Các Góc của Trái Đất trong Kinh Thánh
Khi nghiên cứu Kinh Thánh, chúng ta thường bắt gặp cụm từ "các góc trái đất" (hay "các đầu cùng đất", "bốn phương thế gian"). Đây không phải là một thuật ngữ địa lý theo khoa học hiện đại, mà là một cách diễn đạt uyển chuyển, giàu hình ảnh và mang ý nghĩa thần học sâu sắc. Bài viết này sẽ đi sâu khảo sát từ nguyên, văn mạch Kinh Thánh và ý nghĩa ứng dụng của cụm từ quan trọng này, giúp chúng ta hiểu rõ hơn về quyền tể trị của Đức Chúa Trời và sứ mạng Ngài giao cho Hội Thánh.
Trong tiếng Hê-bơ-rơ (Hebrew), từ thường được dịch là "góc" hay "đầu cùng" là "qāṣâh" (קָצָה, Strong's H7097) hoặc "kānāp̄" (כָּנָף, Strong's H3671). Qāṣâh mang nghĩa là "cực điểm", "ranh giới", "chỗ tận cùng". Kānāp̄ nguyên nghĩa là "cánh" (của chim), nhưng cũng được dùng để chỉ "góc" (của một tấm vải hay một khu vực đất đai), tượng trưng cho phần xa nhất, tận cùng nhất. Trong tiếng Hy Lạp (Greek), từ tương đương là "eschatos" (ἔσχατος, Strong's G2078), có nghĩa là "cuối cùng", "xa nhất", "tận cùng".
Người xưa, với nhận thức địa lý hạn chế, thường hình dung trái đất như một mặt phẳng có bốn phương, bốn hướng. Do đó, "bốn góc đất" là cách nói ẩn dụ để chỉ toàn bộ khu vực có người ở, mọi miền xa xôi, mọi dân tộc, không loại trừ nơi nào. Nó nhấn mạnh đến tính toàn cầu và tính phổ quát.
Chúng ta sẽ xem xét cụm từ này trong các văn mạch khác nhau của Kinh Thánh.
Trong Cựu Ước, cụm từ này thường được dùng để tôn cao quyền tể trị tuyệt đối của Đức Giê-hô-va trên mọi dân tộc.
- Ê-sai 11:12: "Ngài sẽ dựng một cây cờ cho các nước; nhóm những kẻ bị đuổi của Y-sơ-ra-ên, và thâu những kẻ bị lưu lạc của Giu-đa từ bốn góc đất." Ở đây, từ kānāp̄ được dùng. Đây là lời tiên tri về sự phục hồi dân Y-sơ-ra-ên dưới sự cai trị của Đấng Mê-si. Nó khẳng định rằng quyền năng cứu chuộc của Đức Chúa Trời vươn đến mọi ngóc ngách của thế gian, không ai ở ngoài tầm với của Ngài.
- Ê-xê-chi-ên 7:2: "Hỡi con người, Chúa Giê-hô-va phán cùng đất Y-sơ-ra-ên như vầy: Kỳ cuối cùng đã đến, kỳ cuối cùng của bốn góc đất." Từ qāṣâh được dùng. Phân đoạn này nói về sự phán xét. "Bốn góc đất" ở đây có thể ám chỉ đến đất Y-sơ-ra-ên (như một thế giới thu nhỏ), nhưng cũng mang ý nghĩa rằng sự phán xét là tận triệt, không chừa một góc nào.
- Gióp 37:3: "Ngài phát ra tiếng sấm dưới cả trời, và chớp nhoáng đến các đầu cùng đất." Hình ảnh này diễn tả sự oai nghi, quyền năng vĩ đại của Đấng Tạo Hóa, được bày tỏ ra cho mọi sinh linh ở mọi nơi tận cùng trái đất.
Đến Tân Ước, cụm từ này mang một sắc thái mới gắn liền với chức vụ của Chúa Giê-xu Christ và mạng lệnh Ngài truyền lại.
- Ma-thi-ơ 24:31: "Ngài sẽ sai thiên sứ mình dùng tiếng kèn rất lớn mà nhóm lại những kẻ được chọn của Ngài từ bốn phương, từ đầu cùng nầy trên trời cho đến đầu cùng kia." (Từ Hy Lạp là eschatos). Trong lời tiên tri về ngày tái lâm, Chúa Giê-xu khẳng định rằng sự quy tụ của Ngài là toàn cầu. Điều này bao hàm mọi tín đồ từ mọi quốc gia, mọi nền văn hóa, được cứu chuộc bởi ân điển Ngài.
- Công vụ 1:8: "Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền năng, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất." Đây là mạng lệnh cuối cùng của Chúa Giê-xu trước khi thăng thiên. "Cùng trái đất" (tiếng Hy Lạp: eschatos tēs gēs) chính là "các góc của trái đất". Đây là phạm vi địa lý cho sứ mạng làm chứng: không có giới hạn. Chúa không chỉ hứa ban Thánh Linh, mà còn xác định rõ chiến lược truyền bá Phúc Âm từ trung tâm (Giê-ru-sa-lem) ra đến ngoại vi tận cùng.
- Khải Huyền 7:1: "Rồi đó, tôi thấy bốn vị thiên sứ đứng ở bốn góc đất, cầm bốn hướng gió lại, hầu cho không có gió nào thổi trên đất, trên biển, hay là trên cây nào." Hình ảnh biểu tượng này trong sách Khải Huyền nhấn mạnh sự kiểm soát hoàn toàn của Đức Chúa Trời đối với mọi thế lực (gió tượng trưng cho chiến tranh, hỗn loạn, tai họa) trên khắp địa cầu. Không có sự kiện nào xảy ra ngoài thẩm quyền của Ngài.
- Khải Huyền 20:8: "và sẽ đi ra để dỗ dành dân ở bốn phương đất..." Mô tả về sự phản loạn cuối cùng của Sa-tan sau nghìn năm bình an, cho thấy ảnh hưởng của sự dữ cũng mang tính toàn cầu. Điều này tương phản với sự quy tụ của các thánh đồ, cho thấy một trận chiến thuộc linh trên phạm vi toàn thế giới.
Từ những phân tích trên, chúng ta có thể rút ra ba ý nghĩa thần học cốt lõi:
1. Quyền Tể Trị Toàn Cầu của Đức Chúa Trời: "Các góc của trái đất" khẳng định rằng Đức Chúa Trời là Chúa của mọi dân tộc, mọi lãnh thổ. Ngài tạo dựng, kiểm soát, phán xét và cai trị mọi nơi. Không có "vùng xám" hay "vùng ngoại biên" ngoài tầm nhìn và quyền năng của Ngài (Thi Thiên 22:27; 67:7).
2. Phạm Vi Cứu Rỗi Toàn Diện: Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua Chúa Giê-xu Christ không dành riêng cho một nhóm người, chủng tộc hay quốc gia nào. "Đức Chúa Trời yêu thương thế gian..." (Giăng 3:16). Sự chết và sự sống lại của Chúa Giê-xu có giá trị đủ cho mọi người ở mọi "góc" của thế giới (1 Giăng 2:2).
3. Sứ Mạng Truyền Giáo Không Biên Giới cho Hội Thánh: Đại Mạng Lệnh (Ma-thi-ơ 28:19-20; Công vụ 1:8) đặt cho Hội Thánh một sứ mạng có tính tiến triển và không giới hạn. Chúng ta được kêu gọi đem Phúc Âm từ nơi mình đang đứng ra đến những vùng đất xa xôi nhất, những nhóm người chưa từng được nghe, những "góc" tối tăm của xã hội.
Lẽ thật này không chỉ dừng lại ở sự hiểu biết, mà phải biến đổi cách sống và thực hành của chúng ta.
1. Có Cái Nhìn Toàn Cầu trong Sự Cầu Nguyện: Thay vì chỉ cầu nguyện cho nhu cầu cá nhân hay địa phương, chúng ta nên mở rộng tầm nhìn cầu nguyện. Hãy cầu nguyện cho Phúc Âm được rao giảng ở những quốc gia đang đóng cửa, cho các nhà truyền giáo tại những "góc" nguy hiểm của thế giới, cho các dân tộc chưa có Kinh Thánh bằng ngôn ngữ của họ.
2. Sẵn Sàng Cho Sự Dời Chỗ ("Relocation") vì Phúc Âm: "Các góc của trái đất" nhắc nhở rằng địa chỉ nhà chúng ta có thể thay đổi nếu Chúa kêu gọi. Điều này có thể là chuyển đến một khu phố khác, một thành phố khác, hay một quốc gia khác để làm chứng và gây dựng Hội Thánh. Tinh thần sẵn sàng là điều cốt yếu.
3. Hỗ Trợ Công Việc Truyền Giáo Một Cách Có Chiến Lược: Không phải ai cũng được kêu gọi đi đến một "góc" xa xôi, nhưng mọi tín đồ đều có thể góp phần. Chúng ta có thể hỗ trợ bằng lời cầu nguyện, tài chính, huấn luyện, hoặc chăm sóc hậu phương cho những người đi. Hãy tìm hiểu và đầu tư vào những tổ chức, Hội Thánh đang làm việc hiệu quả tại những vùng đất khó khăn.
4. Tiếp Cận Những "Góc" trong Cộng Đồng Địa Phương: "Các góc của trái đất" cũng có thể là những nhóm người bị lãng quên, bị gạt ra bên lề ngay trong thành phố của chúng ta: người vô gia cư, lao động nhập cư, người khuyết tật, cộng đồng LGBT đang tìm kiếm, v.v. Sứ mạng toàn cầu bắt đầu từ sự nhạy bén với những "góc" cần tình yêu và Phúc Âm ngay cạnh chúng ta.
5. Nuôi Dưỡng Tấm Lòng Công Bình và Quan Tâm Đến Mọi Dân Tộc: Hiểu rằng Đức Chúa Trời quan tâm đến mọi dân tộc giúp chúng ta vượt qua chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi hay thành kiến chủng tộc. Chúng ta học nhìn mọi người qua lăng kính của Đấng Christ - là những đối tượng được yêu thương và cần được cứu chuộc.
Cụm từ "các góc của trái đất" trong Kinh Thánh là một lời tuyên bố hùng hồn về vương quyền của Đấng Christ và một lời thúc giục khẩn thiết cho Hội Thánh. Nó phá đổ mọi bức tường ngăn cách, mở ra một chân trời bao la cho đức tin và sự vâng lời. Nó nhắc nhở chúng ta rằng Hội Thánh không phải là một câu lạc bộ khép kín, mà là một đội quân tiên phong được sai đi vào mọi ngõ ngách của thế giới với sứ điệp hòa bình.
Ngày nay, dù thế giới đã được khám phá và kết nối toàn cầu, vẫn còn vô số "góc" thuộc linh đang chìm trong bóng tối. Lời Chúa phán với tiên tri Ê-sai cũng chính là lời phán với chúng ta hôm nay: "Ta đây, hãy sai Ta đi!" (Ê-sai 6:8). Ước mong mỗi chúng ta, dù ở vị trí nào, đều sống và hành động với tầm nhìn hướng về "các góc của trái đất", tích cực góp phần vào công cuộc đem ánh sáng Phúc Âm đến cho mọi dân tộc, cho đến ngày Chúa chúng ta tái lâm trong vinh quang.