Làm Thế Nào Để Sống Cuộc Đời Vì Chúa?
Câu hỏi “Làm thế nào để sống cuộc đời vì Chúa?” không chỉ là băn khoăn của những tín đồ mới, mà còn là hành trình suốt đời của mọi Cơ Đốc nhân chân chính. Đó là lời đáp lại tình yêu và ân điển cứu rỗi của Đức Chúa Trời, được bày tỏ trọn vẹn trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Sống vì Chúa không đơn thuần là một loạt các quy tắc hành xử, mà là một sự biến đổi toàn diện từ tấm lòng, lý trí đến ý chí, hướng trọn về Ngài. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào nền tảng Kinh Thánh, khám phá ý nghĩa và con đường thực tiễn để mỗi chúng ta có thể sống một cuộc đời làm đẹp lòng Đấng đã kêu gọi và cứu chuộc mình.
I. NỀN TẢNG: SỐNG VÌ CHÚA LÀ SỰ ĐÁP ĐÁP VỚI ÂN ĐIỂN
Trước khi tìm hiểu “làm thế nào”, chúng ta phải hiểu rõ “tại sao”. Động lực căn bản cho đời sống vì Chúa không xuất phát từ nỗ lực tự cứu hay kiếm công đức, mà từ sự nhận biết và đáp lại tình yêu của Chúa. Sứ đồ Phao-lô tuyên bố: “Vì tình yêu thương của Đấng Christ cảm động chúng ta” (2 Cô-rinh-tô 5:14). Chữ “cảm động” trong nguyên văn Hy Lạp (συνέχει, *synechei*) mang nghĩa “thúc ép, kiềm chế, điều khiển”. Chính tình yêu hy sinh của Chúa Giê-xu trên thập tự giá là động lực thúc đẩy, kiểm soát và định hướng đời sống chúng ta.
Sứ đồ cũng viết: “Ấy vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm” (1 Cô-rinh-tô 10:31). Mục đích tối thượng của đời sống Cơ Đốc là làm vinh hiển Đức Chúa Trời. Điều này chỉ có thể thực hiện khi chúng ta nhận biết rằng mình đã được “chuộc bằng giá cao rồi” (1 Cô-rinh-tô 6:20; 7:23). Cuộc đời vì Chúa, do đó, bắt đầu từ một tấm lòng biết ơn và sự đầu phục trọn vẹn cho Đấng đã ban Con Một của Ngài.
II. TRỌNG TÂM: MỐI QUAN HỆ VỚI ĐẤNG CHRIST – “Ở TRONG TA VÀ TA Ở TRONG NGÀI”
Chúa Giê-xu phán một lẽ thật nền tảng: “Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái; vì ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được” (Giăng 15:5). Sự sống vì Chúa không phải là nỗ lực độc lập của con người, mà là kết quả tự nhiên của việc “cứ ở trong” Ngài. Động từ “ở” trong tiếng Hy Lạp (μένω, *menō*) diễn tả sự lưu lại, cư ngụ thường xuyên và liên tục. Đời sống kết quả (“sinh lắm trái”) là hệ quả của một mối liên hệ sống động, thân mật và không gián đoạn với Chúa Cứu Thế.
Điều này được thể hiện qua lời tuyên xưng của Sứ đồ Phao-lô: “Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi” (Ga-la-ti 2:20). Bí quyết của đời sống vì Chúa nằm ở chỗ “tôi không còn sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi”. Đây là một cuộc trao đổi kỳ diệu: cái tôi cũ chết đi, và sự sống mới của Christ trở nên nguồn sống và quyền năng hành động trong chúng ta.
III. PHƯƠNG THỨC: BA TRỤ CỘT CĂN BẢN CỦA ĐỜI SỐNG VÌ CHÚA
Để mối quan hệ “ở trong Christ” được nuôi dưỡng và phát triển, Kinh Thánh chỉ ra những phương thức không thể thiếu:
1. Lắng Nghe và Vâng Theo Lời Chúa (Sự Biến Đổi Bởi Lẽ Thật)
Chúa Giê-xu cầu nguyện: “Xin lấy lẽ thật khiến họ nên thánh; lời tôi tức là lẽ thật” (Giăng 17:17). Lời Chúa (λόγος, *logos*) là công cụ biến đổi và thánh hóa của Đức Thánh Linh. Sứ đồ Gia-cơ khuyên: “Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình” (Gia-cơ 1:22). Sống vì Chúa đòi hỏi sự tiếp nhận Lời Ngài cách đều đặn, suy ngẫm (Giô-suê 1:8; Thi-thiên 1:2) và quan trọng nhất là vâng theo. Mỗi mạng lệnh trong Kinh Thánh là cơ hội để chúng ta bày tỏ tình yêu và sự vâng phục với Chúa: “Ví bằng các ngươi yêu mến ta, thì giữ gìn các điều răn ta” (Giăng 14:15).
2. Đời Sống Cầu Nguyện Thường Xuyên (Sự Kết Nối và Lệ Thuộc)
Cầu nguyện là hơi thở của linh hồn. Chúa Giê-xu dạy: “Hãy cứ ở trong ta” (Giăng 15:4) và “Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn” (Ma-thi-ơ 26:41). Sứ đồ Phao-lô khích lệ: “Hãy cầu nguyện không thôi” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:17). Động từ Hy Lạp “cầu nguyện” (προσεύχομαι, *proseuchomai*) nhấn mạnh đến sự hướng về, giao tiếp với Đức Chúa Trời. Đời sống cầu nguyện không ngừng thể hiện sự lệ thuộc hoàn toàn vào Chúa trong mọi hoàn cảnh, từ những quyết định lớn đến những nhu cầu nhỏ nhặt hằng ngày. Qua đó, ý muốn chúng ta dần được điều chỉnh theo ý muốn trọn vẹn của Ngài.
3. Bước Đi Theo Sự Dẫn Dắt của Đức Thánh Linh (Quyền Năng và Sự Xức Dầu)
Sống vì Chúa bằng sức riêng là điều bất khả. Chúng ta cần quyền năng của Đấng đang ngự trong mình. “Ví bằng Thánh Linh Đấng làm cho Đức Chúa Jêsus sống lại từ trong kẻ chết ở trong anh em, thì Đấng làm cho Đức Chúa Jêsus Christ sống lại từ trong kẻ chết cũng sẽ nhờ Thánh Linh Ngài ở trong anh em mà khiến thân thể hay chết của anh em lại sống” (Rô-ma 8:11). Đức Thánh Linh ban năng lực để chúng ta sống đắc thắng tội lỗi (Rô-ma 8:13), bày tỏ bông trái Thánh Linh (Ga-la-ti 5:22-23), và sử dụng ân tứ để gây dựng Hội Thánh (1 Cô-rinh-tô 12:7). Sống theo Thánh Linh (περιπατέω κατά πνεῦμα, *peripateō kata pneuma*) là lối sống từ bỏ những ham muốn của xác thịt và để Ngài dẫn dắt từng bước (Ga-la-ti 5:16, 25).
IV. BIỂU HIỆN CỤ THỂ TRONG ĐỜI SỐNG THỰC TẾ
Đời sống vì Chúa phải được thể hiện qua những lựa chọn và hành động cụ thể trong các mối quan hệ và trách nhiệm hằng ngày.
1. Trong Gia Đình và Công Việc
Phao-lô dạy: “Hỡi kẻ làm tôi tớ, hãy hết lòng vâng phục kẻ làm chủ theo phần xác… như vâng phục Đấng Christ… Hỡi kẻ làm chủ, hãy đãi kẻ làm tôi tớ mình đồng một thể ấy, đừng hăm dọa chúng nó” (Ê-phê-sô 6:5,9). Dù ở địa vị nào, chúng ta đều có thể phục vụ “như làm cho Chúa, chớ chẳng phải làm cho người ta” (Cô-lô-se 3:23). Người vợ, người chồng, con cái, cha mẹ đều được kêu gọi sống và yêu thương theo mẫu mực của Chúa (Ê-phê-sô 5:22-6:4), biến gia đình thành nơi phản chiếu tình yêu của Đấng Christ với Hội Thánh.
2. Trong Cộng Đồng Hội Thánh
“Chúng ta là nhiều người mà hiệp nên một thân trong Đấng Christ, và hết thảy chúng ta đều là các phần chi của nhau” (Rô-ma 12:5). Sống vì Chúa không phải là cuộc hành trình đơn độc. Chúng ta cần được gây dựng, khích lệ và sửa dạy trong thân thể Đấng Christ. Việc trung tín nhóm lại (Hê-bơ-rơ 10:25), dự phần trong sự thờ phượng, sử dụng ân tứ để phục vụ (1 Phi-e-rơ 4:10) và khích lệ nhau (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:11) là những biểu hiện sống động của đời sống vì Chúa trong cộng đồng đức tin.
3. Trong Thế Gian: Làm Muối và Ánh Sáng
Chúa Giê-xu phán: “Các ngươi là muối của đất… Các ngươi là sự sáng của thế gian” (Ma-thi-ơ 5:13-14). Sống vì Chúa bao hàm sự kêu gọi ảnh hưởng tích cực đến thế giới xung quanh. Điều này được thực hiện qua lời nói chân thật, hành động công bình, đời sống đạo đức và trên hết, là làm chứng về Phúc Âm cứu rỗi của Chúa Giê-xu (Ma-thi-ơ 28:19-20; Công vụ 1:8). Chúng ta sống vì Chúa không chỉ trong nhà thờ, mà còn ở nơi làm việc, trường học, khu xóm và trên mọi phương tiện truyền thông.
V. ỨNG DỤNG THỰC TẾ CHO ĐỜI SỐNG HẰNG NGÀY
Làm thế nào để biến những nguyên tắc Kinh Thánh trên thành hiện thực trong cuộc sống bận rộn?
- Buổi Sáng Dâng Ngày: Bắt đầu mỗi ngày bằng lời cầu nguyện đầu phục: “Lạy Chúa, con dâng ngày hôm nay cho Ngài. Xin Chúa sống trong con và qua con. Mọi suy nghĩ, lời nói, hành động của con, xin hướng dẫn để làm vinh hiển Danh Ngài.”
- Ăn Ngũ Cốc Thuộc Linh: Dành ít nhất 15-30 phút mỗi sáng hoặc tối đọc, suy ngẫm một phân đoạn Kinh Thánh. Đặt câu hỏi: “Đoạn này dạy gì về Chúa? Tôi cần vâng theo điều gì? Lời hứa nào cho tôi?”.
- Cầu Nguyện Trong Mọi Sự: Tập thói quen “cầu nguyện thầm” trong mọi hoàn cảnh – trước khi họp, khi gặp xung đột, khi quyết định chi tiêu. Tâm sự với Chúa như với một người bạn thân đang đồng hành.
- Kiểm Soát Tư Duy: “Hãy bắt hết ý tưởng làm tôi vâng phục Đấng Christ” (2 Cô-rinh-tô 10:5). Khi những ý nghĩ tiêu cực, oán giận, tham lam nảy sinh, hãy lập tức cầu xin Chúa giúp đỡ và thay thế bằng Lời Chúa.
- Tìm Cơ Hội Phục Vụ: Chủ động tìm một việc phục vụ nho nhỏ trong Hội Thánh hoặc cộng đồng: thăm viếng, nấu ăn, dạy trẻ, lắng nghe người đau khổ. Phục vụ vô danh là một thử nghiệm tuyệt vời cho tấm lòng vì Chúa.
- Kết Thúc Ngày Trong Sự Phản Tỉnh: Trước khi ngủ, xét lại ngày sống với Chúa. Tạ ơn về những ơn phước, xưng nhận những thiếu sót, và nhận lấy sự tha thứ cùng sức mới cho ngày mai (1 Giăng 1:9).
VI. VƯỢT QUA THỬ THÁCH VÀ SỰ KIÊN TRÌ
Hành trình sống vì Chúa không phải không có thất bại hay mệt mỏi. Khi vấp ngã, hãy nhớ lời hứa: “Ví bằng có ai phạm tội, thì chúng ta có Đấng cầu thay ở nơi Đức Chúa Cha, là Đức Chúa Jêsus Christ, tức là Đấng công bình” (1 Giăng 2:1). Ân điển không chỉ dành cho lúc mới tin, mà cho mỗi bước đi. Đừng nản lòng, nhưng hãy “quăng hết gánh nặng mình cho Ngài, vì Ngài săn sóc anh em” (1 Phi-e-rơ 5:7). Hãy nhìn lên “Đức Chúa Jêsus, là cội rễ và cuối cùng của đức tin” (Hê-bơ-rơ 12:2), Đấng sẽ ban sức cho đến cuối cuộc hành trình.
KẾT LUẬN
Sống cuộc đời vì Chúa là một đặc ân cao cả, là lẽ sống duy nhất mang lại ý nghĩa trọn vẹn và đời đời. Đó không phải là gánh nặng luật pháp, mà là sự tự do đáp lại tình yêu vô điều kiện của Đấng Christ. Con đường ấy bắt đầu và được duy trì bởi mối liên hệ sống động với Chúa Giê-xu – Đấng là Nguồn Sống, được nuôi dưỡng bởi Lời Chúa, cầu nguyện và quyền năng của Đức Thánh Linh, và được thể hiện qua tình yêu thương, sự vâng phục và phục vụ trong mọi phương diện đời sống. Ước mong mỗi chúng ta, mỗi ngày, có thể thưa với Chúa như Sứ đồ Phao-lô: “Tôi chẳng coi sự sống mình làm quý, miễn chạy cho xong việc đua tôi và chức vụ tôi đã lãnh nơi Đức Chúa Jêsus, để mà làm chứng về Tin Lành của ơn Đức Chúa Trời” (Công vụ 20:24). Hãy bước đi trong ân điển và sự dẫn dắt của Ngài, vì biết rằng “sự làm việc của Chúa, tức là tin Đấng mà Ngài đã sai đến” (Giăng 6:29), và mọi sự còn lại sẽ được thêm vào trong Ngài.