Chúa Biến Lời Nguyền Rủa Thành Phước Lành: Nghiên Cứu Từ Phục Truyền 23:5
Trong hành trình đức tin, một trong những lẽ đạo quyền năng và an ủi nhất mà Cơ Đốc nhân chúng ta nắm giữ là chân lý về quyền tể trị tuyệt đối của Đức Chúa Trời. Ngài là Đấng có quyền năng và chủ ý biến đổi những ý định xấu xa, những lời nguyền rủa của con người và ma quỷ trở nên những cơ hội cho phước hạnh và sự vinh hiển của Ngài. Phân đoạn kinh điển nêu bật lẽ đạo này nằm trong Phục truyền Luật lệ Ký 23:5 (Bản Truyền Thống 1925): "Dầu vậy, Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi không muốn nghe theo Ba-la-am, bèn đổi sự rủa sả của người ra sự chúc phước cho ngươi; vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi thương mến ngươi." Câu Kinh Thánh này không chỉ là một ghi chép lịch sử, mà là một cửa sổ mở ra bản tính của Đức Chúa Trời chúng ta và một nguyên tắc thuộc linh vững chắc cho mọi thế hệ.
Bối Cảnh Lịch Sử & Thần Học của Phục Truyền 23:5
Sách Phục Truyền Luật Lệ Ký là những lời giảng giải, nhắc nhở cuối cùng của Môi-se cho dân Y-sơ-ra-ên trước khi họ vào Đất Hứa. Trong chương 23, khi liệt kê những ai được phép vào hội của Đức Giê-hô-va, Môi-se nhắc lại sự kiện Ba-la-am. Câu chuyện đầy đủ được chép trong Dân số Ký 22-24. Vua Mô-áp là Ba-lác, vì sợ hãi dân Y-sơ-ra-ên, đã mướn tiên tri Ba-la-am đến rủa sả dân sự của Đức Chúa Trời (Dân số 22:6).
Từ "rủa sả" trong tiếng Hê-bơ-rơ là "אָרַר (arar)", mang nghĩa gánh lấy sự trọng phạt, bị khinh dể, hoặc đặt dưới sự phán xét. Ba-lác và Ba-la-am tìm cách dùng quyền lực thuộc linh (dù là sai lầm) để cầu xin một sự phán xét, một tai ương từ trời giáng xuống Y-sơ-ra-ên. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời đã can thiệp cách siêu nhiên. Ngài "bắt lời của tiên tri phải ở trong miệng của Ba-la-am" (Dân số 23:5, 12, 16) và buộc ông ta phải nói ra lời chúc phước thay vì rủa sả.
Động từ "đổi" trong Phục truyền 23:5 là "הָפַךְ (haphak)". Từ này không chỉ có nghĩa là thay đổi đơn thuần, mà còn mang nghĩa lật ngược, đảo lộn, biến đổi hoàn toàn. Nó được dùng trong những phép lạ quyền năng như việc biến nước sông Nin thành huyết (Xuất Ê-díp-tô 7:17). Ở đây, Đức Chúa Trời đã thực hiện một phép lạ "lật ngược tình thế" thuộc linh: Ngài lấy chính ý định rủa sả của kẻ thù và biến nó thành phương tiện để tuôn đổ phước lành. Lý do được nêu rõ: "vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi thương mến ngươi." Tình yêu thương ("אָהַב (ahav)") của Ngài là động lực tối thượng và là nền tảng cho sự can thiệp đảo ngược này.
Nguyên Tắc "Đảo Ngược" Trong Toàn Bộ Kinh Thánh
Nguyên tắc Đức Chúa Trời biến rủa sả thành phước lành không phải là một sự kiện biệt lập, mà là một đường lối hành động xuyên suốt của Ngài trong lịch sử cứu chuộc.
1. Trong Cựu Ước:
- Câu chuyện của Giô-sép: Anh em Giô-sép bán ông làm nô lệ với ý định rủa sả và loại bỏ ông (Sáng Thế Ký 37:26-28). Nhưng Giô-sép đã tuyên bố: "Các anh toan hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời lại toan làm điều ích cho tôi..." (Sáng Thế Ký 50:20). Âm mưu rủa sả của loài người đã trở thành phương tiện để cứu cả gia đình và dân tộc.
- Thập tự giá của Chúa Giê-xu Christ: Đây là ví dụ vĩ đại và trọn vẹn nhất. Thập tự giá vốn là biểu tượng của sự rủa sả, ô nhục và chết chóc (Phục truyền 21:23; Ga-la-ti 3:13). Những kẻ chống đối Chúa Giê-xu đã dùng nó như một công cụ để rủa sả và tiêu diệt Ngài. Thế nhưng, chính qua thập tự giá ấy, Đức Chúa Trời đã thực hiện sự cứu chuộc vĩ đại nhất. Sự rủa sả của luật pháp đổ trên Đấng Christ để phước lành của Áp-ra-ham tràn đến muôn dân (Ga-la-ti 3:13-14). Lời rủa sả của con người đã trở nên phương tiện cho phước lành của Đức Chúa Trời.
2. Trong Tân Ước:
Nguyên tắc này được giảng dạy rõ ràng. Sứ đồ Phao-lô viết: "Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định" (Rô-ma 8:28). Từ "hiệp lại" trong tiếng Hy Lạp là "συνεργέω (synergeō)", nghĩa là "cùng làm việc", "hợp tác". Điều này bao gồm cả những âm mưu rủa sả, nghịch cảnh, và sự dữ. Đức Chúa Trời có quyền năng khiến chúng "cùng làm việc" vì ích lợi tối thượng của con cái Ngài.
Chúa Giê-xu dạy: "Hãy yêu kẻ thù nghịch, và làm ơn cho kẻ ghét anh em, hãy chúc phước cho kẻ rủa sả anh em..." (Lu-ca 6:27-28). Mệnh lệnh này dựa trên bản tính của Cha Thiên Thượng, là Đấng đã và đang làm điều tương tự.
Ứng Dụng Thực Tế Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân
Lẽ đạo này không chỉ để ngưỡng mộ, mà để sống và kinh nghiệm. Dưới đây là một số ứng dụng thực tế:
1. Đối Diện Với Sự Chống Đối và Lời Nói Tiêu Cực: Khi đối diện với sự phỉ báng, nói xấu, hay thậm chí là những lời nguyền rủa trực tiếp, chúng ta không cần hoảng sợ hay trả đũa. Thay vào đó, hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời chúng ta là Đấng "haphak" – Ngài có thể lật ngược tình thế. Thái độ của chúng ta nên là: cầu nguyện, chúc phước và phó thác cho Đấng phán xét công bình (Rô-ma 12:14; 1 Phi-e-rơ 2:23). Hãy tin cậy rằng Ngài có thể dùng chính những điều đó để rèn giũa tính kiên nhẫn, thanh tẩy đức tin, và cuối cùng, bày tỏ vinh quang Ngài.
2. Vượt Qua Nghịch Cảnh và Thất Bại: Những hoàn cảnh tưởng chừng như là "lời nguyền" – bệnh tật, mất mát, thất bại trong công việc – đều nằm dưới quyền kiểm soát của Chúa. Câu chuyện Giô-sép dạy chúng ta nhìn xa hơn hiện tại. Thay vì oán trách: "Tại sao Chúa để điều này xảy ra?", hãy cầu xin: "Lạy Chúa, Ngài có thể biến điều rủa sả này thành phước lành thế nào? Xin dạy con và khiến con trung tín." Sự hiện diện và ân điển của Chúa trong nghịch cảnh chính là sự "đảo ngược" đầu tiên và quý giá nhất.
3. Sống Với Tâm Thế Chiến Thắng và Biết Ơn: Hiểu biết lẽ đạo này cho chúng ta một tâm thế vững vàng. Chúng ta không còn là nạn nhân bất lực của hoàn cảnh hay âm mưu của kẻ ác. Chúng ta là con cái của Đấng Toàn Năng, Đấng ngồi trên ngôi và cầm quyền tể trị. Sự biết ơn sẽ tràn ngập lòng chúng ta khi nhìn lại và nhận ra cách Chúa đã từng bước "đảo ngược" nhiều tình huống trong đời sống chúng ta.
4. Cầu Nguyện Tin Quyết: Chúng ta có thể cầu nguyện dựa trên nguyên tắc này. Hãy trình dâng lên Chúa những "lời rủa sả", những âm mưu, những nghịch cảnh cụ thể, và tin cậy cầu xin Ngài, bởi tình yêu và quyền năng của Ngài, biến chúng thành cơ hội cho phước hạnh, cho sự phát triển thuộc linh, và cho việc mở rộng Vương Quốc Đức Chúa Trời.
Kết Luận & Lời Khích Lệ
Phục truyền 23:5 là một hòn đá quý trong kho tàng Lời Chúa, chiếu sáng lẽ thật về một Đức Chúa Trời Toàn Năng, Khôn Ngoan, và Yêu Thương. Ngài không chỉ bảo vệ chúng ta khỏi lời rủa sả, mà còn chủ động biến đổi chúng thành công cụ để ban phước. Điều này được bày tỏ trọn vẹn nơi thập tự giá của Chúa Giê-xu Christ, nơi sự rủa sả tối thượng đã trở thành nguồn phước lành vĩnh cửu cho nhân loại.
Hôm nay, với tư cách là con cái Ngài trong giao ước mới bởi huyết Chúa Giê-xu, chúng ta càng có cơ sở vững chắc để tin cậy nguyên tắc này. "Đấng đã không tiếc chính Con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy phó Con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với Con ấy cho chúng ta sao?" (Rô-ma 8:32). Hãy bước đi trong sự tự do và đắc thắng, biết rằng không có lời rủa sả nào, không có âm mưu nào, không có nghịch cảnh nào có thể cướp đi phước hạnh tối hậu của chúng ta trong Đấng Christ. Hãy sống và phục vụ với lòng tin quyết rằng Đức Chúa Trời chúng ta vẫn đang hành động để biến mọi sự rủa sả thành phước lành, vì cớ tình yêu vô điều kiện của Ngài.