Kinh Thánh nói gì về cách tìm mục đích sống?

02 December, 2025
17 phút đọc
3,310 từ
Chia sẻ:

Mục Đích Sống Theo Quan Điểm Kinh Thánh

Trong một thế giới đầy biến động và hoài nghi, câu hỏi “Tôi sinh ra vì mục đích gì?” luôn ám ảnh tâm trí con người. Thế giới đề xuất vô vàn câu trả lời: mục đích là thành công, giàu có, hạnh phúc cá nhân, hoặc để lại di sản. Nhưng những điều này thường để lại cảm giác trống rỗng và tạm bợ. Là Cơ Đốc nhân, chúng ta tìm kiếm câu trả lời dứt khoát và vĩnh cửu từ Lời Đức Chúa Trời. Kinh Thánh không chỉ nói về mục đích sống; nó chính là nền tảng khải thị về mục đích tối thượng của nhân loại, được tìm thấy trong mối quan hệ với Đấng Tạo Hóa.

Phần I: Nền Tảng Của Mục Đích: Sự Sáng Tạo Và Sự Sa Ngã

Để hiểu mục đích của chúng ta, chúng ta phải quay lại điểm khởi đầu. Sách Sáng Thế Ký cung cấp những manh mối quan trọng nhất.

1. Được Dựng Nên Theo Hình Ảnh Đức Chúa Trời (Imago Dei): Mục đích căn bản nhất của con người được thiết lập ngay trong sự sáng tạo. Sáng-thế-ký 1:26-27 chép: “Đức Chúa Trời phán rằng: Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta... Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài; Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời.” Từ ngữ Hê-bơ-rơ cho “hình” (צֶלֶם, *tselem*) và “tượng” (דְּמוּת, *demuth*) nói đến sự tương đồng, đại diện. Con người được tạo ra để phản chiếu và đại diện cho Đức Chúa Trời trên đất. Đây không phải là thuộc thể, nhưng là thuộc linh, đạo đức và chức năng. Chúng ta được tạo ra để có mối tương giao với Ngài, để cai quản công trình sáng tạo của Ngài (Sáng 1:28), và để bày tỏ các thuộc tính của Ngài như tình yêu, sự thánh khiết, công lý và sự sáng tạo.

2. Mệnh Lệnh Văn Hóa (Cultural Mandate): “Hãy sanh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dẫy đất; hãy làm cho đất phục tùng, hãy quản trị...” (Sáng 1:28). Mục đích này bao gồm việc phát triển gia đình, xã hội, nghệ thuật, khoa học, nông nghiệp – về cơ bản là quản lý và phát triển mọi lĩnh vực của đời sống và trái đất theo ý muốn tốt lành của Đức Chúa Trời.

3. Sự Đứt Đoạn Của Mục Đích: Tội Lỗi: Sáng-thế-ký chương 3 ghi lại bi kịch khi con người phản nghịch, tìm kiếm mục đích độc lập với Đức Chúa Trời. Hậu quả là sự chết (thuộc linh và thể xác) và sự méo mó trong mọi mối quan hệ: với Đức Chúa Trời, với nhau, với công việc, và với chính công trình sáng tạo (Sáng 3:16-19). Hình ảnh Đức Chúa Trời trong con người bị làm hư hại, nhưng không bị xóa bỏ. Con người vẫn khao khát mục đích, nhưng giờ đây họ tìm kiếm nó trong những thụ tạo thay vì Đấng Tạo Hóa, dẫn đến sự hư không. Sứ đồ Phao-lô mô tả chính xác tình trạng này: “Họ đã đổi lẽ thật Đức Chúa Trời lấy sự dối trả, kính thờ và hầu việc loài chịu dựng nên thế cho Đấng dựng nên!” (Rô-ma 1:25).

Phần II: Sự Phục Hồi Mục Đích Qua Đấng Christ

Tin Mừng là Đức Chúa Trời đã không từ bỏ mục đích nguyên thủy của Ngài cho nhân loại. Ngài đã khởi xướng kế hoạch cứu chuộc để phục hồi mọi sự, và trung tâm của kế hoạch ấy là Chúa Giê-xu Christ.

1. Christ: Hình Ảnh Trọn Vẹn Của Đức Chúa Trời: Trong khi A-đam thất bại, Chúa Giê-xu Christ, A-đam sau cùng, đã đến và hoàn toàn bày tỏ mục đích của con người. Ngài là “hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được” (Cô-lô-se 1:15). Từ Hy Lạp cho “hình ảnh” ở đây là εἰκών (*eikōn*), chỉ sự thể hiện trọn vẹn và hoàn hảo. Đời sống hoàn toàn vâng phục, tình yêu hy sinh và sự phục vụ của Chúa Giê-xu chính là cuộc sống theo đúng mục đích mà Đức Chúa Trời dự định. Giăng 17:4 ghi lại lời cầu nguyện của Ngài: “Con đã tôn vinh Cha trên đất, làm xong công việc Cha giao cho làm.” Đây là tuyên bố hoàn hảo về một đời sống có mục đích.

2. Cứu Chuộc Là Để Phục Hồi Chúng Ta Về Với Mục Đích: Sự chết và sống lại của Chúa Giê-xu không chỉ để tha tội, mà còn để tái tạo chúng ta. Ê-phê-sô 2:10 là câu Kinh Thánh then chốt: “Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Jêsus Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo.” Từ “việc làm ra” (ποίημα, *poiēma*) có nghĩa là “tác phẩm nghệ thuật, kiệt tác”. Trong Đấng Christ, chúng ta trở thành kiệt tác mới của Đức Chúa Trời, và Ngài đã “sắm sẵn trước” (προετοιμάζω, *proetoimazō* – chuẩn bị từ trước, lên kế hoạch trước) những việc lành – tức là cách sống, phục vụ, và đóng góp độc đáo – cho chúng ta bước đi trong đó. Mục đích của bạn không phải là điều bạn tạo ra; nó là điều bạn khám phá trong sự hướng dẫn của Đấng đã tạo dựng bạn.

3. Mục Đích Tối Thượng: Tôn Vinh Đức Chúa Trời: Đây là sợi chỉ đỏ xuyên suốt Kinh Thánh. Tiên tri Ê-sai tuyên bố: “Hết thảy mọi kẻ được xưng bằng danh ta, ta đã dựng nên họ vì vinh quang ta; ta đã tạo thành và cũng đã làm nên họ.” (Ê-sai 43:7). Sứ đồ Phao-lô kết luận: “Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm.” (1 Cô-rinh-tô 10:31). Từ “vinh hiển” (δόξα, *doxa*) nói đến sự tỏ ra, sự xuất chúng, danh tiếng. Sống vì vinh hiển Đức Chúa Trời có nghĩa là sống sao cho đời sống chúng ta bày tỏ bản chất tốt lành, đáng yêu và đáng ngợi khen của Ngài cho mọi người thấy. Đây không phải là gánh nặng, nhưng là đặc ân và là sự giải phóng khỏi việc tìm kiếm vinh quang cho bản thân.

Phần III: Những Nguyên Tắc Thực Tiễn Để Khám Phá Mục Đích Cá Nhân

Làm thế nào để áp dụng những lẽ thật lớn này vào hành trình cá nhân? Dưới đây là những nguyên tắc Kinh Thánh để khám phá và sống theo mục đích Chúa ban.

1. Bắt Đầu Với Sự Thờ Phượng và Mối Liên Hệ: Mục đích luôn bắt nguồn từ mối quan hệ. Chúa Giê-xu tóm tắt điều răn lớn nhất: “Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà kính mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi.” (Ma-thi-ơ 22:37). Mục đích đầu tiên và quan trọng nhất của bạn là yêu mến và biết Đức Chúa Trời. Điều này xảy ra qua sự cầu nguyện, suy gẫm Lời Chúa, và vâng phục. Khi bạn càng giống Christ hơn (Rô-ma 8:29), những ưu tiên, đam mê và con đường của Ngài sẽ trở nên rõ ràng hơn trong đời bạn.

2. Khám Phá Các Ân Tứ Thuộc Linh và Sự Xức Dầu: Đức Chúa Trời ban cho mỗi tín hữu ít nhất một ân tứ thuộc linh để gây dựng Hội Thánh (1 Cô-rinh-tô 12:7, 11). Việc nhận biết và sử dụng ân tứ của mình (như giảng dạy, phục vụ, khích lệ, v.v.) là một phần lớn trong mục đích của bạn trong thân thể Đấng Christ. Hãy tham gia tích cực vào Hội Thánh, phục vụ và để những người trưởng thành thuộc linh nhận ra và xác nhận ân tứ của bạn.

3. Xem Xét Sự Đam Mê và Cơ Hội: Đức Chúa Trời thường đặt để trong lòng chúng ta sự quan tâm, nhiệt huyết (Phi-líp 2:13) và mở ra những cánh cửa cơ hội để phục vụ. Sứ đồ Phao-lô có lòng nhiệt thành với người ngoại bang (Công vụ 9:15). Nê-hê-mi có lòng lo lắng cho Giê-ru-sa-lem (Nê-hê-mi 1:4). Hãy suy gẫm: Bạn thấy đồng cảm với nhu cầu nào? Bạn được thúc giục phục vụ ở đâu? Những “cánh cửa mở” (1 Cô-rinh-tô 16:9) thường là dấu chỉ của sự dẫn dắt.

4. Vâng Theo Lẽ Thật Đã Được Bày Tỏ: Mục đích của Chúa thường được bày tỏ từng bước khi chúng ta trung tín trong những việc nhỏ. “Ai trung tín trong việc rất nhỏ, cũng trung tín trong việc lớn.” (Lu-ca 16:10). Đừng chờ đợi một bản kế hoạch chi tiết cho cả cuộc đời. Hãy trung tín trong hiện tại: làm việc như làm cho Chúa (Cô-lô-se 3:23), yêu thương người lân cận, quản lý tốt tài chính và thời gian. Trong sự trung tín đó, Chúa sẽ hướng dẫn những bước kế tiếp (Châm ngôn 3:5-6).

5. Chấp Nhận “Chén” Của Bạn – Ngay Cả Sự Đau Khổ: Mục đích của Chúa đôi khi được hoàn thành qua những hoàn cảnh khó khăn mà Ngài cho phép. Chúa Giê-xu cầu nguyện: “Cha ơi! nếu có thể được, xin cho chén nầy lìa khỏi Con! nhưng không theo ý muốn Con, mà theo ý muốn Cha.” (Ma-thi-ơ 26:39). Sứ đồ Phao-lô học rằng ơn của Chúa đầy đủ trong sự yếu đuối (2 Cô-rinh-tô 12:9). Gia-cơ khuyên chúng ta xem sự thử thách là điều vui mừng vì nó sinh ra sự kiên nhẫn (Gia-cơ 1:2-4). Đức Chúa Trời có thể sử dụng những nỗi đau, mất mát và hạn chế của bạn để mở ra những cánh cửa phục vụ độc đáo và đem bạn đến gần Ngài hơn.

Phần IV: Áp Dụng Vào Các Lĩnh Vực Cụ Thể Của Đời Sống

Mục đích của Đức Chúa Trời không tách rời khỏi cuộc sống thường nhật. Nó được thể hiện trong:

  • Công Việc: Dù bạn là bác sĩ, giáo viên, công nhân hay nội trợ, hãy xem đó là chức vụ và phương tiện để phục vụ người khác, phản chiếu tính cách Chúa qua sự chính trực và xuất sắc (Cô-lô-se 3:23-24).
  • Gia Đình: Làm chồng/vợ, cha/mẹ, con cái là một phần mục đích thánh để bày tỏ tình yêu thương, sự dạy dỗ và ân điển (Ê-phê-sô 5:22-6:4).
  • Cộng Đồng & Hội Thánh Địa Phương: Mục đích của bạn bao gồm việc gây dựng các thánh đồ khác và trở thành chứng nhân cho người lân cận (Ma-thi-ơ 28:19-20, Hê-bơ-rơ 10:24-25).
  • Tài Chính: Quản lý tiền bạc cách khôn ngoan và rộng rãi để hỗ trợ công việc Chúa và giúp đỡ người thiếu thốn là một phần mục đích của chúng ta (2 Cô-rinh-tô 9:6-8).
Kết Luận: Một Hành Trình, Không Phải Điểm Đến

Tìm kiếm mục đích sống theo Kinh Thánh không phải là một cuộc truy tìm bí ẩn để tìm ra một “số phận” duy nhất, mà là một hành trình vâng phục hằng ngày trong mối tương giao với Đấng Tạo Hóa và Cứu Chúa của bạn. Mục đích không nằm ở chỗ bạn làm *điều gì* cho bằng ở chỗ bạn *là ai* trong Đấng Christ – một tạo vật mới được yêu thương, được cứu chuộc, và được trang bị để phản chiếu vinh quang Ngài trong mọi ngõ ngách của cuộc sống.

Hãy an nghỉ trong sự thật này: Bạn không phải là một tai nạn của vũ trụ. Bạn là một kiệt tác được cứu chuộc của Đức Chúa Trời, được tạo dựng trong Christ Giê-xu cho những việc lành mà Ngài đã định sẵn. Hãy bắt đầu ngay hôm nay bằng cách dâng trọn đời sống bạn – với tất cả tài năng, thời gian, nguồn lực và ước mơ – lên cho Ngài. Trong sự đầu phục đó, bạn sẽ khám phá ý nghĩa sâu xa nhất và sự thỏa lòng trọn vẹn mà linh hồn bạn hằng khao khát. “Hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va, và nhờ cậy nơi Ngài, thì Ngài sẽ làm thành việc ấy.” (Thi-thiên 37:5).


Quay Lại Bài Viết