Tại sao tôi nên kết hôn?

02 December, 2025
18 phút đọc
3,594 từ
Chia sẻ:

Tại Sao Tôi Nên Kết Hôn?

Trong một thế giới đang thay đổi chóng mặt với nhiều quan điểm về các mối quan hệ, hôn nhân đôi khi bị xem là một thể chế lỗi thời, ràng buộc và không cần thiết. Ngay cả trong cộng đồng Cơ Đốc, nhiều người trẻ cũng đặt câu hỏi: “Tại sao tôi phải kết hôn? Sống độc thân phục vụ Chúa có phải là điều tốt hơn không? Hôn nhân có thực sự cần thiết cho một mối quan hệ yêu đương trọn vẹn?”. Để trả lời những câu hỏi này, chúng ta cần quay về với Lời của Đấng thiết lập nên hôn nhân – chính là Đức Chúa Trời. Bài nghiên cứu này sẽ khảo sát Kinh Thánh để tìm ra những mục đích thần thượng, những lý do sâu xa và những phước hạnh mà Đức Chúa Trời dành cho hôn nhân, từ đó giúp chúng ta có cái nhìn đúng đắn và quý trọng sự kêu gọi thánh này.

I. Nguồn Gốc Thần Thượng Và Mẫu Mực Đầu Tiên Của Hôn Nhân

Hôn nhân không phải là một phát minh của văn hóa hay xã hội loài người, mà là một sự sáng tạo có chủ ý của Đức Chúa Trời ngay từ buổi đầu của lịch sử nhân loại. Sách Sáng-thế-ký cung cấp cho chúng ta bản thiết kế nguyên thủy và hoàn hảo.

Sáng-thế-ký 2:18 chép: “Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán rằng: Loài người ở một mình không tốt; ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó.” Câu Kinh Thánh then chốt này mở ra mục đích đầu tiên của hôn nhân: sự bổ sung và hoàn thiện. Từ Hê-bơ-rơ được dùng cho “giúp đỡ” ở đây là “ezer” – một từ không hề hàm ý thấp kém hay phụ thuộc, mà thường được dùng để mô tả sự giúp đỡ từ chính Đức Chúa Trời (như trong Thi-thiên 121:2). Điều này cho thấy người bạn đời được ban cho như một “người cứu giúp tương xứng”, một sự bổ sung mạnh mẽ để lấp đầy khoảng trống và mang lại sự trọn vẹn.

Tiếp theo, Sáng-thế-ký 2:24 thiết lập nguyên tắc nền tảng cho mọi cuộc hôn nhân: “Bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình, và cả hai sẽ trở nên một thịt.” Đức Chúa Trời phác thảo ba yếu tố then chốt: Lìa (ra khỏi mối ràng buộc nguyên thủy với gia đình để thiết lập một đơn vị mới), Kết Hiệp (“dính díu” – từ Hê-bơ-rơ “dabaq” có nghĩa gắn chặt, kết dính, thể hiện sự cam kết công khai và hợp nhất), và Nên Một (“một thịt” – sự hợp nhất toàn diện về thể xác, tình cảm, tâm linh và xã hội). Sự hợp nhất này là một mầu nhiệm lớn, như sau này Sứ đồ Phao-lô sẽ giải thích là hình bóng về mối quan hệ giữa Đấng Christ và Hội Thánh (Ê-phê-sô 5:31-32).


II. Những Mục Đích Của Hôn Nhân Theo Kinh Thánh

Kinh Thánh không chỉ cho chúng ta biết hôn nhân là gì, mà còn chỉ ra tại sao nó tồn tại. Dưới đây là những mục đích thần thượng được bày tỏ qua Lời Chúa.

1. Phản Chiếu Hình Ảnh Và Sự Hiệp Một Của Đức Chúa Trời: Ngay sau khi tạo dựng nên loài người có nam và có nữ, Sáng-thế-ký 1:27 tuyên bố: “Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài; Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời; Ngài dựng nên người nam cùng người nữ.” Sự hiệp nhất trong khác biệt giữa người nam và người nữ trong hôn nhân là một sự phản chiếu hữu hình về chính bản tính của Đức Chúa Trời – sự hiệp một trong đa dạng (Ba Ngôi). Hôn nhân là một bức tranh sống động trên đất về tình yêu, sự hiệp nhất và mối tương giao trọn vẹn trong Đức Chúa Trời.

2. Sự Cộng Tác Và Bổ Sung Trong Chức Vụ: Như đã thấy trong Sáng-thế-ký 2:18, Đức Chúa Trời ban cho A-đam một người “giúp đỡ tương xứng”. Điều này vẽ nên một bức tranh về sự hợp tác, nơi mỗi người mang đến những điểm mạnh, ân tứ và khả năng khác nhau để cùng nhau hoàn thành ý muốn Đức Chúa Trời trên đất. Họ cùng nhau quản trị công việc sáng tạo (Sáng 1:28). Trong Tân Ước, chúng ta thấy các cặp vợ chồng như A-quila và Bê-rít-sin cùng nhau phục vụ Chúa, trở thành những người bạn đồng lao với Sứ đồ Phao-lô (Công vụ 18:2, 26; Rô-ma 16:3).

3. Sinh Sản Và Nuôi Dạy Một Dòng Dõi Tin Kính: Sáng-thế-ký 1:28 ghi lại lời chúc phước và truyền lệnh đầu tiên của Đức Chúa Trời cho loài người: “Hãy sanh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dẫy đất.” Hôn nhân là bối cảnh được Đức Chúa Trời thiết lập để thực hiện mạng lệnh này. Tuy nhiên, mục đích vượt xa khỏi việc chỉ sinh con cái. Ma-la-chi 2:15 nói Đức Chúa Trời muốn “một dòng dõi tin kính”. Vì vậy, hôn nhân Cơ Đốc còn là môi trường để nuôi dưỡng, dạy dỗ và truyền lại đức tin cho thế hệ tiếp theo (Phục-truyền 6:6-7; Ê-phê-sô 6:4).

4. Sự Kết Hiệp Thể Xác Và Kiềm Chế Tội Lỗi: Sự “nên một thịt” bao gồm mối quan hệ thể xác thân mật, là một món quà tốt lành và thánh khiết trong phạm vi hôn nhân. Châm-ngôn 5:18-19 khích lệ: “Nguyện nguồn mạch ngươi được phước; hãy lấy làm vui vẻ với vợ của buổi đang thì… nguyện nàng luôn luôn làm thỏa ngươi.” Đồng thời, hôn nhân cung cấp một con đường thánh khiết để thỏa mãn những ham muốn tình dục tự nhiên, từ đó bảo vệ con người khỏi tội tà dâm. 1 Cô-rinh-tô 7:2, 9 dạy rõ: “Vì cớ tà dâm, mỗi người đàn ông phải có vợ mình, mỗi người đàn bà phải có chồng mình… Nếu họ không tiết độ được, thì nên kết hôn; vì thà kết hôn còn hơn là bị thiêu đốt bởi dục vọng.” Ở đây, hôn nhân được trình bày như một ân điển để giữ gìn sự thánh sạch.

5. Một Bức Tranh Sống Động Về Đấng Christ Và Hội Thánh: Đây là mục đích cao trọng nhất của hôn nhân được bày tỏ trong Tân Ước. Ê-phê-sô 5:22-33 là phân đoạn then chốt, so sánh mối quan hệ vợ chồng với mối quan hệ giữa Đấng Christ và Hội Thánh. Người chồng được kêu gọi yêu vợ “như chính thân mình”, hy sinh như Đấng Christ đã hy sinh vì Hội Thánh. Người vợ được kêu gọi vâng phục chồng “như vâng phục Chúa”. Cuối cùng, Phao-lô kết luận: “Ấy thật là một sự mầu nhiệm lớn, nhưng tôi nói về Đấng Christ và Hội Thánh vậy.” (câu 32). Như vậy, mỗi cuộc hôn nhân Cơ Đốc là một câu chuyện phúc âm sống động, một minh họa cụ thể cho thế gian thấy được tình yêu hy sinh của Đấng Christ và sự đáp lại đầy tin cậy của Hội Thánh. Đây chính là lý do thần học sâu sắc nhất để một Cơ Đốc nhân nên kết hôn – để trở thành một phương tiện truyền đạt chân lý phúc âm cho thế hệ mình.


III. Hôn Nhân Và Độc Thân: Hai Sự Kêu Gọi Đều Quý

Cần phải làm rõ rằng, Kinh Thánh không hề xem hôn nhân là con đường bắt buộc duy nhất cho mọi người. Chính Chúa Giê-xu đã sống độc thân trọn vẹn. Sứ đồ Phao-lô, trong 1 Cô-rinh-tô 7, đã trình bày một quan điểm cân bằng. Ông công nhận những ích lợi của hôn nhân (như đã nói ở trên), nhưng đồng thời cũng nêu cao giá trị của sự độc thân vì cớ Nước Đức Chúa Trời: “Tôi ước ao anh em đều được như tôi [độc thân]; song mỗi người có ơn riêng của Đức Chúa Trời, kẻ nầy được ơn nầy, người kia được ơn nọ.” (câu 7).

Phao-lô giải thích rằng người độc thân có thể “lo lắng việc Chúa” cách không chia trí hơn (câu 32-35). Vì vậy, quyết định kết hôn hay không nên dựa trên sự phân biệt ơn riêng (“charisma” trong tiếng Hy Lạp) từ Chúa, sự kêu gọi cá nhân và khả năng sống đời sống thánh khiết. Hôn nhân là ơn gọi cao quý để bày tỏ Phúc Âm; độc thân cũng là ơn gọi cao quý để tập trung phục vụ Vương Quốc. Cả hai đều hợp lệ và cần được tôn trọng trong Hội Thánh.


IV. Ứng Dụng Thực Tế Cho Cuộc Sống Cơ Đốc Nhân

Hiểu được những lý do thần học trên, chúng ta áp dụng thế nào vào cuộc sống?

1. Chuẩn Bị Tâm Lý Và Thuộc Linh Cho Hôn Nhân: Nếu bạn cảm thấy Chúa dẫn dắt vào hôn nhân, đừng chỉ tìm kiếm “tình yêu lãng mạn”. Hãy tìm kiếm một “người bạn đồng hành trong đức tin”. Tiêu chuẩn hàng đầu phải là “cùng một ách” (2 Cô-rinh-tô 6:14). Hãy chuẩn bị bản thân trở thành người bạn đời theo Kinh Thánh: học cách yêu thương hy sinh, phục vụ, quản lý tài chính, giao tiếp và giải quyết mâu thuẫn. Tham gia các khóa học tiền hôn nhân Cơ Đốc là điều rất nên làm.

2. Xây Dựng Hôn Nhân Trên Nền Tảng Đấng Christ: Một hôn nhân Cơ Đốc không chỉ là hai người tin Chúa sống chung, mà là một mối quan hệ ba ngôi: Chồng – Vợ – Đấng Christ. Hãy đặt Chúa Giê-xu làm trung tâm, cùng nhau cầu nguyện, đọc Kinh Thánh, thờ phượng và phục vụ Hội Thánh. Ma-thi-ơ 7:24-27 dạy về người khôn ngoan xây nhà trên vầng đá. Đấng Christ chính là vầng đá ấy.

3. Sống Trọn Vẹn Mục Đích Của Hôn Nhân:Phản chiếu hình ảnh Đức Chúa Trời: Qua sự hiệp một, tôn trọng và yêu thương nhau bất chấp khác biệt. • Cộng tác trong chức vụ: Khám phá ân tứ của nhau và cùng nhau tham gia vào công việc Nhà Chúa. • Gây dựng gia đình tin kính: Nếu Chúa ban cho con cái, hãy dành thời gian dạy chúng về Chúa, không chỉ bằng lời nói mà bằng chính đời sống yêu thương, tha thứ của vợ chồng. • Trở nên chứng nhân: Hãy để cho thế gian thấy một mẫu hình hôn nhân khác biệt – một hôn nhân có sự tha thứ, tận hiến và trung tín, từ đó thu hút họ về với Đấng Christ.

4. Đối Diện Những Thử Thách Với Ân Điển: Hôn nhân không phải thiên đường không có sóng gió. Sự sa ngã đã làm méo mó mọi mối quan hệ. Sẽ có xung đột, thất vọng và khó khăn. Nhưng chính trong những lúc đó, nguyên tắc Ê-phê-sô 4:32 cần được áp dụng: “Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy.” Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ từ những cặp vợ chồng trưởng thành trong Hội Thánh khi cần.


Kết Luận

Vậy, tại sao tôi nên kết hôn? Câu trả lời Cơ Đốc không dừng lại ở chuyện “có bạn đời”, “có con cái” hay “khỏi cô đơn”. Những điều đó có thể là phước hạnh đi kèm, nhưng không phải là cốt lõi. Lý do sâu xa nhất là để bước vào một mối quan hệ thánh được Đức Chúa Trời thiết kế, nhằm phản chiếu hình ảnh Ngài, hợp tác trong chức vụ, gây dựng dòng dõi tin kính, sống thánh khiết và trên hết – trở thành một bức tranh sống động, một bài giảng bằng xương bằng thịt về tình yêu cứu chuộc của Đấng Christ dành cho Hội Thánh Ngài.

Hôn nhân Cơ Đốc là một ơn gọi cao quý và đầy thách thức. Nó đòi hỏi sự đầu phục, hy sinh và trung tín mỗi ngày. Nhưng đó chính là nơi ân điển của Đức Chúa Trời được tỏ ra cách dồi dào. Dù Chúa kêu gọi bạn vào hôn nhân hay độc thân, hãy tin cậy rằng kế hoạch Ngài là hoàn hảo. Hãy tìm kiếm Ngài trước hết, và mọi điều khác sẽ được Ngài thêm cho (Ma-thi-ơ 6:33). Ước mong mỗi chúng ta, dù trong địa vị nào, cũng sống trọn vẹn để tôn vinh Danh Chúa và loan báo Phúc Âm của Ngài cho thế gian đang rất cần một tình yêu đích thực.

Quay Lại Bài Viết