Ai là tiên tri giả của thời kỳ cuối cùng?

02 December, 2025
14 phút đọc
2,751 từ
Chia sẻ:

Ai là Tiên Tri Giả của Thời Kỳ Cuối Cùng?

Trong bối cảnh thế giới đầy biến động và những lời tuyên bố mơ hồ về tâm linh, lời cảnh báo của Kinh Thánh về “tiên tri giả” càng trở nên cấp thiết. Đặc biệt, khi nói đến “thời kỳ cuối cùng”, hình ảnh tiên tri giả không còn là một khái niệm mơ hồ mà hiện lên rõ nét qua lời tiên tri của Chúa Giê-xu và các sứ đồ. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khảo sát Kinh Thánh để vẽ nên chân dung toàn diện về tiên tri giả của thời kỳ cuối cùng, giúp tín hữu có sự đề phòng thuộc linh và bám vững vào lẽ thật.

I. Định Nghĩa và Bối Cảnh Kinh Thánh

Trong Tân Ước, từ “tiên tri giả” xuất hiện nhiều lần, đặc biệt trong các bài giảng về thời kỳ cuối cùng. Từ Hy Lạp được sử dụng là ψευδοπροφήτης (pseudoprophētēs), kết hợp giữa pseudēs (giả dối, sai lầm) và prophētēs (tiên tri). Như vậy, bản chất căn cốt của họ là “sự giả dối” mạo nhận danh phận “tiên tri”. Họ không chỉ đơn thuần là người tiên đoán sai, mà là những kẻ cố ý mạo danh đại diện cho Đức Chúa Trời để dẫn dắt người ta đi lạc khỏi lẽ thật.

Chúa Giê-xu đã đưa ra lời cảnh báo long trọng đầu tiên trong Bài Giảng Trên Núi: “Hãy coi chừng tiên tri giả, là những kẻ mang lốt chiên đến cùng các ngươi, song bề trong thật là muông sói hay cắn xé.” (Ma-thi-ơ 7:15). Ngài tiếp tục cảnh báo rõ hơn về thời kỳ cuối: “Nhiều tiên tri giả sẽ nổi lên và dỗ dành lắm kẻ.” (Ma-thi-ơ 24:11). Sứ đồ Phi-e-rơ và Giu-đe cũng đồng thanh cảnh báo về sự xuất hiện của những giáo sư và tiên tri giả sẽ đem vào những sự dối trá hư hoại (2 Phi-e-rơ 2:1; Giu-đe 1:4).

II. Chân Dung Tiên Tri Giả Qua Lời Kinh Thánh

Kinh Thánh không chỉ nói đến sự tồn tại của họ, mà còn vẽ nên một chân dung chi tiết về đặc điểm, phương thức hoạt động và mục đích cuối cùng.

1. Bề Ngoài Đạo Đức, Bề Trong Hủy Diệt (Ma-thi-ơ 7:15): Họ rất khéo ngụy trang. “Lốt chiên” tượng trưng cho vẻ ngoài hiền lành, đạo đức, có thể là ngôn từ nhân từ, phong thái nhu mì, hay thậm chí là những việc làm từ thiện. Nhưng bản chất “muông sói” bên trong lộ ra qua mục đích cuối cùng: “cắn xé” – hủy hoại đời sống thuộc linh, đức tin và sự hiệp một của Hội Thánh.

2. Làm Phép Lạ và Bày Ra Dấu Kỳ (Ma-thi-ơ 24:24; Mác 13:22; Khải Huyền 13:13-14): Đây là đặc điểm nguy hiểm nhất, khiến nhiều người, thậm chí “nếu có thể được, những kẻ được chọn” cũng bị dỗ dành. Họ có quyền phép, nhưng không phải từ Đức Chúa Trời. Sách Khải Huyền mô tả về tiên tri giả (con thú thứ hai, đến từ đất) có khả năng “làm những phép lạ lớn, đến nỗi khiến lửa từ trên trời rơi xuống đất”“làm cho tượng con thú nói được” (Khải Huyền 13:13-15). Quyền phép không phải là thước đo của lẽ thật. Sa-tan cũng có quyền phép (2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:9).

3. Chối Bỏ Chúa Giê-xu Christ Nhập Thể (1 Giăng 4:1-3; 2 Giăng 1:7): Sứ đồ Giăng đưa ra tiêu chuẩn thần học then chốt để thử nghiệm các linh: “Bởi điều nầy, hãy nhận biết Thánh Linh của Đức Chúa Trời: phàm thần nào xưng Đức Chúa Jêsus Christ lấy xác thịt mà ra đời, thần ấy bởi Đức Chúa Trời; còn thần nào không xưng Đức Chúa Jêsus, chẳng phải bởi Đức Chúa Trời.” (1 Giăng 4:2-3). Bất cứ giáo lý nào phủ nhận thần tính trọn vẹn, nhân tính trọn vẹn, hoặc sự cứu chuộc duy nhất của Chúa Giê-xu Christ đều đến từ tinh thần của tiên tri giả.

4. Xúi Giục Sự Thờ Lạy Hình Tượng và Con Người (Khải Huyền 13:11-15; 19:20): Mục tiêu tối hậu của tiên tri giả trong thời kỳ cuối là dẫn dắt nhân loại thờ lạy “con thú” (hình ảnh của một hệ thống hoặc cá nhân chống nghịch Đấng Christ) thay vì thờ phượng Đức Chúa Trời chân thật. Họ dùng phép lạ để thuyết phục mọi người tôn thờ một hình tượng, một lãnh đạo, hay một hệ tư tưởng nào đó thay thế Đấng Christ.

5. Đưa Đến Sự Hư Mất và Ly Gián (2 Phi-e-rơ 2:1-3): Sứ đồ Phi-e-rơ mô tả họ sẽ “đem vào những sự dối trá hư hoại, chối Chúa đã chuộc mình” và “theo họ, nhiều kẻ sẽ đi trong sự buông tuồng.” Họ hứa hẹn tự do nhưng thật ra là nô lệ, khai thác lòng tham và dục vọng để lôi kéo người theo. Cuối cùng, họ sẽ bị hủy diệt cùng với sự hư mất của những kẻ theo họ.

III. Động Cơ và Nguồn Gốc của Tiên Tri Giả

Kinh Thánh chỉ rõ nguồn gốc thật sự đằng sau các tiên tri giả:

  • Được Thúc Đẩy Bởi Linh Chống Lại Đấng Christ: “Hỡi các con cái bé mọn, phần các con, thuộc về Đức Chúa Trời, đã thắng được họ rồi, vì Đấng ở trong các con là lớn hơn kẻ ở trong thế gian. Họ thuộc về thế gian, cho nên nói theo như thế gian, và người thế gian nghe họ.” (1 Giăng 4:4-5). Tinh thần của họ là “tinh thần của địch nghịch Đấng Christ” (1 Giăng 4:3b).
  • Bị Sa-tan Sai Khiến: Sa-tan là “kẻ nói dối và là cha sự nói dối” (Giăng 8:44). Hoạt động của tiên tri giả nằm trong chiến lược lừa dối toàn cầu của hắn, đặc biệt trong thời kỳ cuối (2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:9-10; Khải Huyền 12:9).
  • Động Cơ Vụ Lợi và Ham Muốn: Họ thường hành động vì lợi lộc, danh vọng và quyền lực. “Họ vì lòng tham, sẽ dùng lời dối trá trục lợi anh em” (2 Phi-e-rơ 2:3).

IV. Ứng Dụng Thực Tiễn: Làm Thế Nào Để Nhận Biết và Đề Phòng?

Lời cảnh báo không nhằm gieo sự sợ hãi, nhưng trang bị sự khôn ngoan. Dưới đây là những nguyên tắc thực tiễn cho Cơ Đốc nhân ngày nay:

1. Thẩm Vấn Mọi Sự Dạy Dỗ bằng Lời Chúa (Công Vụ 17:11; Ê-sai 8:20): Hãy có tinh thần của người Bê-rê, “ngày nào cũng tra xem Kinh Thánh, để xét lời giảng có thật chăng.” Bất cứ lời tuyên bố, khải tượng hay phép lạ nào cũng phải được đem ra ánh sáng của Lời Chúa đã được mặc khải trọn vẹn. “Hãy theo luật pháp và lời chứng! Nếu ai không nói như lời nầy, thì sẽ chẳng thấy rạng đông.” (Ê-sai 8:20).

2. Áp Dụng Phép Thử Về Đấng Christ (1 Giăng 4:1-3): Luôn đặt câu hỏi: “Giáo lý này có tôn cao Chúa Giê-xu Christ là Con Đức Chúa Trời nhập thể, chịu chết chuộc tội và sống lại không?” Hay nó làm giảm nhẹ thần tính, nhân tính, hoặc công việc cứu chuộc duy nhất của Ngài? Bất cứ điều gì làm lu mờ trung tâm điểm của Đấng Christ đều đáng ngờ.

3. Xem Xét Bông Trái Cuộc Đời (Ma-thi-ơ 7:16-20): Đời sống và mục vụ của người đó có sinh ra bông trái của Đức Thánh Linh là “yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ” không (Ga-la-ti 5:22-23)? Hay nó gây ra chia rẽ, kiêu ngạo, nghi ngờ, tà dâm, ham mê tiền bạc và sự tôn sùng cá nhân?

4. Đừng Mê Mẩn Vì Phép Lạ, Hãy Vâng Theo Lẽ Thật: Phép lạ phải dẫn đến sự tôn cao Chúa và củng cố đức tin vào Lời Ngài, chứ không phải tôn cao con người hay tạo ra một giáo lý mới. Nếu một “phép lạ” đi kèm với lời dạy trái ngược Kinh Thánh, hãy từ chối phép lạ và bám lấy Lời Chúa.

5. Gắn Bó Trong Hội Thánh Địa Phương và Vâng Phục Sự Dạy Dỗ Lành Mạnh: Tiên tri giả thường nhắm vào những cá nhân cô lập, thiếu sự hiểu biết Kinh Thánh vững vàng và thiếu sự kiểm soát của cộng đồng đức tin. Việc ở trong một Hội Thánh có sự dạy dỗ lành mạnh, nơi Lời Chúa được giảng giải cách trung thực, là hàng rào bảo vệ mạnh mẽ (Ê-phê-sô 4:11-14).

6. Sống Tỉnh Thức và Cầu Nguyện: Chúa Giê-xu phán: “Hãy tỉnh thức và cầu nguyện kẻo các ngươi sa vào chước cám dỗ.” (Mác 14:38). Đời sống cầu nguyện thường xuyên giúp chúng ta nhạy bén với sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, Đấng sẽ dẫn chúng ta vào mọi lẽ thật (Giăng 16:13).

V. Kết Luận: Đứng Vững Trong Lẽ Thật

Sự xuất hiện của tiên tri giả trong thời kỳ cuối là một dấu hiệu được báo trước, nhưng nó không phải là cớ để chúng ta hoảng sợ. Trái lại, nó nhắc nhở chúng ta về sự quan trọng của nền tảng vững chắc trên Lời Đức Chúa Trời và mối liên hệ cá nhân với Chúa Giê-xu Christ. Chiến thắng trước sự lừa dối không nằm ở khả năng phát hiện mọi sai lầm, mà nằm ở sự am hiểu sâu sắc và vâng phục lẽ thật.

Cuối cùng, chúng ta được an ủi bởi lời hứa của Chúa: Dù tiên tri giả có mạnh mẽ, quyền năng và khéo lừa dối đến đâu, chúng cũng không thể cướp đi những người thật sự thuộc về Ngài (Giăng 10:27-29). Sự đắc thắng của chúng ta nằm trong Đấng Christ, là “Lẽ thật” (Giăng 14:6). Hãy siêng năng học hỏi Kinh Thánh, sống kết quả trong Ngài, và giữ mình trong tình yêu thương của Đức Chúa Trời, để dù sóng gió của sự dối trá có dấy lên, chúng ta vẫn đứng vững như người khôn xây nhà trên vầng đá (Ma-thi-ơ 7:24-25).

Quay Lại Bài Viết