Chúng ta có nên đứng khi nghe đọc Kinh Thánh không?
Kinh Thánh là Lời của Đức Chúa Trời, là quyền năng của Ngài để cứu rỗi và biến đổi đời sống. Là Cơ Đốc nhân, chúng ta tôn trọng Kinh Thánh và mong muốn thể hiện lòng tôn kính đối với Lời Chúa. Một câu hỏi thường được đặt ra là: Khi nghe đọc Kinh Thánh trong các buổi nhóm thờ phượng hoặc trong đời sống cá nhân, chúng ta có nên đứng lên để bày tỏ sự tôn trọng không? Bài viết này sẽ khảo sát Kinh Thánh, văn hóa thời Kinh Thánh, lịch sử Hội Thánh, và đưa ra những hướng dẫn thực tiễn.
1. Những ví dụ trong Kinh Thánh về tư thế khi nghe Lời Chúa
Chúng ta hãy xem xét một số phân đoạn Kinh Thánh đề cập đến tư thế khi đọc hoặc nghe Lời Chúa.
- Nê-hê-mi 8:5 – Đây là một trong những đoạn rõ ràng nhất: "Ê-xơ-ra mở sách trước mặt cả dân sự... Vả, Ê-xơ-ra đứng trên tò cao... Ê-xơ-ra mở sách tại trước mặt cả dân sự... Khi Ê-xơ-ra mở sách, cả dân sự đều đứng dậy." (Kinh Thánh 1925). Dân Y-sơ-ra-ên đứng lên khi cuộn sách luật pháp được mở ra, thể hiện sự tôn trọng đối với Lời Đức Chúa Trời. Họ cũng cúi đầu và thờ phượng. Điều này cho thấy việc đứng là phản ứng tự nhiên khi nghe Lời Chúa.
- Lu-ca 4:16-20 – Chúa Giê-xu vào nhà hội Na-xa-rét và đứng dậy để đọc Kinh Thánh: "Ngài đứng dậy đọc sách." Sau khi đọc xong, Ngài ngồi xuống và giảng dạy. Điều này cho thấy trong truyền thống Do Thái, người đọc sách thường đứng. Còn về thính giả, Kinh Thánh không ghi lại họ có đứng lên không, nhưng có lẽ họ vẫn ngồi để lắng nghe. Tuy nhiên, văn hóa đương thời thường đứng khi nghe lời quan trọng.
- Công vụ 13:16 – Khi Phao-lô giảng tại nhà hội An-ti-ốt, ông "đứng dậy, giơ tay ra, và nói..." Có thể thấy việc đứng là tư thế thông thường khi rao giảng Lời Chúa.
- Khải Huyền 10:8-11 – Thiên sứ bảo Giăng: "Hãy đứng dậy..." rồi đưa cho ông cuộn sách nhỏ. Giăng đứng dậy để nhận Lời Chúa. Điều này nhấn mạnh sự trang nghiêm khi tiếp nhận khải thị.
Ngoài ra, trong Thi Thiên 119:120, tác giả bày tỏ: "Lòng tôi run sợ về các lời phán của Ngài, tôi kính sợ Ngài." Sự run sợ và kính sợ trước Lời Chúa có thể được biểu lộ qua tư thế đứng nghiêm trang.
2. Ý nghĩa của tư thế đứng trong văn hóa Kinh Thánh
Trong xã hội Cựu Ước và Tân Ước, đứng là dấu hiệu của sự tôn trọng, chú ý và sẵn sàng hành động. Ví dụ:
- Đầy tớ đứng trước mặt chủ (1 Sa-mu-ên 16:22).
- Binh lính đứng nghiêm trước cấp chỉ huy.
- Khi một vị vua hoặc người có uy quyền bước vào, mọi người thường đứng lên.
Trong các nhà hội Do Thái, việc đứng khi đọc sách Luật là thông lệ. Người đọc đứng trên bục cao, còn cộng đồng có thể đứng khi sách được lấy ra từ hòm giao ước. Truyền thống này tiếp tục trong các giáo đường ngày nay: khi cuộn sách Torah được rước ra, giáo dân đứng lên.
Cơ Đốc giáo ban đầu, vốn xuất phát từ Do Thái giáo, có lẽ đã duy trì một số tập tục này. Tuy nhiên, Tân Ước không ra lệnh cụ thể về tư thế khi nghe Kinh Thánh, để lại sự tự do cho Hội Thánh.
3. Quan điểm của Kinh Thánh về sự tôn kính Lời Chúa
Mặc dù Kinh Thánh không quy định một tư thế cố định, nhưng nó nhấn mạnh lòng tôn kính và vâng phục Lời Chúa.
- 2 Ti-mô-thê 3:16-17 – "Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành."
- Hê-bơ-rơ 4:12 – "Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng."
- Ê-sai 66:2 – "Đức Giê-hô-va phán: Mọi vật ấy đều do tay ta làm ra, và đều có đó... nhưng người nào ta đoái xem, ấy là kẻ nghèo khó, có lòng ăn năn đau đớn, nghe run sợ lời ta."
- Gia-cơ 1:22 – "Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình."
Những câu Kinh Thánh này dạy chúng ta rằng Lời Chúa là thiêng liêng, có thẩm quyền và cần được tiếp nhận với thái độ khiêm nhường, kính sợ, và sẵn sàng vâng theo.
Do đó, tư thế bên ngoài nên phản ánh thái độ bên trong. Đứng có thể là một cách thể hiện sự tôn trọng và tập trung, nhưng nếu chỉ đứng mà lòng không chú tâm thì vô ích (Ma-thi-ơ 15:8).
4. Thực hành trong lịch sử Hội Thánh
Qua các thế kỷ, Hội Thánh đã phát triển nhiều truyền thống liên quan đến việc đọc Kinh Thánh.
- Hội Thánh ban đầu: Trong các buổi nhóm, người ta đọc các thư tín của các sứ đồ và các sách Phúc Âm. Có bằng chứng cho thấy các tín hữu thường đứng khi nghe đọc Phúc Âm, để tôn vinh lời của Chúa Giê-xu, trong khi họ có thể ngồi khi nghe các phần khác. Sách "Giáo lý của các Tông đồ" (Didache) khuyên nên đứng khi cầu nguyện vào ngày Chúa nhật.
- Thời Trung cổ: Trong Giáo hội Công giáo La Mã, việc đứng khi nghe Tin Mừng trở thành nghi thức phụng vụ. Giáo dân thường đứng và làm dấu thánh giá trên trán, miệng và ngực.
- Cải chánh Tin Lành: Các nhà cải cách nhấn mạnh quyền tối cao của Kinh Thánh và sự tự do trong những vấn đề không được Kinh Thánh quy định rõ ràng. Martin Luther và John Calvin không bắt buộc việc đứng khi nghe Kinh Thánh, nhưng họ khuyến khích lòng tôn kính. Một số giáo hội Tin Lành, như Anh giáo, vẫn giữ thói quen đứng khi đọc Phúc Âm. Các giáo hội cải cách khác thì ngồi.
- Ngày nay: Các Hội Thánh Tin Lành đa dạng: một số đứng khi Kinh Thánh được đọc (đặc biệt là khi đọc Phúc Âm), một số đứng chỉ khi bài đọc Kinh Thánh bắt đầu, một số ngồi suốt. Một số Hội Thánh Báp-tít hoặc Ngũ Tuần không có quy định, để mỗi cá nhân tự do.
Điều này cho thấy sự đa dạng trong cách thể hiện lòng tôn kính, miễn là Lời Chúa được tôn cao và lắng nghe.
5. Lời khuyên thực tiễn cho Cơ Đốc nhân
Dựa trên sự khảo sát Kinh Thánh và lịch sử, chúng ta có thể rút ra một số nguyên tắc:
- Kinh Thánh không ra lệnh phải đứng khi nghe đọc Lời Chúa. Vì vậy, đây là vấn đề tự do Cơ Đốc (Rô-ma 14:5-6). Mỗi người có thể quyết định theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh và lương tâm mình.
- Tư thế có thể hỗ trợ thái độ. Nếu đứng giúp bạn chú ý hơn, tỏ lòng tôn kính, hoặc tạo không khí trang nghiêm trong buổi nhóm, thì nên làm. Nhưng nếu bạn gặp khó khăn về sức khỏe hoặc cảm thấy không cần thiết, bạn vẫn có thể ngồi và lắng nghe cách kính cẩn.
- Tôn trọng truyền thống của Hội Thánh địa phương. Nếu Hội Thánh bạn có tập quán đứng khi đọc Kinh Thánh, bạn nên tham gia để duy trì sự hiệp một (Ê-phê-sô 4:3). Nếu bạn không đồng ý, hãy trao đổi cách yêu thương và tìm hiểu lý do. Nhưng đừng vì tranh cãi về tư thế mà chia rẽ thân thể Chúa.
- Đừng biến điều này thành luật lệ. Điều nguy hiểm là khi chúng ta đặt nặng hình thức bên ngoài và xét đoán người khác vì không đứng (hoặc không ngồi). Chúa Giê-xu cảnh báo các thầy thông giáo về việc nặng phần bên ngoài mà bỏ phần bên trong (Ma-thi-ơ 23:23-24). Hãy tập trung vào việc tiếp nhận Lời Chúa với lòng khiêm nhường và vâng phục.
- Giáo dục con cái và tín hữu mới về sự tôn trọng Kinh Thánh. Dạy họ rằng Kinh Thánh là Lời của Đức Chúa Trời, và chúng ta nên tiếp nhận với sự nghiêm trang. Việc đứng có thể là một bài học trực quan cho trẻ em về tầm quan trọng của Kinh Thánh.
6. Ứng dụng trong đời sống hằng ngày
Lòng tôn kính Lời Chúa không chỉ bày tỏ trong nhà thờ, mà còn trong mọi lúc chúng ta đọc, nghe, suy gẫm Kinh Thánh.
- Trong giờ tĩnh nguyện cá nhân: Bạn có thể chọn đứng, ngồi, hoặc quỳ khi đọc Lời Chúa. Hãy tạo một không gian yên tĩnh, cầu nguyện xin Thánh Linh mở mắt tâm linh, và tập trung vào những gì Chúa phán.
- Trong gia đình: Khi đọc Kinh Thánh chung, có thể đứng để bày tỏ sự trang trọng. Hoặc ngồi quây quần cũng tốt. Quan trọng là mọi người cùng lắng nghe.
- Trong các buổi nhóm nhỏ: Có thể thống nhất với nhau về tư thế. Nếu ai đó không thể đứng lâu, hãy tạo điều kiện thoải mái.
- Trong văn hóa đại chúng: Khi nghe Kinh Thánh qua đài, podcast, v.v., dù không thể hiện tư thế, hãy giữ tấm lòng tôn kính.
Nhớ lời Chúa Giê-xu: "Phước cho những kẻ nghe và giữ lời Đức Chúa Trời" (Lu-ca 11:28). Dù đứng, ngồi, hay nằm, điều quan trọng là chúng ta nghe và làm theo Lời Chúa.
Kết luận
Vậy, chúng ta có nên đứng khi nghe đọc Kinh Thánh không? Kinh Thánh không bắt buộc, nhưng cung cấp những ví dụ về việc đứng để bày tỏ sự tôn trọng. Đây là vấn đề tự do Cơ Đốc. Quan trọng hơn là thái độ của lòng chúng ta: lòng kính sợ Chúa, sự chú tâm, và sẵn sàng vâng theo. Nếu đứng giúp bạn thể hiện lòng tôn kính và không gây cớ vấp phạm, thì hãy cứ đứng. Nếu bạn ngồi nhưng với tấm lòng thành, Chúa cũng vui lòng. Hãy để Lời Chúa chiếm ưu thế trong đời sống chúng ta, và chúng ta cùng nhau tôn vinh Ngài.
May mắn thay, chúng ta có Lời Chúa là ngọn đèn cho chân mình và ánh sáng cho đường lối mình (Thi 119:105). Hãy tiếp nhận Lời ấy với lòng biết ơn và kính sợ.