Chúng ta nên cố gắng trở nên giống Chúa Giê-su đến mức độ nào?

03 December, 2025
15 phút đọc
2,952 từ
Chia sẻ:

Chúng Ta Nên Cố Gắng Trở Nên Giống Chúa Giê-su Đến Mức Độ Nào?

Vấn đề về sự nên giống Đấng Christ là trọng tâm của đời sống Cơ Đốc nhân, nhưng cũng thường gây ra nhiều thắc mắc và thậm chí là áp lực. Liệu đây là một lý tưởng không tưởng, một mục tiêu xa vời, hay là một mệnh lệnh khả thi và cụ thể? Chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu sâu sắc lời Kinh Thánh để tìm ra câu trả lời đúng đắn, cân bằng giữa mệnh lệnh thánh khiết của Đức Chúa Trời và thực tế của sự cứu chuộc bởi ân điển.

I. Mệnh Lệnh Kinh Thánh Rõ Ràng: “Hãy Nên Trọn Vẹn”

Chúa Giê-su đã tuyên bố một tiêu chuẩn tuyệt đối trong Bài Giảng Trên Núi: “Thế thì các ngươi hãy nên trọn vẹn, như Cha các ngươi ở trên trời là trọn vẹn” (Ma-thi-ơ 5:48). Từ “trọn vẹn” trong nguyên ngữ Hy Lạp là τέλειοι (teleioi), mang ý nghĩa đạt đến mục đích, trưởng thành, toàn vẹn. Nó không nói về sự hoàn hảo không tì vết theo nghĩa tuyệt đối, nhưng về sự trưởng thành thuộc linh, sự trọn vẹn trong tình yêu thương và mục đích mà Đức Chúa Trời đặt để. Đây là một mệnh lệnh, không phải một gợi ý.

Sứ đồ Phao-lô cũng xác nhận mục đích tối hậu của sự cứu rỗi: “Vì những kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng Con Ngài, hầu cho Con nầy được làm Con cả ở giữa nhiều anh em” (Rô-ma 8:29). Ở đây, từ “nên giống như hình bóng” trong tiếng Hy Lạp là συμμόρφους (symmorphous), nghĩa là “cùng chung một hình dạng/hình thức”. Điều này cho thấy mục đích của Đức Chúa Trời là biến đổi chúng ta về bản chất bên trong để chúng ta mang cùng một hình dạng, cùng một đặc tính cơ bản với Con Ngài là Chúa Giê-su Christ. Đây là công việc của Đức Chúa Trời, nhưng đòi hỏi sự đáp ứng và cộng tác của chúng ta.

II. Phạm Vi của Sự “Giống Như Đấng Christ”: Tấm Lòng, Tư Tưởng và Hành Động

Trở nên giống Đấng Christ không đơn thuần là bắt chước những hành vi bề ngoài của Ngài. Nó bắt đầu từ sự biến đổi tấm lòng và tâm trí. Sứ đồ Phao-lô viết: “Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có” (Phi-líp 2:5). Nguyên văn Hy Lạp viết: τοῦτο φρονεῖτε ἐν ὑμῖν ὃ καὶ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ – “Hãy suy nghĩ/sở hữu thái độ này trong anh em, điều cũng ở trong Christ Giê-su.” Trọng tâm nằm ở chữ φρονεῖτε (phroneite) – suy nghĩ, quan điểm, thái độ, sự định hướng của tâm trí. Vậy, chúng ta phải cố gắng để có cùng một cách suy nghĩ, cùng một thái độ, cùng một định hướng giá trị như Chúa Giê-su.

Điều này bao gồm:
1. Sự Khiêm Nhường và Vâng Phục: Tâm tình của Đấng Christ được mô tả rõ trong Phi-líp 2:6-8 – Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời nhưng tự hạ mình, trở nên vâng phục cho đến chết. Chúng ta được kêu gọi từ bỏ tính ích kỷ và sự tự tôn.
2. Tình Yêu Thương Hy Sinh: “Hãy bước đi trong sự yêu thương, cũng như Đấng Christ đã yêu thương anh em” (Ê-phê-sô 5:2). Tình yêu của Ngài là ἀγάπη (agapē) – tình yêu quyết định, vô điều kiện, hy sinh.
3. Sự Tha Thứ: “Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy” (Ê-phê-sô 4:32).
4. Sự Kết Hiệp với Cha: Đời sống cầu nguyện thân mật và sự vâng phục trọn vẹn ý muốn Đức Chúa Trời của Chúa Giê-su (Giăng 5:19, 8:29) phải trở thành khuôn mẫu cho chúng ta.

III. Quá Trình Biến Đổi: Công Tác của Thánh Linh và Sự Cộng Tác của Con Người

Đây là chìa khóa để hiểu mức độ chúng ta phải cố gắng. Chúng ta không tự mình “bắt chước” để trở nên giống Chúa. Sự giống Đấng Christ là kết quả của sự biến đổi siêu nhiên bởi Thánh Linh khi chúng ta nhìn xem vinh hiển của Chúa. “Chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem vinh hiển Chúa như trong gương, thì hóa nên cũng một ảnh tượng Ngài, từ vinh hiển qua vinh hiển, như bởi Chúa, là Thánh Linh” (II Cô-rinh-tô 3:18). Hình ảnh “từ vinh hiển qua vinh hiển” cho thấy đây là một tiến trình liên tục, tăng trưởng dần dần.

Sứ đồ Phao-lô mô tả tiến trình này như một sự “mặc lấy người mới”: “Hãy mặc lấy người mới, là người đã được dựng nên theo hình tượng Đức Chúa Trời trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật” (Ê-phê-sô 4:24). “Hình tượng” ở đây là từ Hy Lạp κατ᾽ εἰκόνα (kat’ eikona) – theo hình ảnh. Người mới này có bản chất được tái tạo theo hình ảnh Đức Chúa Trời, mà hình ảnh trọn vẹn chính là Đấng Christ (Cô-lô-se 1:15).

Vậy, chúng ta phải cố gắng đến mức độ nào? Đến mức độ chúng ta hoàn toàn đầu phục cho Thánh Linh làm việc, và tích cực “gạn bỏ” đời sống cũ để “mặc lấy” đời sống mới. Phao-lô nói rõ: “Ấy vậy, hỡi anh em yêu dấu của tôi, như anh em đã vâng lời luôn… hãy làm nên sự cứu chuộc mình với sự sợ sệt run rẩy. Vì ấy chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài” (Phi-líp 2:12-13). Sự “làm nên” (κατεργάζεσθε – làm việc ra, thực hiện) của chúng ta xuất phát từ chính quyền năng và ý muốn của Đức Chúa Trời tác động trong chúng ta. Cố gắng của chúng ta là sự đáp ứng của đức tin và vâng lời đối với công việc của Ngài.

IV. Thực Tế của Sự Yếu Đuối và Sự Hoàn Tất Trong Tương Lai

Ngay cả sứ đồ Phao-lô, một bậc gương mẫu, cũng công khai thừa nhận: “Ấy không phải tôi đã đạt đến mục đích, hay đã nên trọn vẹn đâu; nhưng tôi cứ đuổi theo, mong chiêm lấy được, vì chính tôi đã được Đấng Christ Giê-su chiêm lấy rồi. Hỡi anh em, về phần tôi, tôi không tưởng rằng đã đạt được; nhưng tôi chỉ làm một việc: quên lửng sự ở đằng sau, mà bươn theo sự ở đằng trước, tôi nhắm mục đích mà chạy” (Phi-líp 3:12-14). Điều này cho thấy sự nên giống Đấng Christ là một cuộc chạy đua cả đời, một sự theo đuổi không ngừng, với thái độ khiêm nhường nhận biết mình chưa đạt đến đích.

Chúng ta cố gắng hết sức, nhưng đồng thời đặt lòng tin cậy nơi ân điển và sự tha thứ khi thất bại. “Vì có một sự thương xót mới mỗi buổi mai; sự thành tín Ngài là lớn lắm” (Ca Thương 3:23). Mục tiêu cuối cùng sẽ được hoàn tất trọn vẹn khi chúng ta gặp Chúa: “Hỡi kẻ rất yêu dấu, hiện nay chúng ta là con cái Đức Chúa Trời, còn sự chúng ta sẽ ra thể nào điều đó chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài, vì sẽ thấy Ngài như vốn có thật vậy” (I Giăng 3:2). Sự “giống như Ngài” ở đây là trạng thái cuối cùng, hoàn hảo, khi chúng ta được phục hồi trọn vẹn hình ảnh Đức Chúa Trời nơi Đấng Christ.

V. Ứng Dụng Thực Tiễn Trong Đời Sống Hằng Ngày

Vậy, làm thế nào để sống theo sự cố gắng này một cách thực tế và lành mạnh về thuộc linh?
1. Sống Dưới Ánh Sáng của Lời Chúa (Sự Biến Hóa Của Tâm Trí): “Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình” (Rô-ma 12:2). Hãy nghiền ngẫm Kinh Thánh, đặc biệt là các sách Phúc Âm, để thấy rõ tấm gương, lời nói và hành động của Chúa Giê-su. Đặt câu hỏi: “Chúa Giê-su sẽ đối diện với tình huống này như thế nào?”
2. Bước Đi Trong Thánh Linh (Sự Chi Phối Của Quyền Năng): “Hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt” (Ga-la-ti 5:16). Học nhận biết tiếng nói và sự dẫn dắt của Thánh Linh qua lương tâm được tái tạo và Lời Chúa. Cầu nguyện xin Ngài bày tỏ những phần trong tính cách bạn cần được Ngài biến đổi.
3. Thực Hành Các Kỷ Luật Thuộc Linh: Cầu nguyện, suy gẫm, sự thờ phượng, sự hầu việc, sự thông công. Những điều này không phải để “được điểm” với Đức Chúa Trời, mà là những “kênh dẫn” qua đó ân điển của Ngài và sự biến đổi của Thánh Linh tuôn chảy vào đời sống chúng ta.
4. Sống Trong Sự Tương Giao Với Hội Thánh: Chúng ta được kêu gọi trở nên giống Đấng Christ trong cộng đồng. “Khuyên bảo nhau… dạy dỗ nhau” (Cô-lô-se 3:16). Những anh em khác sẽ giúp chúng ta thấy những điểm mù và khích lệ chúng ta tiếp tục chạy đua.
5. Phục Vụ Trong Tình Yêu Thương: Hãy tìm cơ hội để thể hiện tình yêu thương agapē một cách cụ thể – phục vụ người khác, tha thứ, và đối xử nhân từ. Hành động trong tình yêu thương sẽ đào sâu và củng cố tấm lòng giống Đấng Christ trong chúng ta.

Kết Luận

Chúng ta nên cố gắng trở nên giống Chúa Giê-su với tất cả nỗ lực, sự nghiêm túc và lòng khao khát của một người đang theo đuổi mục tiêu cao quý nhất của đời sống. Mức độ là “trọn vẹn” như Cha trên trời. Tuy nhiên, sự cố gắng này phải được đặt trên nền tảng vững chắc của ân điển, đức tin và sự nương dựa hoàn toàn vào quyền năng của Thánh Linh. Đó không phải là gánh nặng của sự tự cứu, mà là niềm vui và đặc ân của con cái Đức Chúa Trời đang được Cha mình tái tạo theo hình ảnh của Anh Cả yêu dấu. Hãy chạy với sự bền đỗ, với đôi mắt hướng về Chúa Giê-su, “là cội rễ và cuối cùng của đức tin chúng ta” (Hê-bơ-rơ 12:2), tin chắc rằng Đấng đã khởi đầu công việc tốt lành trong chúng ta sẽ làm cho trọn vẹn cho đến ngày của Đức Chúa Jêsus Christ (Phi-líp 1:6).

Quay Lại Bài Viết