Sống Theo Sứ Mạng
Trong bối cảnh Cơ Đốc giáo ngày nay, cụm từ “sống theo sứ mạng” thường được nhắc đến, nhưng ý nghĩa thần học sâu xa và những hàm ý thực tiễn của nó đôi khi chưa được thấu hiểu trọn vẹn. Đối với nhiều tín hữu, “sứ mạng” gắn liền với hình ảnh các nhà truyền giáo nơi xa xôi, hay những công việc đặc biệt. Tuy nhiên, Kinh Thánh hé mở một bức tranh rộng lớn và căn bản hơn: sống theo sứ mạng là bản chất và mệnh lệnh không thể tách rời của mọi người tin nhận Chúa Giê-xu Christ. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khai phá ý nghĩa của đời sống theo sứ mạng dưới ánh sáng của Lời Đức Chúa Trời.
I. Nền Tảng Kinh Thánh Của Sứ Mạng: Mệnh Lệnh Cuối Cùng Và Bản Chất Của Hội Thánh
Khái niệm “sứ mạng” bắt nguồn từ chính bản tính truyền giáo (missional nature) của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là Đấng sai phái (The Sending God). Ngài đã sai Con Một của Ngài là Chúa Giê-xu Christ vào thế gian (Giăng 3:16). Đến lượt mình, Chúa Giê-xu đã truyền lại sứ mạng đó cho những người theo Ngài. Phân đoạn then chốt thường được gọi là “Đại Mạng Lệnh” (The Great Commission) được chép trong Ma-thi-ơ 28:18-20:
“Đức Chúa Jêsus đến gần, phán cùng môn đồ như vầy: Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-têm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.”
Trong nguyên văn Hy Lạp, động từ “đi” (πορευθέντες - poreuthentes) thực chất là một phân từ aorist, mang ý nghĩa “sau khi đã đi” hoặc “trong khi các ngươi đang đi”. Điều này cho thấy hành động “đi” không phải là một sự kiện riêng biệt, mà là một lối sống, một thái độ sẵn sàng và chủ động. Mệnh lệnh chính ở đây là “hãy môn đồ hóa” (μαθητεύσατε - mathēteusate), bao hàm cả việc đưa người ta trở thành môn đồ, làm báp-têm cho họ và dạy dỗ họ vâng giữ mọi điều Chúa truyền. Sứ mạng, vì thế, không dừng lại ở việc “đưa người vào Hội Thánh” (evangelism) mà còn là “trưởng thành trong Đấng Christ” (discipleship).
Một trụ cột khác của nền tảng sứ mạng là Công vụ 1:8:
“Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất.”
Chúa Giê-xu phán các môn đồ sẽ “làm chứng” (ἔσεσθέ μου μάρτυρες - esesthe mou martyres). Từ “μάρτυς” (martys) có nghĩa gốc là “người làm chứng”, một người kể lại, xác nhận những gì mình đã thấy và biết. Sức mạnh cho sự làm chứng này đến từ “Đức Thánh Linh”. Địa lý của sứ mạng được mở rộng từ nơi thân thuộc nhất (“thành Giê-ru-sa-lem”) cho đến “cùng trái đất”, cho thấy tầm nhìn toàn cầu của Đức Chúa Trời. Điều này cũng nhấn mạnh rằng mỗi tín hữu đều được kêu gọi tham gia vào dòng chảy sứ mạng của Đức Chúa Trời, bất kể họ ở đâu.
II. Bản Chất Của “Sống Theo Sứ Mạng”: Từ Chương Trình Đến Lối Sống
“Sống theo sứ mạng” (Missional Living) là một sự chuyển dịch tư duy từ xem sứ mạng như một chương trình, hoạt động của Hội Thánh sang xem sứ mạng như bản chất và lối sống của mỗi cá nhân tín hữu và của cả cộng đồng Hội Thánh. Nó bao gồm những đặc tính sau:
1. Xuất Phát Từ Đức Chúa Trời (Theo Gót Chân Đấng Sai Phái): Sứ mạng bắt nguồn từ chính trái tim của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu đã tuyên bố: “Như Cha đã sai ta thể nào, ta cũng sai các ngươi thể ấy” (Giăng 20:21). Chúng ta bước vào sứ mạng của Ngài, chứ không phải tạo ra sứ mạng cho riêng mình. Điều này đòi hỏi một đời sống kết nối mật thiết với Ngài để nhận biết ý muốn và sự dẫn dắt.
2. Tập Trung Vào Chúa Giê-xu Christ: Nội dung của sứ mạng là chính Con Người, sự chết và sự sống lại của Chúa Giê-xu vì tội lỗi nhân loại. Sứ đồ Phao-lô tóm tắt: “Vả, tôi đã truyền lại cho anh em điều chính tôi đã nhận lãnh, ấy là Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh; Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại theo lời Kinh Thánh” (I Cô-rinh-tô 15:3-4). Mọi hoạt động “sứ mạng” nếu không quy về Phúc Âm này đều là sự lạc hướng.
3. Toàn Diện: Cả Lời Nói và Đời Sống: Sống theo sứ mạng không chỉ là nói về Đấng Christ, mà còn là sống như Đấng Christ. Nó là sự hòa quyện giữa chứng đạo bằng lời nói (verbal witness) và chứng đạo bằng đời sống (life witness). Phi-e-rơ khuyên các tín hữu: “Hãy thường thường sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em, nhưng phải hiền hòa và kính sợ” (I Phi-e-rơ 3:15). Sự “sẵn sàng” đó chỉ có hiệu quả khi đời sống “hiền hòa và kính sợ” tạo ra những câu hỏi từ những người xung quanh.
4. Mang Tính Cộng Đồng và Cá Nhân: Sứ mạng được trao cho Hội Thánh (một cộng đồng), và mỗi tín hữu trong thân thể Đấng Christ đều có một phần chức năng độc đáo trong sứ mạng chung đó (I Cô-rinh-tô 12:12-27). Chúng ta không sống sứ mạng một mình.
III. Các Hình Thái Của Sống Theo Sứ Mạng Trong Thực Tế
Sống theo sứ mạng được thể hiện qua nhiều hình thái đa dạng, vượt ra khỏi khuôn khổ của bục giảng hay những chuyến đi xa.
1. Sứ Mạng Tại Chỗ (Jerusalem): Đây là môi trường gần gũi nhất: gia đình, nơi làm việc, trường học, khu xóm. Sống theo sứ mạng tại đây có nghĩa là làm việc với tinh thần “như làm cho Chúa” (Cô-lô-se 3:23), là người hàng xóm sẵn lòng giúp đỡ, là đồng nghiệp trung tín và yêu thương. Nó là việc chủ động xây dựng mối quan hệ thật với những người chưa tin Chúa xung quanh mình, không phải với động cơ “săn linh hồn” nhưng với tình yêu thương chân thành.
2. Sứ Mạng Toàn Cầu (Cho Đến Cùng Trái Đất): Điều này bao gồm việc đi (làm giáo sĩ, nhân viên truyền giáo), hỗ trợ (cầu nguyện, dâng hiểu cho công việc truyền giáo), tiếp đón (giúp đỡ các nhà truyền giáo, sinh viên quốc tế), và nhận biết rằng cộng đồng của chúng ta ngày càng đa văn hóa, tạo ra những “cánh đồng truyền giáo” ngay tại địa phương.
3. Sứ Mạng Trong Đời Sống Hằng Ngày: Sự Hiện Diện Của Nước Trời: Chúa Giê-xu dạy các môn đồ cầu nguyện: “Nước Cha được đến” (Ma-thi-ơ 6:10). Sống theo sứ mạng là sống sao cho các giá trị, sự công bình, ân điển và vinh hiển của Nước Đức Chúa Trời được bày tỏ một cách nhìn thấy được. Điều này thể hiện qua việc đứng về phía công lý, chăm sóc người nghèo khó, bảo vệ kẻ yếu thế (Mi-chê 6:8), và mang lại sự hòa giải trong những mối quan hệ đổ vỡ. Chúng ta là “muối của đất” và “ánh sáng cho thế gian” (Ma-thi-ơ 5:13-16) – muối bảo quản và tạo hương vị, ánh sáng xua tan bóng tối và chỉ đường.
IV. Ứng Dụng Thực Tế: Làm Thế Nào Để Sống Theo Sứ Mạng Mỗi Ngày?
Để chuyển hóa lý thuyết thành thực hành, chúng ta có thể bắt đầu với những bước cụ thể:
1. Được Biến Đổi Trước Khi Đi Biến Đổi: Hãy bắt đầu bằng sự tĩnh nguyện, ăn năn và khao khát được Chúa làm mới đời sống mình mỗi ngày. Sứ mạng hiệu quả xuất phát từ một tấm lòng được Lời Chúa và Thánh Linh Ngài uốn nắn.
2. Nhận Biết “Ân Tứ” và “Sự Kêu Gọi” Cá Nhân Trong Sứ Mạng Chung: Mỗi chúng ta đều được Đức Thánh Linh ban cho ít nhất một ân tứ để gây dựng thân thể Đấng Christ và phục vụ thế giới (I Phi-e-rơ 4:10). Bạn có thể được kêu gọi để cầu nguyện, chăm sóc, giảng dạy, khích lệ, phục vụ thực tế, hay sáng tạo nghệ thuật. Hãy sử dụng điều đó như một phương tiện để bày tỏ tình yêu Chúa.
3. Sống Có Chủ Đích Trong Các Mối Quan Hệ: Hãy cầu nguyện và liệt kê ra 3-5 người chưa tin Chúa mà bạn có mối liên hệ tự nhiên. Cầu nguyện cho họ đều đặn. Tìm cách phục vụ họ. Chia sẻ câu chuyện về Chúa và về đức tin của bạn một cách tự nhiên khi có cơ hội.
4. Rời Khỏi Vùng An Toàn Của “Hội Thánh Chúng Ta”: Có chủ ý tham gia vào các sinh hoạt cộng đồng, các nhóm có sở thích chung (thể thao, sách, thiện nguyện) để gặp gỡ và kết bạn với những người ngoài vòng tròn Cơ Đốc của mình.
5. Nhìn Công Việc Như Là Sứ Mạng: Dù bạn là bác sĩ, giáo viên, công nhân, doanh nhân hay nội trợ, hãy xem nơi làm việc và các nhiệm vụ của mình như là “cánh đồng” Chúa đặt bạn để phục vụ, thể hiện đạo đức nghề nghiệp cao nhất và tinh thần yêu thương.
Kết Luận
“Sống theo sứ mạng” không phải là một lựa chọn dành cho những Cơ Đốc nhân “nhiệt thành” hơn, mà là lời đáp trả tất yếu của mọi người đã được cứu chuộc bởi ân điển và đang ở trong tiến trình được tái tạo theo hình ảnh của Đấng Christ. Đó là một lối sống ý thức rằng chúng ta được Chúa cứu không phải chỉ để lên thiên đàng, mà còn để trở thành những sứ giả của Nước Trời ngay tại thế gian này. Nó bắt nguồn từ tình yêu dành cho Chúa và lòng thương xót dành cho những linh hồn đang hư mất.
Sứ mạng bắt đầu từ sự vâng phục trong những điều nhỏ nhặt, từ những bước chân hằng ngày trong cuộc sống bình thường. Hãy can đảm bước ra, được sự hiện diện của Chúa (“nầy, ta thường ở cùng các ngươi” – Ma-thi-ơ 28:20) và quyền năng của Đức Thánh Linh (Công vụ 1:8) làm nền tảng. Khi cả Hội Thánh cùng sống và thở theo nhịp đập sứ mạng của Đức Chúa Trời, thế giới sẽ thấy và nhận biết Chúa Giê-xu.