Lời Tiên Tri Về Thời Kỳ Cuối Cùng: Những Dấu Hiệu Đang Ứng Nghiệm
Chủ đề về thời kỳ cuối cùng (end times) luôn thu hút sự tìm hiểu, tò mò, và đôi khi là lo lắng của các tín hữu qua mọi thế hệ. Câu hỏi then chốt là: “Có bất cứ phương diện nào của lời tiên tri về thời cuối cùng đã và đang được ứng nghiệm chưa?” Theo quan điểm nghiên cứu Kinh Thánh Tin Lành, câu trả lời là “Có” một cách rõ ràng. Kinh Thánh không phải là một cuốn sách bí ẩn mù mờ, nhưng Chúa Giê-xu và các sứ đồ đã ban cho chúng ta những “dấu chỉ” (signs) rõ ràng để nhận biết mùa và thì của lịch sử cứu chuộc. Bài viết này sẽ khảo sát các lời tiên tri chính yếu về thời kỳ cuối cùng dưới ánh sáng của Kinh Thánh và tình hình thế giới hiện tại, với mục đích khích lệ Hội Thánh sống tỉnh thức, trung tín và tràn đầy hy vọng.
I. Quan Điểm Kinh Thánh Về Các Dấu Hiệu Thời Kỳ Cuối Cùng
Trước khi đi vào chi tiết, chúng ta cần hiểu khung cảnh Kinh Thánh. Cụm từ “thời kỳ cuối cùng” (hay “ngày sau rốt”) trong Tân Ước bắt đầu từ chính sự giáng sinh của Đấng Christ (Hê-bơ-rơ 1:2). Tuy nhiên, các “dấu hiệu” đặc biệt tập trung vào giai đoạn trước khi Chúa Giê-xu tái lâm cách vinh hiển. Chúa Giê-xu đã trả lời trực tiếp câu hỏi của các môn đồ về dấu chỉ của sự tận thế và sự hiện đến của Ngài trong Ma-thi-ơ 24, Mác 13, và Lu-ca 21. Chúng ta sẽ dùng Ma-thi-ơ 24 làm nền tảng.
Điều quan trọng cần nhớ: Mục đích của các dấu hiệu không phải để chúng ta tính toán ngày giờ (Ma-thi-ơ 24:36), nhưng để chúng ta sống trong tư thế sẵn sàng, tỉnh thức và tăng trưởng trong đức tin (Ma-thi-ơ 24:42-44). Các dấu hiệu như những cột mốc trên bản đồ, cho biết chúng ta đang tiến đến gần đích đến, thúc giục chúng ta không ngủ mê.
II. Các Phương Diện Lời Tiên Tri Đã Và Đang Ứng Nghiệm
Dưới đây là các phương diện chính, được minh chứng bằng Kinh Thánh và quan sát thực tế:
1. Sự Phục Hồi của Dân Y-sơ-ra-ên và Thành Giê-ru-sa-lem
Đây là một trong những dấu hiệu tiên tri vĩ đại và rõ ràng nhất. Chúa Giê-xu phán: “Hãy học lấy thí dụ về cây vả... Khi nhánh nó mới nứt lộc và lá, thì biết mùa hạ gần tới. Cũng vậy, khi các ngươi thấy mọi điều đó, hãy biết Con người gần đến, Ngài đương ở trước cửa.” (Ma-thi-ơ 24:32-33). Cây vả thường được hiểu là biểu tượng của dân tộc Y-sơ-ra-ên (Ô-sê 9:10).
Tiên tri Ê-xê-chi-ên đã mô tả cảnh tượng xương khô sống lại, tượng trưng cho sự phục hồi của cả dân tộc (Ê-xê-chi-ên 37). Đáng kinh ngạc là, sau gần 1900 năm tản lạc khắp thế gian và không có quê hương, dân tộc Y-sơ-ra-ên đã được tái lập quốc vào ngày 14 tháng 5 năm 1948. Thành Giê-ru-sa-lem, nơi Chúa phán sẽ bị giày đạp bởi dân ngoại cho đến chừng nào các kỳ dân ngoại được trọn (Lu-ca 21:24), đã trở về dưới quyền kiểm soát của Y-sơ-ra-ên vào năm 1967 sau cuộc chiến 6 ngày. Sự “nứt lộc” của cây vả này là một dấu hiệu không thể chối cãi rằng chúng ta đang sống trong “mùa hạ” của lịch sử cứu chuộc.
2. Sự Bội Đạo và Sự Dấy Lên Của Các Giáo Sư Giả
Sứ đồ Phao-lô cảnh báo rõ ràng: “Trong những ngày sau rốt, sẽ có những thời kỳ khốn khó. Vì người ta đều tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, xấc xược... có hình thức của sự nhân đức, nhưng chối bỏ quyền phép của nhân đức đó...” (2 Ti-mô-thê 3:1-5). Ông cũng nói rằng trước ngày của Chúa, phải có “sự bỏ đạo” (bội đạo) trước (2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:3). Từ Hy Lạp cho “bỏ đạo” là apostasia, có nghĩa là sự lìa bỏ, từ bỏ đức tin.
Ngày nay, chúng ta thấy rõ sự suy đồi đạo đức trên toàn cầu. Trong chính Hội Thánh, nhiều giáo lý sai lạc, chủ nghĩa tương đối (“không có chân lý tuyệt đối”), và việc xem thường thẩm quyền của Kinh Thánh đang lan tràn. Các “giáo sư giả” (Ma-thi-ơ 24:11) rao giảng một “tin lành” khác—tin lành của sự thịnh vượng, của sự khoan dung với tội lỗi, và phủ nhận thần tính của Đấng Christ. Sự bội đạo này không chỉ là điều sẽ đến, mà đang diễn ra mạnh mẽ.
3. Chiến Tranh, Đói Kém, Động Đất và Dịch Lệ
Chúa Giê-xu liệt kê: “Các ngươi sẽ nghe nói về giặc giã và tiếng đồn về giặc: hãy giữ, đừng bối rối... Dân nầy sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia; có nhiều chỗ đói kém và động đất.” (Ma-thi-ơ 24:6-7). Ngài gọi đây là “sự khởi đầu của cơn đau đẻ” (câu 8). Từ Hy Lạp ōdin (cơn đau đẻ) chỉ những cơn co thắt ngày càng dồn dập và mạnh mẽ hơn cho đến khi sinh nở.
Thế kỷ 20 và 21 chứng kiến hai cuộc thế chiến tàn khốc nhất lịch sử, vô số cuộc xung đột khu vực, và mối đe dọa chiến tranh hạt nhân luôn thường trực. Nạn đói vẫn hoành hành ở nhiều nơi dù sản xuất lương thực dư thừa. Số lượng và cường độ của các trận động đất lớn được ghi nhận có chiều hướng gia tăng theo thống kê địa chấn học. Các đại dịch toàn cầu (COVID-19) khiến chúng ta nhớ đến “dịch lệ” trong Lu-ca 21:11. Những điều này không phải để gây hoảng sợ, nhưng xác nhận rằng các cơn “đau đẻ” của thời kỳ cuối cùng đã bắt đầu và đang gia tăng về tần suất và cường độ.
4. Sự Bắt Bớ và Lòng Yêu Mến Nguội Lạnh
Chúa Giê-xu cảnh báo: “Bấy giờ, người ta sẽ nộp các ngươi trong sự hoạn nạn và giết đi; các ngươi sẽ bị mọi dân ghen ghét vì danh ta... Vì cớ tội ác càng thêm nhiều thì lòng yêu mến của phần nhiều người sẽ nguội lần.” (Ma-thi-ơ 24:9, 12).
Trên khắp thế giới, đặc biệt tại các quốc gia độc tài, Hồi giáo cực đoan, và chủ nghĩa vô thần, các Cơ Đốc nhân vẫn đang bị bắt bớ, giam cầm, và thậm chí tử đạo hàng loạt. Theo tổ chức Open Doors, hàng trăm triệu tín hữu sống dưới sự bắt bớ ở mức độ cao. Đồng thời, trong thế giới tự do, “lòng yêu mến nguội lạnh” thể hiện qua việc coi thường sự nhóm lại, ưa thích giải trí thế gian hơn là tìm kiếm Chúa, và đức tin hờ hững, thiếu nhiệt tình. Đây là một ứng nghiệm bi thảm nhưng chính xác của lời tiên tri.
5. Sự Rao Giảng Tin Lành Khắp Thế Gian
Một dấu hiệu tích cực: “Tin lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến.” (Ma-thi-ơ 24:14).
Với sự bùng nổ của công nghệ truyền thông, internet, dịch thuật Kinh Thánh, và các phương tiện di chuyển, Tin Lành về Chúa Giê-xu Christ đã được truyền bá đến hầu hết mọi nhóm người, ngôn ngữ trên thế giới. Vẫn còn những nhóm người chưa được nghe, nhưng chưa bao giờ trong lịch sử, Lời Chúa lại có thể tiếp cận nhiều người như ngày nay. Điều này cho thấy đồng hồ tiên tri đang tiến rất gần đến điểm cuối cùng.
6. Sự Gia Tăng Tri Thức và Sự Di Chuyển
Đây là một lời tiên tri đặc biệt trong sách Đa-ni-ên: “Hỡi Đa-ni-ên, ngươi hãy đóng lại những lời nầy, và hãy niêm phong sách nầy cho đến kỳ cuối cùng. Nhiều kẻ sẽ đi qua đi lại, và sự học thức sẽ được thêm lên.” (Đa-ni-ên 12:4).
Hai trăm năm trước, không ai có thể tưởng tượng được sự bùng nổ tri thức khoa học, công nghệ và thông tin như ngày nay. Từ cuộc cách mạng công nghiệp đến kỷ nguyên số, tri thức nhân loại tăng theo cấp số nhân. Việc di chuyển “đi qua đi lại” bằng máy bay, tàu cao tốc trở nên phổ biến chưa từng có. Sự ứng nghiệm chính xác này cho thấy chúng ta thực sự đang sống trong “kỳ cuối cùng” mà Đa-ni-ên nói đến.
III. Các Dấu Hiệu Chưa Ứng Nghiệm & Lời Cảnh Báo
Cần phải cân bằng: KHÔNG PHẢI mọi lời tiên tri về thời cuối cùng đều đã ứng nghiệm. Một số sự kiện quan trọng vẫn chưa xảy ra, cho thấy sự tái lâm của Chúa chưa diễn ra ngay lập tức, nhưng có thể rất gần:
- Sự xuất hiện của Kẻ Chống Chủ (Antichrist) và sự lập giao ước với Y-sơ-ra-ên (Đa-ni-ên 9:27; 2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:3-4).
- Việc xây dựng lại đền thờ tại Giê-ru-sa-lem (có thể theo nghĩa đen hoặc tượng trưng).
- Nạn đại nạn (Great Tribulation) với cường độ chưa từng có (Ma-thi-ơ 24:21).
- Các hiện tượng thiên văn kinh hoàng (Ma-thi-ơ 24:29).
- Sự tái lâm hữu hình, vinh hiển của Chúa Giê-xu Christ trên mây trời (Ma-thi-ơ 24:30; Khải Huyền 1:7).
Do đó, thái độ đúng đắn là tỉnh thức nhưng không báo động, chờ đợi tích cực chứ không thụ động. Chúng ta đang ở trong giai đoạn “những ngày sau rốt”, và các dấu hiệu ứng nghiệm như những tín hiệu báo trước cho giai đoạn kịch tính cuối cùng.
IV. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân
Lời tiên tri ứng nghiệm không chỉ để thỏa mãn trí tò mò, mà để biến đổi đời sống chúng ta.
- Sống Tỉnh Thức và Cầu Nguyện: Chúa Giê-xu kết luận: “Vậy hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày nào Chúa mình sẽ đến.” (Ma-thi-ơ 24:42). Tỉnh thức là sống trong mối tương giao thường xuyên với Chúa, không để lòng mình bị đè nặng bởi sự mê ăn, mê uống và lo lắng đời nầy (Lu-ca 21:34-36).
- Tăng Trưởng Trong Đức Tin và Thánh Khiết: Trước cảnh tượng mọi sự sẽ bị thiêu hủy, sứ đồ Phi-e-rơ hỏi: “Anh em cũng đương trông đợi và hết sức mong cho ngày của Đức Chúa Trời mau đến... Vì thế, hỡi anh em, đang khi trông đợi ngày đó, hãy làm cho mình được tinh sạch, không vết, và được hòa bình trong Con Đức Chúa Trời.” (2 Phi-e-rơ 3:12-14).
- Tích Cực Rao Truyền Tin Lành: Thời gian càng ngắn lại, công việc càng khẩn trương. Mỗi chúng ta được kêu gọi làm chứng nhân, dùng mọi cơ hội để chia sẻ niềm hy vọng về Chúa Giê-xu cho người hư mất (Ma-thi-ơ 28:19-20).
- Giữ Vững Đức Tin Giữa Sự Bội Đạo: Hãy bám chặt lấy Lời Chúa, tham gia vào Hội Thánh địa phương trung thành với Kinh Thánh, và trang bị mình để phân biệt chân lý với sự dối trá (Ê-phê-sô 4:14-15; 2 Ti-mô-thê 4:3-4).
- Sống Với Niềm Hy Vọng Vững Chắc: Các dấu hiệu ứng nghiệm không phải là tin xấu cho Cơ Đốc nhân! Chúng là lời nhắc nhở rằng lời hứa về sự trở lại của Chúa chúng ta là chắc chắn. Chúng ta hướng về “sự trông cậy hạnh phước và sự hiện ra vinh hiển của Đức Chúa Trời lớn và Cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Giê-xu Christ” (Tít 2:13).
V. Kết Luận
Khi khảo sát Kinh Thánh và quan sát thế giới, chúng ta có thể tự tin khẳng định rằng nhiều phương diện của lời tiên tri về thời cuối cùng đã và đang được ứng nghiệm một cách rõ ràng và sống động. Từ sự phục hồi của Y-sơ-ra-ên, sự bội đạo trong Hội Thánh, đến các tai họa toàn cầu và sự lan truyền của Phúc Âm, tất cả đều như những mảnh ghép đang rơi đúng vị trí trên bức tranh tiên tri.
Mục đích tối thượng của mọi lời tiên tri không phải là cho chúng ta một bản đồ bí mật để giải mã, mà là giới thiệu về Con Người Vinh Hiển – Chúa Giê-xu Christ, Đấng đang cầm quyền trên lịch sử và sẽ trở lại để hoàn tất kế hoạch cứu chuộc. Vì vậy, thay vì sợ hãi hoặc mải mê suy đoán, hãy để sự hiểu biết này thúc đẩy chúng ta:
“Hãy giục lòng nhau, và càng thêm lên, vì thấy ngày ấy hầu gần.” (Hê-bơ-rơ 10:25).
Ước mong mỗi chúng ta có thể sống mỗi ngày với lời cầu nguyện tha thiết: “Lạy Chúa Giê-xu, xin hãy đến!” (Khải Huyền 22:20).