Làm sao để biết mình thật sự "được sự sống đời đời"?
Trong hành trình đức tin, một trong những câu hỏi quan trọng nhất mà Cơ Đốc nhân thường đặt ra là: “Làm sao để biết mình thật sự được sự sống đời đời?”. Sự bảo đảm về ơn cứu rỗi không chỉ đem lại bình an cho tâm hồn mà còn thúc đẩy chúng ta sống đẹp lòng Đức Chúa Trời. Kinh Thánh dạy rõ ràng rằng chúng ta có thể biết chắc mình có sự sống đời đời. Sứ đồ Giăng viết: “Ta đã viết những điều nầy cho các con, hầu cho các con biết mình có sự sống đời đời, là kẻ nào tin đến danh Con Đức Chúa Trời” (1 Giăng 5:13). Bài viết này sẽ khảo sát Lời Chúa để tìm ra những dấu hiệu chắc chắn rằng một người thật sự đã nhận được sự sống đời đời qua đức tin nơi Chúa Giê-xu Christ.
1. Đức Tin Nơi Chúa Giê-xu Christ
Nền tảng đầu tiên để biết mình có sự sống đời đời là đức tin chân thật nơi Chúa Giê-xu Christ. Đức Chúa Trời đã ban Con Một của Ngài để ai tin Con ấy thì không bị hư mất mà được sự sống đời đời (Giăng 3:16). Chúa Giê-xu phán: “Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai nghe lời ta mà tin Đấng đã sai ta, thì được sự sống đời đời, và không đến sự phán xét, nhưng vượt khỏi sự chết mà đến sự sống” (Giăng 5:24).
Chữ “tin” trong tiếng Hy Lạp (pisteuō) không chỉ là sự đồng ý về mặt tri thức, mà còn là sự tin cậy, phó thác hoàn toàn vào Chúa Giê-xu. Đó là sự nhận biết rằng chúng ta là tội nhân đáng chết, nhưng Đấng Christ đã chết thay cho chúng ta và sống lại để xưng công bình cho chúng ta. Khi chúng ta thật lòng tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa và Chủ của đời mình, Lời Chúa hứa rằng chúng ta được sự sống đời đời. Nếu bạn đã đặt đức tin nơi Chúa Giê-xu, bạn có thể biết chắc rằng mình đã được cứu, vì Đức Chúa Trời là Đấng thành tín (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:24).
2. Chứng Của Đức Thánh Linh
Một dấu hiệu nội tại khác là chứng của Đức Thánh Linh trong lòng chúng ta. Khi một người tin Chúa, Đức Thánh Linh ngự vào lòng họ (Ê-phê-sô 1:13-14) và làm chứng rằng họ là con cái Đức Chúa Trời. Rô-ma 8:16 chép: “Chính Đức Thánh Linh làm chứng với linh hồn chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời”. Sự làm chứng này thường được cảm nhận qua sự bình an, niềm vui thuộc linh, và ước muốn gọi Đức Chúa Trời là “Cha”.
Ngoài ra, Thánh Linh cũng bày tỏ sự hiện diện của Ngài qua việc Ngài giúp chúng ta cầu nguyện (Rô-ma 8:26-27), dạy dỗ chúng ta (Giăng 14:26), và sản sinh bông trái Thánh Linh trong đời sống (Ga-la-ti 5:22-23). Vì vậy, nếu bạn nhận thấy mình có một mối quan hệ thân mật với Đức Chúa Trời, khao khát vâng lời Ngài, và có những đức tính như yêu thương, vui mừng, bình an, v.v., đó là bằng chứng Đức Thánh Linh đang ngự trị và bạn đã được sự sống đời đời.
3. Đời Sống Được Biến Đổi
Kinh Thánh dạy rằng ai ở trong Đấng Christ thì đều trở nên người mới (2 Cô-rinh-tô 5:17). Sự biến đổi này không có nghĩa là chúng ta hoàn toàn không phạm tội nữa, nhưng chúng ta có một khuynh hướng mới: yêu mến Đức Chúa Trời và ghét tội lỗi. 1 Giăng 2:3-6 nói: “Và bởi điều nầy chúng ta biết mình đã biết Ngài, nếu chúng ta giữ các điều răn Ngài. Kẻ nào nói: Tôi biết Ngài, mà không giữ điều răn Ngài, là người nói dối, lẽ thật không ở trong người ấy. Nhưng ai giữ lời Ngài, thì lòng kính mến Đức Chúa Trời thật là trọn vẹn trong người ấy. Bởi đó, chúng ta biết mình ở trong Ngài.”
Một dấu hiệu rõ ràng của sự sống đời đời là tình yêu thương anh em. 1 Giăng 3:14 tuyên bố: “Chúng ta biết rằng mình đã vượt khỏi sự chết qua sự sống, vì chúng ta yêu anh em mình. Còn ai chẳng yêu thì ở trong sự chết.” Nếu bạn thấy mình có lòng yêu thương các tín hữu khác, muốn hiệp thông, nâng đỡ và tha thứ cho họ, đó là bằng chứng bạn đã được tái sanh.
Ngoài ra, sự thánh hóa tiến triển cũng là một dấu hiệu. Người thật sự được cứu sẽ không tiếp tục sống trong tội lỗi cách vô tâm (1 Giăng 3:9-10). Họ sẽ chiến đấu chống lại tội lỗi và ngày càng trở nên giống Đấng Christ (Rô-ma 6:1-2; Hê-bơ-rơ 12:14).
4. Sự Bền Đỗ Trong Đức Tin
Chúa Giê-xu dạy rằng: “Ai bền chí đến cuối cùng sẽ được cứu” (Ma-thi-ơ 24:13). Sự bền đỗ không phải là nguyên nhân của sự cứu rỗi nhưng là bằng chứng của sự cứu rỗi thật. Một người thật sự được tái sanh sẽ tiếp tục tin cậy Chúa Giê-xu và không từ bỏ đức tin. Hê-bơ-rơ 3:14 viết: “Vì chúng ta đã trở nên bạn đồng phần với Đấng Christ, miễn là chúng ta giữ vững cho đến cuối cùng lòng tin chắc ban đầu.” Tương tự, 1 Giăng 2:19 chỉ ra rằng những kẻ rời bỏ Hội Thánh thật ra chưa bao giờ thuộc về Hội Thánh: “Chúng nó đã ra khỏi giữa chúng ta, nhưng vốn chẳng phải thuộc về chúng ta; vì nếu chúng nó thuộc về chúng ta, thì đã ở cùng chúng ta.”
Do đó, nếu bạn thấy mình vẫn đang kiên trì theo Chúa dù có lúc sa ngã, vẫn khao khát được gần Ngài, vẫn tin cậy nơi sự chết và sự sống lại của Ngài, thì đó là một dấu hiệu tốt của sự sống đời đời.
5. Lời Chứng Của Lời Đức Chúa Trời
Đức Chúa Trời đã ban Lời thành tín của Ngài để chúng ta có thể dựa vào đó mà biết chắc về sự cứu rỗi. 1 Giăng 5:11 chép: “Chứng ấy tức là Đức Chúa Trời đã ban sự sống đời đời cho chúng ta, và sự sống ấy ở trong Con Ngài.” Và Giăng 20:31 nói: “Nhưng các việc nầy đã chép, để cho các ngươi tin rằng Giê-xu là Đấng Christ, tức là Con Đức Chúa Trời, và để khi các ngươi tin, thì nhờ danh Ngài mà được sự sống.”
Khi chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta thấy nhiều lời hứa rõ ràng rằng ai tin Con Đức Chúa Trời thì được sự sống đời đời. Sự bảo đảm của chúng ta không dựa trên cảm xúc hay thành tích cá nhân, mà trên sự thành tín của Đức Chúa Trời. Ngài không thể nói dối (Hê-bơ-rơ 6:18). Vì vậy, nếu bạn đã thật lòng tin nhận Chúa Giê-xu, bạn có thể tuyên bố: “Lời Chúa hứa rằng tôi có sự sống đời đời, nên tôi biết chắc mình được cứu.”
6. Bình An Với Đức Chúa Trời
Một kết quả của sự xưng công bình là chúng ta có bình an với Đức Chúa Trời (Rô-ma 5:1). Tội lỗi từng khiến chúng ta thù nghịch với Ngài, nhưng nhờ huyết của Đấng Christ, chúng ta được hòa thuận và trở nên con cái Ngài. Cảm giác được tha thứ và giao hảo với Đức Chúa Trời là một dấu hiệu của sự sống đời đời. Điều này không có nghĩa là Cơ Đốc nhân không bao giờ lo âu, nhưng ở sâu thẳm trong lòng, họ biết rằng mình thuộc về Chúa và Ngài yêu thương họ.
7. Sự Khao Khát Nên Thánh
Người thật sự được tái sanh sẽ có khao khát sống đời sống thánh khiết, vâng theo Lời Chúa. Họ không còn thoải mái trong tội lỗi như trước. 1 Giăng 3:9-10 dạy: “Ai sinh bởi Đức Chúa Trời, thì không phạm tội, vì hạt giống của Ngài ở trong người ấy, và người ấy không thể phạm tội, vì đã sinh bởi Đức Chúa Trời. Bởi đó, con cái Đức Chúa Trời và con cái ma quỉ đều tỏ ra: ai không làm điều công bình là không thuộc về Đức Chúa Trời; ai không yêu anh em mình cũng vậy.”
Điều này không có nghĩa là họ hoàn hảo, nhưng khi họ phạm tội, họ sẽ cảm thấy buồn rầu, ăn năn và quay trở lại với Chúa. Đó là công việc của Đức Thánh Linh trong lòng người được cứu.
Cẩn Trọng Với Sự Bảo Đảm Giả
Kinh Thánh cũng cảnh báo về sự tự lừa dối. Ma-thi-ơ 7:21-23 ghi lại lời Chúa Giê-xu: “Không phải hễ những kẻ nói cùng ta: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi. Ngày đó, sẽ có nhiều kẻ thưa cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao? nhân danh Chúa mà trừ quỉ sao? và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: Hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng hề biết các ngươi, hãy lui ra khỏi ta!”
Những người này dựa trên những trải nghiệm tôn giáo, công việc ngoạn mục hoặc sự ngoan đạo bề ngoài, nhưng không có mối quan hệ thật với Chúa. Vì thế, chúng ta cần tự xét mình (2 Cô-rinh-tô 13:5) để đảm bảo rằng đức tin của chúng ta đặt đúng nơi Chúa Giê-xu và được biểu lộ qua sự vâng lời và yêu thương.
Áp Dụng Thực Tế Trong Đời Sống Hằng Ngày
Để nuôi dưỡng và củng cố sự bảo đảm về sự sống đời đời, chúng ta có thể:
- Đọc và suy gẫm Lời Chúa mỗi ngày: Lời Ngài là chân lý, qua đó chúng ta biết được ý muốn của Ngài và được nhắc nhở về những lời hứa cứu rỗi.
- Cầu nguyện thường xuyên: Giữ mối tương giao với Chúa, xưng tội và nhận sự tha thứ, cảm tạ Ngài về ơn cứu rỗi.
- Hiệp thông với Hội Thánh: Gần gũi với anh em tín hữu giúp chúng ta khích lệ nhau và nhìn thấy sự tăng trưởng thuộc linh.
- Phục vụ và làm chứng: Việc phục vụ Chúa và chia sẻ Tin Lành củng cố đức tin và cho thấy đời sống đang kết quả.
- Tự kiểm tra mình: Thỉnh thoảng dành thời gian suy xét xem đời sống mình có phù hợp với các tiêu chuẩn Kinh Thánh không, và ăn năn mọi sự không đẹp lòng Chúa.
- Tin cậy vào lời hứa của Đức Chúa Trời: Khi nghi ngờ, hãy quay về với những câu Kinh Thánh xác nhận ơn cứu rỗi (ví dụ: Giăng 5:24; 1 Giăng 5:13).
Kết Luận
Biết mình có sự sống đời đời là đặc ân mà mỗi Cơ Đốc nhân có thể kinh nghiệm. Sự bảo đảm này dựa trên công tác hoàn tất của Chúa Giê-xu Christ, lời hứa thành tín của Đức Chúa Trời, chứng của Đức Thánh Linh, và những bằng chứng của sự biến đổi trong đời sống. Nếu bạn đã tin nhận Chúa Giê-xu, hãy vững vàng trong đức tin và vui mừng vì bạn đã được cứu. Nếu bạn còn nghi ngờ, hãy thành thật với Chúa, xin Ngài soi sáng và củng cố đức tin bạn. Hãy nhớ rằng “Đức Chúa Trời là sự sáng, trong Ngài chẳng có sự tối tăm đâu” (1 Giăng 1:5). Ngài muốn bạn biết chắc và sống trong tự do của con cái Ngài.