Áp dụng Châm Ngôn 29:18 cho Hội Thánh ngày nay?

05 December, 2025
14 phút đọc
2,751 từ
Chia sẻ:

Áp dụng Châm Ngôn 29:18 cho Hội Thánh ngày nay

Châm Ngôn 29:18 là một câu Kinh Thánh quen thuộc nhưng thường bị hiểu sai: “Đâu không có khải tượng, dân chúng phóng túng; còn ai giữ gìn luật pháp, người ấy có phước.” (Bản Truyền Thống 1925). Trong bối cảnh Hội Thánh đương đại, câu Kinh Thánh này mang sứ điệp sâu sắc về sự cần thiết của khải tượng thần thượng và sự vâng giữ Lời Đức Chúa Trời. Bài viết này sẽ khám phá ý nghĩa nguyên thủy, bối cảnh, và áp dụng thực tiễn của Châm Ngôn 29:18 cho Hội Thánh ngày nay.

I. Ý Nghĩa và Bối Cảnh của Châm Ngôn 29:18

1. Nguyên văn tiếng Hê-bơ-rơ

Nguyên văn: בְּאֵין חָזוֹן יִפָּרַע עָם וְשֹׁמֵר תּוֹרָה אַשְׁרֵהוּ׃ (Bə’ên ḥāzôn yippāra‘ ‘ām wəšōmēr tôrā ’ašrēhû).

Từ חָזוֹן (ḥāzôn) có nghĩa là “sự hiện thấy, khải tượng, sự mặc khải” – thường chỉ sự truyền đạt trực tiếp từ Đức Chúa Trời cho các tiên tri (Ê-sai 1:1, A-mốt 1:1). יִפָּרַע (yippāra‘) bắt nguồn từ động từ פָּרַע (pāra‘) nghĩa là “cởi trói, thả lỏng, bỏ mặc”. Do đó, cụm “dân chúng phóng túng” diễn tả tình trạng mất kiểm soát, không kỷ luật, rơi vào hỗn loạn và cuối cùng là diệt vong.

Phần thứ hai: וְשֹׁמֵר תּוֹרָה אַשְׁרֵהוּ (wəšōmēr tôrā ’ašrēhû) – “người giữ gìn luật pháp, người ấy có phước.” Ở đây “torah” chỉ Lời Chúa, luật pháp, sự dạy dỗ của Ngài.

2. Bối cảnh lịch sử

Châm Ngôn là sách dạy về sự khôn ngoan thực tiễn dưới ánh sáng của mối tương giao với Đức Chúa Trời. Câu 29:18 được đặt trong chương nói về sự lãnh đạo và ảnh hưởng của người cai trị công bình. Trong Cựu Ước, khi dân Y-sơ-ra-ên không còn nhận được lời tiên tri từ Đức Giê-hô-va, họ dễ dàng đi theo các thần tượng và sa vào tội lỗi (1 Sa-mu-ên 3:1). Khải tượng (sự hiện thấy) chính là phương tiện Đức Chúa Trời hướng dẫn dân sự Ngài, và việc vâng theo luật pháp Ngài mang lại phước hạnh.

II. Khải Tượng Thần Thượng Trong Kinh Thánh

Khải tượng (vision) trong Kinh Thánh không chỉ là giấc mơ hay ước mơ cá nhân, mà là sự mặc khải ý chỉ của Đức Chúa Trời. Nó có thể đến qua tiên tri, giấc chiêm bao, hay sự soi dẫn trực tiếp. Ví dụ:

  • Áp-ra-ham nhận khải tượng về dòng dõi đông như sao trời (Sáng 15:5).
  • Môi-se nhận khải tượng về Đất Hứa (Xuất 3:2-4).
  • Nê-hê-mi có khải tượng xây lại tường thành (Nê-hê-mi 2:12).
  • Tiên tri Ha-ba-cúc được Đức Giê-hô-va cho khải tượng về công việc Ngài làm (Ha 2:2-3).

Trong Tân Ước, Hội Thánh nhận được khải tượng qua Lời Đức Chúa Trời đã được bày tỏ trọn vẹn nơi Chúa Giê-xu Christ và qua các sứ đồ (Hê-bơ-rơ 1:1-2). Khải tượng cao nhất là sự cứu rỗi cho nhân loại và sự thành lập Hội Thánh (Ê-phê-sô 3:9-11).

III. Khải Tượng Cho Hội Thánh Ngày Nay

Ngày nay, Hội Thánh không nhận thêm khải tượng mới ngoài Kinh Thánh (Khải Huyền 22:18-19). Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là Hội Thánh không cần khải tượng. Khải tượng ở đây chính là sự nhận biết ý muốn của Đức Chúa Trời được bày tỏ qua Kinh Thánh và được Thánh Linh áp dụng cho từng hoàn cảnh cụ thể. Đó là tầm nhìn (vision) từ Chúa về sứ mạng, phương hướng, và mục tiêu của Hội Thánh địa phương cũng như từng tín hữu.

1. Hội Thánh không có khải tượng thì sao?

“Đâu không có khải tượng, dân chúng phóng túng.” Nếu Hội Thánh thiếu một tầm nhìn rõ ràng từ Đức Chúa Trời, hậu quả là:

  • Thiếu phương hướng: Hội Thánh trở nên bị động, chỉ duy trì các sinh hoạt thường lệ mà không biết mình đang đi đâu, dẫn đến tình trạng trì trệ.
  • Mất sự hiệp một: Khi không có mục tiêu chung, các thành viên dễ chia rẽ, tranh cãi về những việc nhỏ nhặt.
  • Dễ bị ảnh hưởng bởi thế gian: Không có sự định hướng thuộc linh, Hội Thánh dần thỏa hiệp với văn hóa thế tục, đánh mất bản sắc Cơ Đốc.
  • Tín hữu trở nên phóng túng: Cá nhân mất đi sự kỷ luật thuộc linh, không còn nhiệt huyết phục vụ, dễ sa vào tội lỗi.

Điều này ứng nghiệm lời Chúa qua tiên tri Ô-sê: “Dân ta bị diệt vì thiếu sự hiểu biết” (Ô-sê 4:6).

2. Khải tượng đúng đắn dựa trên Lời Chúa

“Còn ai giữ gìn luật pháp, người ấy có phước.” Phước lành không chỉ đến từ việc có khải tượng, mà còn từ việc vâng giữ Lời Đức Chúa Trời. Khải tượng thật phải hòa hợp với Kinh Thánh. Bất cứ “khải tượng” nào đi ngược lại Lời Chúa đều là sai lầm. Do đó, Hội Thánh cần đặt Lời Chúa làm nền tảng cho mọi kế hoạch, mục tiêu.

Khải tượng cho Hội Thánh hôm nay phải xoay quanh Đại Mạng Lệnh (Ma-thi-ơ 28:19-20) và Đại Điều Răn (Ma-thi-ơ 22:37-39). Đó là: rao giảng Phúc Âm, làm môn đồ hóa muôn dân, yêu Chúa và yêu người. Từ đó, mỗi Hội Thánh địa phương cần tìm kiếm Chúa để biết Ngài muốn mình thực hiện sứ mạng đó như thế nào trong bối cảnh cụ thể của mình.

IV. Làm Thế Nào Để Có Khải Tượng Từ Chúa?

Để nhận được khải tượng thần thượng, Hội Thánh và cá nhân cần:

1. Cầu nguyện và tìm kiếm ý Chúa

Chúa Giê-xu dạy: “Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ, cửa sẽ mở” (Ma-thi-ơ 7:7). Khi Hội Thánh đồng lòng cầu nguyện, Chúa sẽ bày tỏ ý muốn Ngài. Sách Công vụ ghi nhận Hội Thánh đầu tiên “bền lòng cầu nguyện” (Công vụ 2:42) và nhận được sự hướng dẫn của Thánh Linh.

2. Nghiên cứu Kinh Thánh cách kỹ lưỡng

“Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình” (2 Ti-mô-thê 3:16). Khải tượng phải bắt nguồn từ sự hiểu biết Lời Chúa. Hội Thánh cần dành thời gian học Lời Chúa chung và riêng.

3. Lắng nghe tiếng Thánh Linh

Thánh Linh là Đấng dẫn dắt Hội Thánh vào mọi lẽ thật (Giăng 16:13). Ngài có thể dùng nhiều cách để chỉ dẫn: qua lương tâm, qua hoàn cảnh, qua các anh em trưởng thành, và qua sự bình an trong lòng (Cô-lô-se 3:15).

4. Nhận biết các nhu cầu và cơ hội xung quanh

Đức Chúa Trời thường đặt để Hội Thánh trong một cộng đồng với những nhu cầu cụ thể. Khải tượng phục vụ phải xuất phát từ tình yêu thương và sự nhạy bén với nhu cầu thuộc linh, thể chất của người xung quanh (Ma-thi-ơ 25:35-40).

5. Sự xác nhận của Hội Thánh

Khải tượng cho một Hội Thánh cần được Hội Thánh xác nhận qua sự đồng thuận của các trưởng lão và tín hữu (Công vụ 15:22). Sự hiệp một là dấu hiệu của sự hướng dẫn từ Thánh Linh.

V. Áp Dụng Thực Tiễn Cho Hội Thánh và Cá Nhân

1. Đối với Hội Thánh

  • Xây dựng tuyên ngôn sứ mạng: Dựa trên Lời Chúa, Hội Thánh nên có một tuyên ngôn sứ mạng rõ ràng, ngắn gọn, dễ nhớ, định hướng mọi hoạt động.
  • Lập kế hoạch chiến lược: Vạch ra các bước cụ thể để thực hiện khải tượng, bao gồm các mục tiêu ngắn hạn, dài hạn.
  • Đào tạo và sử dụng ân tứ: Giúp mỗi tín hữu khám phá ân tứ và đóng góp vào khải tượng chung (Ê-phê-sô 4:11-12).
  • Truyền thông và nhắc nhở thường xuyên: Giữ cho khải tượng luôn sống động trong lòng mọi người qua bài giảng, cầu nguyện, các buổi nhóm.
  • Đánh giá và điều chỉnh: Định kỳ xem xét tiến độ, cầu nguyện để điều chỉnh theo ý Chúa.

2. Đối với cá nhân tín hữu

  • Tìm kiếm ý Chúa cho đời sống mình: Mỗi Cơ Đốc nhân cần có khải tượng cá nhân về mục đích sống, nghề nghiệp, gia đình, chức vụ phù hợp với Lời Chúa.
  • Sống có mục tiêu thuộc linh: Đặt mục tiêu đọc Kinh Thánh, cầu nguyện, truyền giáo, phục vụ.
  • Vâng giữ Lời Chúa: “Giữ gìn luật pháp” không phải là gánh nặng mà là niềm vui vì biết rằng đó là con đường phước hạnh (Thi thiên 1:1-3).
  • Gắn bó với Hội Thánh địa phương: Cá nhân không thể phát triển thuộc linh mạnh mẽ nếu tách rời thân thể Đấng Christ. Hãy đóng góp vào khải tượng chung của Hội Thánh.

VI. Lời Khích Lệ và Kết Luận

Châm Ngôn 29:18 nhắc nhở chúng ta rằng khải tượng từ Đức Chúa Trời và sự vâng theo Lời Ngài là hai yếu tố không thể tách rời để Hội Thánh được phước và phát triển bền vững. Khi Hội Thánh có khải tượng đúng đắn, dân sự Chúa sẽ không “phóng túng” nhưng sống có kỷ luật, hiệp một, và nhiệt thành trong sứ mạng. Đồng thời, mỗi cá nhân giữ gìn Lời Chúa sẽ kinh nghiệm phước lành dư dật.

Hãy để Lời Chúa trong Ha-ba-cúc 2:2-3 thúc giục chúng ta: “Hãy chép lấy sự hiện thấy… vì sự hiện thấy còn phải ứng nghiệm trong kỳ đã định… Nếu nó chậm trễ, ngươi hãy đợi.” Khải tượng từ Chúa chắc chắn sẽ thành tựu trong thời điểm Ngài định.

Ước mong Hội Thánh ngày nay luôn tìm kiếm và đi theo khải tượng của Đức Chúa Trời, vâng giữ Lời Ngài, và nhận được phước hạnh lớn lao từ nơi Ngài.

Quay Lại Bài Viết