Hội Thánh Đấng Christ là gì?

03 December, 2025
14 phút đọc
2,707 từ
Chia sẻ:

Hội Thánh Đấng Christ là gì?

Trong thế giới ngày nay, từ “Hội Thánh” (Church) thường được hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau: một tòa nhà, một tổ chức tôn giáo, một buổi nhóm lại, hay một giáo phái. Tuy nhiên, để hiểu đúng ý nghĩa thần học và thuộc linh sâu xa mà Kinh Thánh muốn truyền đạt, chúng ta cần quay về với Lời Đức Chúa Trời. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khám phá bản chất, đặc tính, mục đích và sự biểu hiện của Hội Thánh Đấng Christ theo sự mặc khải của Tân Ước.

I. Định Nghĩa Từ Nguyên và Khái Niệm Căn Bản

Trong nguyên ngữ Tân Ước (tiếng Hy Lạp), từ được dịch là “Hội Thánh” là **ἐκκλησία (ekklēsia)**. Từ này được cấu thành bởi ek (ra khỏi) và kaléō (kêu gọi). Vì vậy, ekklēsia mang nghĩa căn bản là **“những người được kêu gọi ra khỏi”** (called-out ones). Nó không chỉ một tòa nhà mà chỉ về một **cộng đồng người** được Đức Chúa Trời kêu gọi ra khỏi thế gian tối tăm để bước vào sự sáng lạ lùng của Ngài (I Phi-e-rơ 2:9).

Lần đầu tiên Đức Chúa Jesus Christ nhắc đến khái niệm này, Ngài phán: **“Ta sẽ lập Hội thánh Ta trên đá nầy, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó”** (Ma-thi-ơ 16:18). “Đá nầy” mà Chúa nói đến không phải là Phi-e-rơ (Petros – hòn đá nhỏ), mà là lời tuyên xưng của Phi-e-rơ: **“Chúa là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời hằng sống”** (câu 16). Chính Đấng Christ và lẽ thật về Ngài là nền tảng bất di bất dịch của Hội Thánh.

II. Các Hình Ảnh Kinh Thánh về Hội Thánh

Kinh Thánh sử dụng nhiều ẩn dụ sống động để mô tả mối quan hệ thân mật và đa diện giữa Đấng Christ và Hội Thánh của Ngài.

1. Thân Thể của Đấng Christ: Đây là hình ảnh xuyên suốt và quan trọng nhất. Sứ đồ Phao-lô viết: **“Vì như thân thể là một, mà có nhiều chi thể, và như các chi thể của thân thể dầu có nhiều, cũng chỉ là một thân thể, thì Đấng Christ cũng vậy... Vả, anh em là thân thể của Đấng Christ, và là chi thể của thân thể, ai riêng phần nấy”** (I Cô-rinh-tô 12:12, 27). Đấng Christ là **Đầu** (Kephalē) (Ê-phê-sô 1:22; Cô-lô-se 1:18), và Hội Thánh là **thân thể** của Ngài. Hình ảnh này nhấn mạnh sự sống, sự hiệp một hữu cơ, sự lệ thuộc lẫn nhau và sự vâng phục Đầu là Đấng Christ.

2. Nhà của Đức Chúa Trời / Đền Thờ Thuộc Linh: **“Anh em cũng nhờ Ngài mà được dự phần vào nhà đó, đặng trở nên nhà ở của Đức Chúa Trời trong Thánh Linh”** (Ê-phê-sô 2:22). Mỗi tín hữu là viên đá sống, được xây dựng trên nền tảng các sứ đồ và tiên tri, chính Đức Chúa Jêsus Christ là đá góc nhà (Ê-phê-sô 2:20; I Phi-e-rơ 2:5). Hội Thánh là nơi Đức Chúa Trời ngự và được thờ phượng trong linh và lẽ thật (Giăng 4:24).

3. Cô Dâu của Đấng Christ: Hình ảnh lãng mạn và đầy giao ước này nói lên tình yêu thương, sự hiến dâng và sự trung tín. **“Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình, như Đấng Christ đã yêu Hội thánh, phó chính mình vì Hội thánh”** (Ê-phê-sô 5:25). Sách Khải Huyền kết thúc với khải tượng về Tiệc Cưới Chiên Con: **“Hãy hớn hở vui mừng và tôn vinh Ngài, vì lễ cưới Chiên Con đã tới, và vợ Ngài đã sửa soạn”** (Khải Huyền 19:7). Điều này hướng về sự hiệp một trọn vẹn và vĩnh cửu trong tương lai.

III. Bản Chất và Đặc Tính của Hội Thánh

Dựa trên Kinh Thánh, chúng ta có thể xác định những đặc tính cốt lõi của Hội Thánh chân thật:

1. Hội Thánh Phổ Thông (Công Giáo - Katholikos): Không phải là một giáo hội tổ chức, mà là **toàn thể những người được chọn, được cứu chuộc bởi huyết Đấng Christ trong mọi thời đại, mọi dân tộc, mọi địa phương**. Đây là Hội Thánh vô hình, chỉ Đức Chúa Trời biết (II Ti-mô-thê 2:19). Hội Thánh địa phương là sự biểu hiện hữu hình, cụ thể của Hội Thánh phổ thông tại một nơi chốn.

2. Hội Thánh Thánh Khiết: Sự thánh khiết không đến từ công đức của con người, mà từ **địa vị trong Đấng Christ** và quá trình **tác động thánh hóa của Chúa Thánh Linh**. **“Ấy vậy, như Hội thánh phục dưới quyền Đấng Christ, thì đàn bà cũng phải phục dưới quyền chồng mình trong mọi sự. Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình, như Đấng Christ đã yêu Hội thánh, phó chính mình vì Hội thánh, để khiến Hội nên thánh sau khi lấy nước rửa và dùng Lời làm cho Hội tinh sạch”** (Ê-phê-sô 5:24-26).

3. Hiệp Một: Sự hiệp một này dựa trên **một Thân, một Thánh Linh, một Lời hứa, một Đức Chúa Trời và Cha...** (Ê-phê-sô 4:4-6). Đây là sự hiệp một thuộc linh đã được Christ thành lập, và nhiệm vụ của chúng ta là **“gìn giữ sự hiệp một của Thánh Linh”** (Ê-phê-sô 4:3).

4. Có Sứ Mạng: Hội Thánh tồn tại không phải cho chính mình. Chúa Jesus đã ban **Đại Mạng Lệnh**: **“Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-têm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi”** (Ma-thi-ơ 28:19-20). Sứ mạng của Hội Thánh là **truyền giảng Phúc Âm (rao giảng)** và **môn đồ hóa (dạy dỗ)**.

IV. Mục Đích và Chức Năng của Hội Thánh

Công vụ các Sứ đồ 2:42-47 cho chúng ta một bức tranh mẫu mực về đời sống và chức năng của Hội Thánh ban đầu:

  • Giảng Lời (Trưởng Dưỡng): **“Chuyên lo về sự dạy dỗ”** (câu 42). Việc giảng và dạy Lời Đức Chúa Trời cách trung thực là lương thực cho thân thể.
  • Thông Công (Koinōnia): Đây là sự hiệp thông, chia sẻ sâu sắc trong Thánh Linh, không chỉ về vật chất mà cả thuộc linh (I Giăng 1:3, 7).
  • Bẻ Bánh: Bao gồm việc dùng bữa chung và đặc biệt là **Tiệc Thánh** – làm để nhớ đến Chúa (I Cô-rinh-tô 11:23-26).
  • Cầu Nguyện: Đời sống cầu nguyện chung và riêng là hơi thở của Hội Thánh.
  • Thờ Phượng: **“... ngợi khen Đức Chúa Trời”** (Công vụ 2:47). Mục đích tối thượng của Hội Thánh là tôn vinh Đức Chúa Trời (Ê-phê-sô 3:21).
  • Phục Vụ: **“Bán hết tài sản, của cải mình mà phân phát cho nhau, tùy sự cần dùng của từng người”** (câu 45). Đây là sự bày tỏ tình yêu thương thực tế.

V. Ứng Dụng Thực Tế Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân

Hiểu về Hội Thánh không chỉ là giáo lý, mà phải dẫn đến đời sống thực hành.

1. Gắn Kết Cách Có Chủ Đích: Một chi thể không thể sống tách rời khỏi thân thể. **“Chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy”** (Hê-bơ-rơ 10:25). Việc nhóm lại không phải là tùy chọn, mà là phương cách Chúa ban để chúng ta được nuôi dưỡng, khích lệ và sửa trị.

2. Sử Dụng Ân Tứ Để Gây Dựng: Mỗi tín hữu đều nhận ít nhất một ân tứ thuộc linh để phục vụ thân thể. **“Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời”** (I Phi-e-rơ 4:10). Hãy tích cực tìm và sử dụng ân tứ Chúa ban, dù là phục vụ thầm lặng.

3. Sống Trong Sự Tha Thứ và Hòa Thuận: Là những tội nhân được tha thứ, chúng ta phải sẵn sàng tha thứ cho nhau. **“Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy”** (Ê-phê-sô 4:32). Sự hiệp một bị phá vỡ chính bởi sự cay đắng và không chịu tha thứ.

4. Hết Lòng Góp Phần Vào Sứ Mạng: Mỗi chúng ta đều là đại sứ cho Đấng Christ (II Cô-rinh-tô 5:20). Sứ mạng truyền giáo và môn đồ hóa không chỉ dành cho mục sư hay nhà truyền giáo, mà là cho mọi chi thể. Hãy sống đời sống làm chứng, cầu nguyện cho người hư mất, và sẵn sàng chia sẻ Phúc Âm.

Kết Luận

Hội Thánh Đấng Christ không phải là một tổ chức do con người lập nên, mà là một **cơ thể sống động, siêu nhiên**, được Đức Chúa Trời thiết lập qua sự chết và sống lại của Con Ngài. Hội Thánh thuộc về Đấng Christ, được Đấng Christ xây dựng, và vì vinh quang của Đấng Christ. Là những người được kêu gọi ra khỏi thế gian để thuộc về Ngài, chúng ta được mời gọi sống gắn bó, tích cực và trung tín trong thân thể này. Hãy yêu mến Hội Thánh như Đấng Christ đã yêu, hãy gây dựng Hội Thánh bằng ân tứ Chúa ban, và hãy sốt sắng chờ đợi ngày trọng đại khi Hội Thánh – cô dâu tinh sạch – được trình diện trước mặt Ngài trong vinh quang.

**“Nguyền xin sự vinh hiển về nơi Đức Chúa Trời, là Đấng có thể làm thành sự trên mọi sự, dư dật hơn chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng, y theo quyền phép hành động trong chúng ta, nguyền xin Ngài được vinh hiển trong Hội thánh, và trong Đức Chúa Jêsus Christ, trải các thời đại, đời đời vô cùng! A-men.”** (Ê-phê-sô 3:20-21).
Quay Lại Bài Viết