân Ước thường là “aphesis” (ἄφεσις), có nghĩa là “sự buông ra”, “sự giải phóng”, hoặc “sự xóa bỏ”. Điều này diễn ra khi huyết của Chúa Giê-xu đổ ra để “làm sạch mọi tội chúng ta” (1 Giăng 1:7).
Do đó, câu trả lời đầu tiên cho “Chúa có tha thứ cho tôi không?” là: CÓ, bởi vì Chúa Giê-xu đã trả giá đầy đủ cho mọi tội lỗi của bạn rồi. Sự tha thứ đã được mua sẵn, được cung ứng trọn vẹn tại thập tự giá. Đây là ân điển – món quà nhưng không mà chúng ta không đáng nhận (Ê-phê-sô 2:8-9).
III. Điều Kiện Để Nhận Lãnh Sự Tha Thứ: Sự Ăn Năn Và Đức Tin
Mặc dù sự tha thứ đã được chuẩn bị sẵn và trọn vẹn, nhưng nó không được áp dụng một cách tự động cho mọi người. Kinh Thánh trình bày rõ ràng con đường để một người bước vào sự tha thứ đó. Đó là sự ăn năn và đức tin.
1. Sự Ăn Năn (Metanoia - μετάνοια): Đây không chỉ là cảm giác hối tiếc (như từ “metamelomai”), mà là một sự thay đổi tâm trí và hướng đi. Ăn năn là nhìn tội lỗi theo cách Đức Chúa Trời nhìn, đau buồn theo ý Đức Chúa Trời, và quay lưng lại với tội để hướng về Ngài (Công vụ 3:19). Tiên tri Giô-ên kêu gọi: “Các ngươi hãy hết lòng trở về cùng ta, khóc lóc, kiêng ăn và thở than.” (Giô-ên 2:12).
2. Đức Tin Nơi Chúa Giê-xu Christ: Điều này có nghĩa là tin cậy hoàn toàn rằng chỉ có sự chết và sống lại của Chúa Giê-xu mới có thể cứu mình, chứ không dựa vào việc lành hay nỗ lực cá nhân. “Hãy tin Chúa Giê-xu, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu.” (Công vụ 16:31).
Lời hứa quan trọng nhất về sự tha thứ được tìm thấy trong 1 Giăng 1:9: “Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác.” Chữ “xưng tội” (homologeō - ὁμολογέω) có nghĩa là “đồng ý với”, tức là đồng ý với Đức Chúa Trời về tội lỗi của mình. Lời hứa này dành cho tín đồ – những người đã có mối quan hệ với Chúa – khi phạm tội. Lời hứa của Chúa dựa trên bản tính “thành tín công bình” của Ngài: thành tín để giữ lời hứa tha thứ, và công bình vì tội lỗi đã được xử lý tại thập tự giá nên Ngài có thể tha cách công bình.
IV. Phạm Vi Của Sự Tha Thứ: Có Tội Nào Quá Lớn Không?
Nhiều người vật lộn với suy nghĩ rằng tội của mình quá nặng nề, quá kinh khủng, hoặc đã phạm quá nhiều lần. Kinh Thánh đưa ra câu trả lời đầy hy vọng:
- Về Mức Độ: Tiên tri Ê-sai tuyên bố: “Dầu tội các ngươi như hạt điều, sẽ trở nên trắng như tuyết; dầu đỏ như son, sẽ trở nên trắng như lông chiên.” (Ê-sai 1:18). Máu Chúa Giê-xu có quyền năng tẩy sạch mọi thứ tội lỗi.
- Về Số Lần: Khi Phi-e-rơ hỏi Chúa Giê-xu nên tha thứ bao nhiêu lần, Chúa đáp: “Ta không nói cùng ngươi rằng đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy.” (Ma-thi-ơ 18:22). Điều này cho thấy tinh thần tha thứ vô hạn của Chúa. Nếu Ngài dạy chúng ta tha thứ như vậy, chính Ngài còn tha thứ dư dật hơn thế nữa.
- Ví Điển Hình: Lời chứng của Sứ đồ Phao-lô là minh chứng hùng hồn: “Ngài đã tỏ lòng tin cậy đối với tôi, và đã lập tôi làm kẻ giúp việc, tôi vốn trước kia là người phạm thượng, hay bắt bớ, hay hung bạo; nhưng tôi đã được thương xót.” (1 Ti-mô-thê 1:12-13, 15). Ông tự nhận mình là “kẻ có tội đầu nhứt”.
Chỉ có một tội không được tha, đó là tội phạm đến Đức Thánh Linh (Ma-thi-ơ 12:31-32), mà theo sự giải nghĩa phổ biến trong thần học Tin Lành, đó là thái độ cứng lòng, chối bỏ và khinh thường hoàn toàn công tác của Thánh Linh, tức là chối bỏ chính Con Đường cứu rỗi duy nhất là Chúa Giê-xu. Ngay cả khi một người lo sợ mình đã phạm tội này, thì chính sự lo sợ ấy lại là dấu hiệu cho thấy lòng họ chưa hoàn toàn chai cứng đến mức đó.
V. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc
1. Bước Đi Trong Sự Tha Thứ Hằng Ngày: Là Cơ Đốc nhân, chúng ta vẫn có thể phạm tội. Mô hình trong 1 Giăng 1:9 là chìa khóa: xưng tội cách cụ thể, tin cậy lời hứa tha thứ, và tiếp tục bước đi với Chúa. Đừng để ma quỷ kết tội bạn sau khi bạn đã được tha (Rô-ma 8:1).
2. Kinh Nghiệm Sự Tự Do Của Lòng Thương Xót: Thi thiên 103:8-12 là một phân đoạn tuyệt vời để suy ngẫm và cầu nguyện: “Đức Giê-hô-va có lòng thương xót, hay làm ơn... Ngài không bắt tội chúng ta luôn luôn... Như phương đông xa cách phương tây bao nhiêu, thì Ngài đã đem sự vi phạm chúng ta xa cách chúng ta bấy nhiêu.” Hãy hình dung khoảng cách vô tận đó – tội lỗi của bạn đã bị ném qua bên kia chân trời, không còn bị tính đến nữa.
3. Tha Thứ Cho Người Khác Như Mình Đã Được Tha: Chúa Giê-xu nối kết chặt chẽ việc chúng ta được tha với việc chúng ta tha thứ cho người khác (Ma-thi-ơ 6:14-15). Một tấm lòng đã cảm nhận được sự tha thứ khôn lượng sẽ có khả năng giải phóng người khác. Đây là bằng chứng thực tế của ân điển trong đời sống chúng ta.
4. Sống Trong Ơn Mới Mỗi Ngày: Sự tha thứ không chỉ là tấm vé vào thiên đàng, mà còn là quyền năng để sống đời sống mới. “Vậy nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới.” (2 Cô-rinh-tô 5:17). Hãy bước đi trong danh nghĩa mới, thân phận mới của một con cái đã được tha thứ của Đức Chúa Trời.
Kết Luận
Vậy, Chúa CÓ tha thứ cho bạn. Câu trả lời này không dựa trên cảm xúc hay hoàn cảnh, mà dựa trên Lời thành tín của Đức Chúa Trời và công trình vĩ đại của Chúa Giê-xu Christ trên thập tự giá. Sự tha thứ là một thực tại thuộc linh cho tất cả những ai, với lòng ăn năn thật, đặt đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu.
Nếu bạn chưa bao giờ kinh nghiệm sự tha thứ này, hãy quay lại với Ngài ngay bây giờ. Xưng nhận tội lỗi và tin nhận Chúa Giê-xu. Nếu bạn là một tín đồ đang mang gánh nặng tội lỗi, hãy chạy đến ngai ân điển (Hê-bơ-rơ 4:16), xưng tội và nhận lấy sự tha thứ mà Chúa đã hứa. Hãy để lời của Đấng Christ an ủi bạn: “Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ.” (Ma-thi-ơ 11:28). Sự tha thứ trọn vẹn, tự do, và vĩnh viễn đang chờ đón bạn trong Ngài.