Có phải thích một người là sai trái?

03 December, 2025
15 phút đọc
2,972 từ
Chia sẻ:

Có Phải Thích Một Người Là Sai Trái?

Trong cuộc sống, cảm xúc “thích” một ai đó là điều rất tự nhiên. Nó có thể là bước khởi đầu của tình bạn, tình yêu và cuối cùng là hôn nhân – một thiết chế thánh do Đức Chúa Trời thiết lập. Tuy nhiên, trong thế giới sa ngã, ngay cả những cảm xúc tốt đẹp cũng có thể bị biến dạng và dẫn chúng ta vào con đường tội lỗi. Vậy liệu việc thích một người có sai trái không? Là Cơ đốc nhân, chúng ta cần nhìn nhận vấn đề này dưới ánh sáng Kinh Thánh để phân biệt rõ ràng giữa cảm xúc lành mạnh và những ham muốn tội lỗi.

Cảm Xúc “Thích” – Tự Nhiên Hay Tội Lỗi?

Đức Chúa Trời là Đấng tạo dựng nên con người có cảm xúc. Ngài phán: “Loài người ở một mình thì không tốt” (Sáng Thế Ký 2:18) và Ngài đã tạo nên Ê-va để làm bạn đồng hành với A-đam. Sự thu hút giữa nam và nữ là một phần trong kế hoạch nguyên thủy của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh ghi lại nhiều câu chuyện tình yêu đẹp, chẳng hạn Ru-tơ và Bô-ô, Y-sác và Rê-bê-ca, hay những lời ca ngợi tình yêu trong sách Diễm Ca. Vì vậy, bản thân việc cảm thấy thích một người không phải là tội lỗi.

Trong tiếng Hy Lạp, có nhiều từ diễn tả các sắc thái tình cảm: agapē (tình yêu hy sinh, thánh), philia (tình bạn), storgē (tình cảm gia đình), và eros (tình yêu lãng mạn, thể xác). Từ eros không xuất hiện trong Tân Ước, nhưng điều đó không có nghĩa Kinh Thánh lên án mọi khía cạnh của tình yêu lãng mạn. Thay vào đó, Kinh Thánh đặt tình yêu nam nữ trong khuôn khổ hôn nhân và dùng agapē làm nền tảng (Ê-phê-sô 5:25-33). Cảm giác “thích” ban đầu có thể chứa đựng cả philia lẫn eros, nhưng nếu được hướng dẫn bởi agapē và sự khôn ngoan của Chúa, nó sẽ trở thành một điều tốt lành.

Tuy nhiên, Kinh Thánh cũng cảnh báo về những ham muốn xấu xa. Chúa Giê-xu dạy: “Nhưng ta phán cho các ngươi biết: Hễ ai ngó đàn bà mà động tình tham muốn, thì trong lòng đã phạm tội tà dâm với người rồi” (Ma-thi-ơ 5:28). Từ “động tình tham muốn” trong nguyên ngữ Hy Lạp là pros to epithumēsai (πρὸς τὸ ἐπιθυμῆσαι), trong đó epithumeō có nghĩa “khao khát, thèm muốn một cách sai trái”. Đó không phải là sự thu hút tự nhiên hay cảm mến đơn thuần, mà là một sự thèm muốn chiếm hữu thể xác, xem người kia như đối tượng thỏa mãn dục vọng. Vì vậy, ranh giới giữa “thích” vô hại và “tham muốn” tội lỗi nằm ở tấm lòng và ý định của chúng ta.

Khi “Thích” Trở Thành Tội Lỗi – Những Cảnh Báo Từ Kinh Thánh

Vậy khi nào thì việc thích một người trở nên sai trái? Dưới đây là một số tình huống mà Kinh Thánh rõ ràng lên án:

  • Thích một người đã có gia đình: Điều răn thứ bảy cấm tà dâm (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:14), và Chúa Giê-xu mở rộng ý này đến cả tư tưởng (Ma-thi-ơ 5:28). Nếu bạn biết người đó đã kết hôn, bất kỳ sự rung động nào cũng cần phải được dập tắt ngay, vì nó có thể dẫn đến phá vỡ hôn nhân của họ và phạm tội cùng Đức Chúa Trời. Câu chuyện Đa-vít và Bát-sê-ba (2 Sa-mu-ên 11) là một bài học đắt giá.
  • Thích một người không cùng đức tin: “Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin” (2 Cô-rinh-tô 6:14). Mối quan hệ thân thiết, đặc biệt hướng đến hôn nhân, với người không tin Chúa sẽ gây trở ngại cho đời sống thuộc linh và dễ kéo bạn xa Chúa. Cảm xúc “thích” trong trường hợp này thường là cái bẫy.
  • Thích vì động cơ vị kỷ, tham lam, hoặc ham muốn xác thịt: “Vì mọi sự trong thế gian, như sự mê tham của xác thịt, sự mê tham của mắt, và sự kiêu ngạo của đời, đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra” (1 Giăng 2:16). Nếu bạn thích ai đó chỉ vì ngoại hình, tiền bạc, địa vị, hay để thỏa mãn dục vọng, đó là tội lỗi.
  • Thích một người cùng giới tính (đồng tính): Kinh Thánh xác định rõ ràng rằng quan hệ tình dục đồng giới là tội (Rô-ma 1:26-27, 1 Cô-rinh-tô 6:9-10). Do đó, cảm xúc thích lãng mạn với người cùng giới cũng cần được ăn năn và kỷ luật.
  • Thích đến mức thờ hình tượng: Khi người đó trở thành trung tâm của cuộc sống bạn, thay thế vị trí của Đức Chúa Trời, thì đó là sự thờ hình tượng (Ê-phê-sô 5:5).

Ngoài ra, dù không rơi vào các trường hợp trên, việc để cảm xúc “thích” chi phối đến mức bỏ bê trách nhiệm, phạm các nguyên tắc đạo đức, hoặc gây vấp phạm cho người khác cũng là điều không đẹp lòng Chúa.

Giải Pháp Của Đức Chúa Trời: Xử Lý Cảm Xúc Theo Lời Ngài

Đức Chúa Trời không kêu gọi chúng ta dẹp bỏ mọi cảm xúc, nhưng Ngài muốn chúng ta “bắt hết các ý tưởng làm tôi vâng phục Đấng Christ” (2 Cô-rinh-tô 10:5). Dưới đây là những nguyên tắc Kinh Thánh giúp chúng ta điều khiển cảm xúc “thích” một cách lành mạnh:

  • Giữ tâm trí trên những điều thanh sạch: “Hỡi anh em, rốt lại, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thanh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến” (Phi-líp 4:8). Hãy nuôi dưỡng tâm trí bằng Lời Chúa và những điều thánh khiết.
  • Tránh cơ hội sa ngã: “Phải tránh mọi hình thức của sự ác” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:22). Đừng đặt mình vào hoàn cảnh dễ dẫn đến cám dỗ (như ở riêng quá lâu với người mình thích, xem nội dung khiêu dâm, v.v.).
  • Đặt Chúa làm ưu tiên hàng đầu: “Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa” (Ma-thi-ơ 6:33). Khi Chúa ngự trị, mọi cảm xúc sẽ được sắp xếp đúng chỗ.
  • Tôn trọng thân thể là đền thờ Đức Thánh Linh: “Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là Đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy, hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời” (1 Cô-rinh-tô 6:19-20).
  • Yêu bằng tình yêu A-ga-pê: “Tình yêu thương hay nhịn nhục; tình yêu thương hay nhân từ; tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ, chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự” (1 Cô-rinh-tô 13:4-7). Đây là khuôn mẫu cho mọi mối quan hệ.

Những nguyên tắc này giúp chúng ta giữ cảm xúc trong vòng kiểm soát và đưa nó vào con đường Chúa định.

Ứng Dụng Thực Tế Cho Cơ Đốc Nhân

Vậy cụ thể, khi bạn nhận thấy mình đang thích một người, bạn nên làm gì? Dưới đây là một số bước thực hành:

  1. Cầu nguyện: Dâng cảm xúc này lên cho Chúa, xin Ngài chỉ dẫn và thanh tẩy tấm lòng bạn. Hãy xin Chúa cho bạn sự khôn ngoan để nhận biết đây có phải là ý muốn của Ngài không (Gia-cơ 1:5).
  2. Kiểm tra động cơ: Tự hỏi mình: Tôi thích người này vì điều gì? Có phải vì vẻ ngoài, sự giàu có, hay vì những phẩm chất đạo đức, tấm lòng yêu mến Chúa? Nếu động cơ không đúng, hãy ăn năn và cầu xin Chúa giúp bạn thay đổi.
  3. Xem xét hoàn cảnh: Người đó có đang trong mối quan hệ hôn nhân không? Có cùng đức tin không? Có đang phục vụ Chúa không? Nếu có bất cứ điều gì trái với Kinh Thánh, bạn phải dứt khoát từ bỏ ngay.
  4. Giữ mối quan hệ trong sạch: Nếu cả hai đều độc thân và cùng tin Chúa, hãy bắt đầu làm quen trong sự tôn trọng và thanh khiết. Tránh những cuộc hẹn riêng tư có thể kích thích dục vọng. Nên gặp gỡ ở nơi công cộng hoặc cùng với nhóm bạn Cơ đốc.
  5. Tìm sự khuyên bảo từ người trưởng thành thuộc linh: Những người lãnh đạo Hội thánh, cha mẹ hoặc những tín hữu trưởng thành có thể cho bạn lời khuyên khách quan và dựa trên Kinh Thánh.
  6. Làm chủ tư tưởng: “Hãy bắt hết các ý tưởng làm tôi vâng phục Đấng Christ” (2 Cô-rinh-tô 10:5). Khi những suy nghĩ không thanh sạch xuất hiện, hãy lập tức cầu nguyện và hướng tâm trí vào Lời Chúa.
  7. Chờ đợi Chúa: Nếu Chúa mở cửa, bạn có thể tiến tới hôn nhân; nếu không, hãy bằng lòng với sự dẫn dắt của Ngài. Nhớ rằng Đức Chúa Trời biết điều tốt nhất cho bạn.

Bằng cách áp dụng những nguyên tắc này, bạn có thể biến cảm xúc “thích” thành một cơ hội để trưởng thành thuộc linh và có thể dẫn đến một mối quan hệ vinh hiển Chúa.

Kết Luận

Tóm lại, việc thích một người không tự nó là sai trái. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta khả năng yêu thương và cảm mến, và Ngài muốn chúng ta tận hưởng tình yêu trong khuôn khổ Ngài định. Tuy nhiên, do tội lỗi, cảm xúc có thể bị bóp méo và đưa chúng ta vào con đường phạm tội. Là con cái Chúa, chúng ta được kêu gọi sống thánh khiết và vâng theo Lời Ngài trong mọi phương diện, kể cả tình cảm. Hãy dâng lên Chúa mọi rung động của lòng, để Ngài hướng dẫn và thanh tẩy. “Hỡi con, hãy dâng lòng con cho ta, và mắt con hãy ưa thích các đường lối ta” (Châm Ngôn 23:26). Khi Chúa làm chủ tình cảm, Ngài sẽ biến chúng thành phước hạnh cho bạn và cho vương quốc Ngài.

Quay Lại Bài Viết