Có nên tổ chức Ngày của Cha cho tín đồ Cơ Đốc?

03 December, 2025
18 phút đọc
3,514 từ
Chia sẻ:

Có nên tổ chức Ngày của Cha cho tín đồ Cơ Đốc?

Giới thiệu

Hằng năm, vào ngày Chủ Nhật thứ ba của tháng 6 (tại nhiều quốc gia), người ta kỷ niệm Ngày của Cha. Đây là dịp để con cái bày tỏ lòng biết ơn, tình yêu và sự tôn trọng đối với người cha của mình. Tuy nhiên, với tư cách là tín đồ Cơ Đốc, nhiều người thắc mắc: Liệu chúng ta có nên tham gia vào ngày lễ này không? Có phải Kinh Thánh khuyến khích hay cấm đoán việc tổ chức Ngày của Cha? Bài viết này sẽ khảo sát Kinh Thánh, các nguyên tắc thuộc linh và đưa ra những hướng dẫn thực tiễn để giúp mỗi Cơ Đốc nhân quyết định và sống đẹp lòng Chúa trong vấn đề này.

Nguyên tắc Kinh Thánh về việc tôn kính cha mẹ

Trước tiên, Kinh Thánh dạy rất rõ về bổn phận của con cái đối với cha mẹ. Điều răn thứ năm trong Mười Điều Răn chép: "Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho" (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:12). Sứ đồ Phao-lô nhắc lại trong Tân Ước: "Hãy tôn kính cha mẹ ngươi (ấy là điều răn thứ nhất, có kèm theo lời hứa), hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất" (Ê-phê-sô 6:2-3). Như vậy, tôn kính cha mẹ là mệnh lệnh trực tiếp từ Chúa, đi kèm với lời hứa phước lành.

Trong tiếng Hê-bơ-rơ, từ "hiếu kính" (kabed) có nghĩa là "làm nặng, trao sự quan trọng, tôn trọng". Trong tiếng Hy Lạp, "tôn kính" (timaō) cũng mang ý nghĩa tương tự – quý trọng, đánh giá cao. Điều này không chỉ dừng lại ở việc vâng lời khi còn nhỏ, mà còn là thái độ tôn trọng, quý mến và chăm sóc khi cha mẹ già yếu (xem 1 Ti-mô-thê 5:4,8).

Ngoài ra, Kinh Thánh còn có nhiều câu dạy về mối quan hệ cha-con: "Hỡi con, hãy nghe lời khuyên dạy của cha, và đừng bỏ phép tắc của mẹ con" (Châm ngôn 1:8); "Người công bình ăn ở cách thanh liêm; những con cái người ở sau người được phước thay!" (Châm ngôn 20:7); "Cha ôn hòa được con cái yêu mến" (Châm ngôn 13:24 bản dịch khác). Trong Tân Ước, Phao-lô khuyên các người cha: "Hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ, hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó" (Ê-phê-sô 6:4). Rõ ràng, Kinh Thánh đặt nặng vai trò của người cha và bổn phận của con cái đối với cha.

Hơn nữa, Đức Chúa Trời tự xưng là Cha của chúng ta (Ma-thi-ơ 6:9). Ngài là mẫu mực của tình phụ tử hoàn hảo. Khi chúng ta tôn kính cha trần thế, chúng ta cũng đang phản chiếu sự tôn kính đối với Cha Thiên Thượng. Vì vậy, việc thể hiện lòng hiếu kính với cha là một phần quan trọng của đời sống đức tin.

Quan điểm Cơ Đốc về các ngày lễ thế tục

Ngày của Cha, cũng như Ngày của Mẹ, không có nguồn gốc từ Kinh Thánh hay truyền thống Hội Thánh. Đó là những ngày lễ được xã hội hiện đại thiết lập để tôn vinh những vai trò quan trọng trong gia đình. Vậy Cơ Đốc nhân có nên tham gia không? Chúng ta cần áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh về tự do Cơ Đốc và sự khôn ngoan.

Trong Rô-ma 14:5-6, Phao-lô viết: "Người nầy tưởng ngày nầy hơn ngày khác, kẻ kia tưởng mọi ngày đều bằng nhau; ai nấy hãy tin chắc ở trí mình. Kẻ giữ ngày là giữ vì Chúa; kẻ ăn là ăn vì Chúa, vì họ tạ ơn Đức Chúa Trời; kẻ chẳng ăn cũng chẳng ăn vì Chúa, và họ tạ ơn Đức Chúa Trời." Điều này cho thấy việc coi trọng một ngày đặc biệt là vấn đề thuộc lương tâm cá nhân. Người nào tin rằng nên dành riêng một ngày để tôn vinh cha thì có thể làm vì Chúa; người nào cho rằng mọi ngày đều như nhau và không muốn đặt nặng ngày đó thì cũng không sai. Điều quan trọng là mỗi người phải quyết định với lòng tin chắc và làm mọi sự vì vinh quang Đức Chúa Trời (1 Cô-rinh-tô 10:31).

Một nguyên tắc khác là "mọi sự đều có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích" (1 Cô-rinh-tô 10:23). Nếu việc tổ chức Ngày của Cha giúp chúng ta bày tỏ lòng biết ơn, xây dựng mối quan hệ gia đình, và làm chứng cho Chúa, thì đó là điều có ích. Ngược lại, nếu nó trở thành gánh nặng, gây chia rẽ, hoặc khiến chúng ta sa vào chủ nghĩa vật chất, thì chúng ta cần xem xét lại.

Về nguồn gốc, Ngày của Cha bắt đầu vào năm 1910 tại Mỹ, do bà Sonora Smart Dodd khởi xướng để vinh danh người cha đã một mình nuôi sáu người con. Đây không phải là ngày lễ có nguồn gốc ngoại giáo hay thờ cúng thần tượng. Vì vậy, không có lý do gì để xem nó là "ô uế" theo nghĩa tôn giáo. Tuy nhiên, chúng ta vẫn phải cẩn thận với sự thương mại hóa có thể làm biến chất ý nghĩa ban đầu.

Những lợi ích và nguy cơ khi tổ chức Ngày của Cha

Để quyết định có nên tổ chức Ngày của Cha hay không, chúng ta nên cân nhắc cả những lợi ích lẫn nguy cơ tiềm ẩn.

Lợi ích:

  • Nhắc nhở chúng ta thực hiện mệnh lệnh Kinh Thánh: Trong cuộc sống bận rộn, đôi khi chúng ta quên thể hiện lòng biết ơn với cha. Ngày này là dịp để dừng lại và chủ động bày tỏ tình yêu, sự tôn trọng.
  • Cơ hội để hàn gắn và củng cố mối quan hệ: Nếu giữa cha và con có khoảng cách, Ngày của Cha có thể là cơ hội để bắt đầu một cuộc trò chuyện, xin lỗi hoặc tha thứ.
  • Giáo dục con cái: Khi chúng ta dạy con mình về Ngày của Cha và cùng chúng chuẩn bị quà tặng, chúng ta đang truyền lại giá trị hiếu kính theo Kinh Thánh.
  • Truyền giảng: Nếu cha chưa tin Chúa, đây là thời điểm thích hợp để thể hiện tình yêu thương của Chúa qua hành động và lời nói, có thể mời cha đến nhà thờ hoặc chia sẻ Phúc Âm.
  • Tôn vinh những người cha thuộc linh: Chúng ta có thể dành sự tri ân đến các mục sư, trưởng lão, hay những người đã dìu dắt đức tin mình (1 Cô-rinh-tô 4:15; Phi-líp 2:22).

Nguy cơ:

  • Thương mại hóa: Xã hội biến ngày này thành dịp tiêu thụ hàng hóa, gây áp lực mua quà đắt tiền. Điều này có thể làm mất đi ý nghĩa chân thật và khiến người nghèo cảm thấy thiếu thốn.
  • Biến nó thành bắt buộc: Một số người có thể nghĩ rằng nếu không tổ chức là bất hiếu, dẫn đến sự ràng buộc lương tâm không cần thiết. Kinh Thánh không đòi hỏi một ngày cụ thể nào.
  • Gây đau buồn: Những người mất cha, hoặc có người cha vắng mặt, lạm dụng, có thể cảm thấy buồn tủi vào ngày này. Chúng ta cần nhạy cảm và tìm cách an ủi họ.
  • Thay thế sự tôn kính hàng ngày: Có người chỉ dành sự quan tâm cho cha vào Ngày của Cha, còn những ngày khác thì thờ ơ. Điều này trái với tinh thần Kinh Thánh là phải "hằng ngày" tôn kính cha mẹ.

Nhận thức được cả hai mặt giúp chúng ta tổ chức (hoặc không tổ chức) một cách khôn ngoan, tránh những cạm bẫy và tối đa hóa ích lợi thuộc linh.

Ứng dụng thực tiễn: Làm thế nào để tổ chức Ngày của Cha một cách Cơ Đốc

Nếu bạn cảm thấy tự do và muốn dùng Ngày của Cha để tôn vinh cha mình dưới ánh sáng Kinh Thánh, dưới đây là một số gợi ý thiết thực:

1. Bày tỏ lòng biết ơn cụ thể: Hãy dành thời gian suy nghĩ về những gì cha đã làm cho bạn: sự hy sinh, tình yêu, lời khuyên, sự chăm sóc. Viết một bức thư hoặc thiệp kể chi tiết những điều đó và bày tỏ lòng biết ơn. Bạn có thể dùng Kinh Thánh để khen ngợi cha, ví dụ: "Con cảm ơn cha vì đã sống công bình như Châm ngôn 20:7 dạy: 'Người công bình ăn ở cách thanh liêm; những con cái người ở sau người được phước thay!'"

2. Cầu nguyện cho cha và cùng cầu nguyện với cha: Cầu nguyện là món quà quý giá nhất. Hãy cầu xin Chúa ban sức khỏe, phước lành, sự khôn ngoan cho cha. Nếu cha chưa tin Chúa, hãy cầu nguyện cho sự cứu rỗi của ông. Nếu có thể, hãy đề nghị cầu nguyện chung với cha, hoặc viết lời cầu nguyện trong thiệp.

3. Tặng quà ý nghĩa, không cần đắt tiền: Quà tặng thể hiện tấm lòng. Có thể là một món đồ tự làm, một bữa ăn do chính tay bạn nấu, hoặc dành thời gian làm việc nhà giúp cha. Nếu cha thích đọc sách, bạn có thể tặng sách Cơ Đốc hay. Hãy tránh áp lực phải chi tiêu nhiều tiền.

4. Dành thời gian bên nhau: Tình yêu thường được thể hiện qua sự hiện diện. Hãy cùng cha đi dạo, xem phim, chơi thể thao, hoặc đơn giản là trò chuyện. Quan tâm đến sở thích và nhu cầu của cha.

5. Tôn vinh người cha đã qua đời: Nếu cha bạn không còn trên đời, bạn vẫn có thể tưởng nhớ bằng cách viếng mộ, cầu nguyện tạ ơn Chúa về cuộc đời ông, chia sẻ những kỷ niệm với gia đình, hoặc làm một việc thiện để vinh danh ông.

6. Đối với những người có mối quan hệ khó khăn: Nếu cha bạn đã gây tổn thương cho bạn, việc tôn kính có thể rất khó khăn. Nhưng Kinh Thánh dạy chúng ta vẫn phải tôn trọng vị trí làm cha (Ê-phê-sô 6:2). Điều này không có nghĩa bạn phải chấp nhận hành vi sai trái, nhưng bạn có thể cầu nguyện cho cha, tha thứ, và tìm cách bày tỏ sự tôn trọng cơ bản (ví dụ gửi một tấm thiệp chúc mừng đơn giản). Hãy nhớ rằng sự vâng phục và hiếu kính trong Kinh Thánh không tùy thuộc vào sự hoàn hảo của cha mẹ, mà tùy thuộc vào việc chúng ta vâng lời Chúa.

7. Tôn vinh những người cha thuộc linh: Nếu bạn có mục sư, thầy dạy đạo, hay một người đàn ông trưởng thành đã đóng vai trò như cha trong đức tin, hãy gửi đến họ lời cảm ơn. Điều này phù hợp với tinh thần 1 Cô-rinh-tô 4:15: "Dẫu anh em có một vạn thầy giáo trong Đấng Christ, song không có nhiều cha; vì tôi đã dùng Tin Lành mà sanh anh em ra trong Đức Chúa Giê-xu Christ."

8. Hội Thánh có thể tổ chức hoạt động đặc biệt: Vào Ngày của Cha, Hội Thánh có thể dành thời gian cầu nguyện cho các người cha, giảng về vai trò của người cha theo Kinh Thánh, hoặc tổ chức bữa tiệc nhỏ để tôn vinh các ông bố. Điều này giúp xây dựng cộng đồng và nhấn mạnh giá trị gia đình Cơ Đốc.

Kết luận

Trở lại câu hỏi: Có nên tổ chức Ngày của Cha cho tín đồ Cơ Đốc? Câu trả lời là: Được, nếu bạn làm với động cơ đúng, vì vinh quang Chúa và để thực hiện mệnh lệnh hiếu kính cha mẹ. Cũng có thể không, nếu bạn cảm thấy ngày đó không cần thiết hoặc có thể gây vấp phạm cho người khác. Mỗi tín đồ cần xem xét lương tâm mình trước Chúa, không lên án người khác về việc họ quyết định (Rô-ma 14:10).

Điều quan trọng hơn là thái độ hiếu kính cha mẹ phải được duy trì suốt năm, không chỉ vào một ngày đặc biệt. Ngày của Cha có thể là một công cụ hữu ích để nhắc nhở và tạo cơ hội, nhưng nó không thể thay thế sự tôn trọng và yêu thương hằng ngày.

Cuối cùng, hãy nhớ rằng tất cả chúng ta đều có một Cha Thiên Thượng, Đấng yêu thương chúng ta trọn vẹn. Dù chúng ta có tổ chức Ngày của Cha hay không, hãy luôn biết ơn Ngài và cố gắng sống làm đẹp lòng Ngài trong mọi mối quan hệ gia đình.

Nguyện xin Chúa ban sự khôn ngoan cho mỗi chúng ta khi áp dụng Lời Ngài vào cuộc sống, và giúp chúng ta tôn vinh những người cha theo thánh ý Ngài.

Quay Lại Bài Viết