Ý nghĩa của việc "muôn vật được dựng nên vì Ngài" (Cô-lô-se 1:16) đối với mục đích sống của Cơ Đốc nhân
Trong hành trình tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống, mỗi người đều đặt ra câu hỏi: “Tôi được sinh ra để làm gì? Mục đích đời tôi là gì?” Kinh Thánh đưa ra câu trả lời rõ ràng và đầy đủ: Chúng ta được dựng nên vì Đấng Christ. Câu Kinh Thánh Cô-lô-se 1:16 tuyên bố: “Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên.” Khẳng định này không chỉ mang tính vũ trụ mà còn ảnh hưởng sâu sắc đến mục đích sống của mỗi Cơ Đốc nhân. Bài viết này sẽ đi sâu vào phân tích Cô-lô-se 1:16, giải nghĩa từ nguyên Hy Lạp, khai triển thần học, và áp dụng vào đời sống thực tiễn để chúng ta thấy rõ mục đích của đời mình: tôn cao Đấng Christ trong mọi sự.
I. Giải Kinh Cô-lô-se 1:16 – Từ Nguyên và Bối Cảnh
Để hiểu trọn vẹn câu Kinh Thánh trên, chúng ta cần xem xét bối cảnh của thư Cô-lô-se. Sứ đồ Phao-lô viết thư này cho Hội thánh tại Cô-lô-se để đối phó với các giáo lý sai lầm đang len lỏi, đặc biệt là sự thờ phượng thiên sứ và việc hạ thấp vai trò của Đấng Christ. Trong phân đoạn 1:15-20, Phao-lô trình bày một thánh ca về sự cao trọng của Đấng Christ – Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời vô hình, là Đấng đầu tiên trong mọi loài thọ tạo (c.15).
Câu 16 viết: “ὅτι ἐν αὐτῷ ἐκτίσθη τὰ πάντα ἐν τοῖς οὐρανοῖς καὶ ἐπὶ τῆς γῆς, τὰ ὁρατὰ καὶ τὰ ἀόρατα, εἴτε θρόνοι εἴτε κυριότητες εἴτε ἀρχαὶ εἴτε ἐξουσίαι· τὰ πάντα δι’ αὐτοῦ καὶ εἰς αὐτὸν ἔκτισται” (Greek NA28). Dịch sát: “Bởi vì trong Ngài, mọi sự đã được tạo dựng – trong các tầng trời và trên đất, những vật thấy được và những vật không thấy được, dù là ngôi vua, quyền cai trị, đầu trưởng, hay quyền lực – tất cả đã được tạo dựng bởi Ngài và vì Ngài.”
Ba giới từ quan trọng:
- ἐν αὐτῷ (en autō) – “trong Ngài”: Chỉ ra rằng Đấng Christ là môi trường, là trung tâm của sự sáng tạo. Mọi sự tồn tại đều được tạo dựng trong Ngài, nghĩa là Ngài là nguồn gốc và môi trường duy trì sự tồn tại của vạn vật.
- δι’ αὐτοῦ (di’ autou) – “bởi Ngài”: Ngài là tác nhân sáng tạo, là Đấng trung gian qua đó Đức Chúa Cha tạo dựng nên muôn vật (xem Giăng 1:3; Hê-bơ-rơ 1:2).
- εἰς αὐτὸν (eis auton) – “vì Ngài”: Mục đích tối hậu của mọi sự thọ tạo là hướng về Đấng Christ, để làm sáng danh Ngài và cho sự vui mừng của Ngài.
Như vậy, cả ba khía cạnh này đều quy về Đấng Christ: Ngài là nền tảng, tác nhân, và mục đích của toàn bộ sáng tạo. Không có gì tồn tại ngoài Ngài, và mọi sự đều nhằm tôn vinh Ngài.
II. Ý Nghĩa Thần Học: Đấng Christ – Trung Tâm Của Vũ Trụ
Khẳng định “muôn vật được dựng nên vì Ngài” đặt Đấng Christ vào vị trí tối cao trong mục đích sáng tạo. Thần học Cơ Đốc dạy rằng Đức Chúa Trời Ba Ngôi tạo dựng vũ trụ để bày tỏ vinh quang của Ngài. Ê-sai 43:7 tuyên bố: “mọi người được gọi bằng danh Ta, Ta đã tạo nên họ vì vinh quang Ta; Ta đã tạo thành, cũng đã làm nên họ.” Vinh quang đó được bày tỏ trọn vẹn nơi Đức Chúa Giê-xu Christ (Giăng 1:14). Vì vậy, mục đích của muôn vật là làm sáng danh Đấng Christ.
Trong Khải Huyền 4:11, các sinh vật sống tôn thờ Đấng ngồi trên ngôi: “Lạy Chúa, Ngài đáng được vinh hiển, tôn quý và quyền năng; vì Ngài đã dựng nên muôn vật, và ấy là vì ý muốn Ngài mà muôn vật mới có và đã được dựng nên.” Ý muốn của Đức Chúa Trời chính là để mọi sự tôn vinh Ngài. Rô-ma 11:36 kết luận: “Vì muôn vật đều là từ Ngài, bởi Ngài và hướng về Ngài. Nguyện vinh hiển về nơi Ngài đời đời vô cùng! A-men.”
Khi Kinh Thánh nói “vì Ngài”, điều này hàm ý rằng Đấng Christ là đích đến của lịch sử, là Đấng mà mọi sự sẽ quy phục (Phi-líp 2:10-11). Sự sáng tạo không phải là ngẫu nhiên hay vô mục đích, nhưng được định hướng để bày tỏ vinh quang của Đấng Tạo Hóa qua Con Ngài.
III. Mục Đích Sống Của Cơ Đốc Nhân: Được Tạo Dựng Và Cứu Chuộc Vì Đấng Christ
Con người là đỉnh cao của sự sáng tạo, được dựng nên theo hình ảnh Đức Chúa Trời (Sáng thế 1:26-27). Tuy nhiên, tội lỗi đã làm biến dạng hình ảnh đó, khiến con người sống cho chính mình thay vì cho Đấng Tạo Hóa. Nhờ sự chết và sống lại của Đấng Christ, chúng ta được cứu chuộc và tái tạo để trở lại đúng mục đích ban đầu: làm vinh quang Đức Chúa Trời.
Sứ đồ Phao-lô viết trong 1 Cô-rinh-tô 10:31: “Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm.” Điều này áp dụng cho mọi lĩnh vực đời sống. Hơn nữa, Ê-phê-sô 1:12 chỉ rõ: “hầu cho chúng ta là kẻ đã trước tin cậy trong Đấng Christ, sẽ ngợi khen vinh hiển Ngài.” Vậy mục đích của chúng ta là “ngợi khen vinh hiển Ngài”.
Khi áp dụng Cô-lô-se 1:16 vào đời sống, chúng ta thấy mình là một phần của muôn vật được dựng nên vì Đấng Christ. Điều đó có nghĩa:
- Chúng ta thuộc về Ngài – Chúng ta không phải là chủ nhân của chính mình. Chúng ta được tạo dựng cho Đấng Christ và thuộc về Ngài (1 Cô-rinh-tô 6:19-20).
- Cuộc sống của chúng ta có mục đích tối thượng – không phải để tìm kiếm hạnh phúc cá nhân, thành công, hay của cải, nhưng để tôn vinh Đấng Christ qua mọi điều chúng ta làm.
- Chúng ta được kêu gọi sống vì Ngài – như Phao-lô nói trong 2 Cô-rinh-tô 5:15: “Lại Ngài đã chết vì mọi người, hầu cho những kẻ còn sống không vì chính mình mà sống nữa, nhưng vì Đấng đã chết và sống lại cho mình.”
IV. Ứng Dụng Thực Tiễn Trong Đời Sống Hằng Ngày
Hiểu rằng muôn vật được dựng nên vì Đấng Christ sẽ thay đổi cách chúng ta sống. Dưới đây là một số lĩnh vực cụ thể:
1. Thờ Phượng Và Cầu Nguyện
Thờ phượng là mục đích cao cả nhất của con người. Khi nhận biết mọi sự đều vì Đấng Christ, chúng ta sẽ dành thời giờ để ca ngợi, tôn thờ, và cảm tạ Ngài. Thờ phượng không chỉ trong nhà thờ mà trở thành lối sống (Rô-ma 12:1). Cầu nguyện với tâm thế tìm kiếm ý muốn Ngài và tôn cao danh Ngài, hơn là chỉ xin nhu cầu cá nhân.
2. Học Lời Chúa Và Vâng Theo
Lời Chúa là chân lý bày tỏ ý muốn của Đấng Christ. Việc học và vâng giữ Lời Ngài giúp chúng ta sống đẹp lòng Chúa và làm sáng danh Ngài. Giăng 14:21: “Ai có các điều răn của Ta và vâng giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến Ta.” Sống vâng phục là bằng chứng rằng chúng ta thuộc về Ngài.
3. Lao Động Và Nghề Nghiệp
Dù làm bất cứ công việc gì, chúng ta có thể làm như làm cho Chúa (Cô-lô-se 3:23). Mục đích không phải chỉ để kiếm sống, nhưng để phục vụ người khác và thể hiện sự trung tín, chính trực, qua đó làm chứng về Đấng Christ. Khi làm việc với tinh thần đó, chúng ta tôn vinh Ngài.
4. Mối Quan Hệ Và Gia Đình
Trong gia đình, vợ chồng, con cái, chúng ta được kêu gọi yêu thương và phục vụ nhau như Chúa đã yêu Hội thánh (Ê-phê-sô 5:22-33). Mối quan hệ tốt đẹp làm sáng danh Chúa. Hơn nữa, việc dạy dỗ con cái biết Chúa và sống vì Ngài là trách nhiệm quan trọng của cha mẹ.
5. Truyền Giáo Và Phục Vụ
Đấng Christ muốn mọi người được cứu và nhận biết lẽ thật (1 Ti-mô-thê 2:4). Chúng ta là những đại sứ của Ngài, được giao nhiệm vụ rao truyền Phúc Âm. Khi người khác ăn năn và tôn vinh Chúa, mục đích “vì Ngài” càng được thể hiện rõ. Hãy sử dụng ân tứ, thì giờ, tiền bạc để phục vụ vương quốc Đức Chúa Trời.
6. Đối Diện Với Khó Khăn Và Thử Thách
Ngay cả trong hoạn nạn, chúng ta vẫn có thể tôn vinh Chúa bằng cách tin cậy và vui mừng vì biết rằng Ngài đang làm việc để hoàn thành mục đích tốt lành (Rô-ma 8:28). Gương của Giô-sép (Sáng thế 50:20) và của Đấng Christ (1 Phi-e-rơ 2:23) cho thấy sự đau khổ có thể trở thành phương tiện làm sáng danh Đức Chúa Trời.
V. Kết Luận
Cô-lô-se 1:16 mở ra một viễn cảnh vĩ đại: muôn vật được dựng nên vì Đấng Christ. Điều này đặt nền tảng cho mọi sự tồn tại, và cho chúng ta biết mục đích tối hậu của đời sống mình. Là Cơ Đốc nhân, chúng ta được tái sinh để sống cho vinh hiển của Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Giê-xu Christ. Khi chúng ta sống vì Ngài, chúng ta tìm thấy ý nghĩa trọn vẹn và niềm vui sâu xa nhất, vì chúng ta đang thực hiện đúng mục đích mà chúng ta được tạo dựng.
Hãy để lời của sứ đồ Phao-lô trong Phi-líp 1:21 trở thành châm ngôn sống của chúng ta: “Vì đối với tôi, sống là Đấng Christ.” Mọi sự chúng ta làm – từ những việc nhỏ nhặt nhất đến những quyết định lớn lao – đều có thể và phải được thực hiện vì sự vinh hiển của Đấng Christ. Khi ấy, cuộc đời chúng ta sẽ trở nên phước hạnh và tràn đầy ý nghĩa, góp phần vào mục đích tối hậu của vũ trụ: tôn vinh Đấng Tạo Hóa.