Chức tế lễ của mọi tín hữu có theo Kinh Thánh không?
Trong lịch sử Hội Thánh, giáo lý “chức tế lễ của mọi tín hữu” đã trở thành một trong những nền tảng của Cải Chánh Tin Lành, đối lập với quan điểm về một giai cấp tư tế độc quyền trong Giáo hội Công giáo La Mã. Nhưng liệu giáo lý này có thật sự dựa trên Kinh Thánh? Bài nghiên cứu này sẽ khảo sát các phân đoạn Kinh Thánh liên quan, phân tích bối cảnh lịch sử cứu rỗi, và rút ra những ứng dụng thực tiễn cho đời sống Cơ Đốc nhân ngày nay.
<div class="article-image" data-keywords="thầy tế lễ, chức tế lễ, dân sự của Đức Chúa Trời"></div>
<div class="research-article-subheader">1. Chức Tế Lễ Trong Cựu Ước</div>
<p>Trong Cựu Ước, chức tế lễ được thiết lập rõ ràng và chỉ dành riêng cho dòng dõi A-rôn thuộc chi phái Lê-vi (Xuất Ê-díp-tô Ký 28:1). Những thầy tế lễ này đóng vai trò trung gian giữa Đức Chúa Trời và dân Y-sơ-ra-ên. Họ dâng của lễ, cầu thay, và giảng dạy luật pháp (Lê-vi Ký 10:11; Phục-truyền Luật-lệ Ký 33:10). Người bình thường không thể tự mình vào nơi chí thánh; chỉ thầy tế lễ thượng phẩm mới được vào mỗi năm một lần (Lê-vi Ký 16). Sự tách biệt này nhấn mạnh sự thánh khiết của Đức Chúa Trời và tội lỗi của con người.</p>
<p>Tuy nhiên, ngay trong Cựu Ước cũng có lời hứa về một chức tế lễ mới. Trong Xuất Ê-díp-tô Ký 19:5-6, Đức Chúa Trời phán cùng Y-sơ-ra-ên: “Vậy bây giờ, nếu các ngươi vâng lời ta và giữ sự giao ước ta, thì trong muôn dân, các ngươi sẽ là cơ nghiệp riêng của ta... Các ngươi sẽ thành một nước thầy tế lễ, cùng một dân tộc thánh”. Lời hứa này đã không được ứng nghiệm trọn vẹn trong Y-sơ-ra-ên xưa vì sự bất trung của họ, nhưng nó hướng đến một dân tộc mới trong Đấng Mê-si.</p>
<div class="research-article-subheader">2. Chức Tế Lễ Thượng Phẩm Của Chúa Giê-xu Christ</div>
<p>Tân Ước bày tỏ Chúa Giê-xu Christ là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm trọn vẹn, theo ban Mên-chi-xê-đéc (Hê-bơ-rơ 5:6,10; 6:20). Khác với các thầy tế lễ Lê-vi phải dâng tế lễ nhiều lần vì tội mình và tội dân, Chúa Giê-xu đã dâng chính mình làm của lễ một lần đủ cả (Hê-bơ-rơ 7:27; 9:12). Sự chết và sống lại của Ngài đã xé bức màn ngăn cách giữa nơi thánh và nơi chí thánh (Ma-thi-ơ 27:51), mở đường cho mọi tín hữu đến gần Đức Chúa Trời. Vì vậy, chức tế lễ thượng phẩm của Chúa Giê-xu đã hoàn tất và thay thế hệ thống tế lễ cũ.</p>
<div class="research-article-subheader">3. Tín Hữu Là Thầy Tế Lễ: Các Phân Đoạn Trọng Yếu</div>
<p>Kinh Thánh Tân Ước nhiều lần gọi hội thánh là “dân tộc thánh”, “thầy tế lễ nhà vua” (royal priesthood), hoặc trực tiếp nói rằng chúng ta là thầy tế lễ. Hãy xem xét những câu sau:</p>
<ul>
<li><b>I Phi-e-rơ 2:5</b>: “Anh em cũng như đá sống, được xây nên nhà thiêng liêng, làm chức tế lễ thánh, đặng dâng của lễ thiêng liêng, nhờ Đức Chúa Jêsus Christ mà đẹp ý Đức Chúa Trời.” (Bản Truyền Thống 1925)</li>
<li><b>I Phi-e-rơ 2:9</b>: “Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhơn đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài.”</li>
<li><b>Khải Huyền 1:6</b>: “... và đã làm cho chúng ta nên nước, nên thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời là Cha Ngài! Đáng cho Ngài được vinh hiển quyền phép đời đời vô cùng! A-men.”</li>
<li><b>Khải Huyền 5:10</b>: “... lại làm cho người kia nên nước, và thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời chúng ta; và họ sẽ trị vì trên mặt đất.”</li>
<li><b>Khải Huyền 20:6</b>: “Phước thay và thánh thay những kẻ được phần về sự sống lại thứ nhất! Sự chết thứ nhì không có quyền trên những người ấy; song những người ấy sẽ làm thầy tế lễ của Đức Chúa Trời và của Đấng Christ, và sẽ cùng Ngài trị vì một ngàn năm.”</li>
</ul>
<p>Trong tiếng Hy Lạp, cụm từ “chức tế lễ nhà vua” (I Phi-e-rơ 2:9) là <i>βασίλειον ἱεράτευμα</i> (basileion hierateuma). <i>ἱεράτευμα</i> (hierateuma) có nghĩa là “nhóm thầy tế lễ”, “chức tế lễ”. Còn ở Khải Huyền 1:6 và 5:10, từ được dùng là <i>ἱερεῖς</i> (hiereis), số nhiều của <i>ἱερεύς</i> (hiereus) – “thầy tế lễ”. Những từ này không ám chỉ một nhóm đặc biệt trong hội thánh, mà áp dụng cho tất cả những người được cứu chuộc bởi huyết Chiên Con.</p>
<p>Ngoài ra, các phân đoạn khác nói về “dâng của lễ thiêng liêng” (Rô-ma 12:1; Hê-bơ-rơ 13:15-16) và về sự “đến gần Đức Chúa Trời” (Hê-bơ-rơ 10:19-22; Ê-phê-sô 2:18). Tất cả đều củng cố chân lý rằng mọi tín hữu đều có quyền tiếp cận trực tiếp với Đức Chúa Trời qua Chúa Giê-xu Christ, không cần một trung gian loài người nào khác, và được kêu gọi dâng lên Ngài những sự thờ phượng, lời cầu nguyện và việc lành như của lễ thiêng liêng.</p>
<div class="article-image" data-keywords="của lễ thiêng liêng, dâng mình, Rô-ma 12:1"></div>
<div class="research-article-subheader">4. Phân Biệt Giữa Chức Tế Lễ Phổ Thông Và Chức Vụ Lãnh Đạo</div>
<p>Giáo lý “chức tế lễ của mọi tín hữu” không có nghĩa là mọi người đều có thể thi hành mọi chức năng trong Hội Thánh. Kinh Thánh vẫn dạy về các chức vụ đặc biệt như trưởng lão, mục sư, giáo sư, v.v. (Ê-phê-sô 4:11-12; I Ti-mô-thê 3:1-13; Tít 1:5-9). Các sứ đồ được Chúa ban quyền cai trị và dạy dỗ, và Hội Thánh được tổ chức theo trật tự. Tuy nhiên, điều này không mâu thuẫn với tư cách thầy tế lễ của mỗi tín hữu. Mỗi tín hữu đều có thể đến gần Đức Chúa Trời, dâng của lễ thiêng liêng, cầu thay cho người khác, và làm chứng về Đấng Christ. Còn những người lãnh đạo được Chúa ban ơn đặc biệt để chăn bầy và giảng dạy Lời Chúa, nhằm trang bị cho các thánh đồ làm công việc của chức tế lễ (Ê-phê-sô 4:12).</p>
<p>Như vậy, chức tế lễ phổ thông và chức vụ lãnh đạo bổ sung cho nhau, không loại trừ nhau. Các mục sư, trưởng lão không phải là một giai cấp tư tế độc quyền có quyền tha tội hay làm trung gian duy nhất giữa người và Đức Chúa Trời, nhưng là những người được Đức Thánh Linh giao trách nhiệm chăm sóc và dạy dỗ Hội Thánh.</p>
<div class="research-article-subheader">5. Ứng Dụng Thực Tiễn Trong Đời Sống Cơ Đốc</div>
<p>Hiểu được mình là thầy tế lễ của Đức Chúa Trời có những hệ quả thiết thực:</p>
<p><b>a) Tiếp cận trực tiếp với Đức Chúa Trời:</b> Nhờ huyết Chúa Giê-xu, chúng ta có thể “đến gần Chúa với lòng thật thà đầy dẫy lòng tin” (Hê-bơ-rơ 10:22). Chúng ta không cần phải qua bất kỳ người nào khác; chúng ta có thể tự mình đến với Cha trong sự cầu nguyện. Hãy tận dụng đặc ân này mỗi ngày.</p>
<p><b>b) Dâng của lễ thiêng liêng:</b> Chúng ta được kêu gọi dâng thân thể mình “làm của lễ sống và thánh” (Rô-ma 12:1), tức là sống cuộc đời thánh khiết, vâng phục Chúa. Ngoài ra, “hãy lấy lời ngợi khen làm tế lễ dâng cho Đức Chúa Trời” (Hê-bơ-rơ 13:15) và “chớ quên làm việc lành và giúp đỡ kẻ khác, vì sự tế lễ dường ấy đẹp lòng Đức Chúa Trời” (Hê-bơ-rơ 13:16).</p>
<p><b>c) Cầu thay cho người khác:</b> Một phần chức năng của thầy tế lễ là cầu thay. Chúng ta có bổn phận cầu nguyện cho Hội Thánh, cho những người hư mất, cho nhà cầm quyền, v.v. (I Ti-mô-thê 2:1-2). Sự cầu thay này là sự phục vụ thuộc linh quan trọng.</p>
<p><b>d) Rao truyền nhân đức của Chúa:</b> I Phi-e-rơ 2:9 liên kết chức tế lễ với việc “rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em”. Là thầy tế lễ, chúng ta phải làm chứng về Chúa cho thế giới, công bố sự vinh hiển của Ngài.</p>
<p><b>e) Sống thánh khiết:</b> Thầy tế lễ thời Cựu Ước phải thanh sạch để phục vụ Đức Chúa Trời. Tương tự, chúng ta được kêu gọi “hãy nên thánh, vì ta là thánh” (I Phi-e-rơ 1:16). Sự thánh khiết trong đời sống hàng ngày là một bằng chứng của chức tế lễ thiêng liêng.</p>
<p><b>f) Sử dụng ân tứ để xây dựng Hội Thánh:</b> Mỗi tín hữu đều có ít nhất một ân tứ (I Phi-e-rơ 4:10). Là thầy tế lễ, chúng ta dùng các ân tứ ấy để phục vụ lẫn nhau, nhằm xây dựng thân thể Đấng Christ (I Cô-rinh-tô 12:7).</p>
<div class="article-image" data-keywords="cầu thay, của lễ thiêng liêng, rao giảng Phúc Âm"></div>
<div class="research-article-subheader">6. Kết Luận: Nền Tảng Kinh Thánh Vững Vàng</div>
<p>Qua khảo sát Kinh Thánh, chúng ta thấy rõ rằng giáo lý “chức tế lễ của mọi tín hữu” hoàn toàn dựa trên Lời Đức Chúa Trời. Sự chết và sống lại của Chúa Giê-xu đã mở đường cho tất cả những ai tin Ngài trở thành một dân tộc thánh, một chức tế lễ nhà vua. Điều này không hề làm mất giá trị chức vụ lãnh đạo Hội Thánh, nhưng giải phóng mỗi tín hữu để họ trực tiếp thờ phượng Chúa, dâng đời sống mình làm của lễ sống, và thực hiện sứ mạng rao truyền Phúc Âm.</p>
<p>Mỗi Cơ Đốc nhân hãy sống xứng đáng với địa vị cao quý ấy. Hãy đến gần Chúa mỗi ngày, dâng lên Ngài sự thờ phượng bằng tâm thần và lẽ thật, và phục vụ Ngài trong mọi lãnh vực của đời sống. Khi chúng ta thực hành chức tế lễ thiêng liêng, Hội Thánh sẽ trở nên mạnh mẽ và thế giới sẽ thấy ánh sáng của Đấng Christ.</p>