Làm Sao Tôi Biết Mình Có Được Chọn Không?
Câu hỏi về sự chọn lựa (election) là một trong những chủ đề sâu nhiệm và đôi khi gây nhiều suy tư nhất trong thần học Cơ Đốc. Nó chạm đến tâm điểm của mối quan hệ giữa chủ quyền tối cao của Đức Chúa Trời và trách nhiệm của con người. Nhiều tín hữu chân thành đã vật lộn với câu hỏi: "Làm sao tôi biết mình có nằm trong số những người được Đức Chúa Trời chọn từ trước sáng thế không?" Thay vì sa vào những suy đoán mơ hồ hoặc nỗi sợ hãi, Kinh Thánh mời gọi chúng ta đến với sự bảo đảm cụ thể và vững chắc dựa trên những bằng chứng thuộc linh khả nghiệm. Bài nghiên cứu này sẽ khảo sát giáo lý về sự chọn lựa qua lăng kính Kinh Thánh và tập trung vào những dấu hiệu Kinh Thánh ban cho để một Cơ Đốc nhân có thể biết chắc mình thuộc về Ngài.
Trước khi tìm kiếm câu trả lời cá nhân, chúng ta phải hiểu giáo lý này được trình bày thế nào trong Kinh Thánh. Khái niệm về sự chọn lựa bắt nguồn từ chính bản tính và chủ quyền của Đức Chúa Trời.
- Ê-phê-sô 1:4-5 chép: "Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ, đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời, bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Jêsus Christ, theo ý tốt của Ngài." Từ "chọn" trong nguyên ngữ Hy Lạp là ἐκλέγομαι (eklegomai), mang nghĩa "chọn ra, lựa chọn". Sự chọn lựa này thuộc về Đức Chúa Trời, xảy ra "trước khi sáng thế" và hoàn toàn "trong Đấng Christ".
- Rô-ma 8:29-30 phác họa một chuỗi mắt xích không thể tách rời của ân điển: "Vì những kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng Con Ngài... Những kẻ Ngài đã định sẵn, thì Ngài cũng đã gọi; những kẻ Ngài đã gọi, thì Ngài cũi đã làm cho xưng công bình; những kẻ Ngài đã làm cho xưng công bình, thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển." Động từ "biết trước" (προγινώσκω, proginōskō) ở đây không chỉ là sự hiểu biết trước về dữ kiện, mà trong ngữ cảnh Kinh Thánh Hê-bơ-rơ, nó thường mang ý nghĩa của một mối quan hệ yêu thương và lựa chọn trước (xem A-mốt 3:2).
Giáo lý này nhấn mạnh rằng sự cứu rỗi khởi nguồn từ ân điển và ý chỉ tự do của Đức Chúa Trời, không dựa trên bất cứ điều gì tốt lành hay tiên đoán về đức tin trong tương lai của chúng ta (Ê-phê-sô 2:8-9; Rô-ma 9:11). Điều này loại bỏ mọi sự khoe khoang và đặt nền tảng cứu rỗi vững chắc vào chính Đức Chúa Trời.
Kinh Thánh không bao giờ dạy chúng ta truy tìm một "danh sách chọn lựa" bí mật trên trời. Thay vào đó, sự dạy dậy về sự chọn lựa luôn được đưa ra với những mục đích thiết thực và khích lệ:
- Để Ban Sự Bảo Đảm: Khi Phao-lô nói về sự chọn lựa cho các tín hữu, ông muốn họ biết và vững lòng (Ê-phê-sô 1:18; 2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:13). Sự chọn lựa là nền tảng cho sự bảo đảm của chúng ta: nếu sự cứu rỗi tùy thuộc vào chúng ta, nó sẽ không an toàn; nhưng vì nó tùy thuộc vào ý chỉ bất biến của Đức Chúa Trời, chúng ta có thể hoàn toàn tin cậy.
- Để Thúc Đẩy Sự Thánh Khiết: "Đặng làm nên thánh" (Ê-phê-sô 1:4). Sự chọn lựa không phải là giấy phép để sống buông thả, mà là động lực tối thượng cho đời sống thánh khiết. Chúng ta được chọn để trở nên thánh khiết.
- Để Nuôi Dưỡng Lòng Khiêm Nhường và Biết Ơn: Sự nhận biết rằng chúng ta được cứu hoàn toàn bởi ân điển phá tan sự kiêu ngạo và đổ đầy lòng biết ơn.
Đây là phần trọng tâm. Thay vì cố gắng nhìn vào quyết định từ đời đời của Đức Chúa Trời (một điều chúng ta không thể làm), Kinh Thánh mời gọi chúng ta nhìn vào những kết quả của quyết định ấy trong đời sống mình. Sứ đồ Phi-e-rơ khuyên: "Vậy, hỡi anh em, hãy chắc chắn mà kêu gọi và chọn lựa của mình" (2 Phi-e-rơ 1:10). Làm thế nào để "làm chắc"? Bằng cách xem xét những đặc điểm thuộc linh mà Kinh Thánh nối kết với những người thật sự thuộc về Đấng Christ.
1. Đáp Ứng Với Tin Lành Của Đấng Christ: Đây là dấu hiệu đầu tiên và quan trọng nhất. Đức Chúa Jêsus phán: "Chiên ta nghe tiếng ta, ta quen nó, và nó theo ta" (Giăng 10:27). Những người được chọn có một sự đáp ứng nội tại, được Thánh Linh tái sinh, với tiếng gọi của Tin Lành. Họ nghe sứ điệp về Đấng Christ chịu đóng đinh vì tội lỗi mình và đáp lại bằng đức tin và sự ăn năn. Sự đáp ứng này không phải là hành động thuần túy của ý chí con người, mà là kết quả của sự tái sinh (Giăng 1:12-13; 6:37). Bạn có thực lòng tin cậy nơi Chúa Jêsus Christ là Chúa và là Đấng Cứu Rỗi duy nhất của mình không?
2. Bằng Chứng Của Thánh Linh Đang Ngự Trị: Sứ đồ Phao-lô viết: "Vả, hết thảy những kẻ nào được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dắt dẫn, đều là con của Đức Chúa Trời... Chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời" (Rô-ma 8:14, 16). Thánh Linh không phải là một sức mạnh vô danh; Ngài là Đấng làm chứng trong lòng chúng ta. Sự làm chứng này thể hiện qua:
- Sự Xưng Nhận Đức Chúa Jêsus là Chúa: "Vì chẳng có ai bởi Đức Thánh Linh mà nói rằng: Đức Chúa Jêsus là đáng rủa sả! và cũng chẳng có ai nói rằng: Đức Chúa Jêsus là Chúa! mà không bởi Đức Thánh Linh" (1 Cô-rinh-tô 12:3). Một tấm lòng được tái sinh sẽ xưng nhận Chúa Jêsus cách chân thật.
- Đời Sống Được Biến Đổi (Trái Thánh Linh): "Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ" (Ga-la-ti 5:22-23). Đây không phải là sự hoàn hảo, nhưng là một xu hướng, một khuynh hướng mới trong đời sống. Bạn có thấy mình ngày càng ghét tội lỗi, yêu mến sự thánh khiết, và có những phẩm tính này đang lớn lên không?
3. Mối Quan Hệ Với Lời Đức Chúa Trời: Những người thuộc về Đức Chúa Trời sẽ có một tình yêu mới đối với Lời Ngài. "Nếu ai yêu mến ta, thì vâng giữ lời ta" (Giăng 14:23). Sự khao khát đọc, học, vâng theo và được Lời Chúa nuôi dưỡng là một dấu hiệu mạnh mẽ của sự sống mới (1 Phi-e-rơ 2:2). Bạn có cảm thấy Lời Chúa trở nên sống động, phán với bạn, và sửa dạy bạn không?
4. Sự Thông Công Với Dân Sự Đức Chúa Trời: "Chúng ta biết rằng mình đã vượt khỏi sự chết qua sự sống, vì chúng ta yêu anh em mình" (1 Giăng 3:14). Một đặc điểm của con cái Đức Chúa Trời là tình yêu thương đối với anh chị em trong đức tin. Họ khao khát được thông công, cùng thờ phượng, phục vụ và gánh vác gánh nặng với nhau. Sự cô lập và thờ ơ với Hội Thánh thường là dấu hiệu đáng lo ngại (Hê-bơ-rơ 10:24-25).
5. Sự Bền Đỗ Trong Đức Tin: Mặc dù có những lúc vấp ngã và nghi ngờ, nhưng đời sống của một người được chọn sẽ có tính bền đỗ. Chính Chúa Jêsus phán: "Chiên ta thì nghe tiếng ta... ta ban cho nó sự sống đời đời; nó chẳng chết mất bao giờ, và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta" (Giăng 10:27-28). Sứ đồ Giăng nói về những người rời bỏ Hội Thánh: "Chúng nó đã ra khỏi chúng ta, song vốn chẳng phải thuộc về chúng ta; vì nếu thuộc về chúng ta, thì đã ở cùng chúng ta" (1 Giăng 2:19). Sự bền lòng, kiên trì trong đức tin dù qua thử thách là một bằng chứng của ân điển bảo tồn.
Thay vì sống trong sự lo âu, hãy áp dụng những nguyên tắc Kinh Thánh này:
- Tập Trung Vào Đấng Christ, Không Phải Vào "Danh Sách": Ân điển của Đức Chúa Trời được mời gọi cho mọi người (Ê-sai 55:1; Khải Huyền 22:17). Lời hứa là: "Hễ ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu" (Rô-ma 10:13). Nếu bạn đang kêu cầu Ngài, đang tin cậy Ngài, thì hãy tin vào lời hứa đó. Sự chọn lựa của Đức Chúa Trời không phải là một rào cản cho đức tin, mà là nền tảng bảo đảm cho nó.
- Hãy Xem Xét Đời Sống Mình Cách Thành Thật: Dành thời gian tĩnh nguyện để xem xét các dấu hiệu Kinh Thánh nêu trên. Đây không phải là sự tự vấn dựa trên cảm xúc ("Tôi cảm thấy được chọn không?"), mà là sự xem xét dựa trên bằng chứng thuộc linh ("Đời sống tôi có phản ánh những đặc điểm của một người được tái sinh không?"). Hãy cầu xin Đức Chúa Trời soi sáng bạn (Thi Thiên 139:23-24).
- Sống Ra Những Kết Quả Của Đức Tin: "Hãy làm cho sự kêu gọi và sự lựa chọn của mình được chắc chắn" (2 Phi-e-rơ 1:10). Làm thế nào? Bằng cách "thêm" vào đức tin của mình sự nhân đức, sự học thức, sự tiết độ, sự nhịn nhục, lòng tin kính, tình yêu thương anh em, và tình yêu thương mọi người (2 Phi-e-rơ 1:5-7). Một đời sống năng nổ theo đuổi sự thánh khiết là phương cách để củng cố sự bảo đảm.
- Đặt Sự Tin Cậy Nơi Lời Hứa Của Đức Chúa Trời, Không Phải Cảm Xúc Của Bạn: Cảm xúc thay đổi, nhưng Lời Chúa và bản tín Ngài là bất biến. Khi nghi ngờ, hãy quay về với những lời hứa rõ ràng: "Đức Chúa Jêsus Christ... đã yêu thương chúng ta, và lấy huyết mình rửa sạch tội chúng ta" (Khải Huyền 1:5). "Ai tin Con, thì được sự sống đời đời" (Giăng 3:36).
Cuối cùng, câu trả lời cho "Làm sao tôi biết?" không nằm ở việc chúng ta có thể nhìn thấu cõi đời đời, mà nằm ở việc chúng ta có đang nhìn lên Thập Tự Giá và tin cậy Đấng Christ không. Sự chọn lựa là một giáo lý an ủi sâu sắc, được ban cho để chúng ta biết rằng sự cứu rỗi của mình an toàn trong tay Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng đã khởi đầu công việc tốt lành ấy và sẽ thành tựu nó cho đến ngày của Đức Chúa Jêsus Christ (Phi-líp 1:6).
Nếu hôm nay bạn đang khao khát biết Chúa, đang ăn năn tội lỗi, đang tin cậy nơi Chúa Jêsus, và đang thấy những dấu vết của Thánh Linh trong đời sống mình – dù nhỏ bé – thì hãy vui mừng và yên nghỉ. Những điều đó không phải là nguồn gốc của sự cứu rỗi, mà là những bằng chứng đáng tin cậy rằng bạn đang kinh nghiệm ân điển cứu rỗi của Đấng Christ. Hãy tiếp tục chạy theo Ngài, vì biết rằng tình yêu và sự kêu gọi của Ngài là không hối tiếc (Rô-ma 11:29). Sự bảo đảm của Cơ Đốc nhân không dựa trên sự hoàn hảo của chúng ta, mà trên sự hoàn hảo của Đấng Christ và lời hứa thành tín của Đức Chúa Trời.